Thể theo yêu cầu của các bạn trong FC Hải quyết định dọn nhà sang Facebook...Click vào link để vào nhé!!!--> Click here Reply
Welcome to my bloG!
Lần đầu được hôn là lúc Hải học lớp 9, khi đó anh chàng được nhiều bạn gái trong trường để ý vì khuôn mặt baby, và nụ cười rất Hàn Quốc. Nhưng thật ra, hồi đó tính anh chàng rất nhát.
>> Hoàng Hải sợ lấy vợ
>> Tôi không phải kẻ ngây ngô
>> Hoàng Hải sẽ sexy hơn
|
| Hoàng Hải trông rất lãng tử. |
Đầu năm lớp 9, Hải thích một cô bạn gái cùng lớp, nhưng suốt một năm đó, anh chàng không dám hé răng nửa lời với cô ấy vì năm nay cả hai phải thi tốt nghiệp. Thi xong, cả lớp tổ chức liên hoan chia tay ở bánh tôm Hồ Tây, sau đó rủ nhau ra chèo thuyền. Hải và cô bạn đó ra muộn nhất nên bị xếp ngồi riêng chiếc thuyền hai người. Thế là anh chàng vừa chèo thuyền vừa run lẩy bẩy, tim đập thình thịch. Khi thuyền gần vào đến bến, bỗng dưng, cô bạn đó quay ra hỏi: “Lên lớp 10, nếu mình không học chung trường thì ấy có rủ tớ đi chèo thuyền thế này nữa không?”. Anh chàng cười ngượng ngùng rồi lắp bắp: “Có chứ, nếu ấy đồng ý”. Rồi cô bạn đó chợt hôn lên má Hải một cái rất nhanh. Sau một hồi đứng tim, bất động, Hải mới giật mình tỉnh ra thì cô bạn đó đã nhảy lên bờ kèm theo một nụ cười rất tinh nghịch. Mặc dù vậy, lên lớp 10, cô bé đó lại đi du học mất. Thế là anh chàng chưa kịp tỏ tình đã thất bại.
Còn đến năm 19 tuổi, thực sự Hải mới bắt đầu biết hôn. Cô gái sở hữu nụ hôn đó chính là một cô bé kém 1 tuổi - mối tình đầu của anh. Nụ hôn đầu đến với Hải khá bất ngờ nhưng cũng rất lãng mạn. Hôm đó, Hải và cô bạn đang đi đường thì bị mắc mưa. Cả hai quyết định dầm mưa, nhưng đi được một lúc thì rét run lên. Cả hai phải trú dưới mái hiên, nhìn cô bạn run cầm cập, không hiểu sao Hải lấy đâu ra can đảm cúi xuống... hôn. Nụ hôn bắt đầu cho một mối tình đẹp.
Nhưng quen nhau được một năm thì chia tay vì thời gian đó Hải tham gia nhóm Tình Bạn, đi hát rất nhiều, không còn thời gian cho bạn gái. Cả hai không chịu nổi áp lực nên đành xa nhau. Đến bây giờ, Hải và cô bạn đó đã trở thành những người bạn tốt. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn thì hai người vẫn gọi điện cho nhau để tâm sự. Hỏi Hải về cảm xúc nụ hôn đầu tiên, anh chàng cười tít mắt: “Run toàn tập”.
|
| Tỏ tình bằng tạp chí – chiêu thức đặc biệt riêng của Hoàng Hải. |
Từ nhỏ đến lớn, Hải là tuýp người rất lãng mạn, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không đủ can đảm để thực hiện. Thời gian trước, Hải thích một người bạn ở TP HCM. Ít có cơ hội gặp nhau, nên Hải phải quyết tâm bày tỏ, nếu không cô bạn đó sẽ chẳng hiểu được tình cảm của Hải đâu. Thế là một ngày đẹp trời, anh chàng nhét một cuốn Thế Giới Văn Hóa ở cửa nhà cô gái đó rồi bấm chuông. Cô gái đó ra mở cửa, thấy cuốn tạp chí có kẹp giữa một ngôi sao bằng bạc ở trang Horoscope. Trong đó, cung Bảo Bình của cô nàng viết: “Tuần này, chàng hoàng tử của bạn sẽ xuất hiện. Hãy đón nhận nhé!”. Vừa đọc xong, cô gái ngước lên thì thấy Hoàng Tử Ballad nhà ta đứng cười toe toét với một bó hồng to. Lớn rồi nên Hải cũng bớt nhút nhát, anh chàng bước đến tặng hoa rồi nói nhỏ: “Nhìn anh có giống hoàng tử chưa?”.
Quen nhau được 2 năm, Hải và người đó lại “mỗi người một nơi” vì anh quá bận rộn. Cho tới giờ, nụ hôn mà anh nhớ nhất là nụ hôn khi chia tay. Vì hai người vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng do cả hai đều cảm thấy không thể tiếp tục, nên chia tay là lựa chọn tốt nhất. Hải rất nhớ nụ hôn đó vì anh vừa hôn vừa… khóc!
Candy Nguyễn
Chào tất cả các bạn. Mọi người khỏe không? Thời gian gần đây Hải bận rộn quá nên ít có thời gian chăm sóc blog. Không phải vì thế mà Hải ko thường xuyên vào xem blog cập nhật tin tức đâu đấy. Ngày nào Hải cũng vào blog xem comment của các bạn. Hôm nay đẹp trời Hải quyết định làm một entry mới tâm sự với cả nhà.
Tuần vừa rồi Hải vừa chụp một bộ hình mới ở Hà Nội, vừa mới được xem những hình ảnh mới đấy chỉ biết nói một câu "quá đẹp"
. Chụp được vài địa điểm như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Cầu Thê Húc, Bờ Hồ Gươm, Cầu Long Biên, Bến Xe Buýt, và đường Hoàng Diệu.....
Anh em trong ê kíp chụp rất nhiệt tình từ sáng đến tận đêm để có được những bức ảnh đẹp. Qua đây Hải xin cảm ơi anh Lâm, anh Thanh, Em Phượng đã chụp những bức ảnh đẹp nhất
. Cảm ơn em Hạnh Suzie đã nhiệt tình làm stylish không ngại khó khăn hiểm trở đã leo ra đường tàu tạo dáng
. Sau buổi chụp hình này Hoàng Boss phải cảm ơn mọi người vì đã giảm được vài cân ![]()
Hải quyết định "khoe" với mọi người 2 bức ảnh mới trong bộ ảnh chụp ở cầu Long Biên


LỊCH DIỄN THÁNG 05/2009
1/5 Hiphop City Tại Đại Học Văn Hóa HN
3/5 Chụp hình cho báo Thiếu Niên Tiền Phong
8/5 CT Những Giọt Máu Hồng Tại Hà Nam
10/5 THTT Ngày Hội Hiến Máu Nhân Đạo
12 + 13/5 Quay Hình CT Chuyện Phiếm tối thứ 3
15/5 Quay Hình CT Chuyện Phiếm tối thứ 3
16/5 Chụp hình cho báo
17/5 chụp hình HN Part 1
22/5 CT Nhân Tài Đất Việt
25/5 Chụp hình HN part 2
Hoảng tử Vpop bật mí: “Dù đi diễn ở nhiều nơi, được thưởng thức nhiều đặc sản nhưng Hải vẫn kết nhất món thịt băm mẹ nấu”. Xem ra có vào bếp trổ tài, Hoàng Hải mới thêm hiểu về những vất vả của mẹ để chăm sóc cho gia đình, nhất là khi cậu con trai cả hay phải đi diễn xa.
Và để dành một món quà tặng mẹ, “cậu cả béo” đã giành phần xuống bếp, đích thân làm món ăn cho mẹ thưởng thức. Nào cùng vào bếp với Hoàng Hải nhé!
![]() |
| Hôm nay, Hoàng Hải “đạo diễn” món thịt bò xào thập cẩm nhưng vẫn phải nhờ mẹ đi chợ hộ. |
![]() |
| “Đầu bếp” bắt đầu sơ chế thịt bò, nêm gia vị rất chuyên nghiệp nhé. |
![]() |
| Hoàng Hải còn bật mí bí quyết ướp thịt bò được mềm và có mùi thơm, đó là trộn thêm nước ép dứa tươi vào thịt lúc sơ chế. |
![]() |
| Bắt đầu cho thịt bò vào xào nào! |
![]() |
| Dù thích nấu nướng nhưng Hoàng Hải thú nhận rất sợ... nóng. Nhiều lúc dù Hải nhận vào bếp nhưng mẹ vẫn phải giúp đỡ một tay. |
![]() |
![]() |
| Xào sơ qua thịt bò, giờ đến rau nhé! |
![]() |
| Bận nấu nướng nhưng vẫn không quên tạo dáng chụp ảnh. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cuối cùng thì món ăn cũng đã hoàn thành. Nhìn thật là đẹp mắt và hấp dẫn phải không, nhất là nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của Hoàng Hải dành cho mẹ của mình nữa. |
![]() |
| Khỏi phải nói mẹ Hoàng Hải đã xúc động thế nào trước tình cảm của con trai. |
Mai Anh - Dương Triểu
![]() Hoàng Hải đi hát từ năm 2000 nhưng chỉ sau Sao Mai Điểm hẹn 2006 anh mới được khán giả nhớ mặt, nhớ tên. ![]() Từ đó đến nay, anh mới phát hành 2 album “Mùa thu tình yêu” và “Hot”. Hai album đã tạo được dấu ấn riêng với hai phong cách pop và R&B rõ rệt ![]() Hiện tại anh cũng đang chuẩn bị tiến hành thực hiện album thứ 3, dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm nay ![]() Lý giải vì sao Hoàng Hải chưa phải là một cái tên hot, anh cho rằng, cần phải có thời gian. Để lên tới đỉnh của sự nghiệp, anh có thể sẽ phải mất đến 9-10 năm ![]() Những ca sĩ bằng tuổi Hoàng Hải, theo anh, hiện tại chưa có ai thực sự nổi bật. Tuy nhiên, tuổi thọ của các ca sĩ nam kéo dài hơn so với nữ nên họ vẫn còn nhiều cơ hội để phấn đấu ![]() Anh là lớp đàn em đi sau nên cũng cần phải học hỏi thế hệ đàn anh đi trước. Họ cũng lao động không biết mệt mỏi mới đạt được vị trí vững chắc trong lòng hâm mộ, còn anh, chỉ mới được khán giả biết đến trong 3 năm qua nên chưa thể nói được gì ![]() Từ ngày đi hát, Hoàng Hải thấy mình bị mất tự do, không còn được làm những việc mình thích. Nhưng anh cám ơn nghề đã cho anh nhiều hiểu biết hơn, được đi nhiều nơi hơn và nhận được sự yêu mến của khán giả ![]() Nghề ca hát có không ít sự cạnh tranh nhưng anh tự thấy, khó khăn nhất mà anh phải vượt qua là chính bản thân mình. Anh nói, nhiều lúc anh vẫn chưa làm hết khả năng của mình ![]() Vũ đạo không phải là một lợi thế của Hoàng Hải nhưng anh vẫn đang dồn hết tâm huyết vào việc tập luyện ![]() Nói về chuyện tình yêu, anh nói, hiện tại anh chưa có người yêu dù xung quanh có khá nhiều người con gái dành cho anh tình cảm đặc biệt ![]() Có một khuôn mặt hiền lành, nhưng Hoàng Hải nói, anh chỉ dễ bị con gái bắt nạt mà thôi, chứ bản chất của anh thì không hiền như khuôn mặt Q.Như (24H.COM.VN) | |


















