welcome
Ko có mưa mà gặp đc cầu vông đẹp thế này hôm nay đi dạo hên phết đấy chứ!
Phong cảnh cây hoa đẹp thế này chụp cái cho đỡ phí!
Sau mấy cô bạn TRUNG to cao thế này!cô 1,65m cô 1,7m cao gần bằng mình rồi chứ,đứng thế này chẳng đẹp đôi gì cả thôi về chụp với gái VIỆT cho mình nổi trội chút!
Cảnh hoa đào với hồ nước cũng lãng mạn phết chứ .tiếc là ko có cô bạn xinh xinh nào, có mỗi 1 mình đứng đó chụp cũng vô vị.
Sau 1 kỳ nghỉ đông dài mong đc đi học để gặp bạn bè tán phét chơi bời vui vẻ, rồi cùng bạn bè vui vẻ đi lên giảng đường ,vậy mà sau một tuần đi học thì lại cảm thấy khó chịu như thế này trước o nhà mình có hay bị ốm đâu sao mà sang đây hơi tí là bị cảm cúm thế này,sáng dậy bị ngạt mũi ,sốt, đau họng ,chán quá trời. ko muốn học học hành gì,mà kỳ thi KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG HÁN sắp đến rồi.mà cứ tiếp tục tình cảnh chán học mệt mỏi như thế này có phải chết con ko?sao đi chơi cả 2 tháng lại ko bị như thế này.hi vọng ko khí vui vẻ cùng mọi người lên giảng đường,ko khí của học kỳ mới sẽ giải quyết cho mình cái tình trạng khốn nạn này,để còn đối đầu với kỳ thi sắp đến ,hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mọi người có cả tôi trong học kỳ mới!
Đứng trong cái động băng này cảnh giác thật khó tả!
Hai thằng đứng trước băng nhìn cũng đẹp trai phết đó chứ nhỉ???