Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page
1 - 5 of 124 First | < Prev | Next > | Last

butterfly0910 Full Post View | List View

Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước...

MaeTao Clinic - Nov 08
How can I forget these eyes
which are poor and unhappy
which made me melancholy and worried
which bring me a deep sadness from my heart...


Mae Tao Clinic (4)



Beside You


Ca sĩ: Tal Bachman



It was a hot day when visiting Maetao Clinic
with Dr Nee nee, Paula and Vasna



Paula, she is from America
had 5 children
She wants to adopt a Thai baby


Mae Tao Clinic (17)

This baby
He was just 4 weeks old
His mother left him at the road
without his papers...





Mae Tao Clinic (14)
Too tiny in the wool blanket
was so timid in front of strangers
with the love-thirst-eyes
...

Mae Tao Clinic (15)

I hold him in my arms
just wanted to warm up his heart...
although it is very hot outside
unlike the way he would feel inside...



Mae Tao Clinic (3)

Dr Nee nee asked me to adopt this child
I said no
because I am too young
and did not get married
and I need to study
IGNORANTLY!

She just smiled
and said
that's ok if you want to adopt them
and im not too young
HOPEFULLY!


Mae Tao Clinic (9)

I said,
how can i adopt him
while i can not feed myself
(i mean i do not have my own money)
DISAPPOINTEDLY

Mae Tao Clinic (13)

Paula replied,
that I may think about it later
but she could not have no love with those kids
Vasna looked at this baby
and keep on giving out a few words of comfort...
"You will be fine, my baby
You will have a better life, I promise,
You are pretty
and everyone is beside you..."
COMPASSIONATELY



Yes
he deserved a better life
with mom and dad beside
but they (his parents) stole his happiness
because of a SELFISH and COWARD thought
for their own life


Mae Tao Clinic (7)

I wish I would do something for him...
God bless you, my boy...
I miss you much...
Your eyes, your nose, your lips, your hair...
your finger and even your yawn...
MISS YOU SO ...




Mae Tao Clinic (12)



Mae Tao Clinic (11)



Throughout the passing years
As all the world seems ever changing
We share the smiles and tears
Of life, with love that's so far ranging


(Chorus)


And after all is said and done
I'll be the one beside you
I'll be your love and loyal friend
Until the end, beside you

Each flower bends with time
Each leaf descends with every autumn
But you and I will find
Our love won't die or be forgotten

(Chorus)

When you and I are grey
When youth has gone and life is dimming
I promise that I'll stay
Beside you, like we were beginning


(Chorus)


Tags: maesot, thailand,
Thursday November 20, 2008 - 02:48am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Bad mood ...

Đường còn dài lắm...
Bao giờ mới đến nơi cần đến? ...


(ảnh: Duy Anh - on the deserted road in the early morning in Maesot - Thailand)

IMG_0475


Đây là ảnh mình chụp lúc ở Maesot
Nhìn đống ảnh này lại có một cảm giác mong manh...



Có lẽ hôm nay cần treo quả cầu may mắn này lên blog
Để tìm lại một chút niềm tin
Haizzz
Vẫn mong manh dễ vỡ lắm

IMG_0326


IMG_0362



IMG_0364



IMG_0365


IMG_0340


Bây giờ chỉ mong làm con búp bê này
Dù bị treo trên một góc nhà...


IMG_0346


Nhưng vẫn luôn mỉm cười...
Cười rất tươi...



IMG_0347


Chắc phải lắp một cái môtơ mới
Để chạy cho nhanh
Cho hết con đường mình đi...

IMG_0546


Nhưng mà khổ quá.
Đường xấu, xe xịn cũng chả ăn thua
Chẹp
Nản dã man


-Hanoi, on a bad-mood-day-
-needing a smile back at me -

Tuesday November 18, 2008 - 01:35am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Bangkok - Nov 2008
Định bụng viết về mấy ngày ở Maesot trước, nhưng mà tình hình là chưa post xong ảnh ở Maesot nên post ảnh ở Bangkok trước vậy :)

Lần này mình cũng ko tự sướng nhiều lắm :"> , toàn ảnh mình chụp là chủ yếu.

Đây là hình ảnh Bangkok khi trên đường từ Maesot trở về :D


IMG_0589

IMG_0594

IMG_0613

IMG_0595


Sáng sớm tinh mơ, đi dạo khu phố quanh khách sạn, đường phố vắng tanh... cảm thấy thật vui khi nhìn thấy hình ảnh này...
Thai Flag

Wat Nok - mỗi lần đến đây lại có cảm giác bình yên...


Wat Nok 1

Wat Nok 2

Wat Nok 3

Wat Nok 12

Wat Nok 4


Wat Nok 9

Wat Nok 6

Wat Nok 11

Wat Nok 14

Vốn chẳng thích mèo :(
Nhưng mà nhìn thấy con này thì không thể không mê nó được...
Đẹp óng ả trong nắng...


IMG_0641

Going out với các bạn và anh chị ... keke...


Nhờ có Keng nên mình la liếm được cái ảnh với anh DJ

IMG_0755

IMG_0762



IMG_0853

IMG_0681

IMG_0782

IMG_0851



IMG_0710


IMG_0706


IMG_0780


IMG_0779


IMG_0851
japanese food với anh chị :)

IMG_0843


IMG_0895

IMG_0892


Bangkok


Đi xem phim Doraemon và James Bond
Kể mà thấy nhục nhã thay...
Doraemon, tưởng có English subtitle, ai dè toàn tiếng Thái... =))
mà cái style Doraemon này, mình ko thích
(lại kiểu cứu trái đất ý, vẫn buồn cười nhưng mệt mỏi lắm)


Vụ thứ hai là James Bond, đi mua nước, nó cho cái cốc Wall-e này,
nhờ cái bạn đi xem cùng chụp cho mà loay hoay mãi bạn ý chả cho mình được kiểu nào
Đành tự chụp wall-e về làm kỷ niệm
Ai dè lúc xem phim xong, bạn ý thả vào túi mình con Wall-e chứ
Về nhà mới thấy
Vui phải biết :))


IMG_0833


Sân bay, trước khi về

with Fang


Trên máy bay về Việt Nam
Ngồi bên cạnh là một bác zai mười mấy năm ở Đức mới về
Nói chuyện cũng vui phết...
Thấy mình lôi máy ảnh ra chụp hoa (Thaiairways tặng)
Nên bác đã đề nghị giúp mình chụp cho mình một tấm...
keke
Sướng...

on the way home
Tags: bangkok, thailand,
Thursday November 13, 2008 - 11:48pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments
Nghệ thuật cắt giấy
Nghệ thuật cắt giấy magnify
Cắt, dán.
Dán, cắt.
Dán, dán.
Lại dán.
Lại cắt.

Cắt giấy là một trong những trò tiêu khiển của mình ngay từ khi còn bé. Và bây giờ, tuy đã bớt đi chút ít tính phù phiếm thì cái trò cắt giấy vẫn không thể bỏ được...

Chắc mọi người cũng tự hỏi cái hình trên kia thì liên quan gì đến cắt giấy??? Xin thưa là đây là đứa bạn duy nhất có chung cái sở thích tỉ mẩn tỉ mỉ, sẵn sàng ngồi hàng giờ cắt cắt dán dán vẽ vẽ giống mình... Hehe...

Show hàng tí vì lâu rồi mới có mấy cái ảnh chụp với con bé...

Photos by anh Dương gà (em họ Hiệp gà)

Chử Lan và Quách Lan



Oct19, 2008 by you.



Oct19,2008 by you.



Bây giờ mới vào chủ đề chính của vụ show hàng hôm nay. Đây là bộ sậu còn gin của mình, vì có một em bé đã giữ gìn rất cẩn thận (cái này làm từ năm 2006).

Chủ đề của bộ này rất cổ - "Quê hương, Đất nước"




IMG_9096 copy



IMG_9099 copy



IMG_9100 copy



Một bộ môn cắt dán khác cũng được ra đời năm 2006 (trước bộ QHDN trên), đấy là bộ sưu tập LaFly của Sharing a Smile...


(cóp từ blog ngày xửa ngày xưa nên hình siêu kém chất lượng, sẽ đào lục lại trong đống ảnh để tìm ra ảnh gốc và post lại cho mọi người xem... keke)



Vẫn biết mình là một đứa rất hay ý kiến ý cò... nên rằng thì là Blog này vẫn có một cái ý tưởng điên rồ nữa, chứ ko đơn giản chỉ là show hàng... hehe

Các ấy có để ý cái đường hầm gần Big C không??? Dạo này tớ rất rất rất hay lượn ở đấy. Mà chỗ đấy thì vẫn nổi tiếng vì Graffiti này nọ, rồi bao tác phẩm nghệ thuật được treo lên miễn phí cho thiên hạ xem. Một số thì thật hoành tráng, ấn tượng, nghệ thuật. Số khác thì... không ngửi nổi, ví dụ "Anh yêu em mãi mãi Tâm ơi" rất nguệch ngoạc, hay kiểu "Tommy đã ở đây". Chẹp. Tommy là ai thế?? Người nổi tiếng chăng? Sao mình quê thế, chả biết Tommy là ai?!!!???!!! Tóm lại là các vết sơn đấy được "vẽ" lên một các tác phẩm nghệ thuật một cách vô tội vạ và chổng mờ vào nghệ thuật!!

Xong, chưa hết, các chú công an còn lượn vài vòng xe ôtô đuổi theo mấy thằng vẽ bậy nữa chứ!!! Chẹp :| Lại cơ quan chức năng! Thế mà có ít vết sơn đi đâu!

(hai ví dụ của cái hầm. Ảnh của anh Dương :D)


Hơi nghệ thuật ;)



IMG_9124

và Phi nghệ thuật :|


IMG_9130

Thế là mình lại nghĩ. Sao không là một con đường Nghệ thuật Hiện đại trong cái đường hầm đấy nhỉ??? Chả nhẽ chỉ có Bờ hồ mới cho người ta bầy la liệt mấy cái "Tượng Nghệ thuật" thôi à??? Nếu tớ là cơ quan chức năng, tớ sẽ tổ chức hẳn một cuộc thi vẽ Graffiti trên con đường này, theo 3 bước. Sơ khảo - gửi bản vẽ , chọn ra bức hình đẹp và phù hợp "đạo đức tác phong", cho phép trưng bày các tác phẩm thực sự trên cả con đường này luôn. Xong rồi tèn ti tén, dân tình đến chọn lựa, vote, trao giải!!! keke

Thế là cái "phố" đấy đẹp lên bao nhiêu. Có khi làm luôn cái bảo tàng ở đấy cũng được ý, nhờ!!!

À mà nhá, bổ sung cho cái entry trước, cái hầm này ý, nóc của nó dùng để trồng cây các cậu ạ!!! Thế là tớ lại nảy sinh ý tưởng mới... cho bộ môn Môi trường... đấy là làm lại đường trong Hà Nội, tầng 1 là làn đường cho ôtô - xe đạp, đỡ nắng mưa nhé!! Tầng 2 làm 1 fát sky train (hehe, tớ lại bắt chước Thái cậu ạ). Xong, đến tầng 3, tớ cho trồng cây một loạt luôn =)) tiện ích ba đường luôn ý =)))

Thôi huyên thuyên đủ rồi... Lên giường nghĩ tiếp các ý tưởng phục vụ cộng đồng thôi (kiểu giả vờ mơ mình là cơ quan chức năng ý mà :P )

Tuesday October 28, 2008 - 01:25am (ICT) Permanent Link | 14 Comments
GO GREEN - ANTI-FUR
Global warming


1 - Tớ muốn được hưởng cái mùa đông lạnh cực kỳ lạnh mà tớ từng có hồi bé, hồi ý Tết mặc áo ấm chạy ra đường đốt pháo. Vui lắm. Thế mà bây giờ, mùa đông, tớ chỉ mặc một cái áo len mỏng và một cái áo khoác nhẹ. Chả còn không khí Tết nhất ngày xưa...

2 - Khoa tớ tổ chức đi trồng cây ở trên Ba Vì. Và tớ đã thấy nó là một cái trò hết sức vớ vẩn!!! (Mặc dù tớ vẫn đi... vì ham vui :D ). Cô trưởng khoa thì chắc cũng thừa biết cái thái độ cũng hết sức vớ vẩn của tớ, và đã (không biết cố tình hay thản nhiên) giải thích cho tớ ý nghĩa của việc trồng rừng.
với 1000 cây 10 tuổi, thì có thể tạo ra lượng oxy bù lại cho khí thải của máy bay mà tớ gây ra. (Khổ, mình đã đi Mỹ đâu) . Đấy là lý do khoa tớ 1 năm đi trồng cây 2-3 lần!!!



[Lượng khí thải máy bay chiếm 3.5% nguyên nhân gây ra sự nóng dần của trái đất
Lượng khí thải máy bay tại các phi trường Mỹ tương đương 4 triệu chiếc xe hơi chạy trong một năm!]


3 - Dạo này mình nghe và đọc cái từ Go Green hơi bị nhiều, từ cuộc thi thiết kế thời trang Go Green, đến xe hơi Go Green và bây giờ là cái này,
Go Green


Đọc mấy bản tin này làm mình thấy yêu mấy cái cây nhà mình quá. Tự dưng hình thành trong đầu cái ý tưởng, chả việc đi đâu xa, chỉ cần nhà nào trong Hà Nội cũng trồng cây trên nóc nhà, bỏ ra ít tiền cho hệ thống tự tưới cây (công tắc ở phòng tắm, trong nhà bạn) là Hà Nội có thể lọc được rất rất nhiều không khí độc hại rồi...

Nhưng mà nói ý tưởng này ra xong thì mẹ tớ bảo tớ nằm mơ! Buồn ơi là sầu!

Anti-fur


Lại là một vấn đề khác của xã hội! Chẹp! Các cậu thông cảm, dạo này tớ ngộ chữ trầm văn trọng!

Tớ nghe anh tớ kể chuyện thế này. Bạn anh tớ, làm ở UNICEF, vốn là người rất yêu môi trường (anh ý bây giờ vẫn đi xe đạp để bảo vệ môi trường, các ấy ạ). Một hôm anh ý đi ngang qua cái công viên Thống Nhất (thì phải), gặp mấy cô đang bán chim! Thì rõ là ở Hà Nội chim mang ra bán bị vặt trụi lông rồi vứt ra đường, chờ người mua rồi! Và không phải ai cũng biết cái con chim đấy thuộc họ nhà gì! Nhưng anh í đã gọi điện cho các Sở, Ban, Ngành này nọ để kêu gọi giúp đỡ cho "loài chim quý" thì ai cũng đùn đẩy. Cuối cùng, (chắc cú quá rồi), anh ý gọi điện cho 113, và câu trả lời nhận được là "Anh cũng chưa được học phân biệt chim và gà, em ạ!". Ôi! Cơ quan chức năng!

Xong rồi lại còn bao nhiêu vụ lấy lông thú làm áo hàng hiệu nữa (xem 101 chú chó đốm là đủ biết rồi =)) ).

Xong lại còn cả ăn thịt chó ở Việt Nam nữa chứ!!! (Sang Thái, cái vùng duy nhất ăn thịt chó thì cũng là cái làng của người Việt Nam!!! - Làm mình nôn nao quá!!! )

Và đây, các ấy có hay ăn KFC không? Tớ thì không! Vì tớ thấy nó không ngon (chứ không phải vì tớ thương con gà. Nhưng mà xem cái video này thì...


Thế là tớ lại search trên mạng, và tớ tìm được một loạt cái ảnh cổ động Anti-Fur của các sao!

http://www.peta2.com/Outthere/page/P2tommyleeINK300.jpg




Anti-Fur Activists - The Rest Of Your Fur Coat Campaign




http://www.peta.org.uk/feat/buttons/jamelia300.jpg



http://www.peta.org.uk/feat/buttons/sadieENGLISH72.jpg




http://www.petaasiapacific.com/images/1200_patrick_ribbsaeter_ele.jpg





http://www.petaasiapacific.com/resources/ads/Ad12.jpg



http://images.artnet.com/images_US/magazine/reviews/roje/roje2-5-07-1.jpg



http://www.helpinganimals.com/photos/ron_artest_large.jpg




http://thegoodlifelookbook.files.wordpress.com/2008/08/600-kimora_ad.jpg




http://www.aceshowbiz.com/images/news/00011479.jpg



http://www.peta2.com/oUTTHERE/images/SteveO_RatherGoNaked.jpg


Tớ đã không vứt rác ra đường từ hồi học lớp 9!
Tớ vẫn đang đi máy bay :( nhưng tớ sẽ làm theo cô tớ dậy, trồng cây gây rừng!
Tớ sẽ bắt tay vào làm nguyên một cái trang trại vào năm tới!
Tớ sẽ quyên góp tiền cho quỹ bảo vệ môi trường!
Cũng coi như góp một phần bảo vệ môi trường, mặc dù tớ chả đấu lại với mấy triệu người Việt Nam vẫn đang vứt rác bừa bãi ngoài đường và hái lộc vào đêm giao thừa! Buồn!

Tags: gogreen
Thursday October 23, 2008 - 12:29am (ICT) Permanent Link | 18 Comments

Add butterfly0910 to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 124 First | < Prev | Next > | Last