Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Chủ tịch Trà đá đồng chí hội

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Trà đá đồng Chí Hội
  • School: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU

Add

Chủ tịch Trà đá đồng chí hội is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 03, 2008 Member since December 2006

Total Page Views

424,689

Tai qua na.n kho?i--> Click here Reply

1 - 5 of 95 First | < Prev | Next > | Last

Trà đá đồng chí hội Full Post View | List View

Tôi có một ước muốn, một ước muốn tột cùng, đó là dân tộc ta, tất cả mọi người đều được uống trà đá và thuốc lào free!

Lịch thi học kỳ -- Ôi đời đẹp
Lịch thi học kỳ -- Ôi đời đẹp magnify

Nỗi kinh hoàng của sinh viên Kinh tế quốc dân là việc đăng ký học tín chỉ đầu mỗi kỳ học, thức chầu chực từ 12h đêm đến 8, 9h sáng hôm sau vẫn chưa đăng ký được môn học qua mạng để rồi phải lóc cóc lên phòng máy tính của trường và đợi tiếp đến chiều may ra đăng ký được. Nhưng kinh hoàng hơn còn là lịch thi cuối kỳ, sau đây mời các bạn cùng xem lịch thi của tớ kỳ này (ko biết kỳ này thi kiểu gì đây --> thi bằng niềm tin)

26/05 thi Kinh tế công cộng

27/05 thi Thị trường chứng khoán

28/05 thi Vi mô 2 (Sợ nhất môn này, đã thế lại suốt ngày nghỉ với dạy thay, được cái cô không điểm danh, kiểm tra giữa kỳ cho 2 đề/130 người, cô ra ngoài, sinh viên tự giác đổi đề và chép bài nhau)

nghỉ 1 ngày

30/05 thi Luật Kinh tế

nghỉ 5 ngày

5/6 thi Tư tưởng HCM

nghỉ phát 6 ngày

12/6 thi Khoa học quản lý

nghỉ 2 ngày

15/6 thi Phương pháp định lượng trong quản lý (môn này cả kỳ thầy mới đi dạy được 3 buổi, còn lại toàn cho nghỉ đi công tác với oánh cờ tướng ở vỉa hè Trần Đại Nghĩa, đã thế lại ko có giáo trình mà mua, đầu óc ko có tí gì gọi là khái niệm, chưa cả kiểm tra giữa kỳ).

17/6 thi Kinh tế thương mại dịch vụ (môn này học 10 buổi mà 4 thầy dạy, toàn dạy thay với nghỉ, ko hiểu thi kiểu gì)

18/6: 1h chiều thi Quản lý sản xuất và tác nghiệp
3h chiều thi tiếp môn Tâm lý quản lý.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

26/05 Kinh tế công cộng

27/05 Thị trường chứng khoán

28/05 Vi mô 2

30/05 Luật kinh tế

05/06 Tư tưởng HCM

12/06 Khoa học quản lý

15/06 Phương pháp định lượng trong quản lý

17/06 Thương mại dịch vụ

18/06: 2 môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp & Tâm lý quản lý

Tags: lichthi_hocky
Wednesday April 22, 2009 - 07:41pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Trà đá 300 tuổi!
Trà đá 300 tuổi! magnify

Lâu quá ko viết blog gì cả, dạo này ko hiểu sao chả bận gì mà lúc nào cũng thấy ko có thời gian. Hội ta dạo này đi xuống quá, thành viên đổi tên blog linh tinh cả. Tôi là tôi rất chi là phê bình đồng chí phó chủ tịch Phan Ljp, vào hội thì vào bằng được, nằng nặc đòi làm phó chủ tịch, thề thốt quyết tâm này quyết tâm nọ, làm anh em tin tưởng giao phó, cứ tưởng sau này sẽ thay thế cho chủ tịch khi chủ tịch đi lấy vợ, thế mà đụng gái gú vào một cái là y như rằng (fcuk u man)! Có lẽ hội ta cũng phải soạn thảo 1 cái điều lệ ràng buộc quy định các hội viên phải có trách nhiệm với lời hứa của mình như Đảng và Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng phải có trách nhiệm với lời hứa của mình trước Quốc Hội và Nhân dân mới được. Dù sao tôi cũng xin nhận khuyết điểm về mình, do dạo này bỏ bê công việc, ko đi sâu đi sát quần chúng làm hội ta xuống dốc ko phanh. Nhưng các đồng chí cũng phải tận tâm với hội hơn nữa, vào hội thì phải có trách nhiệm với hội của mình, ko phải muốn vào là vào, muốn sửa tên blog là sửa, ý thức các đồng chí ko bằng 1 con... ruồi! Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ phanh ngay cái đà xuống dốc của hội, dù phải phanh chân cũng phanh, dù tình hình kinh tế thế giới đang lạm phát hay thiểu phát thì hội ta cũng cứ ổn định như lương công nhân viên chức, phát triển mạnh như CPI. Một lần nữa tôi yêu cầu các đồng chí mau chóng chấn chỉnh lại blog, đổi tên blog theo như điều lệ và tham gia đóng góp cho hội ngày các phát triển hơn nữa!

Thời gian vừa qua, mặc dù ko viết blog nhưng tôi và đồng chí Phó chủ tịch Mạnh tâm huyết, đồng chí Tổng thư ký Thắng cải, đồng chí Thanh Tra Mậu thẩm du và cựu Phó chủ tịch Hoài Ngọc Diệp (cái nick name này mới có, hehe ) đã có một chuyến đi khảo sát tìm hiểu cội nguồn của nghệ thuật uống Trà của Việt Nam ta, đặc biệt là Trà đá. Dưới đây là tấm ảnh chụp quán trà đá ở làng cổ Đường Lâm, quán này có tuổi đời kinh doanh đã hơn 300 năm rồi!

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Nghệ thuật uống trà có từ bao giờ cũng ko ai biết chính xác, nhưng ở Nhật Trà đạo có từ thế kỷ 12 thì ở ta chắc cũng phải có từ thế kỷ 13 chứ ko thể kém được. Các nước Tàu, Nhật bủn hay Anh, Pháp đều có nghệ thuật uống trà, nói chung là rất chi là rườm rà, nhớ có lần đi uống Trà đạo ở 1 quán Nhật, mình cầm tách trà húp roạt 1 phát hết luôn, ko cả biết mùi vị thế nào, như kiểu Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy. Trà Việt Nam thì khác, có nghệ thuật đấy nhưng ko màu mè như các nước khác mà giản dị, gần gũi hơn. Từ vua chúa tới người nông dân đều uống trà, bát nước trà gắn bó với người dân Việt Nam từ bao đời, từ trong nhà ra tới ngoài ruộng đồng, hình ảnh ấm trà và điếu cày trở nên rất thân thuộc với chúng ta, và nó vẫn còn cho tới bây giờ.

Photobucket

Lịch sử nghệ thuật uống trà Việt Nam liệt kê khá nhiều loại trà: Trà sen, trà ngâu, trà lài, trà lý, trà mộc... Duy chỉ không thấy liệt kê một loại mà giờ đây dù không nằm trong “danh mục” nào của nghệ thuật uống trà Việt Nam nhưng nó có mặt từ nhà hàng 5 sao đến quán cóc vỉa hè: trà đá! (Cái này copy ở Wikipedia chứ chưa thấy thằng nào lên Sô phi ten uống trà đá bao giờ cả)

Trà đá là một dạng đồ uống với nguyên liệu là nước trà nguội với nước đá đập vụn rất thịnh hành ở Việt Nam hiện nay, và có lẽ cũng phổ biến ở nhiều xứ nóng trên thế giới. Hầu hết các quán nước bình dân Việt Nam đều bán loại nước trà này với giá thành bằng hoặc cao hơn cốc nước chè nóng một chút. Trà đá phổ dụng vì tiện lợi, dễ làm, có hương vị thơm mát và dùng giải khát rất tốt.

Photobucket

Khó có thể xác định trà đá xuất hiện từ bao giờ, ở Việt Nam không có băng tuyết, và các dụng cụ sản xuất nước đá mới chỉ dần được phổ biến trong những thập niên cuối thế kỷ 20. Nước chè nguội có lẽ được người dân sử dụng phổ biến ở xứ nóng như miền Nam Việt Nam, trong khi người Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung thường chỉ uống trà pha nóng (kể cả với mục đích giải nhiệt). Đây cũng là do đặc tính khí hậu khiến cho văn hóa ẩm thực mỗi miền mỗi khác. Khi các dụng cụ làm đá, như tủ lạnh, trở nên thịnh hành hơn thì thay vì trà nguội, một số người đã bắt đầu đập nước đá vào cốc và rót nước chè vào để uống cho mát, hình thành nên món trà đá mà "bản quyền" của sản phẩm chắc chắn thuộc về miền Nam Việt Nam, cụ thể là ở Sài Gòn. Bởi vì ở miền Nam do nhiều yếu tố như khí hậu, thời tiết, tác phong làm việc đã dẫn đến việc người ta cho thêm đá vào cốc trà hằng ngày để tăng tính giải khát mà vẫn giữ được hương vị của trà.

Trà đá giờ đây có mặt mọi lúc mọi nơi, và là 1 thứ đồ uống có thể sử dụng trong mọi trường hợp. Uống rượu thì mỗi loại rượu đi với 1 loại thức ăn, bia cũng vậy, mà uống tùy nơi tùy chỗ. Trà đá thì ăn gì cũng uống kèm được, uống ở đâu cũng ok, thêm điếu vina hay gói con gà thì càng phê. Trong tình hình kinh tế bất ổn, lạm phát như hiện nay, uống trà đá còn là hành động rất thiết thực, ích nước lợi nhà.

Tôi xin dừng keyboard ở đây! Mong rằng hội ta cũng bền vững như quán trà đá ở Đường Lâm vậy, chứ tiêu điều như cái quán đấy ko thôi thì chán lém!

Photobucket
Tags: trada300nam
Thursday November 27, 2008 - 11:21pm (ICT) Permanent Link | 80 Comments
Bí quyết pha "Trà sữa"
Bí quyết pha "Trà sữa" magnify

Đây là bí quyết pha "Trà sữa" cực độc, chủ tịch xin được truyền cho các đồng chí tâm huyết với Trà đá trong bản hội và với những ai chưa được giác ngộ Trà đá. Nhớ thực hành ngay nhé, hơi bị ngon đấy!

Trà sữa này thế nào?
Ngon hơn Trà sữa trân châu là cái chắc!!!
3
Lần đầu được biết tới món này!
26
Đã từng được thưởng thức, vô cùng hấp dẫn!
2
Sign in to vote
Tags: biquyet_pha_trasua
Monday July 14, 2008 - 02:40am (ICT) Permanent Link | 88 Comments
Đi bơi
Đi bơi magnify

Hôm trước vừa đi bơi với ông anh ở bể bơi Đại Hoàng Long. Hơn năm rồi ko bơi lội gì, nhìn thấy nước nản như nhìn thấy rượu. Đầu hè, nước bể vẫn còn trong xanh lắm, mấy thằng bảo nhau tranh thủ mà bơi, vài hôm nữa, nước bẩn, thò chim xuống ko thấy chim mình đâu, bơi lội gì nữa. Không hiểu sao bể nhanh bẩn thế, ông Kiên cười bảo mỗi thằng xuống bơi đều tranh thủ "lái" 1 phát thì làm gì chả nhanh bẩn, nói xong ông cũng nhảy xuống "lái" một vòng.

Ngày xưa chưa có bể bơi, hay lên hồ gần nhà ông Kiên bơi, mình ko biết bơi, chỉ dám bám xăm ô tô nghịch nước. Nhớ vụ mình đang bơi, buồn "lái", vạch chim ra đái luôn ra hồ. Mới có 5 tuổi, chim bằng quả ớt bao tử. Ông Híp bơi đến, cầm chim mình ngỏng lên, thế nào lại tự đái vào mồm mình, bây giờ vẫn nhớ. Sau nghe kể có vụ 1 thằng đi bơi, bị đỉa chui vào chim, phải mổ ra, mình sợ, ko dám ra hồ đấy bơi.
Nhớ hồi bé, học chưa hết lớp 3 đã tập tành đi tập bơi. Cứ tầm 4h chiều, đang ngồi học trong lớp, ông bác lại đến, xin cô giáo cho mình về nhà có việc, 2 bác cháu lại quần đùi cởi trần lên sông Cầu bơi. Bác nhảy xuống bơi 1 lèo sang bờ bên kia, mình ở bờ bên này cởi quần ra, thò chân xuống nước, ngoáy một phát, rồi lên bờ mặc quần. Về được bác đưa đi uống bia với lạc luộc. Vừa ăn vừa nghe bác nhắc nhở học hành chăm chỉ, ko đc bỏ học. Hôm sau bác lại đến xin cô giáo cho mình về sớm có việc. Học mãi đến mùa hè năm sau mới biết bơi. Bác lấy túi vải, may mấy tấm xốp vào trong, thành cái áo bơi. Mình mặc áo bơi, lấy sợi dây buộc vào cổ, đầu kia buộc vào cổ bác. Thế là bác vừa bơi vừa kéo mình, mấy lần tí ngạt, mãi cũng sang tới bờ sông bên kia. Mình về khoe với mẹ hôm nay bơi vượt sông Cầu, mọi người há hốc mồm ra khen.
Nhớ mãi ông anh đi bơi, cởi trần ra, lưng đầy trứng cá, kín cả lưng, nhìn như sida, kinh vãi chưởng. Ông ý cứ bơi đến đâu là mọi người chạy bán sống bán chết, mấy anh em đi đâu cũng rủ ông ý đi cùng để bơi cho vắng người.
Bơi đc vài năm thì nước sông bẩn dần, dầu nổi lềnh phềnh, lại thêm vụ 1 người tự tử chết trôi ở tận đâu về, chả ai dám đi bơi.
Bơi ở bề bơi ko sướng, đạp 2 phát hết bể. Mấy thằng kêu bơi chiều toàn gái xấu, sáng mới có gái đẹp, rủ nhau 5h sáng hôm sau đi bơi. Sáng hôm sau 5h dậy lọ mọ đi bơi. Đến nơi thấy mấy con cùng lớp đang bơi, rủ nhau đi về.

Đang ngồi nghĩ linh tinh chuông đã kêu ring ring, chưa gì đã hết 1 tiếng. Mấy anh em rủ nhau lên bờ đi về. Ông Híp thấy mình cứ lần khần mới chưa trèo lên bể, quay ra cười hềnh hệch: "thằng nào cũng như mầy thì bể làm gì chả bẩn.".

Hè này quyết tâm đi bơi.

Tags: diboi
Thursday June 26, 2008 - 12:53am (ICT) Permanent Link | 36 Comments
Bờ lóc bờ liếc

Lâu lắm ko viết được 1 entry nào hẳn hoi.

Mấy em xinh tươi vào đọc blog mình, em thì phản ánh blog anh chủ tịch theme chói cả mắt, em thì bảo blog anh suốt ngày khai trừ mới cả kết nạp, còn em mình thích, đang tăm tia thì bảo blog anh suốt ngày vkl mới cả đánh răng, chim cò vỗ cách bay lung tung, tóm lại là bậy, đéo yêu anh được. Nản!

Hôm nay lang thang blog, thế nào lại chui tọt vào blog 1 ông nhà văn tên Lập nào đấy. Đọc hay ơi là hay, mà cũng bậy ơi là bậy. Hỏi ra mới biết là thầy giáo của em. Nghe em ấy bảo mà đau, người ta viết bậy mà ko phô, anh viết vừa phô vừa bậy. Hjx, mặc dù chả hiểu từ phô nó là cái của nợ gì, chắc là kiểu như thô, nhưng cứ bị chê là mình thấy nản rồi, mà em này lại xinh mới đau, chứ mấy em xấu thì tha hồ nói, đời vẫn đẹp!
Mà công nhận blog mình cũng hơi bị bậy thật, hehe, tại mấy thằng bạn suốt ngày nói bậy làm mình bị nhiễm chứ trước đây có biết chửi bậy là gì đâu (mấy thằng bạn mình cũng nói tại hay nói chiện với mày mà tao bị nhiễm, bi h nói cái đéo gì cũng thêm dkm vào, hãi).

Đang ngồi thơ thẩn đọc blog, tự dưng có cái nick tin_nhanh_blog nhảy vào chat với mình: "Chào chủ tịch" mới sợ chứ. Định thần lại, hóa ra là nick của admin web tinnhanhblog.com, bỏ mẹ, mình làm gì lên nỗi mà lại bị mấy chú nhà báo soi thế này. Chat chit 1 lúc, hóa ra là hội mình nổi tiếng quá nên ai cũng biết, ôi, tự dưng thấy mình oai hẳn lên, hehe. Mon men xin anh ấy cho hội mình 1 dòng nho nhỏ trên web, thì anh ấy bảo hội chú cũng xứng đáng đưa lên, mỗi tội có cái tên hội hơi ác, đưa lên đi tù mọt gông. Nghe xong mình cũng chột dạ, hjx, vào khám thì còn gì là đời, chủ tịch còn hội còn, chủ tịch mất hội mất mà. Hai anh em lại chém gió gái gú linh tinh, mặc dù mình cũng chưa có người yêu... như anh ấy. 2 thằng hẹn hò nhau đi trà đá như đúng rồi, hihi!

Thôi được rồi. Từ bi h mình sẽ ko viết blog bậy bạ nữa, cố gắng viết mấy bài nó văn vở tí cho các em vào đọc đỡ kêu nhiều, lại nghĩ xấu về hình ảnh chủ tịch, ko lấy đc vợ thì nhục, hehe.

Cố gắng mỗi tuần 1 bài. Nói xong mới thấy khó vãi, ko biết có được 2 tuần 1 bài ko, hihi.

Tags: blog_bliec
Saturday June 21, 2008 - 12:28pm (ICT) Permanent Link | 21 Comments

Add Trà đá đồng chí hội to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 95 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS