Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

..

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Groups

  • School: ..

Add

.. is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Mar 22, 2009 Member since September 2006

... Reply

1 - 5 of 11 First | < Prev | Next > | Last

.. Full Post View | List View

...

Crazy World...
Đảo một vòng trên các trang báo, xem lại các bài viết cũ... trong đầu chỉ nghĩ "ĐIÊN"...
Đủ thứ điên trên đời...

1. Cái khẩu trang màu đen, có vẽ hình đầu lâu xương sọ cũng "được" lôi ra "khen". Nào là "rùng rợn", nào là "kinh dị"...
... Đồ vật có "tội", hay người dùng có "tội"?

2. Các clip way các "em" bị "uýnh" hội đồng và lột wần xé áo...
NHỤC! 1 bầy đứng xung wanh chỉ biết cổ vũ, lôi điện thoại ra way way chụp chụp.. Nam cũng như nữ.
Càng ngày càng thấy "tụi nó" bắt chước "nước ngoài" nhiều wá! Mà cái hay sao ko thấy "bắt chước", chỉ "bắt chước" những thứ @#^&^@$ như vậy nhỉ?
Rồi còn thêm trò tạt nước trong nhà vệ sinh.. Coi film nhiều quá để "học theo" vậy đó!

3. Khoe hàng...
Ai có hàng thì khoe, khoe hàng để được nổi tiếng...
Con người = Đồ vật????
Hun nhau trong lớp học -> "I'm VIP"????
HS khoe (.)(.) trong lớp -> "I'm SUPER VIP"????
Lột wần lột áo cổ động cho VN -> "VN's VIP"????

4. Giết người...
... như nghoé???
Một phút nóng nảy, bốc đồng là nhào vào hành xử theo kiểu giang hồ?
Phim? Truyện?
Phim, truyện có tội, hay là người xem có tội?

5. Những màn tỏ tình độc đáo...
.. ham muốn sự "nổi tiếng"? muốn chơi ngông? gây shock?
Tình yêu đẹp khi 2 người ở bên nhau chứ không phải dưới ánh mắt của vạn người!
Cái bên trong thì quan trọng hơn cái vẻ bề ngoài!

6... Nhiều wá!!!...
Tiền có mang lại hạnh phúc?

Wednesday April 15, 2009 - 07:00pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for April 13, 2009
Entry for April 13, 2009 magnify
Ngày hôm qua... có một vài chuyện nhỏ, và một chuyện lớn hơn chuyện nhỏ... nhưng sẽ là một ngày anh không quên được. Một ngày thật ấn tượng, bất ngờ... Em có biết vì sao không?

....

Chà, vậy là lại một tuần nữa trôi qua, nghĩa là thời gian mỗi lúc mỗi lúc lại rút ngắn...
Ngày đó thật gần, khi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ thật trống vắng và quạnh hiu...
Dù cho xa hay gần, mong rằng em sẽ luôn tiếp cho anh sức mạnh.
.. mong rằng anh sẽ luôn tạo nên sức mạnh cho chính mình...
.. mong rằng sẽ không có ai trong 2 ta khuỵ ngã...
.. mong rằng những cái "mong rằng" của anh sẽ trở thành hiện thực.

Vậy nhé em yêu của anh!
Monday April 13, 2009 - 05:55am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for April 11, 2009
... và là như vậy đó!
Vẫn là như vậy đó...
Là như vậy thật sao?
..
Không có gì là chắc chắn!
Không có gì là mãi mãi!
..
".. chỉ đẹp khi còn dang dở...", thật như vậy sao?
..
8 tháng và 15 ngày..
..
.. mình sắp xa nhau rồi!
.. ".. em chờ không được".. lời nói đó vẫn vọng mãi trong tâm trí anh
..
Với tay với tay mãi không thấy gì...
Đến khi nào? Đến bao giờ?
Saturday April 11, 2009 - 12:45am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for March 28, 2009
...
..it's so empty...
Saturday March 28, 2009 - 05:38pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for March 27, 2009
It's today!!!
Thank you, my sweetie!!!~
Friday March 27, 2009 - 04:36pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
1 - 5 of 11 First | < Prev | Next > | Last