Vâng, hôm nay mới kể lể cho bà con nghe câu chuyện về heo bông và thỏ heo.
Cách đây 3 năm, có 1 con heo, con heo nhá, học cực dốt, lười, nhưng mà cực kỳ bựa là cứ chửi đời sao mình lại học dốt (??). Xong rồi suốt ngày chán đời, xong nghe nhạc Linkin Park để gọi là "xả stress". Nhưng mà tình yêu cho Linkin Park thì là tử tế, rất thật và rất say đắm.
Thế là một hôm, lúc con heo đang chán đời và nghe nhạc Linkin Park thì tự nhiên có 1 con thỏ heo (thỏ heo nhá), nhảy bùm ra, làm con heo giật mình ngã ngửa. Con thỏ heo bảo là "ớ, bạn heo cũng thích Linkin park à?", xong rồi con thỏ heo lao vào nghe Linkin Park cùng con heo.
Sau 1 thời gian chơi với nhau, con thỏ heo làm cho con heo dần dần hết bựa, tức là bớt lười, bớt dốt, bớt chán đời vớ vẩn, tập trung vào học hành để thi Đại Học. Khi con heo đỗ Đại Học, vào Đại Học thì một hôm ko hiểu sao con heo bị cứng đơ lại, ko thấy di chuyển gì nữa, xong thấy nứt nứt, và bùm 1 fát, 1 con heo khác nhảy ra từ trong con heo cũ (người ta vẫn gọi cái này là lột xác ấy). Con heo mới nhìn như cục bông nên gọi là con heo bông, con heo mới này rất là tự tin và vui vẻ, ko bựa như trước nữa. Và thế là con heo bông với con thỏ heo live together happily ever after :D.
*Chú ý:* Thay tất cả con heo bông và con heo = tớ, còn con thỏ heo thay bằng yunami :D
----------------------------
Đùa thôi, vừa xong là câu chuyện 3 năm tớ với thỏ heo yunami của tớ yêu nhau. Hồi trước tớ bựa cực, bạn nào có blog tớ từ hồi đầu thì sẽ biết, tớ đã del đi rất nhiều entry lảm nhảm chán đời với chửi đời. Kể từ hồi tớ với thỏ heo yunami Phương bđầu yêu nhau thì tớ đã thay đổi rất nhiều, nhận ra là mình đã từng bựa thế nào. Tớ tự tin hơn, tớ sống có trách nhiệm hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, và đặc biệt là tớ đã đỗ Đại Học nhờ sự động viên của thỏ heo với số điểm toán là 7,5, nếu đem so với điểm phẩy dưới 5 ở lớp của tớ thì ... :-S, đấy là còn run vì ngồi thi ĐH đấy, ko là khả năng của tớ có thể được 8 cơ :D. Hehe.
Và đặc biệt là nhờ có thỏ heo mà trong thời gian qua tớ đã làm đựơc rát nhiều việc, đbiệt là việc làm vẽ truyện tranh và kiếm tiền nhờ việc làm thêm ở ttn và 1 số chỗ khác. Nếu ai biết bọn tớ thì sẽ biết là tớ với thỏ heo cãi nhau như cơm bữa, nhưng yêu nhau 3 năm rồi, dù cãi nhau to thế nào đi nữa thì cũng không thể nào có chuyện "hết yêu" như 1 số người được. Vì với tớ, một khi đã nói "yêu" thì fải có trách nhiệm với cái câu đấy, nếu dám nói "hết yêu" thì ngay từ đầu đừng bao h mở mồm nói "yêu" vì như thế nghĩa là ngay từ đầu đã không yêu. Với tớ thì thế :D

Thế nên mỗi lần cãi nhau tớ với thỏ heo toàn bảo là ko được gặp nhau, ko là gặp nhau lại hết giận, lại yêu nhau như bt, :D, haha. Hehe, đấy, thỏ heo của tớ đấy :X, yêu ấy lắm, thỏ heo :D.