Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

em rat muon giu lay mot tinh yeu,nhung chi co minh em,lam sao nuoc mat khong roi... Reply

1 - 5 of 69 First | < Prev | Next > | Last

chờ đợi quá khứ .... Full Post View | List View

I'm missing you so much...

Mưa tháng 5 ....................
Mưa tháng 5 .................... magnify

Cơn mưa đến,chợt thấy buồn lạ, để rồi,kỷ niệm xưa chợt ùa về

.... đau nhói!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tags: hoài_niệm
Saturday May 9, 2009 - 07:58pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
.........................!!!!
.........................!!!! magnify

...... thật rồi!!!!!!!

Ngày mai,

sẽ ra sao????????????????

Wednesday May 6, 2009 - 11:32am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Cây, lá, và gió ....
Cây, lá, và gió .... magnify

" Lá đã lìa xa cây là vì gió cuốn lá bay đi hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại???"

Đã nhiều lần tôi tự hỏi về câu hỏi đó, và chợt nghĩ ,sẽ thế nào nếu như mình là chiếc lá kia?????? Nhưng, câu trả lời vẫn trở nên mơ hồ ........... Để đến hôm nay, tội chợt nhận hiểu ra, tại sao tôi vẫn mãi không có lời giải đáp. Bởi lẽ ....

... Theo quy luật tự nhiên, dù cách này hay cách khác, một khi lìa xa cây rồi, thì lá cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa....Thiếu cây, lá chỉ là rác!!!!!!! Cũng như, cho dù thế nào thì, mãi mãi, gió không thể nào thay thế cây được. Vì lá chỉ thuộc về cây, và riêng mình cây mà thôi .......................................

Thế nên câu hỏi trên căn bản không cần câu trả lời, bởi lẽ, kết quả cũng chỉ có một mà thôi ..................................

Cây có thể có nhiều lá
Gió có thể thổi lá bay đi
Nhưng, lá không thể sống thiếu cây!!!

Tags: thinking
Saturday March 7, 2009 - 01:43am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
5/11/2006

Lại một lần nữa tôi chìm trong bế tắc,uhmmmmmmmm nếu như nói đó là bế tắc thì cũng ko fải,nhưng chính xác là gì thi tôi cũng không biết,chịu thôi..........Image

Chỉ biết rằng lại một lần nữa,sau hơn một tháng,chợt nghĩ đến tương lai...........tôi chợt cảm thấy sợ và bi quan.......................

Rồi mai này mình sẽ như thế nào,sẽ làm gì,có tự lo cho bản thân mình được hay ko,và sẽ thay đổi thêm như thế nào nữa,sẽ theo hướng tích cực hơn hay là lại ngày càng trượt dài đi....................................................?

Đến hẹn lại lên,cứ sau mỗi tháng hay khi tôi suy nghĩ wa' nhiều hay gặp fiền fức,những chuyện không như ý mình muốn thì cảm giác bi quan lại hiện ra trong đầu...................................................

Cứ nghĩ là con đường mình đã ,đang và sẽ chọn là đúng,thế nhưng sao càng ngày tôi càng thấy hoài nghi về điều này...........................................

Cứ tưởng rằng sau những biến động lớn,mình đã trưởng thành hơn nhiều nhiều lắm để rồi tôi mới hụt hẫng mà nhận ra mình vẫn chẳng thay đổi gì mấy,vẫn chỉ là một kid lạc lõng giữa dòng đời thế mà cứ ngỡ là mình đã lớn...............................

Để tồn tại, tôi luôn fải đấu tranh với chính bản thân mình, luôn cố gắng nhìn vào những mặt tích cực để xua tan những mặc cảm,hoài nghi,sợ sệt trong lòng để tự trấn an mình rằng mình có thể làm được ,mình không sợ ai cả.........................

Và với nhiều người, tôi đã thành công khi che giấu những mặt yếu đuối của mình, họ luôn nghĩ tôi là một người mạnh mẽ,vui vẻ và tràn đấy lạc quan và đôi lúc hơi bi mát mát ^^ ,thậm chí họ nghĩ rằng tôi ko bao giờ biết thế nào là buồn,là đau khổ.........................................................

Thế nhưng tôi không thể qua mặt được bạn tôi,những người hiểu tôi rất rõ cũng như chính......bản thân tôi, dù vậy mỗi người ai cũng có những vấn đề riêng, tự thân vận động là tốt nhất.............................................................

Và lần này cảm giác bi wan lại đến, nhưng trái hẳn với những lần trước là lần này tui lại có cảm giác trống rỗng,cứ như mình ko hề tồn tại, tất cả đều mơ hồ,........

Cứ như mọi thứ đều là hư không,nhưng trong lòng lại chứa đầy tính toán,...........

Cảm giác như hai con người trong tôi đang hiện ra cùng một lúc,.........................

trong lòng đầy sóng gió nhưng lại thanh thản một cách lạ thường,cả hai cảm giác đến cùng một lúc,....................lần đầu tiên tôi bị như vậy..................................

Và lần này, hình ảnh của một người lại hiện ra trong tôi, người ấy đến một cách tình cờ, đem đến cho tôi một cảm giác yên bình,được wan tâm và lo lắng , cảm giác như đó là người tôi cần,.............................. nhưng tôi vẫn cảm thấy cái gì đó không fải,.......................................................... có lẽ do cái gì đến quá dễ dàng chỉ làm tôi thêm hoài nghi, với tôi cái gì đến quá dễ thì đi cũng rất nhanh..............

Nhưng có lẽ người đó là người sẽ giúp tôi vượt qua những bế tắc này,chỉ có điều.......

Tôi biết rằng người đó yêu tôi nhiều lắm,và đó là một tuýp người chung thuỷ,......

Nhưng nếu ở bên tôi,thi người đó sẽ mất nhiều thứ lắm,và cái mà người đó có thể nhận có khi chỉ là một chút ...........love tôi giành cho người đó,hoặc có khi chỉ đơn giản là like......................................................................

Và nếu một ngày nào đó tôi ra đi..............................................................

God knows what happens then..............................

Tất cả đang ở hai con đường,............

một bên là bế tắc của đời tôi sẽ được giả quyết nhưng lại có thể làm tổn thương đến người đã giúp tôi, một điều mà tôi thật sự không muốn,một bên là tiếp tục mò mẫm và sống trong bế tắc,những thứ làm cho tui chỉ muốn điên lên được,chi muốn sớm kết thúc cuộc đời..............................................

Bạn bè tôi cũng như người ấy đều bảo problem la từ fía tôi,tại tôi suy nghĩ nhiều quá,"một người lúc nào cũng nghĩ là sẽ thua thì làm sao thắng được"...............

tôi không biết,nhưng sợ vẫn sợ,con chim đã từng bị té nhiều lần thì khi thấy cành cong sẽ lại sợ thôi.............................................

Thursday March 5, 2009 - 02:03am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
lảm nhảm ^^ 22/11/2006

Phù,thế là sau bao ngày chịu đựng,cuối cùng mình đã fix được cái pc của mìnhImage.


Thiẹt là mệt mỏi,cứ tưởng là kỳ này fải đợi mút mùa lệ thuỷ,làm "hòn vọng friend" để thằng bạn nó về sửa dùm cái pc.^^

Mà cũng khâm fục mình thiệt,đúng là "trời cao không fụ người có lòng" mà,trải wa hơn 1 năm rưỡi..........fá máy, cuối cùng mình đã biết sửa được....chút chút,heheheheImage


E hèm,lúc trước cứ fải điên đầu và bực bội vì ko thể chat voice với mấy thàng bạn để rèn luyện kỹ năng nói tiếng anh cũng như nâng cao khả năng......"8" lên một tầm cao mới,một đẳng cấp mới,hehehe.

Và h đây, cùng với sự kiện VN gia nhập WTO,việc fixing xong cái pc của mình sẽ là một yếu tố thuận lợi cho mình tiến tới đẳng cấp "9"(đứng trên đảng cấp 8), một đẳng cấp 8 xuyên biên giới,hehehehehehehehehe

Nhưng hiện nay,vì mới được nâng cấp,đang trong time triển khai,tất cả còn đang trong giai đoạn.........thử nghiệm,mới chỉ là " Beta9",cho nên vẫn còn một số sai sót,mong quý vị thông cảm.ImageImage Nhưng tôi sẽ sớm khắc phục để đáp ứng nhu cầu của các bạn.^^

lol

À há, thể theo yêu cầu của nhiều fan "hâm mộ",hiện nay Beta9 đang áp dụng một chương trình ứng dụng...........không mới nhưng được nâng cấp lên một chút,từ nay bạn nào có nhu cầu tư vấn chiện tình cảm kể cả những vấn đề rất ư là .....nhạy cảm,cứ liên lạc với tôi để được hướng dẫn dùng thử ứng dụng có tên gọi là " LISA ơi,tại sao?????????????",Image với chg trình mới này,các bạn sẽ được tư vấn miễn fí theo nhiều hình thức khác nhau tùy theo yêu cầu của bạn,chat,talk hoặc là mở room cùng nhau tranh luận.Bạn băn khoăn về kinh nghiệm của LISA ư?????? đừng lo,tuy đây chỉ mới là chg trình thử nghiệm,nhưng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn tuổi cập kè cùng với thâm niên trong việc "lê la lết 8 trên từng cây số",quý vị chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng,ngoài ra,một điều thú vị là các bạn co thể nói chiện với chiên gia theo hai ngôn ngữ Anh và Việt và trong khoảng nửa năm dến 1 năm tới sẽ bổ sung thêm tiếng Pháp (hiện nay tác giả đang gấp rút học tiếng pháp,nên đợi hơi lâu ^^)đặc biệt,chương trình này hiện nay đang ...miễn fí hoàn toàn 100%.^^


Vậy thì,còn chờ gì nữa mà ko thử!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hãy nhanh chân lên để trở thành người sử dụng dịch vụ này sớm nhất nhé!!Image

Thursday March 5, 2009 - 02:01am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add chờ đợi quá khứ .... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 69 First | < Prev | Next > | Last