Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

cat b < Y! ID: cat_bui414 >

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

cat b is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Mar 20, 2008 Member since February 2008

1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last

cat b's Blog Full Post View | List View

Duong` tran` gian co' bao gio` tron. vui

Entry for December 31, 2008

CON GÁI CỦA MẸ

Chiều ,qua phà trên sông Cửu Long mỗi lần về quê Nội,sao thấy trong lòng một cảm giác nao nao ,khó tả .Từng giề lục bình bị giòng nước mạnh mẽ, đục ngầu cuốn phăng đi , ta cảm nhận được sự yếu đuối của cánh bèo trước sự mênh mông của sóng nước và bao la của đất trời ,từng con thuyền nhỏ như những chiếc lá lênh đênh đang hối hả tìm về bến đậu

Trời sắp tối rồi... lục bình ơi , thuyền ơi ? đêm nay thuyền sẽ ghé bến nào, cánh bèo sẽ trôi dạt nơi đâu , chợt nhớ đến lời khuyên của mẹ ( mẹ thường bảo con thân gái đục trong , mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng ) .Người ta thường ví thân phận người con gái như cánh bèo hay con thuyền trôi dạt , bến đục thì chịu bến trong thì nhờ , phó thác cho sự may rủi của đất trời , của thân phận người

Ngày xưa, thuở mà đêm đêm còn đóng bộ cùng bạn bè đi đến nhà các cô gái để tán tỉnh , hẹn hò, mình rất lấy làm thương hại cho các bác có con gái trong nhà , cứ phải là nhún nhường ,khép nép với bọn con trai, vì nếu không được lòng chúng nó , con mình sẽ ế hoặc khó lấy chồng .Ở quê mà , người ta rảnh rỗi nên hay tụm năm tụm ba kháo chuyện hàng xóm lắm ,... vậy mà khi giật mình nhìn lại thì đúng như người ta vẫn nói ( ghét của nào trời trao của đó ) ...Mình đang là người cha có đến hai đứa con gái ,thế có đáng thương hại không chứ

Các con lớn lên trong thời đại mới, tiếp thu nhiều kiến thức và nếp sống văn minh, được học hành và cuộc sống tôt hơn ông bà cha mẹ ngày trước. Vậy cha mẹ có quyền hy vọng vào con cái sẽ trở nên người thành đạt, có nhân cách tốt hơn không? ...Hy vọng thì có đấy nhưng cũng nhiều âu lo , vì môi trường sống và học tập của các con ô nhiễm nhiều quá , cộng với sự cưng chiều con cái trong các gia đình và lối sống buông thả đã ảnh hưởng đến một lớp người trẻ đã bị cuốn vào cơn lốc ăn chơi ,tình ái, tình dục quá sớm.

Người xưa đã nói ( hãy cho tôi biết bạn đọc sách nào, tôi sẽ cho biết bạn là ai ) vậy mà một số bạn trẻ vẫn thoải mái xem những phim ảnh kích dục đầy rẫy trên điện thoại di động và internet . Mở những trang web như ( mực tím, hoa học trò ) thì đa phần là những câu chuyện tình yêu tuổi học trò, mơ màng , say đắm. Không biết những người phụ trách trang báo này có con hay em cháu đang tuổi học trò không, nếu có thì các em sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Chắc chắn nó sẽ kích thích tuổi mới lớn mơ màng và học theo những chuyện tình lãng mạn đó

Người ta còn công khai bênh vực ( Vàng Anh) trên các tờ báo lớn trong nước,là đã đến tuổi thì có quyền quan hệ tình dục. Thử hỏi có bậc cha mẹ nào an lòng khi con gái mình còn ngồi trên ghế nhà trường mà sa vào vòng tình ái hay quan hệ tình dục thoải mái với ban trai, các em có còn học hành được nữa không và tương lai sẽ ra sao? Các con hãy xem những tấm gương chung quanh mình, nhiều đứa con gái đã thoải mái quan hệ rồi bắt cha mẹ mình phải làm ông bà ngoại bất đắc dĩ ( nuôi cháu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt con rể )

Viết như thế không có nghĩa là Ba Má xâm phạm hay cấm đoán chuyện tình cảm của con cái, ngày xưa ở tuổi 16, 17 Ba đã thấy các cô gái hơi hơi dễ thương rồi , thì như các con, đã mang kiếp con người thì sống cũng phải có yêu thương thôi . Nhưng Ba Má khuyên các con hãy biết hướng tình cảm của mình vào những điều tốt đẹp như tình cảm bạn bè trong sáng, vì vào lứa tuổi các con, tinh thần và thể xác vẫn đang cần phát triển cho hoàn thiện , như trái còn xanh chưa chín vậy

Hãy nhìn những tu sĩ nam nữ mà xem, họ hy sinh cả một đời, không hưởng thụ những thú vui trần gian để theo đuổi một mục đích là hy sinh và phục vụ mọi người đến trọn đời . Tại sao họ cũng là con người như ta mà lại có lý tưởng cao cả như vậy được? Thế cho nên dù mai sau khi vào đời , các con có là một nữ tu hay lập gia đình , thì những cố gắng hy sinh thời tuổi trẻ để học hành và trau dồi những đức tính của người con gái như ( công dung ngôn hạnh) , sẽ tôi luyện các con thành những người có nhân cách và đạo đức . Đến khi vào đời, nếu con là tu sĩ, con sẽ biết cách phân phát tình thương cho mọi người , nếu lập gia đình, con sẽ biết hy sinh để tạo lập một gia đình hạnh phúc

Ước gì mỗi khi về ngang qua giòng Cửu Long nhìn con thuyền nhỏ hay giề lục bình trôi theo sóng nước Ba Má sẽ không buồn lòng vì đã sinh ra ... con gái

Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan

mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng

dặm ngàn thân gái đục trong

một lần xe hoa pháo hồng

suốt đời khắc ghi trong lòng

Tags: congáicủamẹ
Wednesday December 31, 2008 - 06:56pm (EST) Permanent Link | 0 Comments
Entry for November 29, 2008
Sử dụng Norton Ghost

Trước hết, bạn phải có một đĩa tiện ích Hiren boot CD. Đĩa này bạn có thể mua tại bất kỳ cửa hàng đĩa nào. Sau khi chắc chắn là bạn đã đặt first boot device = CD-ROM. (tuỳ chọn trong Bios), bạn khởi động máy, cho đĩa vào ổ CD. Máy sẽ khởi động (boot) từ đĩa CD.

- Từ dấu nhắc DOS, bạn có thể gõ ghost/enter. Lúc này, cửa sổ ghost sẽ hiện ra, công việc ghost bắt đầu.

- Tại cửa sổ chính, bạn chọn LocalPartitionTo Imagic (hình 1), bạn phải đặc biệt lưu ý, không chọn LocalDiskTo Imagic.



(h1)

Một cửa sổ mới hiện ra, sẽ liệt kê tất cả các ổ cứng có trên máy tính của bạn (lưu ý phân biệt ổ cứng với các phân vùng). Bạn chọn ổ cứng cài đặt hệ điều hành và nhấn OK. Thông thường, mỗi máy tính chỉ có 1 ổ cứng.

- Sau khi chọn xong, ổ cứng đó sẽ liệt kê tất cả các phân vùng có trên đó. Các bạn chọn phân vùng mình cài đặt hệ điều hành (HĐH) bằng cách nhìn vào nhãn Volume Lable. Lưu ý việc lựa chọn phải chính xác. Sau khi chọn đúng phân vùng đặt HĐH (thường là part 1, ổ C), bạn nhấn ok bằng cách bấm tổ hợp phím Alt+O hoặc space bar.(hình 2)


(h2)

- Tiếp đó, máy sẽ yêu cầu bạn chọn nơi save file ghost. Chú ý phải chọn phân vùng khác với phân vùng đặt HĐH (chẳng hạn như D,E..). Bạn nhập tên file ghost và save bằng tổ hợp phím Alt+S hoặc phím space bar. (hình 3)


(h3)

-Sau cùng, một bảng Compress Image (chọn độ nén) hiện ra với ba mức no-fast-hight. Bạn nên chọn hight để file ghost nén lại nhỏ nhất. (hình 4)


(h4)

Tuỳ vào cấu hình máy nhanh hay chậm, máy sẽ ghost phân vùng bạn chọn trong thời gian chưa đầy 10 phút.

Khôi phục hệ điều hành

Khi máy tính bạn trở nên chậm chạp vì nhiều nguyên nhân: spyware, virus, lỗi HĐH, lỗi driver… thì cũng là lúc bạn nên nghĩ tới chuyện dùng ghost khôi phục lại hệ điều hành.

- Trước hết, bạn vào cửa sổ chính của ghost như đã trình bày ở trên.

- Bạn chọn LocalPartitionFrom Imagic

- Chọn phân vùng chứa file ghost dùng để phục hồi và chọn file ghost và nhấn tổ hợp Alt+O để mở file ghost

- Chọn ổ cứng và chọn phân vùng HĐH đang có vấn đề để bung file ghost (thường chọn C).

- Chú ý: Quá trình này ngược lại với quá trình ghost HĐH.

Một hộp thoại sẽ hiện ra, yêu cầu bạn xác nhận việc cài đè. Bạn nhấn OK. Quá trình bung nén file ghost bắt đầu diễn ra, thường chỉ trong vài phút là xong.

Sau khi hoàn tất, máy sẽ hỏi bạn có khởi động lại hay không. Bạn chọn khởi động lại, quá trình phục hồi đã hoàn tất. Hệ điều hành lại trở lại nguyên trạng như lúc bạn bắt đầu ghost.

Một vài lưu ý: Sử dụng Ghost, bạn cần chú ý một số điểm sau:

- Nên ghost ngay sau khi cài mới và tinh chỉnh HĐH, cài thêm một số tiện ích nhỏ như WINRAR, ACDsee, YM…. Nếu có ổ CD-ROM, bạn có thể ghi file ghost ra đĩa CD.

- Trong hộp thoại ghost, bạn nhấn space bar và OK; ESC và Cancel; các mũi tên dùng để lên xuống và Tab để chuyển đổi giữa các mục.

-Cần hết sức chú ý trong việc lựa chọn ổ cứng và các phân vùng. Để lựa chọn đúng, bạn nên đặt nhãn cho các phân vùng từ đầu (trong Windows). Bởi nếu chọn nhầm phân vùng thì toàn bộ dữ liệu cũ sẽ bị xoá sạch.[right][i]Nguồn: www.ledmobile.net[/i][/


Dopod 818-Pro Lúc khởi động bạn nhấn delete Nó sẽ hiện lên bảng Cmos màu xanh Sau đó bạn vào mục Boot Setup, chon hàng firstboot device rồi chỉnh lại chế độ là CD Rom . Sau dó nhấn F10 và Enter
Lúc máy khởi đông lại thì nhấn phím bất kỳ là vào dc[right][i]Nguồn: www.ledmobile.net[/i][/right]
Khởi động máy tính và nhấn del(hay F2 tùy vào main) để vào Cmos setup,sau khi vào, vào mục boot setup, chọn firstboot device chỉnh lại chế độ boot là ổ CD của bạn. Xong nhớ save lại và thoát ra

Bỏ dĩa Hirent vào và khởi động lại máy,trong quá trình khởi động nhấn bất cứ phím nào trên bàn phím để boot from CD[right][i]Nguồn: www.ledmobile.net[/i][/right]
Saturday November 29, 2008 - 07:52pm (EST) Permanent Link | 0 Comments
nho ba
nhớ cái hôn đầu tiên, là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh). Nghe CẨM VÂN hát (Điệp khúc tình yêu ) trong buổi sáng nay con chợt nhớ dến Ba ,người cha đã ra đi mãi mãi

Ba ơi thế mà đã ba mươi mấy năm trôi qua rồi đấy . chiến tranh tàn khốc đã cướp đi mạng sống của Ba khi đời Ba còn tươi trẻ và bao ước vọng còn dở dang .Khi trái đạn vô tình xé nát thân xác Ba đêm ấy . các đồng đội còn nghe Ba phó thác linh hồn cho thiên chúa

Ba ơi , ba có tội tình gì hay ba chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh. người ta dùng người Việt để thử những loại vũ khí giết người ,để bành trướng chủ nghĩa này nọ .Hồi ấy con còn nhỏ (1965) nhưng con cũng biết Ba không muốn đi lính ,sợ bị bắt vào trung tâm huấn luyện Quang Trung . không phải vì Ba thiếu can đảm , nhưng Ba sợ không còn được sống dể lo cho vợ dại con thơ

Rồi một ngày Ba dắt díu cả gia đình về quê ngoại ,tưởng sẽ được bình yên , Nào ngờ chiến tranh ngày càng ác liệt Ba cũng phải tham gia lính làng (nghĩa quân) cho yên thân yên phận . Thế mà , chiến tranh vẫn cướp mất đời Ba .Con tin rằng trong lúc đớn đau tột cùng trước khi từ giã cuộc đời ,Ba đã nghĩ đến Mẹ và các con ,những đứa con còn thơ dại . Ngày đó, chị em chúng con chưa cảm nhận nhiều,

nhưng dần dần ,sự thiếu vắng người cha đã là một lỗ hổng lớn trong đời chúng con

Hôm thứ bảy tuần trước,gia đình cô út đến nhà con chơi cũng làm con nhớ lại _ ngày Ba ra đi cô út còn trong bụng mẹ . Thế mà ...thời gian trôi qua mau quá_chúng con đã lớn lên trong sự lo lắng đến tột cùng của mẹ , lo cho con có cơm ăn áo mặc ,lo cho con được khôn ngoan với đời .Vậy mà, mấy khi chúng con làm vui lòng mẹ cha

Viết đến đây con chợt nhìn xuống chân ,nơi có vết sẹo ngày nào,ngày mà con lấy trộm tiền của Ba đi chơi bầu cua và thua hết .Ba đánh con mà còn hỏi_mày có biết tại sao ba đánh mày không ? con ngập ngừng rồi cũng nói, là vì Ba thương con . Ba vừa đánh vừa khóc , và một làn roi thương con còn in dấu đến tận bây giờ

Ngày 24_4 sắp đến rồi ,chúng con sẽ cùng mẹ đến thăm Ba và cầu xin cho linh hồn Ba được hưởng mặt Chúa .Ở trên Thiên Đường ,Ba cầu cùng Chúa cho Mẹ và chúng con biết giáo dục các cháu cho nên người như Ba đã làm gương cho chúng con

NHỚ BA MÃI MÃI

Sunday July 13, 2008 - 02:51am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Nhớ Mẹ
Nhớ Mẹ magnify
NHỚ MẸ

Tự nhiên thấy nhớ Mẹ,gần 50 tuổi rồi mà còn nhớ Mẹ sao?Thấy kỳ kỳ, sợ quê với con cái, nhưng nghĩ lại thì Mẹ mình mình nhớ chứ mình có nhớ ... mẹ chúng nó đâu mà ngại.

Tháng trước về quê ngày giỗ Ba,thấy Mẹ lo toan đủ thứ,hỏi han từng đứa con đi làm ăn xa xứ,nay quay về thăm Cha,thăm Mẹ.Mẹ đã già,con cũng vậy mà tình Mẹ chẳng bao giờ già,lo cho con từ nhỏ miếng cơm manh áo,và đến bây giờ khi con đã già,Mẹ vẫn còn lo lắng,giấm dúi từng quả xoài xanh bỏ vào giỏ cho con đem về cho lũ cháu ở nhà.

Ôi tình Mẹ thật bao la,mỗi khi gọi điện thoại về thăm Mẹ,câu đầu tiên con luôn hỏi"Má có khỏe không?".Có lẽ câu hỏi đó đã nói lên trọn tâm hồn con,một lòng thương Mẹ.

Cầu xin ơn trên ban ơn cho Mẹ nhiều an vui.

Con trai cả.
Tags: nhớmẹ
Friday May 23, 2008 - 10:10pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments
CAT BUI
CAT BUI magnify

hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Tags: cátbụi
Saturday May 17, 2008 - 11:06pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments

Add cat b's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last