Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

CMYN

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Hua Qiao University

Add

CMYN is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Apr 24, 2009 Member since March 2007

Total Page Views

85,554

Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam...--> Click here

1 - 5 of 78 First | < Prev | Next > | Last

CMYN's Blog Full Post View | List View

CMYN

Tóm tắt một tuần ở Bắc Kinh
Tóm tắt một tuần ở Bắc Kinh magnify

Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, Hiệp hội Hữu Hảo Bắc Kinh, Văn phòng ngoại sự chính phủ nhân dân thành phố Bắc Kinh, Văn phòng tin tức chính phủ nhân dân thành phố Bắc Kinh, Uỷ ban giáo dục thành phố Bắc Kinh, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư ngoại thương Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc thi chụp ảnh có tên gọi “Bắc Kinh trong con mắt người nước ngoài”. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2009, chấm thi và công bố giải thưởng vào tháng 8 năm 2009. Mỗi nước cử hai người tham gia, đoàn Việt nam gồm NSND Đỗ Tiến Đinh, đạo diễn cao cấp, nguyên giám đốc nhà hát ca múa nhạc Trung ương và tôi. Chi phí đi lại người tham gia tự lo, còn sau khi đã đến BK rồi thì mọi thứ hoàn toàn miễn phí.

Tôi đến với cuộc thi này vô cùng tình cờ và bất ngờ, để rồi sau đó thấy rằng mình thật sự rất may mắn. Đoàn Việt Nam tham gia vào giữa tháng 5, cùng với đoàn Đức. Chúng tôi đã có 7 ngày chụp ảnh vô cùng vui vẻ ở Bắc Kinh.

Ngày đầu tiên (12-5), sau khi xuống máy bay, chúng tôi được đón về khách sạn 4 sao ở gần Vương Phủ Tỉnh. Hôm đó, tôi đã rất vui khi gặp một người rất yêu thích Việt Nam, đó là Cremers, kiện tướng bơi lội, Chủ tịch Hội hữu nghị Đức – Trung, một “ông già” đáng yêu và vui tính. Và còn được nghe tiếng kèn saxophone tuyệt vời của Yampal, nghệ sĩ saxophone nổi tiếng của Đức:

Photobucket

chụp cùng Cremers trên cây cầu mà từ đó có thể chụp được quang cảnh bên ngoài của sân vận động Tổ Chim.

Photobucket

Ăn cơm xong, tối hôm đó, tôi gặp Bảo, một người bạn đang học ở BK. Thật tình cờ, bố của Bảo là bạn thân của bác Định. Tối hôm đó, ba người chúng tôi đi dạo ở Vương Phủ Tỉnh trong không khí mát mẻ và dễ chịu.

bạn Bảo đáng yêu:

Photobucket

Ngày thứ hai, chúng tôi đi thăm hai trường học trọng điểm của thành phố: trường tiểu học Sử Gia và trường trung học Thứ Hai thành phố Bắc Kinh. Đây là hai ngôi trường được đầu tư kỹ lưỡng nên rất hiện đại và giáo dục học sinh vô cùng toàn diện. Tôi đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi tham quan hai ngôi trường này, và có nhiều suy nghĩ trong buổi chiều hôm ấy

Photobucket Photobucket

Vì hoạt động này cần sự phối hợp của nhiều ban ngành nên chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều lãnh đạo thành phố. Thường mỗi ngày khi đi bất cứ đâu cũng có xe của ban ngoại sự đi trước dẫn đường, và một lãnh đạo của ban ngoại sự liên lạc với nơi cần đến. Buổi tối hôm đó, bà Trương Trại Na, chủ tịch Hiệp hội Hữu Hảo Bắc Kinh mời chúng tôi ăn vịt quay Bắc Kinh ở nhà hàng Toàn Tụ Đức Vương Phủ Tỉnh. Mặc dù ko thích thú món vịt quay nổi tiếng này lắm nhưng chúng tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ.

Ở giữa là bà Trương Trại Na, cũng có con gái bằng tuổi tôi:

Photobucket Photobucket

Nhìn ảnh này mình đúng là em bé. NSND Đỗ Tiến Định mặc comle, đeo kính, đứng cạnh bà Trương Trại Na. Người mặc áo trắng ngoài cùng bên trái là ông Vương, người đưa chúng tôi đi trong suốt 7 ngày hoạt động, một con người vô cùng nhiệt tình, là bộ đội chuyển ngành, đã đi được 30 nước trên thế giới.

Tên bạn HA đây:

Photobucket

Ngày thứ ba, gặp mặt các nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng của Bắc Kinh, đi chụp ảnh sân vận động Tổ Chim và một trong những con ngõ nhỏ cổ nổi tiếng còn sót lại – Nanluoguxiang. Lại thêm một niềm vui nữa khi Zhang Wei, nhiếp ảnh gia cấp cao nhất của Nhật Báo Bắc Kinh nói với tôi rằng từ bé anh đã rất thích VN, ao ước đi VN nhiều lần nhưng vì bận quá nên vẫn chưa thể nào đi được.

Cả đoàn chụp chung trong một ngôi nhà cổ. Zhang Wei là anh béo béo, đeo kính dễ thương đứng ở hàng đầu.

Photobucket

Tối hôm đó, chúng tôi được nghe một buổi biểu diễn tuyệt vời của Yampal, tiếng đàn saxophone của ông thực sự vô cùng tuyệt mĩ, khiến tôi rất ấn tượng và xúc động:

Photobucket

Ngày thứ tư, chúng tôi đi chụp ảnh ở thôn Suanzaoling. Cảnh vật ở đây không có gì đặc biệt lắm, nhưng chúng tôi lại rất thích thú khi được nếm dưa chuột và cà chua tươi hái trực tiếp từ trên cây:

Photobucket

và thăm ngôi chùa các vị vua Càn Long, Khang Hy dừng chân mỗi năm khi đi nghỉ mát:

Photobucket

Chiều hôm đó, Yampal có buổi biểu diễn ngoài trời. Ở đây chúng tôi được gặp rất nhiều lãnh đạo thành phố. Có mỗi ảnh này chụp chung, mỗi tội cái tên chụp cho em chẳng thèm chỉnh ống gì cả:

Photobucket

Ngày thứ năm, một ngày mệt mỏi. Sáng, đi giao lưu âm nhạc với đoàn nghệ thuật khu phía tây thành phố. Đây là ảnh sau buổi giao lưu, lại thêm một tên không chỉnh ống

Photobucket

Gần trưa, đi thăm Cố Cung, chụp ảnh ở đây xong cũng quá 12h, cả đoàn mệt mỏi đi ăn cơm:

Photobucket Photobucket

Chiều, đi chụp ảnh Thiên Đàn:

Photobucket

Sau khi từ Thiên Đàn trở về, ai cũng rất mệt, nhưng ngay sau đó phải trả lời phỏng vấn của báo Nguyệt Tấn. Mấy ông bà người Đức có người lần đầu đến BK nên rất phấn khích, nói quá nhiều nên mãi mình mới được đi ăn.

Tối hôm đấy mệt tưởng chết nhưng vẫn rất vui. Chúng tôi ăn cơm với ông Vương Kiện, phó bí thư Hiệp hội Hữu Hảo BK.

Photobucket

Vương Kiện ngồi ở giữa.

Đó là một người có tình yêu nồng nàn với VN, ông gần như ko để ý lắm đến những người Đức, mà chỉ nói với chúng tôi về VN. Tôi thật sự đã rất xúc động khi gặp một người yêu VN như thế. Món lẩu của Mông Cổ không còn hấp dẫn nữa, những câu chuyện khiến tôi quên đi việc ăn và làm phiên dịch trong tình trạng vô cùng mệt mỏi nhưng rất phấn khích. Sau khi ăn xong cũng đã rất muộn, chúng tôi tiếp tục đi uống cà phê, và tôi phải làm phiên dịch cho đến hơn 11h đêm. Về đến phòng, sắp xếp ảnh cho bác Định, 1h tôi mới đi ngủ, tưởng mình sắp chết.

Ngày thứ sáu, sáng: được đưa đi mua sắm. Chiều: sắp xếp ảnh dự thi để nộp cho ban tổ chức. Tối: đi ăn cơm với gia đình chị gái của bạn Hùng.

Ngày cuối cùng, buổi sáng chúng tôi đến Đại sứ quán VN báo cáo tình hình và được Công sứ tiếp đón (Đại sứ đi vắng).

ông Nguyễn Vinh Quang, Công sứ Đại sứ quán:

Photobucket

anh Âu Việt Hưng, tuỳ viên văn hoá:

Photobucket

Chiều: lên máy bay về nước. Tôi cứ man mác buồn, 7 ngày ngắn ngủi đã cho tôi biết bao kỷ niệm, tình cảm. Một chuyến đi này có ích bằng nhiều chuyến du lịch bình thường khác. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút, có nhiều kinh nghiệm hơn một chút và giàu tình cảm hơn một chút.

Hy vọng một ngày gần đây có thể quay lại Bắc Kinh.

P/S: entry chỉ là những nét sơ lược nhất về chuyến đi vừa rồi. Chi tiết sẽ được viết trong những entry sau. Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, he he.

Tags: aboutme
Friday May 29, 2009 - 01:06am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
5 - 5 - 2009
5 - 5 - 2009 magnify

Manơcanh không đầu:

Photobucket

Ánh sáng:

Ngày...

Photobucket

...và đêm:

Photobucket
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket
Tags: ảnh
Tuesday May 5, 2009 - 09:57pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Những gương mặt
Những gương mặt magnify

Tôi đã bắt gặp nhiều khuôn mặt. Đó là:

Những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên và đáng yêu:

Photobucket Photobucket

Hay cái mệt mỏi của cô dâu tương lai khi phải chụp ảnh cưới trong một ngày vô cùng oi bức:

Photobucket

Đám cưới của bạn Hạnh. Trong khi chú rể trông rất hí hửng:

Photobucket

Thì cô dâu ngơ ngác, mắt mũi đỏ hoe:

Photobucket

Đó có thể là khuôn mặt duyên dáng pha chút ngỡ ngàng của cô bán bún đậu:

Photobucket Photobucket

Hay những khuôn mặt cụ già mệt mỏi khi phải bán hàng dưới cái nắng nóng và bụi đường:

Photobucket Photobucket

Ánh mắt mệt mỏi chán nản của người phụ nữ thôn quê:

Photobucket

Và cái mặt ngố của một tên luôn gọi Lăng Bác là Bảo tàng Hồ Chí Minh:

Photobucket
Tags: ảnh
Thursday April 23, 2009 - 10:41pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Hoa
Hoa magnify
Tags: ảnh
Tuesday April 14, 2009 - 06:37pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Thiên nhiên tươi đẹp
Thiên nhiên tươi đẹp magnify

Sâu róm:

Photobucket

Mình cố tình đưa cho mẹ xem cái ảnh này, và cụ suýt ngất, vì cụ vốn dĩ rất sợ sâu... kha kha kha...

Con này gọi là con thầy bói:

Photobucket Photobucket

Bọ dừa:

Photobucket Photobucket

Châu chấu:

Photobucket
Tags: ảnh
Saturday April 4, 2009 - 11:29pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments

Add CMYN's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 78 First | < Prev | Next > | Last