Culture, art, education, development , sport, internet exchange and interaction experience, civil society, youth, ageold
24/9/2007, Vừa nghe xong chương trình của đài RFI từ Paris, mục liên quan đến cuộc thi bầu trọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, vội vàng lấy bút chì ra ghi lại địa chỉ trang web bầu chọn và làm theo hướng dẫn bầu chọn. Thấy mình vẫn yêu quê hương làm sao. Nhớ mẹ, nhớ bà ngoại và những ngày về thăm bà ở Hồng Gai xưa kia. Lại nhớ bài thơ nhỏ thuở nào mẹ đọc, nỗi buồn của mẹ từ Hà Nội sau những cơn bão biển hung dữ thổi qua Hồng Gai, Quảng Yên v.v... Mẹ buồn vì ruộng vườn tiêu điều, rau trái sau vườn bà ngoại cả năm reo trồng vun xới, công xá ra đi, căn nhà mái ngói đơn sơ, từ lâu vắng tay người đàn ông, lại thêm xiêu vẹo. Tiếc sao, mình không cho được vào đầu dù một vài câu thơ của mẹ gửi bà. Chỉ nhớ lại một đôi câu, song lại là ý khác, song ý khác thì vẫn hướng về Hồng Gai và Quảng Yên một thuở của mẹ, của bà. Mẹ viết: "Mẹ ơi hiểu thấu lòng con, Muốn về thăm mẹ nhưng không có quà"... Ôi, nỗi buồn muôn thuở thời khó khăn những năm chiến tranh, bao cấp, với gia đình cán bộ khiêm tốn ở Hà Nội. Lại nhớ đến hai câu thơ ngày xưa, mẹ gửi trong tã quấn anh cả, trước khi gửi anh về cho bà, để đi theo trí hướng của mẹ: "Con về với bà yêu con nhé, Mẹ ra đi theo tiếng gọi non sông". Có lẽ cũng vì như thế, và cũng vì dòng máu Việt đang chảy trong huyết quản, như bao người con Việt Nam xa quê khác, được tin bầu chọn trên mạng, mình vội vàng gửi một phiếu cho Hạ Long, một phiếu cho quê hương của tất cả chúng mình. http://www.natural7wonders.com/ Good luck to you, my Ha Long Bay! NQPhương TB. Bạn nào có một tấm ảnh chụp thiên nhiên, cảnh sắc Hạ Long, xin gửi cho tôi một tấm nhé, cảm ơn các bạn nhiều. |