1.Tau học Rờ mít !!! =]] 2.Video: Hành hạ trẻ em ... như thú 3.Clip: Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu 4.Mr Đàm: Nhìu kẻ đáng chết mà ko chết 5.Thủy Top quấn khăn tang 6.Pé tin bị hack--> Click here
[ QDC Group ]
Chưa hết, khi cháu bé đứng dậy thì người phụ nữ này tiếp tục túm lấy và “lẳng” bé xuống đất, sau đó là những hành động hết sức dã man như: nhảy, giẫm cả hai chân trên lưng cháu bé, đạp vào đầu, đá vào người …
Những hình ảnh dã man này khiến người xem hết sức bàng hoàng, phẫn nộ và đau xót cho cháu bé. Đồng thời, mọi người cũng rất hoang mang không biết những cảnh này được quay ở đâu, có phải của Việt Nam hay không. Tuy nhiên, mọi người tiếp tục gửi cho người thân, bạn bè và cảnh báo nhau hãy cẩn thận khi mang con đi gửi trẻ.



Trước thông tin trên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh qua điện thoại với ông Lê Văn Hùng, cán bộ thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ông Hùng cho biết, ông cũng đã nhận được Clip trên. Qua tìm hiểu, ông Hùng được biết đây là một Clip được tải từ trên một trang web của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam. Vì vậy, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã không vào cuộc điều tra.
Ông Hùng cũng khuyên các bậc phụ huynh không nên lo lắng, hoang mang trước thông tin này.
MD.
"Tôi căm ghét sự sắp đặt này và luôn lớn giọng hỏi ông trời, ngoài kia có bao nhiêu kẻ đáng chết, tại sao ông không đi gặp họ mà lại đi lấy anh Điền của chúng tôi?"
![]() |
| Đàm Vĩnh Hưng và Huỳnh Phúc Điền |
- Câu đầu tiên bật ra là “Trời ơi là trời ơi!” Tôi luýnh quýnh bấm liên tục để gọi cho Hồng Ngọc thì nhận thêm một tin thứ hai: Bố cáo Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từ trần lúc 3 giờ… Những dòng chữ sau đó nhòe đi bởi nước mắt, tôi không muốn đọc thêm gì nữa… khóc ngon lành, khiến những người nước ngoài xung quanh đều phải chú ý và quan sát. Có người đến gần hỏi tôi “Are you ok?” (Anh ổn chứ?). Tôi gật đầu ra hiệu không sao, chỉ biết rằng từ đây mình đã mất anh thật rồi.
Việc đầu tiên của tôi sau đó là liên lạc ngay với phòng vé và người thân ở Việt Nam, rồi nhắn tin hết những người mình quen biết, gửi tin cho cả những người chưa bao giờ gặp anh Điền, sau đó gọi anh Thái Huân, anh Lê Quang, ai cũng nhao nhao tìm vé về vì sắp đến ngày lễ độc lập của Mỹ nên mọi thứ đều quá tải và khó khăn. Tôi gọi được Hồng Ngọc và nói trong nước mắt: "Bé! Anh Điền vừa mất rồi!”. Hồng Ngọc và tôi chỉ nghe được tiếng khóc của nhau mà thôi, không nói được gì nữa.
- Không ai muốn anh Điền ra đi cả, ngay cả chuyến đi Mỹ của mấy anh em cũng phải chia nhau ra mà đi, tùy theo tình hình sức khỏe của anh Điền. Thái Huân đi sau cùng vì phải ở lại cạnh anh Điền đến khi sức khỏe anh Điền có dấu hiệu khả quan thì bàn giao cho Hiệp Văn và chúng tôi gọi điện thoại về đều đặn để biết rõ tình hình anh ấy ra sao. Có một điều mà tôi vẫn giấu mọi người và với cả người nhà tôi nữa là tôi vừa vào cấp cứu tại bệnh viện Mỹ cách đó hai ngày. Một cơn đau đã khiến tôi quằn quại, bác sĩ Mỹ phải chích moocphin để cơn đau dịu xuống thì họ mới tiến hành các bước tiếp theo và tôi vẫn phải đang còn nằm trong lịch trình kiểm soát sức khỏe của các bác sỹ. Trên giường bệnh, tôi mới thấy những cơn đau dữ dội trong cơ thể anh Điền còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi cũng không biết có phải ý của anh Điền không muốn mọi người nhìn thấy cảnh đau lòng đó hay không mà lại ra đi lúc toàn bộ ê-kip sát cánh nhất của anh Điền đang ở Mỹ, vì kế hoạch năm nay là anh Điền sẽ sang Mỹ cùng với mọi người. Tôi căm ghét sự sắp đặt này và luôn lớn giọng hỏi ông trời, ngoài kia có bao nhiêu kẻ cướp của giết người rất đáng chết, tại sao ông không đi gặp họ mà lại đi lấy anh Điền của chúng tôi?
![]() |
- Anh đã rất cố gắng để đặt vé về Việt Nam nhưng không được?
- Tôi đã gọi hết hãng hàng không này, tới hãng hàng không kia, có hãng thì không có vé đến Mỹ đúng ngày tôi muốn, có hãng có vé về đến Việt Nam thì anh đã nằm yên trong lòng đất. Ở Mỹ mà đặt vé sát vào giờ chót như thế thì có hàng chục thứ nhiêu khê. Gọi về phòng vé Việt Nam thì không ai bắt máy vì mới 4 giờ sáng mà.
Tôi không liên lạc được với Mỹ Tâm, chỉ gọi được Quang Dũng, Hồng Ngọc, Thái Huân, anh Lê Quang thôi. Mọi người đều nóng lòng chờ xem bên nhà quyết định ngày giờ tang lễ của anh Điền thế nào, mạnh ai nấy đổ xô đi tìm vé về vì không thể đặt một lúc cả mấy anh em về Việt Nam ngay được, chỉ gọi nhau rồi khóc nức nở trong điện thoại. Trước đó, khi nghe anh hơi yếu, tôi đã bay ngược về Việt Nam có 3 ngày để đến bệnh viện gặp anh, thăm anh, anh còn hỏi sao em không lấy lịch hát ở phòng trà để kết hợp luôn. Tôi nói: Em về thăm anh chứ không phải để hát! Việc hát đâu có khó với em nhưng em bay về đây chỉ vì anh thôi.
![]() |
- Kỷ niệm của tôi với anh Điền cũng thật là nhiều, từ những ngày đầu còn ghét nhau cho đến bây giờ khó mà kể hết, chỉ thấy hụt hẫng và tiếc một nhân tài, một ngôi sao đạo diễn, tôi vẫn thường chọc anh ấy là “đạo diễn của các đạo diễn”! Dự định của tôi với anh ấy là năm nay sẽ làm một show lớn nhất, hoành tráng nhất và lạ lùng nhất từ trước đến nay. Mấy ngày nay, tôi cứ xem đi xem lại DVD Nửa vầng trăng mà anh vừa là đạo diễn vừa nhận lời làm người dẫn dắt 14 câu chuyện trong DVD đó. Mỗi lần giọng anh cất lên là lòng tôi như có ai cào cấu… Anh ơi!
- Đúng là tôi có bàn trước với chị Hồng, sếp của tôi rằng nếu anh Điền có chuyện, em sẽ xin gia đình anh ấy cho em được để tang vì từ lâu tôi đã tự xếp mình vào trong những thành viên của gia đình anh ấy và tôi tin rằng không chỉ riêng mình tôi muốn thế.
![]() |
- Tôi không biết được lịch trình của bạn bè ra sao, riêng tôi đã bàn với người thân rồi là từ phi trường sẽ đi thẳng lên Bình Dương để gặp anh Điền!
- Anh có dự định gì với anh Huỳnh Phúc Điền mà chưa thực hiện được?
- Một bộ phim mà tôi đã bàn với anh Điền để viết kịch bản. Anh Điền vào vai thầy giáo, còn tôi là học trò của anh ấy và có hàng tỷ điều để thể hiện trong cuốn phim đó.
- Anh và Mỹ Tâm đều không hát được cho đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nghe trước khi đưa tiễn anh ấy về với cát bụi, anh cảm thấy thế nào?
- Trong lòng tôi lúc đó không gặp được anh lần cuối thì mới đáng buồn suốt đời. Tôi chỉ thấy nếu không được gặp, làm việc và trở thành những người em thương yêu của anh Điền thì đó mới phải là điều ân hận.
Đám tang trắng của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền























Pi (tổng hợp)



Thùy Dung nói gì về bài văn 3 điểm
![]() |
| Hoa hậu Thùy Dung. |
- Khi mặc áo dài đến trường tôi cũng là một nữ sinh thông thường và có nhiều nét đáng yêu chứ không phải là một Hoa hậu. Có lẽ mọi người đã quá kỳ vọng vào tôi. Bản thân tôi đã làm hết sức mình ở tất cả các môn thi, nhất là môn Văn. Lúc hoàn thành xong bài thi tôi luôn hy vọng mình sẽ đạt điểm cao nhưng thực tế thì không được như niềm mơ ước đó. Có thể bài văn của tôi viết không được trau chuốt.
Vào ngày thi thứ 2 tôi phải tham gia chương trình Hành trình di sản ở Hội An. Ban tổ chức chương trình biết rõ lịch thi của tôi nhưng họ vẫn muốn tôi có mặt. Ra khỏi phòng thi là tôi tức tốc lên đường đi Hội An cho kịp chương trình và trở về nhà vào đêm khuya. Tuy nhiên, việc tham gia hoạt động này không hề làm ảnh hưởng đến việc thi cử của tôi như nhiều người vẫn nghĩ.
- Con gái miền Trung nói chuyện không được khéo léo cho lắm so với con gái miền Bắc và miền Nam nhưng họ thật thà, chất phác. Ngày trước tôi không khéo léo cho lắm trong việc giao tiếp nhưng từ khi đăng quang Hoa hậu, tôi thấy mình khéo hơn rất nhiều rồi.
- Sắp tới, chị định theo học ngành nào tại trường Đại học RMIT?
- Hiện tại tôi vẫn tham khảo ý kiến của mọi người nhưng tôi đang lựa chọn giữa hai ngành thương mại và quản trị kinh doanh. Bố mẹ không ép buộc tôi học một ngành nào mà muốn tôi theo đuổi nghề mà tôi yêu thích. Đầu tháng 7 tôi sẽ vào Sài Gòn bắt đầu công việc học tập và tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Sài Gòn không phải là mảnh đất quá xa lạ vì gia đình tôi từng sống ở đây trước khi chuyển về Đà Nẵng. Tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng hòa nhập được với môi trường học tập và làm việc tại đây. Hơn nữa, họ hàng bên ngoại ở Sài Gòn rất nhiều nên tôi sẽ không sống thiếu tình thương yêu của gia đình.
![]() |
| Mới đây, Hoa hậu đã quyết định ký hợp đồng với công ty PL để lấn sâu vào lĩnh vực giải trí. Cô cho biết, công ty PL chỉ giúp đỡ cô phát triển sự nghiệp chứ không độc quyền hình ảnh của cô. |
- Tại sao chị lại quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật?
- Khi đăng quang Hoa hậu hay một cuộc thi sắc đẹp nào đó cũng có nghĩa bạn đã trở thành người của công chúng. Và hầu hết họ đều tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật, tôi cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ, tôi đã được ba mẹ cho học đàn, hát, múa, hội họa nên ở lĩnh vực nào tôi cũng có một chút khả năng. Tuy nhiên, điện ảnh là niềm say mê lớn nhất trong tôi. Khi mới là một cô học trò tôi đã xem rất nhiều bộ phim Hollywood và đặc biệt thích Julia Robert. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn thử sức ở môn nghệ thuật thứ 7. Riêng lĩnh vực ca hát thì tôi không đủ tự tin.
- Ở trường RMIT cứ học 3 tháng, sinh viên lại được nghỉ 1 tháng nên tôi sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian không phải đến trường để tham gia các hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, với tôi việc học tập là quan trọng nhất. Tôi xác định ngay từ đầu, các hoạt động nghệ thuật chỉ là bề ngoài, còn muốn có một vị trí vững chắc trong xã hội thì học tập mới là con đường mở ra cánh cửa của mọi thành công trong tương lai.
- Không giống như các Hoa hậu khác khi vừa mới đăng quang đã gặp nhiều may mắn và suôn sẻ thì tôi lại bị dính vào những rắc rối. Quãng thời gian đó đã dạy tôi rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Đứng trước mọi khó khăn bạn phải luôn vững về tinh thần, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra để có thể dũng cảm đối diện với điều đó. Cơn bão táp dù sao đã đi qua và tôi vẫn đứng vững. Tôi không phải là người hoàn hảo, tôi cũng có ưu và nhược điểm. Lần vấp ngã vừa rồi giúp tôi nhận ra bản thân mình có khuyết điểm gì và tôi tìm cách khắc phục nó để hoàn thiện hơn.
![]() |
| Đối mặt với sự chỉ trích của dư luận trong khoảng thời gian sau đăng quang, Thùy Dung đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. |
- Động lực nào khiến chị mạnh mẽ hơn để vượt qua thời điểm khó khăn đó?
- Đầu tiên là gia đình tôi. Mọi người trong gia đình bao giờ cũng che chở, bảo vệ tôi trước mọi áp lực của dư luận. Ngoài ra, bạn bè và đặc biệt là những người yêu mến tôi đã luôn dành cho tôi những lời động viên, ủng hộ và cổ vũ. Tất cả là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để tự tin trở lại và đối diện với công chúng.
Trải qua quãng thời gian khó khăn đó tôi đã trưởng thành và già đi rất nhiều. Bây giờ có bước ra đường, chẳng ai tin tôi chỉ là cô gái 19 tuổi. Cũng từ khi nhận danh hiệu Hoa hậu cao quý tôi thay đổi khá nhiều nhưng đều theo chiều hướng tích cực. Tôi hiểu biết nhiều hơn, biết cách ăn nói hơn, biết tự mình làm đẹp và quan trọng là có nhiều cơ hội trau dồi thêm kiến thức bổ ích.
- Mọi người lúc nào cũng trêu tôi và rất thường xuyên ghé vào nhà thăm tôi. Dạo mới đăng quang, hàng xóm xung quanh đều bắt nhà tôi khao và thi thoảng họ ngắm xem mặt mũi Hoa hậu ra sao. Khi tôi bước ra khỏi nhà, mọi người luôn nhìn theo và hỏi thăm.
- Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi luôn là đối tượng chú ý của báo chí và dư luận. Trở thành người nổi tiếng đương nhiên bạn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhưng trong thời điểm khó khăn đó, những phút yếu lòng tôi đã bật khóc và chỉ muốn nói chuyện với mẹ để vơi bớt đi nỗi buồn.
Bây giờ tôi luôn luôn chú ý đến mọi cử chỉ, hành động của bản thân để không mắc sai sót trước công chúng. Tôi biết mình là ai, mình phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu mà tôi đã nhận được. Tôi muốn được làm nhiều công việc để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ càng nhiều hoàn cảnh khó khăn càng tốt. Tôi cũng mong đất nước mình sẽ giảm dần tỷ lệ người nghèo.
|
|
| Cuối năm cấp 2 cô mới có tình cảm vượt trên tình bạn với một người bạn trai nhưng đó chỉ là rung động đầu đời. Hiện tại Thùy Dung chưa nghĩ tới việc có người yêu. |
- Mai Phương Thúy là một hoa hậu thành công nhưng mỗi Hoa hậu đều chọn cho mình một con đường đi riêng, không thể nói ai thành công hơn ai. Tôi sẽ không đi theo hình tượng của bất cứ ai, tôi cũng có con đường đi riêng. Có Hoa hậu khi đăng quang thì đi du học và lấy chồng, cũng có Hoa hậu lấn sâu vào lĩnh vực giải trí, còn tôi vẫn đang ở ngã ba đường với nhiều hướng đi khác nhau. Con đường tôi chọn chắc chắn sẽ gắn liền với việc học tập sắp tới.
- Quan điểm của chị về cụm từ “người đẹp” -“đại gia”?
- Tôi không đánh đồng đại gia là ai cả. Trong quan niệm của tôi thì đại gia là người đàn ông giỏi giang, thông minh và thành đạt trong sự nghiệp. Việc họ yêu và lấy một người đẹp cũng là chuyện bình thường.
- Nếu như tôi nói mình chưa yêu bao giờ thì mọi người nghĩ là tôi nói dối nhưng sự thực, tôi mới có những rung động đầu đời vào cuối năm cấp 2 với một bạn trai thôi. Điều đó chưa thể gọi là tình yêu và hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai. Sau này khi yêu một người đàn ông nào đó, tôi sẽ là người con gái dịu dàng, chăm sóc và hết lòng vun đắp cho tình yêu. Khi yêu, tôi luôn mong tình yêu đó sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên để quen với một người đàn ông với tôi là điều khó khăn. Tôi không quan trọng họ là ai, giàu hay nghèo, đại gia hay không đại gia nhưng người đó phải yêu thương tôi thật lòng, tốt bụng, khiêm tốn, yêu trẻ nhỏ và có trách nhiệm với gia đình, xã hội.

















