Let me love you !
Dạo này sức khỏe giảm sút, hix, hay bị tụt huyết áp quá. Hôm qua đi dạy cũng bị, chiều nay lại thêm 1 trận nữa.
Chắc là gần đất xa trời rùi![]()
Mấy hôm rùi đi dạy bằng xe bus, tưởng ko sống nổi. Lên xe 1 lát là say bí tỉ, nước mắt trào ra, mồ hôi ướt đẫm cả áo
Đi thì có gần đâu, sang tận bên Hoàng Mai đấy, cứ mỗi lần đi dạy là mình thấy như gặp ác mộng
May mà đi vài bữa, bi giờ quen hơn 1 chút rùi.
Hôm qua thấy em trai nhắn tin, mẹ bị ngã từ trên gác xuống. Mình gọi về nhưng mẹ nói ko sao, rùi nói em mình sao laị gọi điện nói cho mình bít
. Chán thật, cái gì cũng giấu con cái, chắc sợ mình lo lắng.
Cuối tuần này free, học trò nghỉ hết rùi, muốn về quê nhưng thui, để vài hôm nữa. Mình có kế hoạch khác rùi. Sáng mai qua Bách Khoa đăng kí phỏng vấn dạy ở bên đó. Mình vốn rất ghét dân BK , bọn chúng thật kiêu ngạo đáng ghét.
Phải cố gắng qua vòng kiểm tra phỏng vấn để dạy bảo chúng nó. ![]()
Lại còn nữa, phòng chuẩn bị đón 4 người mới, chúng nó lên phòng rùi, sao mà mình thấy cứ làm sao ấy, chả thích tẹo nào. Phòng cũ đang ở cùng nhau vui thía, tự dưng ktx lại bắt chuyển để xếp các khoa lại với nhau, thế là phòng mình tan tành. ẹc, chán thật![]()
Thui, cuối tuần rùi, nghỉ ngơi thui![]()
Tạm biệt tình yêu của em
Tạm biệt những ngày nhung nhớ.![]()
Tạm biệt vần thơ dang dở
Tạm biệt nỗi cô dơn để rồi lại cô đơn.![]()
Tạm biệt nhé vì tình yêu còn mãi, vì nỗi nhớ không quên![]()
Tạm biệt nhé vì bao điều không thể nói trogn tim!![]()
Đã đến lúc tìm cho mình 1 hạnh phúc mới, đã đến lúc nói lời tạm biệt với mối tình đơn phương kéo dài 6 năm.
6 năm ko phải là thời gian quá ngắn để dễ dàng quên đi 1 người bởi bạn mất 1 giây để nhớ 1 người nhưng mất cả đời để quên 1 người.
Đã đến lúc mở lòng mình, cho mình cũng như người khác cơ hội.......![]()
Hãy ngủ yên trong tớ nhé, tớ mãi nhớ về cậu. Cậu là người đầu tiên mà, những gì đầu tiên đều khó quên, nhưng tớ sẽ cố quên cậu dù biết thật khó khăn. ![]()
Người ta có thể lấy đi thứ bạn cất trogn túi nhưng ko thể lấy đi thứ bạn cất trong tim.![]()
Tớ sẽ đi tìm cho mình 1 tình yêu mà ở đó tớ yêu và được yêu.
Sometimes, I spend so much time thinking of someone that I neglect my family ! I should care for my family instead of thinking of him so much. My parents, my younger brother and my close friends deserve to receive the best regards. Whenever I have difficulties or get troubles, they are always by my side. I'm proud of them! I love you, who always stand by me and don't leave me at hard periods!
I love my family!
Tôi cảm thấy rằng đã đén lúc tôi cần phải có 1 người bạn gái. Tôi biết em đang ở đâu đó bên ngoài kia thôi. Đừng lo. Tôi sẽ tìm ra em.
Và khi tôi tìm ra em, tôi mong sao em sẽ yêu tôi. Tôi mong em sẽ không cảm thấy lúng túng khi trang phục của tôi không hợp với trang phục của em.
Tôi cầu mong sao em sẽ yêu tôi dù tôi hay quên ngày sinh nhật và nếu bố mẹ em mời tôi đến ăn tối, hãy viết tên bố mẹ em nho nhỏ trên bàn tay tôi để tôi có thể nhớ ra.
Mong em hiểu rằng tôi sẽ hành động mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng bên trong tôi luôn cảm thấy lạc hướng và bối rối. Em đừng lo lắng nếu tôi bị đau khi trái tim tôi tan vỡ. Em hãy mỉm cười thật tươi vì nụ cười em sẽ làm tôi thấy ấm áp hơn.
Tôi thầm mong em sẽ chia sẻ cùng tôi 1 điều: tình yêu là ở bên nhau nhưng không phải mọi lúc. Chúng ta vẫn còn có những người bạn thân thiết. Tôi cũng mong em sẽ hiểu nhưng hành động với chút hờn ghen hay bao thủ của tôi, tất cả chỉ là bởi tôi cảm thấy khôngyeen tâm chứ không phải vì em sai.
Và nếu tôi khóc trước mặt em, đừng cười tôi. Đơn giản vì tôi là 1 người đàn ông nhạy cảm theo cách...mạnh mẽ và manly của 1 người đàn ông. Xin hãy đến với tôi bằng trái tim chân thành và đừng làm tôi tổn thương. Vì khát khao khẳng định là 1 người đàn ông trong thôi không thắng nổi thực tế: đứng trước em tôi vẫn chỉ là 1 cậu bé. Tôi hứa sẽ luôn thành thật với em vi em xứng đáng với điều đó. Và tôi hứa sẽ luôn đi trước mở cửa cho em và mua vé khi 2 đứa đi xem phim.
1 điều nữa: không, chắc chắn em không béo. Vì thế xin đừng hỏi mãi tôi câu hỏi đó. Em cũng không cần phải trang điểm đâu, vì trong mắt tôi em đã quá đẹp. À, đừng khó chịu nếu em cắt tóc nhưng tôi lại không nhận ra điều đó nhé, vì trong mắt tôi em luôn là người đẹp nhất. Tôi mong sao em không cho rằng tôi đang đòi hỏi quá nhiều từ em. Tất cả những điều ấy xuất phát từ khao khát muốn làm em HẠNH PHÚC.
![]()
Đôi khi, tình yêu không phải là những điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất, tình yêu là những điều đơn giản và chân thành để gắn bó 2 người chưa hoàn hảo trong 1 mối quan hệ hoàn hảo, đó chính là khi 1 tình yêu mới được nảy sinh...!!!
Đúng là 1 sinh nhật buồn, sao mà lắm chuyện buồn thế
Mời nhìu người mà chẳng có ma nào thèm đến. Ông anh họ của mình về quê dự đám cưới người iu cũ
1 ông anh nữa thì không thèm đến, chả bít đi đâu. Mời mấy đứa em họ mà chỉ có 1 đứa đến.
Chán thật. Mời cả 1 anh người iu của 1 đứa trong phòng mà ko anh ấy bận, ko đến được. Chỉ có học trò đến cùng anh trai của nó. hic. Tội nghiệp, mình đâu có bít là những gã con trai kia ko đến, để mỗi học trò và anh trai ngồi, tội nghiệp. Sorry nha
Lại thêm 1 chuyện nữa làm mình buồn hơn. Thật khó nói
Đúng là.............Người ta ko chịu hiểu cho mình, ko thèm để ý đến cảm xúc của mình. Buồn quá![]()
Trong bữa tiệc sinh nhật, ko ai hát tặng mình 1 bài, buồn quá![]()
1 sinh nhật khó quên, 1 trong những sihn nhạt buồn nhất mình đã có. Sinh nhật buồn![]()