HÔM NAY TƯƠI SÁNG BẮT ĐẦU CHO NGÀY MAI THÀNH CÔNG. HÃY CỐ LÊN PHILIP NHÉ!!!
Thua 1 trận, anh chơi lại. Thua tiếp, chơi lại. Chơi lại đến 15 lần, dùng bao phương án chiến thuật, nhân sự nhưng Barca “ảo” vẫn thua Bordeaux “ảo”. Lần đáng nhớ nhất là Bordeaux vượt qua cửa hẹp bằng bàn thắng ở phút 93. “Không thế tin được!” Đó là câu anh thường thốt lên sau mỗi lần thua. Anh bỏ chơi với lý do: “Máy lập trình sẵn rồi!”
“Không thể tin được!” cũng là câu mà bình luận viên ESPN lặp lại mấy lần khi Iniesta ghi bàn vào lưới Chelsea ở phút 90+3 giúp Barca lọt qua khe cửa hẹp.
Thống kê ở phút 90+2 trận Chelsea-Barca qua cho thấy Barca không sút trúng khung thành Chelsea bất kỳ trái nào, lối chơi của Barca bế tắc trước sự tổ chức tốt, sự mạnh mẽ, can đảm, quyết tâm của các cầu thủ Chelsea. Chelsea có ít nhất 3 cơ hội tốt trước khung thành Barca và có 3 tình huống trọng tài có thể cho họ được hưởng phạt đền.
Vậy mà cú sút duy nhất của Barca trong trận đấu mang lại bàn thắng quý giá cho họ. Bàn thắng này quý hơn 146 bàn thắng mà họ đã ghi từ đầu mùa đến trước trận này.
Hiddink đã từng tâm sự rằng ông không mất ngủ lâu vì một thất bại nếu đội bóng của ông chơi kém phân hơn đối thủ và ông luôn day dứt với mỗi thất bại mà đội bóng của ông không đáng phải nhận.
Thì đây, thất bại này là loại thất bại hẳn sẽ dày vò, ám ảnh ông cho đến hết cuộc đời. Với các cầu thủ Chelsea cũng như vậy. Thất bại này ám ảnh hơn thất bại ở trận chung kết Champions League tại Moscow năm ngoái họ phải nhận.
Ở Moscow năm ngoái, Chelsea chơi ngang bằng với M.U thôi và bước vào loạt thi sút luân lưu 11m thì họ đã thủ sẵn tâm lý may rủi đóng vai trò quyết định nên thất vọng của họ cũng nguôi ngoai dần. Còn ở Stamford Bridge rạng sáng qua, không người nào trên sân bóng chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận cú sốc lớn cỡ đó. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, mấy ai được bước từ một thái cực này sang thái cực đối nghịch trong một khoảnh khắc như vậy?
Ở Moscow năm ngoái, Terry đã gục vào vai Grant khóc như một đứa trẻ. Còn ở London hôm qua là một sự phẫn nộ. Chỉ khi sự phẫn nộ qua đi, cái đau mới ngấm vào người.Những giọt nước mắt sinh ra từ cảm giác nuối tiếc còn sự phẫn nộ sinh ra từ cảm giác bị đối xử bất công.
Thượng Đế (hay Platini?) quá bất công với Chelsea. Thượng Đế đã thực hiện sự bất công đó bằng cách gửi tay trọng tài có hình dong đồ tể xuống. Thượng Đế đã lập trình thất bại cho Chelsea như cái game Football Manager kia.
Đứng trên cầu Rạch Miễu nhìn xuống thật đẹp!
Vườn dâu thật đẹp...và dưới đây là một cây dâu sai trái nhất
Buổi sáng ra vườn thật đẹp và mát. Cùng nhau hít thở không khí trong lành nha!
Xuống Bến Tre có nhiều hình lắm nhưng vì "số lượng có hạn" nên Philip chỉ post mấy tấm thui! Vừa về tới Tp từ Bến Tre, tôi lại cùng gia đình dạo chơi ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Chị của Philip ở Vũng Tàu đó!
|
"ĐÁNG LẼ NHỮNG HÌNH ẢNH MÀ CÁC SẮP XEM ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC "TUNG LÊN MẠNG" TỪ LÂU NHƯNG DO SỰ CỐ KĨ THUẬT NÊN MẢI TỚI HÔM NÀY MỚI ĐƯỢC "TRÌNH LÀNG". MONG CÁC "FANS" THÔNG CẢM HEN!!! KAKA... (SAO GIỐNG NGÔI SAO ĐANG NÓI CHUYỆN QUÁ, MẶC DÙ SAO CHƯA SÁNG...)

"CẢ NHÀ PHILIP THƯƠNG NHAU"
ĐÂY LÀ CHỊ - CON CỦA CẬU PHILIP ĐÓ!!! CHỊ Ở TẬN THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU LẬN! XINH KHÔNG NÀO??? AI MUỐN LÀM QUEN HÃY LIÊN HỆ QUA PHILIP NHA!!!
NGÀY MÙNG 3 THEO DỰ BÁO THỜI TIẾT LÀ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI VẬY LÀ CẢ NHÀ PHILIP QUYẾT ĐỊNH ĐI RA ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ ĐỂ "DU XUÂN"!!! HÌNH TRÊN ĐÓ LÀ PHILIP CHỤP CHUNG VỚI DÌ ÚT PHILIP ĐÓ!!! NGƯỜI "BẠN LỚN" CỦA PHILIP ĐÓ!!!
MỚI NGỦ DẬY MÀ TỤI EM ĐÃ BẮT CHỤP HÌNH!!! DÙ BÙN NGỦ NHƯNG TA VẪN PHÃI CƯỜI VÌ ĐẦU NĂM MÀ VÀ VÌ MỚI ĐƯỢC LÌ XÌ!!! KAKA.. TỜ 20.000K LÀ CỦA PHILIP ĐÓ!!! HEHE...
NGHE ĐÂU LÀ CÔNG VIÊN ĐẠI NAM Ở BÌNH DƯƠNG ĐẸP LẮM NÊN CẢ NHÀ "LIỀU MẠNG" ĐI CHƠI XA ĐẦU NĂM MỘT CHUYẾN NÀO NGỜ...THẬT LẮM GIAN NAN.....
SAU KHI TỪ ĐẠI NAM PHẢI ĐỨNG TRÊN XE BUÝT TỪ BÌNH DƯƠNG VỀ TƯỞNG MỆT RỒI NHƯNG CẢ NHÀ VẪN CHỊU CHƠI ĐI ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ CHỤP HÌNH TIẾP. HE..HE!!!
...VÀ CÒN QUẬY TƯNG NỬA CHỨ. NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI CÙNG BÊN TRÁI LÀ EM TRAI CỦA TÔI ĐÓ!
Hôm nay đã là ngày 24/1/2009 (tức ngày 29 Tết – Âm lịch), cảm giác nôn nao, háo hức chờ đón một năm mới với hy vọng sẽ thật may mắn và thành công trong nhóc ngày càng thêm rạo rực qua từng giờ, từng phút…
Nôn nao, háo hức chờ đón năm mới nhưng nhóc cũng không quên ngồi lại một mình mà suy nghĩ vế những điều mà nhóc đã làm được và không làm được trong năm 2008 vừa qua…
Quả thật năm vừa qua mà đặc biệt là học kì II vừa rồi, nhóc đã học rất nhiếu, tuy có thể là không bằng những bạn học cùng lớp và kết quả thi vẫn chưa có nhưng nhóc vẫn luôn rất vui về bản thân mình là mình đã làm hết sức mình để đạt được mục đích mà nhóc đã đề ra...nhưng không phải vì thế mà nhóc lại tự phụ mà từ đó nhóc sẽ tiếp tục cố gằng hơn nữa vì tất cả không phải dừng ở đó…Đúng không nhóc??? Bên cạnh đó nhóc cũng ít mê chơi hơn trước, không biết có phải bây giờ do nhóc đã “già” hơn hay không nữa vì nhóc luôn “thèm” cái cảm giác yên tĩnh và thanh bình khi được vế với mái nhà của mình, ở nơi đó nhóc cảm thấy được sự đùm bọc của bà Nội,sự chở che của Ba, tình yêu thương của đứa em trai, và thấp thoáng đâu đâu đấy là “ánh mắt” của Mẹ luôn dõi theo từng bước đi của đứa con này. Phải không Mẹ? Nhóc cảm thấy ở đây chính là “thiên đường” mà từ trước tới giờ nhóc đã không nhận ra được hay chỉ nhận ra một cách mơ hồ. Nhóc nhận ra một điều mà chắc đã từ rất lâu rồi ai cũng nhận ra: “Trong cuộc sống, dù thời gian, sự nghiệp hay mọi hoàn cảnh khác có “cố tình” hay “vô ý” đưa chúng ta rời xa mái ấm gia đình thì đến một lúc nào đó “dòng chảy” ấy cũng sẽ đưa chúng ta quay về lại nơi bắt đầu cho dù chúng ta có là người thành công hay kẻ thất bại” chính vì thế chúng ta hãy biết ơn tạo hóa đã cho chúng ta có được một mái gia đình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào: nghèo khó hay giàu sang, hạnh phúc hay thiếu thốn…Bên cạnh đó nhóc cũng đã có rất nhiều việc chưa làm được nhưng nhóc hy vọng sẽ đạt được những điều đó trong năm mới 2009.
Năm mới sắp sang mà nhóc lại nói toàn chuyện không vui, thôi tạm gác lại tất cà những chuyện không vui đó nhóc sẽ cố gắng hết sức trong năm mới để khởi đầu thật thành công cho một năm với mọi đều suôn sẻ và may mắn.
Chỉ còn hơn 24 giờ nữa là khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới sẽ đến, nhóc và mọi người đang được sống trong những ngày tháng thật sự vui vẻ, an lành trong những ngày cuối năm, hãy cùng nhau tận hưởng để chào đón một năm 2009 thật thành công!!!
Và lời cuối cùng nhóc gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe, may mắn, thành đạt trong công việc và thành công trong cuộc sống...CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!