Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

cua+_+bo+_+ngang

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Aptech

Add

cua+_+bo+_+ngang is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon May 25, 2009 Member since October 2007

bad day Reply

1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last

Blog tui ne` ! Full Post View | List View

không có cái gì mình yêu, thì hãy yêu cái gì mình có !

Ngày 9/4/09

Mệt mỏi, chim cú, a cay. Hết ngày

Thursday April 9, 2009 - 10:57am (MDT) Permanent Link | 0 Comments
Don't hit me, hê hê ;;)
;;);;)


Ặc ặc!!! Bạn Hiếu h có tư thế ngồi mút kẹo đẹp thế....hờ hờ. bi h có thêm 1 phát hiện mới nhá : con jai cũng mút kẹo như đúng rồi. :))



Con tép khô tham ăn chưa kìa ;))


Xì - mai tươi ế :X


Úi, ặc, lườm nguýt ai thấy ghê :(( not me...not me ;))


Tạo dáng nào... mom kute ;))



Ủa... làm j đới :-&



Kute girl;)



Con kia...;)) tay để đâu đấy ;;)



;;)



Tay lái lụa kìa....;)) nhìn cái mẹt kìa.. hơhơ



Biết làm j chết liền á. ặc ặc ;))



OMG


\:D/

Sunday March 1, 2009 - 01:16am (MST) Permanent Link | 0 Comments
Look What You've Done - Jet
Monday February 2, 2009 - 10:21am (MST) Permanent Link | 0 Comments
1 tháng hok online, hok blog, hok chat chit. Nhớ!!
Phù!!!!!!!!!!!
Mình vốn hok thích vít bài lên blog tâm sự, hay j j đó đại loại thế. cứ sến sến kỉu j ý. Nhưng giờ thì sến thử 1 lần cho biết vậy :D
1 tháng nằm viện : ăn, ngủ, tiêm, truyền, uống thuốc... mệt mỏi, chán nản. Thế mà vẫn phải cố, cố cho mau chóng ra viện, còn online, còn làm bao nhiêu là thứ chứ, hức.... Ức quá là ức :(
Reason why mình lại bị tai nạn được nhở, hix, hix mình nhớ là hum đó mình đi chơi bóng rổ zìa mờ, rùi tự nhiên mở mắt cái đã thấy mình nằm trong 1 cái phòng j đó...đau đầu, khó chịu, mình thấy dad với mum đang gọi ... mà mum lại còn khóc nữa... hix. Tạch. Tỉnh lại lần 2 mình thấy mình đang nằm trên giường bịnh.. trong bệnh viện :( mà sao mình hok nhớ j hết á.
mình nằm bẹp như con tép hok bít j hết, còn người thì cảm thấy chỗ nào cũng đau, khó chịu... Mẹ bỉu mình bị tai nạn rồi được người ta đưa vào bịnh viện :( Mặt mũi thì sưng vù ú 1 cục, hok còn chỗ nào hok thấy trầy xước hết á. mình mún nhìn mặt mình cái thì hok ai cho, hok ai cho soi gương, cú wa' lấy cái mobile chụp tạch... nhìn cái ảnh mà giựt mình Oh my face!:((: gãy xương gò má, còn hàm thì bị chấn thương ( may we' hok bị gãy cái răng nào hí hí :) ).
Uhmmmm, cái khoảng thời gian nằm viện thật kinh khủng: buồn tẻ, chán ngắt. Nhưng có gia đình, bạn bè luôn bên cạnh :) khiến mình bớt loney, bớt solo đi bao nhiêu, phù.... may we'.. truyện tranh, báo, nhạc nhẽo... và tuốt tuồn tuột những thứ j có thể làm người ta cảm thấy bớt nhàm chán.
Anyway cái bad time ý giờ qua rùi, bi h em zìa nhà rùi cái bác ôi, hú hú vài cái cho nó sướng cái thằng người nào :)) Cố 2 tuần nữa rùi lại đi học, lại lon ton được rùi. là lá la
Thursday December 4, 2008 - 02:07am (MST) Permanent Link | 0 Comments
Live Show Rock Việt tại Hải Phòng xẹp lép như con tép!
Live Show Rock Việt tại Hải Phòng xẹp lép như con tép! magnify
Sau 1 khoảng thời gian dài mỏi cổ chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện1 show rock tại HP. But chán hơn con dán, chả thấy tí máu me nào cả các bác ạ! Khán giả thì cứ đứng trơ trơ, ca sĩ thì còn hát cả pop nữa, hix, mà hát rock thì toàn rock-ballad hok ah:(( Chẳng thấy xung j cả.
Tui thích show rock hoành tá tràng như Show rock xuyên Việt lần trước cơ:(
Friday October 10, 2008 - 12:30pm (MDT) Permanent Link | 0 Comments

Add Blog tui ne` ! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 10 First | < Prev | Next > | Last