IT? Join plz... Not IT? Come plz... How to take the way back to your heart...
Lúc vẫn còn máu đá bi-a... Tất nhiên phải kết các chú máu bi-a rồi... Chiều nào cũng cặp đôi Long- Khang sex vs Hùng gà, T. Đức... Ai thua trả tiền bàn... Thỉnh thoảng thấy opponent thua nhiều quá khổ thân thì góp tiền trả... Lúc đó sao quý từng 1 2 k thế... Chứ đâu có như h, thằng T. Đức khốn nạn ngồi cạnh mình suốt ngày rút 1 xấp tiền ra đếm, bao h cũng gần 1 chai...v...v Rồi lớp bắt đầu đi đá bóng, men 10c5 có mặt hết... những thành công vang dội của đội bóng không ai có thể phủ nhận... 10c5 đã đi giao lưu với mọi đội, rồi cả 11b5 lúc đó... Để rồi đến hè năm đó, 10c5 đã liên quân vs 11b5, do TPhương làm manager giành chức vô địch giải bóng do T.Phú tổ chức... Những kỷ niệm đó quên sao được chứ...
Sau đó là sinh nhật T Phương, cả lũ đến nhà hôm đó... Cả hôm có cô Mi với thầy gì gì thức tập về trường nữa... Tuần đó học mà như chơi, sướng thôi rồi đi... Đến lúc sát 26/03/2007, mọi người cùng nhau tổ chức, bàn bạc, bày vẽ ra plan, trong sự nghiêm tục của mỗi người, khác hẳn lúc thường ngày... Nhớ hôm đó cả lũ ở lại trường cắt dán băng zôn, rồi ăn bánh mì cùng nhau... Đơn giản bình dị nhưng cũng đủ tô thêm màu sắc cho tuổi học trò...
... ... Trong hè, cả lũ rủ nhau đi tập thể hình, rồi đi bơi biếc... Nói chung hè năm lớp 10 là 1 mùa hè thể thao... Không uổng phí tý nào... Cũng từ hè này trở đi cho đến cuối 11 mà anh đã có 1 thân hình hoàn toàn khác, 1 khuôn mặt sportly hơn, ngại thế...
Đến hôm lớp đi Ninh Bình, vì 1 vài lý do cá nhân không đi đc, h nghĩ lại cảm thấy tiếc vô cùng... Maybe this's all mah regret in high school... Nhìn lại ảnh hôm các bạn đi mà thèm thế không biết...
Lên 11, lớp học theo chương trình cơ bản nâng cao a, nên đổi tên thành 11a5... Chuỗi ngày bị đuổi ra khỏi lớp và gặp Tình đệ... Gần như tuần nào cũng 1 2 phát... Rồi bị mời phụ huynh, bị gọi về nhà liên tục, mặc dù những tội lỗi đó so với tội án giết người, cướp của, hiếp dâm của bọn lưu manh thật không đáng vào đâu... Chán nản... Không thiết đi học... Cũng may giai đoạn đó có món bóng rổ ở trường... Chỉ mong h ra chơi để chiến... Chơi đc 10 phút ra chơi vào lớp thở như chó 30 phút, còn học đc 15 phút, lại đến ra chơi sau, lại chơi và lại thở... Mệt nhưng sướng... Team Long- Khang- T Đức gần như bất bại... Đấu bóng sướng vãi lệ... Tình cảm vs môn bóng rổ hình thành từ đó... Rồi những buổi ra sân chơi bóng với Tuấn cải, Chung lìn, Nhân ái, Dương vật...v...v Vui vãi... Đến hôm trường không cho chơi bóng nữa, ghét quá kê xe đạp ra úp gẫy cả rổ... Công nhận sướng thật... Rồi những hôm tụ tập nhà mấy thằng Long sex, Quý fox, nhà mình trong những dịp nghỉ, tổ chức ăn uống hát hò nhảy nhót, vui vãi... Không thì cũng kéo nhau đến các tụ điểm karaoke, rượu mực...
Nhưng đây cũng là 1 năm 7 bại tương đối trong học tập ở trường... Tại có học gì đâu... Hơn nữa nghĩ đã có hướng đi riêng rồi nên không quan tâm "con đường cụt " này nữa... Nếu như không có các bạn có lẽ h đã không học ở 1 cái trường mà gây ra nhiều cảm giác khó chịu như thế này...
Hè 11 là 1 trip không thể quên, cũng là trip chia tay 1 thằng bạn trong phần "... list" của Y!M- Long cứt... Lý do: thằng bé sang Anh quốc... 6 thằng khăn gói lên đường: mLong, hLong, T Đức, Quý fox, Hứng, Chương Đức... Và cả lũ theo đuôi a15... 8-} Hôm đó thằng Hứng còn chui lên xe a15, ngồi đúng cạnh thằng Khanh mới buồn cười chứ...8-} Lúc đi ra, 6 thằng ngồi trên mui tàu, trong khi các bạn 11b15 thì ở trong tàu, oai như nhái...:-J "6 tràng chai ngồi trên boong tàu, ánh mắt hướng về nơi xa xăm... Sóng vỗ rì rào đập vào mạn thuyền cũng như hoài bão trong lòng các chàng trai...=)) =))" Ra đến nơi ăn chơi khỏi nói, vui vãi ra ấy... Đêm hôm ấy còn ra ngoài đường, bò sang chỗ các bạn b15, nghe chuyện ma của ông Việt giữa đường đêm khuya tại cát bà...v...v Cant 4get this... Chuyến đi này nhớ rõ nhất bởi lẽ trong năm 11 có quá nhiều chuyện, gây cảm giác chán trường quá lớn... Nó như 1 cú right click on desktop-> refresh... ... ... ... Vào 12... Như bao người đi trước đã nói, năm 12 bao h cũng nhiều kỷ niệm nhất... Đúng vậy... Sau trải nghiệm, đến lúc gần học xong năm lớp 12 thì thấy đúng thật... Đáng nhớ nhất có lẽ là the two-day tour vs lớp... Trên xe, mọi người vui vẻ hát hò như 1 đàn ruồi vỡ tổ... Đến nơi là chụp ảnh vs tham quan... Thỉnh thoảng đi xí xớn tý... Với cả tìm chỗ đi giải quyết chứ... Chỗ nào anh đã đi qua là đều có vết tích...:-J Đêm hôm đó cắm trại... Rồi cả đêm đánh poker... Sau đó A Đức say bét nhè nói lảm nhảm lải nhải huyên thuyên buồn cười vãi lệ... Mọi người tìm lại info. về trip này tại entry trước nhé, mình có post tương đối rồi đấy... Viết lại ngại lắm...;))
Cái nơi mà lần đầu tiên cả lớp đi chơi đc chọn lại lần nữa cũng nhân dịp đó nhỉ- 20/11 đồi thiên văn...
Tuy chỗ này chả có gì xa lạ nhưng đi vẫn vui như bt...:-J Vẫn chỉ ăn chơi nhẩy múa nhạc nhẽo, thêm tý cờ bạc nữa nhỉ...;)) Vui vãi... Năm lớp 12 đánh dấu cho 1 vài cái "lần đầu tiên"...:) Lần đầu tiên earn money, lần đầu tiên "go though" 1 cách hoàn chỉnh vài site, và lần đầu tiên... Đây cũng là 1 năm tâm tư tình cảm, được mất có nhiều giao động biến đối với biên độ rất lớn...:) Anyway mọi chuyện đã qua, cũng chả dỗi hơi nhắc lại làm gì... Thax to all standin' by me when I fell down... 'n thax to u- the only people who make me cry, too... Lên 12 thấy ai cũng chăm chỉ cầy như trâu... Thế nên ít tổ chức đi chơi mấy trận nhỏ, mà đã đi là phải hoành tráng... Đến lớp mình đc ngồi bàn cuối, cùng T Đức và Toàn Trung...
2 thằng 2 bên cứ lý hóa mà chiến, mình ngồi giữa toàn nghe bọn nó cãi nhau đau cả đầu, vãi cả lệ... Cho nên ra chơi nào cũng tranh thủ đi vãn cảnh tý để thư giãn... Dẫy mình ngồi toàn girl, có mỗi bàn cuối là con trai... Cho nên chả còn thú vui tiêu khiển nào ngoài viêc ngồi hát nhảm ở cuối lớp (thỉnh thoảng hát to quá có cô nào đang giảng bài lại hỏi "hìnhd như có tiếng ai hát thì phải"), đáp bút với phấn sang bên dãy kia, nhất là cái bàn tệ nạn của bọn thằng Tú béo, rồi thì trêu mấy bà linh tinh trong lớp, nhất là cái đội cú vọ gồm cú đỏ, cú trắng, cú vàng, cú đen, cú T Đức...8-} Còn 2 cái thằng khốn nạn 2 bên, bọn nó cứ mệt là lại cười 1 cách khả ố, sau đó nhẩy vào đánh mình như chó... Mk mai mốt anh làm giám đốc các chú là cấp dưới của anh thì biết tay anh... Mình thi D ngồi trong 1 lớp A kể cũng hay... Đc cày lệch pha với bọn nó 1 bước sóng là lamda/2...8-} Còn thi tốt nghiệp năm nay là Toán Văn Anh Địa Sinh Lý, mình đã yếu sinh lý thì chớ, hỏi thằng Toàn Trung tuyển sinh, thì nó toàn nhồi nhét vào đầu cái gì gì ấy, mk sao đầu óc thằng này đồi bại thế ko biết...:-S
Nhưng dù sao nhờ nó mình cũng biết thêm mấy cái phép lai vs cách tính tỷ lệ %... Tình hình chung là như thế, h riêng cho 1 số người này: M Long: Tôi là tôi phuc tôi nhất... Còn tôi thì tất nhiên rõ về tôi nhất rồi, cần gì nói nhiều nhỉ...8-} Thôi tôi chúc tôi đỗ tốt nghiệp trước, sau đó đỗ ĐH, sau đó đạt đủ IELTS 6.5, và cuối cùng là tốt nghiệp aptech, bằng loại ưu cho hoành tráng, tiếp sau đó là vi vu vào RMIT, cuối cùng ra ngoài kiếm đc chỗ nào ngon ngon nhẩy vào là ok rồi, hoặc "làm chủ chính mình" đc thì càng tốt... T Phương:
Đệ có lẽ là đứa huynh tâm sự nhiều nhất, nên cũng rõ về huynh nhất, biết đủ mọi cái xấu cái đẹp cái khốn nạn cái đáng khen của huynh...8-} Huynh chưa chơi với 1 thằng con gái nào mà cool như đệ... ;)) Về mấy cái khoản xí xọn thì khỏi phải chê... Ở đâu có chợ ở đó có T Phương...:)) Mỗi tội nhiều lúc trông mặt đệ ngô ngố như con trứng ấy, đểu vãi lệ... Thôi đọc đến đây giở lưu bút ra đọc những dòng huynh chúc nhé, chúc rồi ngại chúc lại lắm...:D Khang sexual:
Ông là thằng đi lang thang với tôi nhiều nhất hồi lớp 10, 11 nhẩy... Cũng "tâm sự giữa 2 thằng đàn ông" nhiều vãi... Từ khi tôi chuyển sang thi D với học Aptech thì tôi với ông cũng ít đi với nhau đc hơn do mỗi ng` 1 hướng... Nhưng trong những dịp vui chung anh em mình vẫn có mặt đầy đủ nhỉ... Mk ông thì cũng phởn vãi lệ ra, y như tôi ấy, mỗi tội càng về sau càng thấy bố trầm xuống, chán đời...:-< Thôi cố thi cử đỗ đạt đi nhé, sau này anh em mình còn gặp nhau nhiều, lo chó gì...:D T Đức:
Ông thần này đá bóng thì trâu như chó, vãi lệ quá...:-SS Tốt nhất là cùng đội với cón cho an toàn...:-J Lên 12 hinh như tôi với ông mới ngồi cạnh nhau nhẩy, còn trước thì cũng láng giêng đâu đó ở 1 xó trong lớp thôi đúng ko... Con trai chưa thấy thằng cứt nào chăm như ông... Chứ thì như con gái, ng` ta nhìn vở chắc chắn tưởng là ái....8-} Cầy như ông + đức tính cẩn thận hiếm có sau này chắc thành công thôi, chả phải lo... Mà bỏ ngay cái nụ cươig khả ố sau đó bóp bắp tôi đi nhe, đau vãi lệ...>:P Có ngày anh đánh cho lại kêu... Thi cử ngon lành nhé.... Quý fox:
Sau này cứ nghe thằng nào say như ko say là biết là ông... Mk giọng nói thì lè nhè vãi lệ... Đc cái rap vớ vẩn nghe cũng hay hay... Không uổng công anh nhận chú làm người hầu...:-J Mà ông trông như cứt thế mà tốt tính phết, qua mấy lần cụ thể tôi đã phát hiện ra điều đó... Lại còn máu đọ tay, thắng đc tôi đâu mà suốt ngày thấy máu...;)) Tốt nhất chú cần luyện tập thêm nữa... Tôi chả biết cụ thể ông thi cái niềm gì để mà chúc nữa... Chúc ông có đc NIỀM TIN để làm gì thì làm nhe...:-J Tú béo:
Mk sao lại có cái thằng thái độ đồ thị hình sin như mày nhỉ... Chả bao h bằng phẳng đc cả, mà lại rất nhấp nhô gập ghềnh... Mày thì bựa vãi lệ ra, chả cần nói... Trông mặt thì ngu ngu thế mà ngu...8-} Thôi thi tốt nhé... Hùng gà:
Thấy ông thần này cái gì cũng chơi đc, học hành cũng ngon... "Gà lác" (theo như P. Phương gọi) mà đá bi-a thì như súng ngắm (mỗi tội ko có đạn)...8-} Thôi thi tốt nhé... P Phương:
hơ hơ mình kết nghĩa bố con từ lớp 10 thi phải... Rất thax chú mấy lần cho anh mượn vở chép bài... Thi cử ngon lành, kết quả hơn mong muốn nhé.... Chung lìn Tuấn cải Vượng chó: Thấy các chú hay đi với nhau... Trông thằng nào cũng cứt cứt như nhau... Thằng cải thì vênh như chó, thằng Vượng vs Chung lìn thì tâm rất "trong sáng" nhưng mặt thì vô đối đi, lúc nào cũng như máu chó lắm ấy..8-} Thôi sau này có gì các chú cứ làm vệ sĩ cho anh cũng đc... Thi thố tối nhé... A Đức X Đức Nhân ái Dương dê Văn sex: Mấy ông thần này như 1 nhóm còn gì... Thấy máu gái như nhau, sock như nhau, đam mê đá bóng như nhau nốt... Mk chơi vs mấy ông vui phết, từng cùng 1 team đá bóng, từng cùng chơi bóng rổ, lên 12 thì ôn thi học mặt ra bỏ bê bạn bè...:-< Đùa thế thôi, thi cử tốt nhé, sau này gặp lại... Đừng có thằng nào đang đi nhặt rác nhé...;))
Mấy bạn tớ viết lưu bút cho rồi: Thì đọc trong lưu bút nhé, tớ ngại viết lại lắm... Tính tớ chỉ thích tư duy chứ ko thích thi công... ( Kiểu giám đốc thì chỉ vẽ hướng chứ ko bao h làm ấy...;)) ) Chúc các bạn như tớ đã viết trong lưu bút... Hằng hip, Ngan béo, Mai Ngọc, MA...v...v và tất cả các bạn còn lại bao gồm cả trái cả gai: Thi cử tốt nhé... Trái đất hình suýt tròn, sau này sẽ gặp lại... 
Tú béo- ngồi trầm tư, không dám to mồm vì nãy h đi hơn trăm k...
Bùi Trung- thằng Dealer dĩ vãng...
Toàn, Khang, Hứng (từ trái qua phải)- đang tính kế để thắng đc thần bài Longdm...
Thần bài...:D
Trên đường đi có thằng nói chuyện cùng cũng đỡ ấy, ko thì ấy bỏ ấy...:-" Lên đến nơi 2 đứa bắt xe ôm ra chỗ anh Nam nanh vuốt (NamNV ấy) để làm hồ sơ FPT...:-J Xong xuôi quốc bộ lang thang 1 tý ra đến chỗ Xuân Thủy... Trên đường 2 đứa cùng đói mà có mỗi 2 cây xúc xích con con, hài vãi lệ... Ăn vào càng thấy đói thêm...:( Ra đến nơi mỗi người 1 hướng... Mình về nhà ông Nghiệp ăn trưa... Xong 2 anh em đi uống coffee tâm sự linh tinh gọi là...:"> Tiếp đến ghé thăm nhà anh SoáiDX và mấy ông anh nữa... Nói chung mấy ông anh vẫn đi làm đều đều ko có gì mơi cả...
Vs Trung Duc'...
Vs Tran Phuong...
Vs Anh Duc
Vs Pham Phuong...
tấm này buồn cười nhất...:-J Bà Mai Anh đang khấn khấn gì gì ấy, thế là anh nhẩy ra phù hộ luôn... Thằng TDuc chụp tấm này trông mình như con khỉ mắc phong...:))
Hình ảnh Quý khỏa thân....:))
Thành viên phòng 23- V.I.P... (sáng mới ngủ dậy, sau 1 giấc ngủ 15p- 1 tiếng tùy người, ai cũng mắt mũi kèm nhèm.../:))
Bonus: Tấm này các bạn tự đặt tên nhé... Tớ miêu tả sơ qua cho mà đặt tên...:-"
Nơi cuối cùng, Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Tấm này chụp 3 người, nghe nói ng` ở giữa sẽ....;))