Co suc khoe la co tat ca, khong suc khoe la khong co j. +__+
Bức xúc quá, bức xúc quá, bức xúc ko chịu được.
Thi cử thế này thì chết con cái nhà người ta. Thứ 7 thi tiếng Việt, chủ nhật thi tiếng Anh. (weekend nhé) Một hôm là Vĩ Mô, một hôm là Grammar. Thế thì chỉ có Thánh mới ôn nổi, mới ko cheat thôi. Nhé.......
Mình có phải là cái compa đâu mà thích quay thế nào thì quay ngay được.
:( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Nhưng mà mai là chủ nhật, em vẫn phải đi thi. :(
Bây h Hà Nội đã có ngoại ô để đi nghỉ cuối tuần rồi. Lần trc HN1 chỉ có những chỗ như nhà mình là ngoại thành thì toàn đường và bụi thôi, bây h thì đi ngoại ô đúng nghĩa nhé.
Sướng nhất là được hít thở không khí trong lành nhá, ở đây nhiều cây lắm, toàn cây là cây nên không khí trong lành. Mình tha hồ hít hà để để dành cho tuần sau lại chui vào trong lớp học bí rị của mình. Hê hê, mình thích hít thở không khí. :D
Lần này mình đc đi K9, khu này rất đặc biệt. Người nước ngoài ko được vào, người ngoài ko có giấy giới thiệu của Bộ Tư Lệnh Lăng ko được vào; vào thì ko được chụp ảnh một số chỗ, có những chỗ thì không được đứng lâu để xem, nói túm lại là chỉ được xem vòng ngoài không được xem bên trong như thế nào.
Cây cối ở đây thì được đeo biển tên nhé, có nhiều tên cây nghe rất lạ tai. Cây VẢ (quả như quả sung nhưng to gấp chục lần), cây KIM GIAO (mỗi bác nguyên thủ đến đây đều trồng một cây này), cây Vàng Anh (lá xanh quanh năm, ít khi rụng, có hoa vàng rất nổi), ...... nhiều lắm. À, mà các chú bộ đội ở đây rất đẹp trai, chẹp, Bộ Tư Lệnh Lăng mà lại.
Cây này hay nhất này, cây Kơ Nia, thân cao bằng nào, rễ dài bằng đấy. 
Con đường rải sỏi, theo như giới thiệu thì Bác đề phòng ban đêm thú dữ đi lại, nếu rải sỏi sẽ nghe thấy ngay. !!! (bây h thì chả còn con nào, chỉ có mỗi diều hâu thôi)
Đá chông.
( Lan Anh nghe thấy bảo đi ĐC nói là “cậu đi ĐC nhỡ dẫm phải chông thì sao”=))