Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

.: MilanMilan:.♥ [Half-blood Vampire] < Y! ID: my_milana... >

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Phổ Thông Năng Khiếu

Add

.: MilanMilan:.♥ [Half-blood Vampire] is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Apr 30, 2009 Member since October 2006

Total Page Views

47,703

Rồi sẽ lại thanh thản như cánh chuồn chuồn buông mình giữa không trung! [Mài mà lục lại tao thề là mài sẽ fát điên đó].. =))|Phát hiện tâm lí mình mới bắt đầu.. dậy thì=))--> Click here Reply

1 - 5 of 99 First | < Prev | Next > | Last

Garbage dump Full Post View | List View

I love myself. My eternal Milan

Dậy thì :")
Dậy thì :") magnify
Tự nhiên lấy blog cũ ra viết.

Thật ra mình cảm thấy đang bắt đầu 1 cái tuổi mà thiên hạ gọi là TUỔI DẬY THÌ.

Bắt đầu 1 số thứ mà mình tưởng đáng lẽ đã qua rất lâu rồi...

Bắt đầu khoái nhìn trộm

Bắt đầu khoái nghe lén

Bắt đầu lại thời kì thẩn thơ đợi chờ cả những điều tưởng vô lí nhất!

Bắt đầu có tình và trở nên vô tình hơn bao giờ, hơn bất cứ ai.

Bắt đầu quên rất nhanh

Quên bình thản mà khoảng ngắn nhìn lại cũng không còn nhớ mình đã từng thế

Bắt đầu lại những cơn mơ kì quặc, chính bản thân cũng hoang mang

Lại nghĩ chuyện tương lai xa lắc.


Mẹ bảo mình chưa phát triển hết =))

Mong cho mình sớm cao thêm tí nữa =))

Buồn thiệt!! Buồn man mác, cố tìm hiểu cũng chả biết vì sao?

Giận quá!!! =))

Dạo nì hay cười, cười xấu chết!

Tâm sinh lí biến đổi nhanh chóng mặt! Khổ thân tôi và các cô em thân iu của tôi!!! Nhẩy?


Tags: dậythì
Thursday April 30, 2009 - 11:22pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Inter hưởng lợi từ trọng tài, Milan lẽ ra phải đứng đầu bảng?
Inter hưởng lợi từ trọng tài, Milan lẽ ra phải đứng đầu bảng? magnify

Hấp dẫn wá

------

Một cuộc nghiên cứu đưa ra kết quả cho hay, thay vì dẫn đầu giải vô địch Italy, đội bóng của HLV Mourinho lẽ ra chỉ đứng thứ tư nếu không có tiếng còi "méo" của những ông vua sân cỏ.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi tổ chức quan sát sai lầm của trọng tài, hợp tác với cơ quan thống kê Adiconsum. Theo đó, từ đầu mùa giải này, có tổng cộng 171 điểm đáng phải được phân bổ lại do 163 sai lầm của giới cầm còi.

HLV Mourinho phản ứng với trọng tài, trong trận Inter gặp MU ở Champions League.
HLV Mourinho phản ứng với trọng tài, trong trận Inter gặp MU ở Champions League.

Nếu được vậy, Milan là đội đang dẫn đầu với 53 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với số lượng thực có. Fiorentina xếp thứ hai với 51 điểm.

Juventus thì phải tụt một bậc so với thực tế, xếp thứ ba. Đặc biệt, Inter theo đó phải bị trừ 11 điểm và rơi xuống thứ tư.

Cuộc nghiên cứu trên dĩ nhiên chỉ có tính chất tham khảo. Tuy nhiên, nó cũng là một ý kiến trái chiều dành cho giới cầm còi ở Serie A.



Serie A 2008-2009
TT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Inter 26 18 6 2 47-21 60
2 Juventus 26 16 5 5 42-21 53
3 Milan 26 14 6 6 43-27 48
4 Fiorentina 26 14 4 8 38-25 46
5 Genoa 26 12 9 5 36-25 45
6 Roma 26 13 5 8 40-34 44
7 Cagliari 26 11 5 10 32-27 38
8 Lazio 26 11 5 10 37-37 38
9 Atalanta 26 11 3 12 31-28 36
10 Palermo 26 11 3 12 32-35 36
11 Napoli 26 10 5 11 32-30 35
12 Udinese 26 9 7 10 36-37 34
13 Catania 26 9 6 11 28-30 33
14 Sampdoria 26 8 8 10 26-30 32
15 Siena 26 7 7 12 19-26 28
16 Torino 26 5 9 12 25-39 24
17 Bologna 26 5 8 13 27-42 23
18 Chievo 26 5 8 13 20-35 23
19 Lecce 26 4 10 12 22-41 22
20 Reggina 26 3 9 14 21-44 18
Tags: milan, mylove
Friday March 6, 2009 - 08:00pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Blog ơi là blog
Blog ơi là blog magnify
Lí do để mình wăng cái blog wỷ này vào dĩ vãng (chưa đến mức dĩ vãng, cũng còn wa lại quick comt lung tung beng lên cho thiên hạ, chỉ là sẽ ko chăm sóc thường xuyên, ko làm thêm entry) là vì 1 số lí do sau:

1) Lí do bực bội nhất là cái blog wỷ này bị lỗi, thế đấy. Những entry wỷ wái mà mình đã del từ đời tám hoánh nào vẫn cứ hiện hồn về làm mình ăn ko ngon ngủ ko yên (nói wá thoai) . Cả những entry mà đọc lại thấy mình viết trong tình trạng ko thể bất bình thường hơn, không thể trẻ-con hơn. Ấy, thế mà del không đc. Del bao nhiu lần vẫn cứ vẩn vơ trước mắt.... Nổi đóa thật!!!!!

2) Năm mới, refresh 1 phát!! Vả lại, cũng cần có 1 hướng đi mới nhẩy!

3) Friends hơi nhìu wá. Mình ko refresh đc. Del thì ko nỡ, mà mún giữ thì cũng ko add thêm đc friends mới Thui thế thì nhân tiện làm phát blog mới lun...
-------------


Tính đến thời điểm này: 3h59ph, ngày 9/1/2008: Blog .: MilanMilan:.♥ [Half-blood Vampire] đã có
1) 645 blog comment
2) 5833 quick comt (hoành tráng thật)
3) Gần 200 friends (chả hỉu, friends friếc j` nhảy wa nhảy lại liên miên, chả bít bao nhiu mà lần)
4) Page view đạt khoảng 46000 (Cám ơn 46000 lượt người đã wan tâm đến blog mình)
5) Blog comt đầu tiên là của bạn Trần Lan Anh <nhamnhở> =)) (Ngày 8/3/2006)
6) Quick comt đầu tiên là của chị Mai Châu =)) (Ngày 11/3/2006)
7) Chủ đề bàn tán nhìu nhất trong blog: Milan (tất nhiên)
8) 9) 10)) v.v..........
Thui thế là đủ ùi. Còn nhìu kỉ lục để từ từ thống kê tiếp...


-------------------

Ùh, thui tạm bb cái blog cũ thân iu. Cái blog đã giữ bít bao nhiu là kỉ niệm vui có, buồn có. Nhờ có nó mà tâm trạng mình ổn hơn và vui hơn rất nhìu. Nhất là khi phát hiện có rất nhìu người wan tâm đến mình và cái blog của mình. Iu tất cả nhìu lắm!!!!
Tags: endblog
Friday January 9, 2009 - 04:07pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Tomorrow is another day
Tomorrow is another day magnify
Mình rất thích câu này. (chị Châu cũng thix câu này)
Nghe bâng quơ cảm giác như đôi tay đang với về phía mặt trời. Đầy lạc quan, đầy ánh sáng.
Ngày mai sẽ là 1 ngày khác. Đúng thế đấy!

Bạn ạ, cuộc đời đôi lúc có như ta mong muốn đâu. Cũng có lúc sóng gió, cũng có lúc mệt mỏi, chán chường, thất vọng, kiệt sức...

Nhưng có phải sau mỗi lần quỵ ngã, bạn lại cảm giác mạnh mẽ lên không? Lúc đó hãy đứng lên nhé, có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm lại từ đầu. Có thể bạn sẽ lại cười , rồi lại dằn vặt, lại đau. Nhưng quan trọng là bạn vẫn luôn tiến về phía trước, tiến về nơi có ánh mặt trời ấy. Bạn đâu thể nào sống mãi trong cái bóng tối cô quạnh lẻ loi, cái vòng tròn khép kín mà bản thân mình đã vẽ ra đâu. Nếu 1 sáng nào đó, bạn mở cửa sổ ra, bạn có thấy ngoài kia, nắng vẫn lên, gió vẫn thổi, và lá vẫn xanh như đã từng. Dẫu rằng hôm qua một cơn bão nào vừa ập đến, thì sáng nay mầm xanh vẫn khẽ nhú lên từ những rãnh nứt của xó nhà.

Lòng bạn giờ đây có chăng là sự hỗn độn cần thiết phải có của 1 cuộc đời người. Mọi chuyện đều phải trải qua thì mới thành người được. Phải không? Nếu bạn muốn khóc thì hãy cứ khóc. Cũng chẳng cần gì phải làm 1 vẻ bề ngoài cứng rắn cho mình, bởi có chăng chỉ là sự ngụy tạo, cái vỏ bọc không-hoàn-hảo để bảo vệ bản thân 1 cách vô vọng. Ừ khóc. Rồi sẽ học được cách cứng rắn hơn ngày hôm qua.

Cố gắng nhé!! Nhìn đi, xung quanh bạn còn nhìu người quan tâm đến bạn mà. Nếu cần có 1 bờ vai....



ps: Tặng 1 người bạn, có thể 1 khoảnh khắc nào đó chúng ta đồng cảm nhau. Ừ, thì rồi bạn sẽ học được cách như mình. Mạnh mẽ hơn! Ngày mai sẽ là 1 ngày khác. Có phải không?



Kết thúc chỉ là sự khởi đầu cho 1 hành trình khác


Tags: tomorrowisanotherday
Sunday January 4, 2009 - 08:10am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Wake up
Thy ơi, năn nỉ mày. Làm ơn tỉnh lại đi!!!!!

Don't Cry Baby . Tomorrow is another day
Tuesday December 30, 2008 - 07:48pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Garbage dump to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 99 First | < Prev | Next > | Last