...gío cuốn lá rơi, người rời xa tôi, nỗi buồn không sao khoả lấp,...chỉ là chuyện bình thường...
Cuối cùng thì cái PC cũng đã sửa ... chưa xong, nhưng cái laptop iu wý đã quay trở về.
Thế thì mình phải post gì đi chứ nhở, post gì đây mình cũng chẳng biết.
Có bạn cũ hỏi thế học ở trường mới thế nào rồi, xin thưa là, nghĩ cũng thấy mới 2 tháng mà sao lắm chuyện thế ko biết, chơi bạn này, de bạn này, thế này rồi thế nọ, thế mà mới 2 tháng thôi đấy.
Vậy nội dung entry này sẽ thế nào đây, đi học rồi chả chơi bời rảnh rỗi như hè, lắm thứ mà viết,giờ nhởn nhơ mãi sắp hết năm lúc nào ko hay. Thôi thì, tóm tắt tình hình đi học.
Thi xong vài môn, qua dc môn TD bằng chính sức lao động of mình, thực sự thấy rất phê. Trang trí tổng kết 6.0 thực sự rất tầm thường, môn này mình dở. Giải phẫu điểm tốt, hình họa điểm cao lên từng ngày, thế là tiến bộ. có điều đúng là éo hiểu thầy cô chấm bài kiểu gì, thôi thì kệ bừa nó. Học hành thế là tạm ổn, đương nhiên chỉ là tạm thôi.
Thế còn công tác Đòan, có gì nói đấy, hơi bất mãn w Đoàn trường KT, làm ăn chưa chuyên nghiêp, bực nhất là vụ gala và SSEAYP vừa rồi.
Nãy h nói chuyện chán ngán, h tổng kết chuyện ăn chơi, cho các dc cũ biết là dân kiến chơi bời cũng thường như bao trường thôi chứ chẳng thác lọan lắm đâu.
2 tháng qua chơi rất linh tinh, nếu có gì đáng nói chỉ có vụ chào 08 ở BCV và gala các câu lạc bộ, show hình ko comment.
Chào 08 


hình ăn bột này vui thật, trông em thy rất ngoan ngõan. 




GALA các CLB
Chị đây chỉ tham gia clb manga w thời trang thôi.
mẫu của CS w Ngọc hahametal
Mẫu cũa thy thư nu
chị pông là mẫu của giang
mẫu của thảo blog w trúc 
cosplay clb manga, chp5 có flash thật là bất cập
chúng nó tự sướng khiếp quá.... 







giờ thì hết chuyện dể nói.
| "M thay tui minh ko di chung duong, dung hon la co di chung nhung n chi biet con duong cua n, m mai mai chi theo sau n thoi. M khong muon vay, n cung chi co ao giac la n can m. M co con duong cua rieng m, tg cua rieng m, m can mot nguoi di cung m chu ko di theo sau m hay de m theo sau nhu n." " M muon the thi duoc thoi, n khong muon niu keo cai gi het. M qua ro tinh cach cua n roi, n nghi m cung vay, m cung nhu n, nhung hoa ra m chua buoc vao tg cua n dc. Dung dung o giua nua, ko buoc vao dc thi buoc han ra di, lam vay chi kho cho minh m thoi. N muon m vao day voi n, nhung m can tu do nhieu hon n, chinh m la ng luon than tho ma. n xin loi, thuc su n co loi voi m, n khong cong bang. Cu de mac n voi tg cua n" "M thuong n lam, thuc su, n nhu la con nguoi khac cua m roi. Dung bao h nghi ngo chuyen do, ko dc hieu lam m. Phai hp nha n." "Du gi m va n van se la ban tot. N se giup do m, can gi cu noi voi n. M cung se hp, do la chuyen duong nhien." ................................................................................................................................................. Đối thoại thật thẳng thắn. Kết thúc thực sự, thế là quá chuẩn. Vẫn bấn loạn lắm, nhưng yên lòng nhiều. Mình sẽ có thế giới riêng của mình thôi. |















Đang ngồi ở Cầm Hạc mà viết cái entry xàm lưa này. Trước giờ không biết quán này, phải nói là quá được, nhất là cái restroom.Hiếm khi khen cái restroom của ai lắm nhé.
tình hình chung là học mêt chết mẹ mà bạn bè cú rủ đi đú mãi, nội cái halloween mà đi đến 3 độ. Tiền đã cạn còn bài thì chất đống. Tháng sau em tu.
Hơi có cảm giác là dạo này mình quá dễ dãi, mặc cho ai muốn làm mình gì thì làm, nói gì mình thì nói, chả lẽ phải nổi cáu một lần cho biết.
.......................................................................................................................................................
Ngủ tới trưa, giờ ngồi nghe mưa mà buồn. Hi vọng chuyện đó sẽ qua nhẹ nhàng, như chuyện của bạn mình. Hãy qua rất nhanh, chắc chắn mình phải vượt qua được, cuộc đời mình rồi giờ đây sẽ rất khác.
Muốn nói với người ấy thế này...
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
Qua rồi mùa thu cuối cùng của cái tôi xưa cũ. Giờ đây tôi sẽ cô đơn nhưng vẫn ngẩng cao đầu chào đón con người mới. Người bước chân nhanh qua đời tôi vẫn còn quá dài, nhưng thôi kệ vậy, đó là chuyện dĩ nhiên, đó là chuyện bình thường. Hương khói đã phai, cố níu giữ sẽ là ngu dại. Cứ tin là nếu có một ngày gặp lại, lòng mình sẽ bình thản, nói với nhau rằng, " i dont love you, like i did yesterday".
....................................................................................................................................................
Sẽ kết thúc luôn đợt entry sến suá này. :D