Chức năng messages đã bị quân thù phá hoại. Tôi ko thể đọc và gởi messages. Cần liên hệ, bạn vui lòng qm hoặc xem địa chỉ ở Profile. Thông báo để bạn và thù cùng rõ...--> Click here
Như mọi năm, hội Tết nguyên đán được tổ chức vào một cuối tuần cận tết.
Năm nay, Texas tet Fest cho người Việt và Hoa được tổ chức trong lòng một nhà thi đấu nhỏ, trong khuôn viên của tổ hợp sân vận động trung tâm Houston (2 ảnh trên)
Chờ coi ca nhạc
Tại đây có các gian hàng ăn uống, vui chơi có thưởng
“Mi là muối, nếu mi không mặn thì còn được việc gì nữa?”. Nguyễn Khải, 1930 - 2008 *
"Sự ra đi của ông làm rõ hơn cảm giác về một sự chuyển động chầm chậm đang diễn ra trong đời sống của văn chương nước nhà. Xét bức tranh chung, vẫn phải nói với nhau rằng một giai đoạn đang qua và một giai đoạn mới đang tới, dù là tất cả ẩn sau cái bề ngoài ngổn ngang lộn xộn. Ở vào đỉnh cao trong giai đoạn mà mình đã sống, Nguyễn Khải có một cuộc đời cầm bút thật trọn vẹn".
Vương Trí Nhàn, Nguyễn Khải và cảm giác thời đại
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=239841&ChannelID=119 *
"Đấy là người đã ghi lại được cho mai sau gần như toàn vẹn, trung thực những bước đi nhọc nhằn mà dũng cảm của con người chúng ta, cũng là của đất nước, trong suốt những năm tháng dài bão táp bên ngoài và bên trong, vừa hào hùng vừa đau đớn, như một nhà văn tài năng của dân tộc ắt phải làm".
Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải, nhà văn tài năng nhất của thế hệ chúng tôi http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=238956&ChannelID=61 *
* Có bao giờ ông ân hận hay tiếc nuối vì những gì mình đã viết, và chưa viết?
(Với câu hỏi này, nhà văn Nguyễn Khải im lặng. Ông không trả lời. Sợ làm phiền ông, cũng ngại đụng đến một nỗi niềm nào đó mà ông chưa muốn tỏ bày, tôi gấp cuốn sổ ghi chép lại...).
Nhà văn Nguyễn Khải - Tôi chỉ là người của một thời
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Thúy Nga
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=120370&ChannelID=61 *
Cảm ơn ông, nhà văn tôi biết ơn và kính trọng!
Ở dưới ấy, mong ông mãi yên vui. free hit counters