...When they said that a hero can save us,I'm not gonna stay here and wait..!
Năm mới, anh mong:
Gia đình hạnh phúc, mạnh khoẻ, tràn đầy niềm vui, cùng nhau chia sẻ khó khăn, luôn là động lực cho con phấn đấu. Ba mẹ công việc trôi chảy, em gái học tốt, đậu ĐH.
Ông bà dồi dào sức khoẻ, thương ông bà nhiều
Anh chị em hiếu hoà
Bạn bè tốt, đoàn kết, vui vẻ với nhau. Năm rồi là năm thành công của lớp, năm nay phấn đấu tiếp tục hơn thế
P/S vài dòng cho Kiên râu và Thông hoạn: Vui vẻ, vui vẻ.
Anh chị em BC sức khoẻ, phấn đấu học tập tốt, lao động tốt hơn năm ngoái
Bản thân sức khoẻ dồi dào, học hành tấn tới, vui vẻ quanh năm
Vài dòng cho bạn ni: Mỗi năm chỉ gặp nhau vẻn vẹn hơn 2 tháng, nói là gặp nhau cho vui chứ thực ra mỗi người ở một nơi, người này về thì người kia đi, chỉ được Tết là thường xuyên thấy mặt hơn một chút. Nhưng đừng lấy đó làm buồn, biết chưa? Năm mới sức khoẻ dồi dào, học hành tiến bộ, vui vẻ hơn năm cũ. ![]()
Anh mong mọi người năm mới an khang thịnh vượng, công việc suôn sẻ, học hành tấn tới, gặp nhiều niềm vui, sức khoẻ tràn trề, gia đình hạnh phúc!
Mừng năm mới 2009!
Phải nói tới chuyện thi cử đầu tiên. Kì thi năm nay có lẽ là kì thi khó nhằn nhất trong tổng số một cơ số các kì thi mà anh đã trải qua từ khi trở thành sinh viên. Chỉ có 7 môn, nhưng chừng đó đã đủ để gieo rắc thảm hoạ rồi. Các môn học thuộc loại khó gặm, các thầy cô giáo “tận tình” (Minh chứng rõ nhất là môn phong cách học TV), chưa kể bị ảnh hưởng bởi chiến thắng của tuyển Việt Nam, không khí Noel và Tết dương lịch, nên công tác học tập và thi cử của tất cả các đồng chí Báo chí K30 có vẻ bê trễ đi một chút (Mà thực ra thì nó cũng bê trễ sẵn từ đầu năm rồi
). Chả biết sao năm nay anh chị em lại phởn thế, phởn hơn mọi năm, phởn chết đi được, năm 3 rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Ấy, nói thế chứ quên mất, anh cũng trong cái lớp ấy
.
4 môn thi đã qua:
Văn học trung đại: “Nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều được miêu tả là “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”. Anh/chị cho biết lí do nào Từ Hải lại có thân hình cường tráng như vậy?
A. Tập thể hình ![]()
B. Uống sữa Vinalmilk không có melamine ![]()
C. Ăn nhầm thuốc tăng trưởng cho…lợn ![]()
D. Do Nguyễn Du bảo thế ![]()
E. Ý kiến khác (Nêu cụ thể) ![]()
Đùa thế thôi. Môn này anh có gì viết nấy, hiểu sao tương vậy, không dám bịa tạc thêm chút nào. Mà tri thức thì có hạn trong khi điểm số là vô hạn… (Lại nói bậy rồi!)
Dự đoán: B đến A-
Báo chí và thông tin quốc tế: Ổn
. Theo đề thì câu chứa nhiều yêu cầu hơn, cần viết nhiều hơn và dễ tạc hơn thì lại…ít điểm hơn.
Dự đoán: A
Phong cách học tiếng Việt: "Thảm hoạ", đó là từ duy nhất có thể nói về môn này. Chắc chú LBQ cũng từng gặp phải tình huống như vậy khi đi thi học kì nên mới có thể viết được Anh tin mình đã cho nhau kỉ niệm. (Mà có lẽ các bạn khác cùng lớp anh cũng tin là đã cho nhau kỉ niệm với môn này
)
Dự đoán: B đến… B-
Chủ nghĩa xã hội khoa học: Đề mở. Không có thì giờ phân tích vì bận…chép tất cả những thứ liên quan tới câu hỏi từ giáo trình. Nghe bảo phòng thi bên cạnh (cũng của lớp anh), giám thị giới hạn thí sinh chỉ được viết trong 2 tờ, quá thì không cho thêm giấy. Phòng anh thì ngoan ngoãn không nói cũng chấp hành, đúng 2 tờ là dừng, chỉ có đồng chí Quang gà tương nguyên 4 tờ. Truớc hành động khủng bố trên, đồng chí Hầu ca đã kêu gọi Ban cán sự họp khẩn. Sau khi ban cán sự họp để phân tích tình hình thì đi đến kết luận là…không biết bạn ấy viết cái chi mà nhiều như rứa.
Dự đoán: A- tới A.
Còn 3 môn nữa: Kinh tế vĩ mô, Lịch sử BC thế giới, BC và dư luận xã hội, 3 củ khoai sượng.
Vậy nên năm mới, anh mong anh và mọi người học hành đàng hoàng để có thể vui vẻ về nhà ăn Tết (Mà dù thi ra răng thì tới Tết cũng cứ…vui vẻ như thường). Sang kì sau học hành tấn tới, bớt phởn.
Cũng có khi tranh thủ mò lên mạng được, bất chấp là đang thi. Hễ cứ lên là lại tót vào 4rum PESvn xem cái bản Patch VN của PES09 thế nào rồi. Từ ngày đầu tới giờ cũng đã được 55%, thiệt là khâm phục mấy người đó. Làm không công, hì hục mày mò vừa học vừa thi vừa làm, còn xung phong nhận làm giúp nhau, bới nát cái game của người ta, chạy nát cái máy tính của mình để test từng thứ một cho cái Patch, đươc cái nào lại up lên cho bà con cùng test, xong lại góp ý, lại hì hục làm, hì hục test, hì hục học thi. Là tự làm thế, là nhu cầu, chẳng ai bắt. Sau này release cái patch không biết là free hay thu tiền đây, nhưng hiện tại thì tiêu chí là free, làm xong để mọi người thoải mái down về dùng. Là nhiệt tình hay là rỗi hơi ta?
Nhớ hồi lớp 10, trên đường đi học về thì bị mắc mưa. 2 thằng 2 xe nhưng 1 cái áo mưa, tấp vào nép trong hiên nhà nguời ta, có một bạn cũng mắc mưa đứng sẵn đó rồi. Đứng 1 lúc mà mưa không tạnh, thế là quyết định…mua áo mưa tiện lợi (Keo khôn tả! Nói thế thôi chứ bạn anh nó to quá, mặc áo mưa tiện lợi chả hiểu sao toàn bị rách). Suy nghĩ thế nào lại bảo bạn : “Mi mua thêm 1 cái cho cái bạn kia, mất công hắn không có áo mưa về trễ cũng tội).
Tới khi đem cái áo mưa tới đưa cho bạn kia (thấy mặc áo dài nên anh đoán là nữ
): “Bạn ni mặc áo mưa mà về đi không thôi tối, biết khi mô mới tạnh mưa”. ![]()
Chuyện gì xảy ra?
Bạn nữ nhìn anh. Nhìn bạn anh. Nhìn cái áo mưa. Rồi lại nhìn anh. Nhìn cái áo mưa. Nhìn bạn anh.
Anh nhìn cái áo mưa. Nhìn bạn anh.
Bạn anh nhìn cái áo mưa. Nhìn anh.
Bỗng nhiên bạn nữ quay ngoắt người, lao vào màn mưa trắng xoá (thực ra thì hắn chỉ lộp bộp như mưa hôm nay vậy). Vâng, đi thục mạng (Tại chạy thì kì quá, hoặc sợ té cũng nên), không hề ngoái đầu nhìn lại, bất chấp mưa gió. ![]()
Anh nhìn bạn anh. Bạn anh nhìn anh. Hai đứa nhìn cái áo mưa.
Anh nào có ý đồ chi đâu, thiện tâm muốn giúp đỡ mà, lương tâm trong sáng như con chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời vùng trời mùa xuân vậy.
Không biết tới bây giờ bạn ấy đã về tới nhà chưa nữa.
Vậy nên năm mới, anh mong anh và mọi người đừng vì ngại hay sợ mang tiếng vô duyên mà giúp đỡ, đối xử tốt với người khác, bởi không giúp đỡ người ta thì cũng đã vô duyên rồi, sợ chi nữa ![]()
Hôm qua ba nhắn tin, mẹ và em gọi điện. Đêm cuối năm mưa rét, ba ở Sài Gòn, mẹ và em ở Đà Nẵng, anh-con trai ở Huế, hơi buồn một xí.
Vậy nên năm mới, anh mong gia đình anh và tất cả các gia đình đều vui vẻ, luôn ở cạnh nhau, yêu thương nhau hết sẩy.
Còn nhiều mong muốn và rất nhiều điều chưa kể nhưng tạm thời kết thúc tại đây, lí do là đi học bài để thực hiên mong muốn thứ nhất.
2009 vui vẻ, mọi người!
Quà tặng đầu năm: Hãy trả lời câu hỏi dưới đây và comt đáp án, nhiều phần quà có giá trị đang chờ đợi các bạn! ![]()

Phút thứ 6.
Bạn 1: Cùng ủng hộ Việt Nam nghe mi, mi theo Thái là mi liệu hồn!!
Anh: Ồ zé! ![]()
Phút thứ 10.
Bạn 1: Thấy ai ngồi trên khán đài VIP ko?
Anh: Thấy rồi, nghi ghê!
Phút thứ hai mươi mấy đó.
Bạn 1: Nói có sai mô, vong chì ám Việt Nam cha rồi! Huhu, VN của tui!!! ![]()
Anh: Chuyện mô còn có đó chơ mi, từ từ rồi ai cũng thành ca sĩ hết. Nói rứa chơ cũng lo bỏ mịe, huhu ![]()
Phút thứ ba mấy đó.
BLV: Khoảng thời gian từ phút thứ 30 tới phút thứ 45 thường là khoảng thời gian đội tuyển VN chơi rất tốt…
Bạn 1: Dis cha BLV, nói rứa mà cũng nói, tốt mà không ghi được bàn thắng cũng chừng á! ![]()
Bạn 2: Ê mi nghe thằng BLV nói không? Nói như shit! ![]()
Anh: Im coi mi, đang lo mà cứ để ý chi mô, coi thằng Việt Thắng tề!
Phút thứ bốn mấy.
Bạn 1: Trời ơi là trời, thằng Quang Thanh bị điên! ![]()
Bạn 3: Ma ám rồi mẹ ơi!
Bạn 4: Bỏ của rồi, bỏ của rồi,AAAAAAAh!!!!!! (Giọng ré lên) ![]()
Nghỉ giữa hiệp:
Em gái: Anh Ben anh Ben, có thấy ông D ngồi trên khán đài không? Ám quá đi!
Anh: Ừ, đúng y luôn, quả nớ mà đá ra ngoài là ma ám rồi.
Mẹ: Trận trước ông thủ tướng Thái Lan đi coi cái đội Thái thua luôn ![]()
Anh: Trận ni chắc cũng rứa quá! Quả nớ đá không vô, vô lí quá, chỉ có ma ám mới rứa thôi!
Phút thứ bảy mấy.
Bạn 3: Đứa mô sau trận thích đua bộ tập trung cầu Kho Rèn nghe! ![]()
Bạn 5: Còn có 20 phút, ta thấy không hi vọng chi hết á!....Nếu thắng là nhờ…ta, thua là do trời định, khẹc khẹc ![]()
Anh: Tập trung coi đi, ta đoán Thái Lan ghi bàn chừ á! ![]()
Bạn 5: Cầu thủ xấu trai, xem mất sướng! ![]()
Phút thứ 90.
Bạn 1,2,3,4: Thua rồi, hết rồi, tan tành rồi! ![]()
Anh: Rứa là xong, ngủ sớm nữa rồi ![]()
Bạn 1: Thôi kệ, rứa để tụi hắn bớt đua, đỡ chết, tội. ![]()
Bạn 3: Đứa mô đua xe đạp thì tập trung cầu Kho Rèn nghe. ![]()
Phút thứ 90+3:
BLV: Đây là cơ hội cuối cùng…Minh Phương…đánh đầu….VÀOOOOOO!!!!!!!!!!!!CÔNG VINHHHHHHHHHHHHH!!!!!
Bạn 1,2,3,4: Hú hú hú hú hú hú!!! ![]()
![]()
![]()
![]()
Anh: Hú hú hú hú hú hú hú!!!!
![]()
![]()
![]()
Bạn 5: Hề hề hề, mi nói sai rồi, thấy chưa tề!
Anh: Hú hú hú hú hú hú hú, VIỆT NAM!!! ![]()
![]()
![]()
![]()
Bạn 3: Đứa mô đua xe máy tập trung chân cầu Kho Rèn nghe! Hú hú hú! ![]()
VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM!!!!
"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...!!"
P/S: Tất cả các mẩu đói thoại trên đều thông qua điện thoại và SMS
Tốt nhất là nên mở đầu bằng cách nói về thời tiết, giống như kiểu hồi cấp 1 học tập làm văn, thường hay mở đầu kiểu “Nhà em có rất nhiều [đối tượng], blah blah, nhưng trong đó em thích nhất là [đối tượng] …”. Ví dụ nghe: Tả cây: “Nhà em trồng rất nhiều cây, me xoài cóc ổi có cả, nhưng trong đó em thích nhất là cây ổi…”. Hay tả hoa: Nhà em có trồng rất nhiều hoa, các loài hoa đua nhau khoe sắc, hoa nào cũng đẹp, nhưng trong đó em thích nhất là hoa lan…”, đại khái vậy. (Nhưng mà không có chuyện: “Nhà em có rất nhiều cô, cô nào cũng đẹp, nhưng trong đó em thích nhất là cô giáo chủ nhiệm” đâu nghe, cẩn thận
)
Về nhà một tuần không biết Huế nắng mưa ra sao. Ngày đầu tiên trở lại, 6h sáng trời mưa rả rích, mở cửa bước vô nhà thấy một vũng nước to tướng, cứ tưởng lại bị thấm như hồi trước (Mặc dù đã bỏ không ít công sức để trùng tu khoản ni rồi). Đang quyết định nên lắc đầu hay thở dài với cái vũng nước thì vừa hay biết lí do: bác bảo vệ nói tại nhà bên cạnh mở vòi nước rồi đi cả ngày, nước tràn ướt hết 3 nhà xung quanh, cái vũng nớ là đã khô bớt rồi, hú hồn.
Nói chuyện nắng mưa để mà chia sẻ với các đồng chí đồng đội đã, đang và sẽ thi lại môn thể dục. Vì trời mưa nên một số đồng chí thi lại bỏ bữa học hôm qua, cứ đinh ninh rằng mưa thì không thể dục thể thao chi hết mà không hay biết rằng đã bỏ qua cơ hội to lớn: 2 nội dung thi lại, đồng chí nào nếu chỉ phải thi lại 1 nội dung mà có mặt thì được miễn, đồng chí nào không có mặt thì tiếp tục…thi lại, các đồng chí thi lại cả 2 nội dung thì khỏi nói. Kết quả là vẫn có 9-10 đồng chí chi đó vinh dự góp tên vô danh sách bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thể dục thể thao.![]()
Cũng vì mưa lạnh với cả lịch học ngắt quãng nên chưa gặp lại được mấy anh chị em làm bài phóng sự ảnh. Hình như mấy bạn làm xong cả rồi, ai cũng hồ hởi gọi điện nhắn tin để hỏi ngày nộp. Thôi chờ mai chiêm ngưỡng luôn, có chi sửa soạn sau. Cơ mà có ai cần anh giúp không? Chủ đề nào cũng được? ![]()
Tuần sau tiếp tục sự nghiệp thi cử lớn lao và vĩ đại, kì thứ nhất năm thứ 3. Toàn những môn khó, soạn đề cương thì không phải là nghề của chàng, nhưng mà việc đâu còn có đó (Mấy dòng này có hơi hướng tự động viên bản thân
). An ủi lớn nhất là đã tìm ra lối thoát cho môn Kinh tế vĩ mô. Chúa đã bỏ loài người nhưng mà Bộ GD-ĐT với cả thầy thì không bỏ học sinh ở môn ni, ít ra là chưa. Đường sống đã xuất hiện, mà khả năng là sống tốt nữa chơ, thiệt là tài giỏi quá đi mà
(Câu ni bạn anh nói)
***********
Trước khi kết thúc, nếu không liên hệ bản thân mình thì nên liên hệ bản thân người khác, nhắc đến bạn bè vài dòng, như vậy mới là bài tập làm văn hoàn chỉnh và mới có điểm cao được.![]()
Người thứ nhất, thấy già già dặn dặn thế mà cuối cùng cứ trắc trở vì những chuyện kiểu trẻ con. Vừa sa thải người yêu cũ thì ngay lập tức phỏng vấn tuyển dụng ngay người yêu mới, rồi lại sa thải luôn người yêu mới (Mà có lẽ là 2 người sa thải nhau thì đúng hơn). Cái thằng, tâm lí thay đổi xoành xoạch như mấy đội Serie A thay HLV. (Qua vụ ni của chú thì anh rút ra là điện thoại di động là thứ vô cùng nguy hiểm
)
Những người thứ 2, có vẻ có khả năng sát nhập sau quá trình li khai không thuận lợi. Thôi thì lẳng lặng mà nghe chúng tán nhau (Đều cũng lỡ bôi bôi lên đây rồi
). Nếu mà là thật thì anh em mừng.
Người thứ 3, có vẻ đang tìm thấy cho mình một tình yêu mới. Cả ngày hình như không rời ra được cái thằng người yêu mới trừ những lúc ăn cơm, ngủ và đi toilet. Mà có hiểu gì về nhau đâu, thấy người ta có người yêu cũng bon chen có, rồi lại bị vẻ ngoài hào nhoáng của thằng kia quyến rũ, thế là vác về, một hai yêu mà không biết tí gì về người ta cả. Ít ra cũng phải biết update database mới cho cái AVG hoặc biết cách mở trình xem film hay tắt trình tự dò lyrics chớ, cứ ôm miết cái máy mà không biết chi, dị quá đi.
Người thứ 4, đang mắc phải bệnh “táo bón cảm xúc” năm nào của anh. Lời khuyên là cứ để đấy đi nhóc, nhà mới của em trong loè loẹt chết tổ. Và đừng tranh cãi với Mr Right, hay đại loại thế. ![]()
Đó là những người mà anh vô tình hóng hớt được từ hôm qua tới giờ. Người thứ 5,-anh - sẽ đi tắm ngay bây giờ.
Entry của anh đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn các bác các cô các chú các anh các em vào những chương trình sau, thân ái chào tạm biệt.
*********
Bấm vô đây để nghe xí cải lương, lấy không khí cho tuần ni.
Ảnh em Múp làm, cóp lên chơi.