Dạo này lười biếng viết blog quá nhưng hôm nay là ngày cuối năm rồi nên cũng phải cố gắng làm 1 cái entry tổng kết lại năm qua.
Năm 2008 là 1 năm có nhiều sự thay đổi, cũng may hầu hết đều theo chiều hướng tích cực, chỉ 1 số nhỏ là có chiều hướng ko tốt và 1 số vẫn đang có nhiều khó khăn phía trước.
Điểm lại những thay đổi lớn trong năm qua:
1. Chuyển nhà, nhà mình chuyển xuống nhà mới vừa kịp ăn Tết hồi tháng 2 vừa rồi, vậy là sau bao nhiêu năm cuối cùng gia đình cũng tìm được 1 nơi ở ưng ý.
2. SInh nhật 25 tuổi, cái tuổi chưa già mà cũng ko trẻ nhưng cũng đánh dấu 1 bước ngoặt mới của cuộc đời, ngày xưa ở tuổi này má đã có mình rồi nhưng mỗi thời mỗi khác, bây giờ gần 26 nhưng mình còn chưa hiểu được cảm giác làm vợ thế nào nói chi làm mẹ hihi.
3. Tốt nghiệp Master, cuối cùng sau bao nhiêu năm trời nhẵn mặt ở Wollongong Uni, mình cũng hoàn thành hết bước đầu của các mục tiêu đã đề ra.
4. Chuyển nhà, lại chuyển nhà, cái số moving ko ở yên 1 chỗ được, quay lại Sydney bắt đầu 1 cuộc sống mới, tạm biệt Wollongong với nhiều kỷ niệm (trong đó có kỷ niệm bị cạy xe chôm đồ là đáng nhớ nhất!).
5. Bắt đầu ổn định cuộc sống ở Sydney, lại lao vào công cuộc tìm kiếm việc làm, cũng may mình ở hiền gặp lành hehe, tìm kiếm mới 2 tuần đã có interview xong có luôn việc full time, sales advisor @ The Body Shop Australia, cũng ko tệ lắm với 1 đứa chưa hề có tí kinh nghiệm làm việc nào như mình, thôi thì việc gì cũng phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
6. Kết thúc 3 tháng thử việc ở Body Shop, pass probation time, kinh nghiệm thu thập được cũng khá, quan hệ với đồng nghiệp và Manager tốt, hy vọng còn nhiều thứ để học hỏi hơn trong thời gian tới.
7. Lấy được bằng lái xe full, ho ho vậy là bây giờ ko phải lo lắng về alcohol limit hay là quên gắn biển P xanh sợ bị phạt nữa, sắp tới nếu có thời gian sẽ học lái xe số tay luôn.
Trong đó chưa kể đến các thay đổi xấu như ăn uống ko điều độ trong vòng 1 năm qua, sức khỏe kém hơn trước đây, v.v...
Những dự định cho năm tới thì rất nhiều nhưng chưa biết sẽ thực hiện được bao nhiêu, cụ thể như sau:
1. Cố gắng tìm kiếm 1 công việc tốt và ổn định hơn để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.
2. Hy vọng trong năm 2009 mình sẽ có Permanent Resident sau bao nhiêu thời gian chờ đợi.
3. Sẽ cố gắng thi lấy bằng Translator của NATTI để có thêm cơ hội việc làm.
4. Bước sang tuổi 26, hy vọng sẽ có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt.
5. Cố gắng ăn uống điều độ hơn và luyện tập thể thao, nói đến đây mới thấy dạo này mình mập quá bụng ngày càng phệ, huhu già mất rồi phải chỉnh chu lại vóc dáng nếu ko đến khi 30 thì đã muộn.
6. Còn 1 dự định quan trọng nữa nhưng ko tiện nói ra vì người ta thường bảo nói trước bước ko qua, thôi thì cứ để thời gian trả lời và mình cũng mong dự định đó sẽ thành sự thật để năm 2009 mang lại may mắn đúng như ý nghĩa của con số 9 của nó.
Trong suốt 1 năm qua, tất cả những thành công và thay đổi lớn trong cuộc sống của mình đều có 1 phần ủng hộ rất lớn của gia đình, nhất là Ba Má, cám ơn Ba Má đã luôn ủng hộ và cho con nguồn sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn và thử thách, cám ơn Ba Má đã luôn bao dung và rộng lượng trước những lỗi lầm của con, con luôn tự hào vì đã được là con của Ba Má và con vẫn sẽ mãi là con gái của Ba Má.
Cám ơn Bo Méo đã luôn ở bên cạnh và chia sẻ những vui buồn cùng Chanh, mong rằng năm mới Bo sẽ trưởng thành hơn.
Cám ơn honey vì đã mang đến cho em nhiều niềm vui trong cuộc sống, cám ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em trong những lúc khó khăn nhất, có lẽ anh sẽ ko bao giờ đọc được những dòng này cũng như sẽ ko hiểu được những gì em viết, nhưng em mong mình sẽ cùng nhau đón nhiều năm mới nữa và những dự định tương lai của chúng ta sẽ sớm thành hiện thực.
Cuối cùng cám ơn những người bạn thân đã luôn lắng nghe và chia sẻ với mình trong suốt thời gian qua và đã luôn động viên ủng hộ dù chúng ta ở cách xa nhau.
Chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất trong năm 2009 này và bây giờ hãy cùng count down cho năm mới!
XXX.
Hày chán quá, weekend mà ko có gì làm cả, lại vừa bị rắc rối do hậu quả của cái vụ mất trộm lần trước còn để lại và phát sinh đến hôm nay
nên cũng không có tâm trí đi đâu chơi hết. Đành ngồi nhà upload tiếp hình chụp hôm birthday ở Vn với gia đình, hình chụp bằng mobile nên ko rõ lắm vì hôm đó Méo Bo quên đem theo máy chụp hình. Nhớ Vn quá, chắc phải 2 năm nữa mới được về, biết làm sao được, nhiều sứ mệnh phải hoàn thành sắp tới mà.
Ôi 25 rồi mà sao lúc nào đầu óc mình cũng như 18, 20 thế này. Chết mất thôi bạn bè thì đã có việc làm, chồng con đùm đề ra hết rồi mình vẫn tưng tưng thế này
. Có lẽ cuộc sống bên đây đơn giản quá nên con người cũng trở nên đơn giản khù khờ chăng? 1 chị bạn đã từng bảo chị em mình ở Úc lâu quá rồi thành gà công nghiệp hết em nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu bây giờ quẳng mình về vn, phải bon chen với môi trường làm việc, phải vắt óc suy nghĩ hàng ngày có lẽ mình ko làm nổi. Nhưng rồi ở đâu cũng vậy thôi, mỗi nơi đều có cái tốt và cái xấu. VN dù sao vẫn là nơi thân yêu và gắn bó nhất. Còn nước ÚC tuy yên bình nhưng cuộc sống tẻ nhạt, cũng may là có 2 chị em ở đây và bây giờ còn có "Uncle Dennis" là niềm vui trong cuộc sống. Mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mong là những ngày tháng kế tiếp sẽ suôn sẻ, ít nhất là ko còn bị vụ trộm nào nữa, I had enough bad luck for this year!!! 
Nice weekend nhé bà con!
XXX.
