Blog này chủ yếu post truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" và "thì thầm nhỏ to" gì đó. Mại dô ...
Diễn ngâm bài "Hai sắc hoa ti-gôn
Diễn ngâm: Hoàng Oanh.
Nhạc dạo: Như Quỳnh.
Thiết kế: Thạch Trương Thảo (anhchanghieuhoc2002@yahoo.com)
Mấy hôm nay, triều lại cường, nước lại ngập. Ủa! mà chuyện nước ngập thì có gì đáng nói nhỉ? Nó còn bình thường hơn cả chuyện giáo viên không có tiền thưởng tết. Mọi người cũng đã nói nhiều đến chuyện nước ngập rồi. Nào là phân tích nguyên nhân, nào là những biện pháp khắc phục. Cùng những lời hứa đến năm nào đó sẽ hết ngập...
Thế nhưng ở đây tôi xin đề cập đến một khía cạnh khác: chuyện văn hóa... nước ngập. Một cô giáo áo dài thướt tha đang đang cố tập trung điều khiển chiếc xe loạng choạng trong biển nước. Một chiếc xe du lịch phóng ào qua. Không kịp trở tay, chiếc áo dài của cô đã vương đầy nước bẩn.
Có lẽ nhiều người đã từng lâm vào tình cảnh như vậy. Và có những lúc ai đó trong chúng ta cũng đã vô tình phóng xe mà quên để ý rằng mình đã để lại những vết nước bẩn lấm lem trên trang phục người khác.
Có thể việc khắc phục chuyện ngập nước là của các cơ quan chức năng. Thế nhưng việc hành xử sao cho có văn hóa, có tình người trên các con đường ngập nước lại là chuyện của tất cả mọi người chúng ta.
Những tâm sự cùa thầy Dang Trung Kien - dayhocintel
---------- o0o----------
Nhân chuyện nước ngập, chia sẻ cùng quý thầy một vài hình ảnh kỷ niệm tại DNIT - nơi mình dạy cách đây gần 3 năm!

Đó là đêm đầu tiên không ngủ ở nhà và... đêm đầu tiên không ngủ trên giường... ![]()
Bằng cấp là gì? Chẳng qua chỉ là một tờ giấy...
Thế nhưng...
- Dù anh có chuyên môn giỏi đến mấy, phương pháp sư phạm xuất sắc đến đâu thì... anh mãi sẽ chẳng bao giờ được vô biên chế nếu anh không có cái bằng mà họ yêu cầu!
- Dù anh có tự hào rằng kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy của anh không kém ai, thậm chí là hơn họ rất nhiều, nhưng... lương của anh sẽ chẳng bao giờ bằng 50% họ nếu anh không có bằng cấp như họ!
- Dù khả năng của anh được tận dụng, được tin tưởng ủy thác với những dự án quan trọng, nhưng... khi xét khen thưởng chắc chắn là không có anh vì thiếu bằng cấp!
Người ta nói rằng: Bằng cấp không quan trọng, thực học mới là cái họ cần! Nhưng không có bằng cấp, anh sẽ chỉ là con chốt thí thậm chí còn dễ dàng bị loại khỏi cuộc một cách không khoan nhượng!
..: Thạch Trương Thảo :..
Chào các bạn!
Thế là đã qua một đợt nghĩ Tết thật vui thật sảng khoái... Chắc hẳn, bạn đang tràn đầy sức sống, bắt đầu năm mới với thật nhiều dự định kế hoạch...
Và CCC cũng vậy... Mời bạn xem hình ảnh về buổi ghi hình đầu năm của VLCnew-CCC!
Hôm 01/01/2009, bon chen cùng VLCnew và... thu về vài tấm hình nà...