chia sẽ những phút giây hạnh phúc và thăng hoa của Trương Duy Khánh IDOL, là nhịp cầu nối giữa TDK với các FC Miền Nam.
Thấm thoát mới đó mà cũng đã 2 năm, khi cái tên Duy Khánh xuất hiện trên làng giái trí âm nhạc. Định hình, trường thành và có được chỗ đứng trong lòng khán giả quả là một điều ko dể cho 1 ca sĩ tự do như anh Khánh, nhưng những gì mà anh ấy đã mang lại quả là ko nhỏ và đáng trân trọng.
Những ngày khi còn là thí sinh trong chương trình idol, tôi đã được xem anh biểu diễn tại các quá bar, các tụ điểm ca nhạc như trống đồng, 126,...tôi ko nghĩ anh chỉ dừng lại ở top 4, với phong cách, giọng ca rực lửa, anh đã đến tận từng hàng ghế khán giả mà hát, mà nhảy thật nhiệt tình, "tôi là ai... em là ai" ngày đó đã là tôi bốc cháy cùng anh, rồi cũng chính bài hát đó đã giữ chân anh lại tại top 4, nhiều tin nhắn tôi đã gửi đến 4365 để bình chọn cho anh nhưng có lẽ may mắn ko đến được với anh 1 lần nữa, rất nhiều người trong đêm công bố kết quả phải bật khóc khi số 3 ra đi, trong đó có tôi và những người Đà lạt yêu anh, mến anh.

Dáng anh với cái mũ trên đầu anh đã là tôi ko lẫn với một ca sĩ nào khác được, có lần tôi hỏi chuyện anh với cái mũ, anh cười: tại anh ko có tóc..., nhưng tôi hiểu đó là chính anh, là phong cách của anh mà mãi tới sau này, khi xuất hiện một bản sao duy khanh khác tôi mới chợt nhận ra cái mũ quan trong với anh như thế nào, có lẽ anh hợp hơn, đáng yêu hơn và gần gũi hơn với cái nón trên đầu.
Vol 1 "Dối gian... lỗi lầm" của anh ra đời ko sôi nổi là mấy nhưng tất cả các ca khúc trong CD của anh đến giờ tôi vẫn thuộc nằm lòng, nhiều bài hát rất có hồn và truyền cảm. Ngày CD anh ra mắt tôi muốn tự tay mình chọn trên kệ bán đĩa, nhưng tìm đỏ mắt mới thấy 1 tiệm bán với giá rất thấp, cũng khá bất ngờ tôi hỏi anh, và anh tâm sự: "bán giá đó thì mới có nhiều người mua", thì ra là vậy, tôi lại cảm con người anh hơn và càng thấy trân trọng "đứa con đầu đời" của anh.
![]() |
Chia tay với băng nhạc Rạng Đông cũng chính là lúc anh phải tự mình đứng vững và anh đã làm được điều này, nhiều show diễn hoành tráng, trực tiếp trên truyền hình đã có anh xuất hiện với một phong cách trẻ, teen và năng động, chất giọng như sáng hơn, khỏe hơn, anh thử sức với nhiều thể loại mới, tham gia nhiều gameshow truyền hình hấp dẫn và fan của anh cũng ngày một nhiều hơn, không còn anh với cái phong cách giống một ca sĩ đàn anh khác.


Bước đường ca hát chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai và thử thách đang chờ đợi anh phía trước, nhưng tôi tin và chúng ta tin rằng với anh ko có gì là ko vượt qua được, anh sẽ mãi là người của công chúng yêu nhạc, mãi ở trong tim mỗi chúng ta.
FC
Chào năm mới cả nhà!
Một năm nữa lại trôi qua, gia đình ta ngày một thêm lớn mạnh, chúng ta hôm hoan đón chào năm mới với nhiều dự định mới!
Trong năm này, A Khánh sẽ gấp rút cho ra mắt Album Vol 2 với nhiều ca khúc hay hứa hẹn sẽ thành công, hấp dẫn hơn vol 1. Với vol 2 này, sẽ có sự thay đổi và biến hóa trong phong cách nhạc, tạo sự hài hòa, mới mẻ và ấn tượng hơn cho các fan! hy vọng sẽ được đông đảo các bạn ủng hộ! hồi hộp chờ đợi nhé!
----------------------------------------------------
bonus:
Ca sĩ DUY KHÁNH IDOL

Đêm bế mạc Lễ hội trà Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (07/12/2008), một bài hát của nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thơ của Mai Hữu Phước mang tên ĐI GIỮA HƯƠNG CHÈ B’LAO sẽ được trình diễn bởi ca sĩ DUY KHÁNH IDOL - một trong những giọng ca trẻ hiện rất được mến mộ. Bài hát được thực hiện trên nền múa phụ họa bởi 20 vũ công đến từ TP HCM.
Tất cả dường như đã sẵn sàng. Mời các bạn nghe bài hát tại đây.
Clip Đêm qua tôi khóc (chương trình lời chào tuổi teen)
Xem video
| Trà My, Duy Khánh tiết lộ về Nam tiến, Bắc tiến và... Mỹ tiến! | |||||||||||
| 10:06' 22/10/2008 | |||||||||||
|
Duy Khánh không còn "khoác áo" Đàm Vĩnh Hưng? thaihien - Nữ 20 tuổi - Tp HCM Cảm ơn câu hỏi của bạn! Nói chung, Duy Khánh đến với Vietnam Idol rất tình cờ và Duy Khánh cũng rất may mắn vì sau mỗi vòng thi Duy Khánh lại được "lọt" qua. Khi đến vòng bán kết thì Duy Khánh lại quyết tâm và cuối cùng là lọt vào top 10 của Vietnam Idol, đó là một thành công rất lớn mà Khánh chưa bao giờ nghĩ đến.
Thái Anh - Nam 22 tuổi - Đồng Nai, Việt Nam Hoàng Hoa - Nữ 31 tuổi - Bình Dương Em không nghĩ mình sẽ phát triển "thương hiệu" như chị nói đâu, em chỉ biết cố gắng hết sức để thay đổi mình cũng như mang đến những ca khúc thật hay cho khán giả. Và em mong rằng, với những nỗ lực của mình cùng với sự ủng hộ của khán giả sẽ giúp em ngày càng hoàn thiện hơn. Chị đón chờ Vol2 của em nhé! Chúc chị sức khỏe
Thanh Tâm - Nam 19 tuổi - Hồ Chí Minh Trịnh Toàn Nam - Nam 23 tuổi - Hà Nội Dương Việt Hoàng Anh - Nam 21 tuổi - Nam Định Nếu bạn nghe Vol1 của Khánh, chắc bạn sẽ thấy mình có là bản sao của anh Đàm Vĩnh Hưng hay không. Và cả Vol2 sắp tới nữa. Bạn nhớ ủng hộ mình nhé.
Dương Nam Trung - Nam 22 tuổi - Thành phố HCM Nguyễn Đình Quân - Nam 21 tuổi - Hà Nội Nguyễn Thế Đức - Nam 24 tuổi - 149A Huỳnh Văn Bánh,P.12,Q. PN
Nam Khánh - Nam 22 tuổi - Hà Nội - Duy Khánh: Cảm ơn người bạn cùng tên! :) Khánh rất tiếc vì mình chưa có cơ hội ra Hà Nội để diễn cho khán giả ngoài đấy. Nhưng hy vọng trong thời gian không xa chắc chắn Khánh sẽ có mặt tại Hà Nội để được giao lưu, gặp gỡ với các bạn, khán giả của thủ đô. Trang - Nữ 19 tuổi - Cần Thơ Nói thật, nếu hai bạn này mà trượt thì Khánh tiếc lắm. Nhưng với giọng và phong cách của các bạn ấy thì Khánh tin là khán giả sẽ ủng hộ để 2 bạn tiếp tục chinh phục Idol năm nay. Nguyễn Lan Anh - Nữ 16 tuổi - Hà Giang
vu thanh thuy - Nữ 37 tuổi - Hoang Mai, Hanoi Tuy nhiên cũng có nhiều hình em không đội nón đấy chứ. Chị vào địa chỉ Blog của em sẽ thấy: http://360.yahoo.com/tdkfashion. Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc! Stanley - Nam 40 tuổi - Quảng Ninh
LE HOANG ANH - Nam 26 tuổi - 14 DUONG SO 5-P.10-Q.TAN BINH-TPHCM Theo cá nhân của Khánh nhận thấy, thị trường âm nhạc Việt Nam thời gian gần đây rất sôi động và cũng phong phú hơn đấy chứ. Vì có rất nhiều ca sĩ trẻ đang có những bước đột phá đáng kể nhưng đó cũng chính là điểm yếu của thị trường âm nhạc hiện nay. Bởi không phải sự đột phá nào cũng được khán giả đón nhận. hoanganh - Nam 25 tuổi - Lyon - France Hoài Việt - Nam 27 tuổi - Đà Nẵng Với Khánh thì Khánh không nghĩ mình sẽ theo một dòng nhạc cố định nào cả. Khánh chỉ chọn những bài hát phù hợp với chất giọng của mình và thể hiện bài hát ấy theo một dòng nhạc hay một phong cách nào đó mà người nghe dễ đón nhận nhất. Cảm ơn những lời chúc của anh và em sẽ cố gắng hết sức.
Hoàng Quân - Nam 18 tuổi - Hà nội Đây là những ca khúc rất gần gũi với mọi người và Khánh mong mọi người đón nhận nó một cách nồng nhiệt nhất. Và các bài hát này đang xuất hiện trong top những bài hát được nhiều người nghe, download nhiều nhất tại trang Vietgiaitri.com. Minh Trang - Nam 21 tuổi - Đà Nẵng
Hoàng Thị Mai - Nam 18 tuổi - Hải Phòng Hy vọng một dịp nào đó, Khánh có cơ hội đến Hải Phòng và được thưởng thức món bánh đa của mà bạn nấu. Chắc là ngon lắm ha! :d Vũ Minh - Nam 21 tuổi - TPHCM |
Video clip Đừng vội xóa tên anh (MÃ SỐ 06) từ chương trình lời chào tuổi teen số 63 phát trên đài truyền hình Vĩnh Long THVL1(22h15 tối chủ nhật, 10h15 sáng thứ hai, 1h30 sáng thứ 3)
các f hãy bình chọn cho video clip này theo cách sau:
* Gọi điện về tổng đài 19001799 làm theo hướng dẫn
* Soạn tin nhắn LCTT 06 Y Gửi 998
( Y Là số người tham gia bình chọn giống bạn )

| Đêm qua tôi khóc Sáng tác: Chưa có - Thể hiện: Trương Duy Khánh |
Hôm nay ! Người mà tôi Yêu đã có nói cho Tôi chuyện này ... Có 1 người nói cho em rằng : Anh yêu em và Em cũng yêu anh tại sao em lại phủ nhận nó .. Tôi được nghe câu nói này trong cái hoàn cảnh ướt đẫm Nước Mưa ! Nhưng ko thấy lạnh thậm chí còn toát mồ hôi ...... Các bạn tôi , thằng nào cũng nói rằng : Mày sẽ phải trả giá cho cái mà Tôi luôn Tôn Thờ đó là Tôi Yêu cô ấy ( Với Tôi Cô Ấy là cả thế giới ) Tôi có gì sai ? Có gì nào ? Tôi luôn luôn , đến từng giây từng phút 1 Tôi chỉ có 1 ý nghĩ trong đầu là : I MISS YOU !!!
Hanhphuckhi_ngoibenem
-----------------------------------------------
Đêm qua tôi khóc----------Tình lỡ nên trái tim đổi màu quên hết sao hỡi em
dẫu biết rằng làm sao xóa những thời gian khi ta có nhau
giọt đắng em đã mang trong lòng nuốt biết bao đắng cay
để miệng đời cười khen chê bở vì anh ham mê đổi thay
Và đến lúc em khoe áo mới, đón xe hoa về đâu với ai
có nụ cười, giọt nước mắt dâng trong lòng em với tôi
Từng cơn đau nhìn em cất bước, đến bên ai đùa vui đắm say
có một người, buồn chất ngất, mong em được vui...
Ngày tháng nuôi biết bao hy vọng, mong đôi ta có nhau
phút yêu đầu, ngày ân ái, để giờ đây sao nghe nhói đau
tình mãi ru em tôi bao ngày, câu yêu thương thủa nao
đã phai màu, giọt nước mắt, khóc biệt ly bao năm có nhau...
------------------------------------------------
Nếu 1 ngày em âm thầm cất bước
Bỏ lai tôi giữa phố vắng 1 mình
Tôi sẽ buồn và buồn nhiều lắm
Vì nhớ em nhớ người tôi yêu
Và thầm ước kô có 1 ngày ấy
Để anh đc mãi ở bên em
Cùng xây mộng giấc mơ đẹp ngày ấy
Mãi yêu nhau và chẳng cách xa
Em có biết 1 ngày mai ấy
Tôi đã buồn và buồn mãi kô nguôi
Chỉ bởi 1 ngày mưa bay đó
Em bỏ tôi cất bước mãi ra đi
Em có biết vào ngày mai ấy
Tôi vẫn thầm mong ước cho em
Cho người con gái tôi thương mến
Sẽ hạnh phúc bên người mang em đi
Em yêu!đêm nay anh ngồi trên căn phòng trống cô đơn này,nghe tiếng mưa rơi đều trên mái tôn.Những bài hát làm anh cảm thấy buồn hơn trong cái lạnh lẽo này.
Em yêu à.Từ khi anh gặp em,anh đã thay đổi rất nhiều em có biết không?Em làm anh tốt đẹp hơn,em làm anh quên đi những người con gái khác,em làm anh cảm thấy mình muốn dừng chân lại mãi ở bên em mà thôi.Anh rất cảm ơn em về điều đó.Anh ngồi đây nhớ lại những lời nói ngọt ngào mà ta đã trao nhau,nhưng vòng tay ôm ấm áp mà mình đã trao nhau,những điều đẹp đẽ mà em đã mang đến cho anh.
Thời gian nữa năm tụi mình quen nhau không phải là dài nhưng cũng không ngắn đâu em nhỉ?Anh nhớ đã có rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đẹp mà mình đã có với nhau.
Nhưng em à.đã đên lúc anh phải bước tiếp con đường của mình rồi.Anh phải trở lại là chính anh,một con sói cô độc đi tìm một chút hơi ấm trong đêm giá lạnh để rồi lại bước tiếp đơn độc trên con đường của mình - một mình.Nhưng em là một người con gái quá tốt,em làm tan chảy anh trong đôi mắt của em,trong giọng nói của em.Nhưng em yêu à!Anh muốn anh mãi là con sói cô độc và những ấm áp sẽ đến rồi đi trong cuộc đời anh.Anh biết thời gian để anh ra đi,cất bước rời xa em để trở lại là chính mình chưa tới.Nhưng anh làm sao nỡ làm em đau khổ hơn hả em?Anh không biết phải làm sao cho đúng.Em à!Khi đi bên cạnh anh - một con sói đơn độc,em sẽ bị cứa từng nhát từng nhát một đấy.Anh không muốn một người như em phải chịu cảnh như thế đâu.
Bạn thân anh nói anh là một kẻ ích kỉ.Chắc là anh ích kỉ lắm em nhỉ?Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi đúng ko?Nhưng anh cũng nghĩ cho em đấy chứ?6 tháng - nữa năm không phải là khoảng thời gian quá dài,rồi em sẽ quên được anh chứ nhỉ?
Em gởi cho anh bài "please forgive me" nhưng chính anh lại cảm thấy anh phải nói với em điều đó.Con sói trong anh lại trỗi dậy muốn cất bước ra đi.Anh thèm cảm giác một mình trong cà phê rock một mình một góc,anh thích đi dạo một mình trong đêm mưa lạnh giá,anh muốn cảm giác đơn độc đến cùng cực để khi có em ở bên cạnh anh càng thêm yêu em hơn.Nhưng không hiểu từ bao h,anh nghiện cảm giác đơn độc của con sói đó.Khi chưa có em bên cạnh anh chán ghét nó,để rồi em đến bên anh như thiên thần cứu vớt nhưng linh hồn tội lỗi lạc lõng giữa cõi đời này.Và rồi anh lại thèm cảm giác đó.
Em à!anh phải làm sao đây hả?Chính anh cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa.Là một thàng đàn ông anh muốn phiêu dạt giữa cõi đời lạc lõng đầy dối trá này và mơ ước về một người có thể cùng anh chia sẽ mọi thứ.Và em đến với anh.Anh không hiểu bây h động lực nào thúc đẩy anh ra đi cả.Chỉ là một bản năng,bản năng của một con thú,luôn lo sơ,luôn cảnh giác,chỉ cảm thấy an toàn với chính bản thân mình mà thôi.Anh muốn và khao khát tình yêu nhưng anh cũng sợ tình yêu.Anh sợ tình yêu làm mất đi con người - con sói hoang trong anh,anh sợ tình yêu làm mình yếu mềm,anh sợ phải ràng buộc với một ai đó.
Anh là một con người như thế đấy.Em đến với anh mang lại cho anh hạnh phúc,để rồi anh lại ra đi như thế này ư?Anh đã không còn cái dũng khí như một thằng con trai bất cần khi xưa,không còn ngang tàng,không còn làm những việc sốc nổi.Anh đã biết suy nghĩ xa sôi hơn.Và cũng chính điều đó làm anh nhận ra rằng sẽ có một ngày anh cất bước ra đi và để lại mình em đau khổ dày vò tỏng cái tình cảm đó.Anh không thể nhẫn tâm như thế.Anh muốn kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá xa nhưng có phải đã trể rồi phải không em?
Brain!
Cảm ơn Hanhphuckhi_ngoibenem đã góp chút tâm sự, SEND bài hát này đến những ai có cùng tâm trạng , xin hãy để chút yêu thương còn xót lại trong tim mình tiễn một cuộc tình đẹp ra đi, ... có một người, buồn chất ngất, mong em được vui...
======================== bảng xếp hạng tháng 10 (trang www.vietgiaitri.com)