Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

1Y - 03

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: HANU

Add

1Y - 03 is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Jul 24, 2008 Member since May 2008

Lau lam chang ai ngo ngang j den Blog ca! Reply

1 - 5 of 37 First | < Prev | Next > | Last

Mio amore's Blog Full Post View | List View

Fai che tu pare!!!

Phạt - Cảnh sát giao thông!
Phạt  - Cảnh sát giao thông! magnify
Hôm nay suýt nữa thì mình bị phạt tiền bởi mấy chú cảnh sát giao thông!
Con bé đang tung tăng trên ngã tư bệnh viện, nó muốn sang đường, nó nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn cả cái đèn tín hiệu giao thông (vì nó biết chỗ đó không bao giờ vắng bóng các chú cảnh sát giao thông cả). Khi đã chắc chắn mọi thứ đều Ok hết, nó nhẹ nhàng vặn mạnh tay ga và vượt sang bên kia đường. đi được nửa đoạn đường nó thấy 2 chú cảnh sát giao thông và mấy chú công an khu vực đứng bên kia có vẻ lao xao. Nó không hề nghĩ ngợi j cả, vẫn cho xe từ từ tiến đến. Khi đã sang được bên kia đường, bỗng có 1 chú công an khu vực ra chặn đầu xe nó và yêu cầu dừng xe. Bất ngờ, nó không hiểu chuyện j đang xảy ra.
Vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm không cài quai.
nó giật mình và thảng thốt nhận ra mình chưa cài quai mũ bảo hiểm, còn tội lỗi kia, thề có trời chứng giám là nó không vượt đèn đỏ. Nó bị cận chứ có phải bị loạn thị đâu mà nhìn màu xanh hoá màu đỏ.
sợ, lo lắng, phải làm thế nào đây, mình chết đến nơi rồi. Bao nhiêu cảm xúc diễn ra trong đầu nó lúc ấy, nó không nói được j cả. Không thanh minh, không van xin, không j. Nó cũng không hiểu lúc đó người ta nói với nó những câu j nữa.
Chú công an giao thông đi tới, chào nó, nói với nó, nó cũng chẳng nghe là chú nói thế nào nữa. Hình như là nó nghe được 2 chữ " Giấy tờ". Nó từ từ rút giấy tờ cho họ kiểm tra, vẫn không nói được câu j, mặt nó tái mét, mồm nó bắt đầu ấp úng, lúng búng, thậm chí nó cũng chẳng biết là mình đang nói j nữa. Chắc trông nó lúc đó thảm lắm. ngưới nó run như cầy sấy, nó sợ thật, thật sự là chưa bao giờ nó có cảm giác sợ đến thế. Ngày xưa còn ở ký túc chúng bạn hay doạ nhau ma, thế mà nó cũng chẳng sợ. Bây giờ nó phát hiện ra là nó sợ công an giao thông.
May mà bạn nó xuất hiện, nó cũng chẳng biết bạn nó nói với họ j cả, lúc đó nó không biết trời đất là j nữa. Phải đến lúc người ta bảo nó: Thôi đi đi, lần sau đi phải cẩn thận, phải chú ý... rồi gì gì nữa nó cũng không nhớ hết thì nó mới hoàn hồn. Nói là hoàn hồn nhưng nó cũng không đút được giấy tờ vào túi như cũ. Thành thử bạn nó lại phải giúp, Rồi nó cũng khôngbiết nổ máy xe như thế nào nữa, bạn nó lại giúp. ai đó nói với nó: Đi nhanh lên, bình tĩnh kẻo lại đâm vào ngưòi ta. Nó cũng không nói đựoc câu j, đã bảo lúc đó nó như người câm vậy, cứ ú a ú ớ!
Sợ quá, nó không biết liệt kê sự việc này là vui hay buồn, nhưng chắc chắn sẽ là 1 kỷ niệm nhớ đời!
Nguyen Hong Hanh
Monday May 11, 2009 - 02:49am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Hôm nay đã đến 1/5

Thế là chuyến 'tham quan nghỉ mát" của mình đã trải qua được một ngày rồi. Nhớ trước khi đi mình có nói với chị Thủy (làm cùng cơ quan) rằng mình rất stress trong công việc, muốn đi để giải tỏa, đến thời điểm này coi như mục đích đó đã đạt được. Một ngày, chỉ một ngày vừa qua mình sống rất thoải mái, không công việc, không áp lực, không có những chuyện này chuyện khác không tiện nói ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui sống của mình. Vừa mới đi được có nửa ngày papa đã gọi điện hỏi han tình hình rồi, ngại quá. tự nhiên lại thấy buồn vì trong khi người ta tranh thủ những ngày nghỉ để sum họp với gia đình thì mình lại "thoát ly cái tổ ấm bé nhỏ ấy". Có quá đáng không nhỉ??? Nếu không phải bị dằn vặt ở điều này thì thích biết mấy!!! khè khè-vô trách nhiệm quá. Thời tiết hôm qua nói chung là đẹp, nắng nhẹ nhưng thỉnh thoảng cũng có hạt mưa, nhưng đến buổi chiều thì mưa dầy hạt hơn, mấy đứa tong tảy xách đùm dúm "những tài sản" mới sắm sửa được phóng xe máy vù vù về nhà trú mưa mà vẫn bị ướt-can tội lười mặc áo mưa mà, mang đi nhưng nó vẫn yên vị trong cốp xe. Tối về nhà nấu cơm, ăn cơm, giặt giũ xong mới thấy mệt, cả ngày nhong nhong ngoài đường, đi bộ không biết bao nhiều km. Sau lần này Nhung - một trong những nhân vật chính của chuyến đi-đứa này rất mấu nhé, mình rủ rê nó vài câu là lên tàu từ Vinh ra đây luôn-chắc sẽ sụt vài miligam,he he,chắc nó vui lắm đây!!!Hôm nay trời nắng đẹp thật sự, sáng ra chim chóc hót líu lo, không phải là lần đầu tiên nhưng cũng từ lâu rồi mình cũng chẳng để ý là buổi sáng tỉnh dậy, nằm trên giường mà nghe tiếng chim hót,thấy cuộc sống thanh thản lạ kỳ. Tự nhiên lại nghĩ đến Chí Phèo nghe tiếng chim hót và tiếng mấy người đàn bà đi chợ nói chuyện với nhau, hắn ta liền nghĩ ngay đến cuộc sống hoàn lương. Xời, thế mới biết vàng anh, vành khuyên, họa mi vv và vv có giá thía nào. hơ hơ, đó là đoán thế thôi!!!

Đang phải chờ một chiến hữu từ Bắc Ninh xuống nữa, rồi cả lũ lại lên đường hoàn tất nốt hành trình dự định, chiều nay về nhà rồi. Cũng vui vì không còn fair áy náy là "bỏ nhà ra đi nữa" nhưng cứ nghĩ đến việc sắp phải đi làm mà mình thấy chán quá. Tụt cả hứng!!! Gác chuyện đó sang một bên, chuẩn bị thay đồ đi chơi hết ngày nay đã, những chuyện khác tính sau.
(Nhìn đống đồ mua được của hôm qua mà mình buồn cười quá thể, nghĩ đến bài báo trên Dân trí nói chuyện "Dân "tồn" lại HN rủ nhau đi mua sắm" thấy sao mà giống mình thía!!!)

Nguyen Hong Hanh

Thursday April 30, 2009 - 05:55pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
CHO 30/4

30/4 moi nguoi do xo di choi o cho nay cho khac. Minh cung tap toe di choi. Vac balo ta tien ve....thu do, tien ve thanh do. Troi, 1 thu do cua khoi bui, cua tac xe. Chieu nay minh xuong, mua tam ta, troi mua lam cho cac con duong dang tac tro nen ba^n vo cung. Sau 2h dong ho chen lan tren cac con duong cuoi cung thi cung den duoc noi can den, do la nha cua dua ban o cung phong hoi con hoc dai hoc. Tinh ra thoi gian de di tu Nga Tu Vong den nha no o Ha Dong la 2h dong ho, bang thoi gian minh di tu Bac Giang den Ha Noi. That kinh khung. Cac ben xe dong duc da man, tren nhung chiec o to nguoi ta chen lan nhau de co mot cho ngoi tren doan duong tu HN ve nha. Ai do khong may man, khong co duoc cho ngoi thi dung, du met, du moi, du kho chiu...nhung cu nghi den cam giac toi nay duoc sum hop ben gia dinh la moi noi met nhoc deu tan bien. Nhin nhung chiec xe cho day nguoi dang i ach chuyen banh ma minh chang biet dien ta cam xuc ay nhu the nao nua. So vi thay mat an toan giao thong, nhung lai vui vi nghi den canh xum hop cua bao nhieu gia dinh vao buoi toi nay. The ma minh lai "bo nha di choi" moi so chu!!! Chung quy thi cung tai cai tinh hong hot ca thoi. Hy vong ngay mai troi se nang rao de khong chi minh ma tat ca moi nguoi deu co nhung ngay nghi le vui ve, hanh phuc va nhieu ky niem dep.

Nguyen Hong Hanh

Wednesday April 29, 2009 - 07:07am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Amo il sole!!!
Amo il sole!!! magnify

Finalmente, e` già arrivato il sole. Oggi, fa bel tempo. C'e` il sole. Fa ancora freddo ma fortunamente non e` il freddo cane. Il tempo e` secco. L'umidita` di due giorni fa e` già sparita. Tutti i vestiti si asciugano. Il bel tempo mi fa allegra. Mi sono uscita di casa, ho fatto la passeggiata e mandato piu` sorrisi del solito. Che bella vita!!! Goditi la vita!!!

Barrybee.

Saturday March 14, 2009 - 08:20am (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Phim!
Phim! magnify
Mình ghét nhất khi xem những bộ phim mà nhân vật tốt thì tốt không thể nào tưởng tưởng được. Lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng vì đại nghĩa, xem nhẹ bản thân và đặc biệt là lúc nào trông cũng khổ sở. Còn nhân vật phản diện thì ngược lại, làm cái j cũng đầy âm mưu và toan tính. Đành rằng phim thì phải hư cấu, nhưng mà cứ tốt-xấu hoàn toàn như thế thì bực mình lắm.Chẳng nhẽ cuộc sống bên ngoài mọi thứ đều rõ ràng rành mạch và 1 phía thế sao?
Mình rất thích một câu châm ngôn ngụ ý rằng: nếu anh không biết trân trọng bản thân, không biết tự quan tâm đến bản thân mình thì sẽ chẳng ai coi trọng anh cả. Hy sinh là một đức tính quý, nhưng hy sinh cho người khác quá mức, không hề nghĩ đến bản thân mình thì đúng là "ngu sinh"- giống như ngày xưa các quan lại trung thành quá mức với 1 ông vua bất tài thì được gọi là "ngu trung".
Nhưng mà làm sao để có thể biết là mình đang hy sinh hay đang "ngu sinh" đây?
Bạn tốt với ngưòi ta-bạn sẽ được cảm ơn. Lần sau bạn lại tiếp tục phát huy đức tính tốt đẹp đó của mình-bạn được hoan nghênh, lần sau nữa bạn hy sinh quyền lợi của mình cho người ta-rất tốt. Nhưng có điều bạn nên chú ý, có thể người ta đang lợi dụng bạn. Theo như người ta nói: Hy sinh là một nghệ thuật và người biết hy sinh là một nghệ sỹ!!!
Hanh
Wednesday March 11, 2009 - 08:13pm (PDT) Permanent Link | 2 Comments

Add Mio amore's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 37 First | < Prev | Next > | Last