My blog
Tên fic: Were you scare?
Tác giả: Tui - Emily Steppe
Starring:
Ashley Tisdale as Herself
Lucas Grabeel as Himself
Joe Jonas as Himself
Vanessa Hudgens as Herself
Miley Cyrus as Herself
Và một số Disney Channel's Stars khác.
Thể loại: fic ngắn thui.
Ngày 5 tháng 5 năm 2008.
Ashley Tisdale thức dậy. Cô vẫn cảm thấy mệt sau một chuyến bay dài từ New Zealand về L.A và sau những chuyện đã xảy ra. Cô không thể hiểu được tại sao Jared lại đột ngột chia tay với cô chỉ vì một lý do ngớ ngẩn là xa nhau lâu quá nên hết yêu, anh biết rõ rằng cô phải hoàn thành “They came from upstairs” mà. Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo.
_ Hello?
_ Ash dậy chưa? Lucas nè. Hôm nay anh hẹn với Nessa đi ăn sáng, em muốn đi không?
_ Ờ, để em nghĩ coi...Chờ chút nhe, em có điện thoại.
_ Hello?
_ Ash hả, Van nè, hôm nay tui hẹn với Luca...
_ Chờ chút, để tui nối máy. Rồi! Lucky, Vanilla định...
_ Anh là Lucas!
_ Tui là Vanessa! – Hai người đồng thanh.
_ Rồi rồi, tui biết tên hai người rồi, giỡn chút thôi mà! Vậy hai người định đi đâu?
_ Tụi anh sẽ đưa em đến 1 chỗ bí mật, 8h30 anh đến đón em ở góc đường nhà em, rồi sau đó mình sẽ đi bộ đến nhà Vani...
_ Không được kêu em là Vanilla nữa nghe chưa? Đi bộ tới nhà tui rồi tui sẽ chở hai người đến chỗ bí mật đó, thấy được không?
_ Uh, cũng được, vậy đi há. Bye.
_ Bye.
_ Bye hai cô nương.
Ashley uể oải ra khỏi giường, trong đầu nghĩ rằng chắc hai “ông bà già” này định tra khảo mình về Jared đây. Vừa đánh răng vừa nghĩ làm một hồi cô mới phát hiện ra rằng mình đang đánh răng bằng một cái bàn chải không có kem.
Hôm nay, cô chọn cho mình bộ quần áo mà cô mặc hôm thu âm “Kiss the girl”. Ra khỏi cửa, cô thấy một anh chàng paparazi là lạ, chắc là người mới. Mà anh chàng này không mang máy chụp hình, thấy ngờ ngợ, cô hỏi:
_ Cậu là ai thế? Đứng trước nhà tôi làm gì?
_ A, chào chị Ashley, chị quên em rồi à? – Anh cháng đó xoay qua, thì ra là cậu Joe trong Jonas Brothers đây mà. Chẳng qua là hôm qua cậu hẹn cô đi ăn sáng để bàn chuyện làm music video mới, vậy mà cô quên béng.
_ Ui, sorry em nhe, chị không nhận ra. Mà cái vụ đi ăn sáng chị cũng quên béng. Giờ chị định đi ăn với Vanessa và Lucas nè, em muốn đi chung không?
_ Dạ cũng được, có hai anh chị đó tụi mình cùng nghĩ ra một ý tưởng mới luôn, tụi em cũng định mời hai anh chị đó cùng đóng chung cho vui, tụi em còn định mời anh Zac nữa đó!
_ Thế thì tốt quá, mình đi thôi em.
Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ. Khi ra đến góc đường, hai chị em thấy Lucas đang đứng bên kia chờ đèn đỏ.
_ Hey, Lucas. – Hai chị em cùng gọi. Vừa lúc đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên. Ashley vội vã qua đường. Ngay lúc đó:
_ Ashley! COI CHỪNG! – Lucas và Joe cùng la lên.
_RẦMMMMMM.
Và thứ tiếp theo cô biết là cô đang nằm trên tay Lucas, anh đang bồng cô lên một chiếc xe, chắc có lẽ là xe của Joe. Đầu cô đau lắm, cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng Lucas:
_ Ashley, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi!
_ Lucas, em sợ lắm.
_ Đừng sợ, có...
Ashley chìm vào giấc ngủ.
BÍNH BOONG, BÍNH BOONG...
Tiếng chuông nhà thờ đánh thức cô dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thôi. Làm cô hết cả hồn, Cô ngồi dậy, mở chiếc điện thoại di động ra, hôm nay là ngày 06/05/2008.
BÍNH BOONG...
Tiếng chuông nhà thờ vẫn đổ, hình như là tiếng chuông báo tử thì phải. Cô nhìn ra cửa sổ, có một đoàn xe tang đang chạy ngang qua nhà cô. Tò mò, Ashley chạy xuống nhà, bước ra ngoài cửa. Cô thấy cố rất nhiều người nổi tiếng đi đưa tang, toàn những người cô quen biết cả: Miley Cyrus, Vanessa Hudgens, Emily Osmnet, Brenda Song, Selena Gomez, Zac Efron, Lucas Grabeel, anh em nhà Jonas, anh em nhà Sprouse, Corbin Bleu... và theo sau là rất nhiều người, có lẽ là fan, họ khóc thầm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của họ. Co` người khóc rống lên, và người đó rống cái gì mà cô không nghe rõ. Đến gần Miley và bác Billy, cô hỏi:
_ Ai vừa mới mất vậy Miles?
Miley không trả lời.
_ Miles à, ai vừa mới mất vậy?
Miley vẫn lặng im, vừa đi vừa khóc thút thít, bác Billy đứng bên dỗ dành cô bé. Hình như Miley không thấy cô, và tất cả những người này đều không để ý đến cô. Họ chỉ đi, mặt cúi xuống, khóc lặng lẽ. Khi đến nghĩa trang, 4 thanh niên khỏe mạnh khiêng quan tài xuống cái huyệt vừa mới đào lên, tất cả mọi người đồng loạt khóc nấc lên rồi từng người, từng người một cầm những đóa hoa màu trắng thả xuống.
Đến gần bia mộ, Ashley sững sờ:
ASHLEY MICHELLE TISDALE
Sinh ngày 02 thánh 07 năm 1985
Mất ngày 05 tháng 05 năm 2008
23 tuổi.
Thì ra, thì ra đây là đám tang của cô, trời ơi, thì ra vụ tai nạn xe đó là có thật. Ashley ơi, tại sao ông trời lại đối xử với mày như vậy chứ, mày đã làm gì sai sao?
Đột nhiên mây đen vần vũ kéo đến, sấm chớp liên tục. Và một luồng sáng hiện ra, dường như chỉ có một mình cô thấy thôi. Nó kéo cô đi, dường như nó muốn đưa cô vế thiên đàng.
Không, không, tôi không muốn đi. Cuộc đời tôi còn dài mà, tôi không muốn đi đâu. – Cô la lớn. Tôi còn chưa nói với Lucas là tôi yêu anh ấy biết chừng nào mà.
Những lời đó từ trong miệng cô thoát ra, đến bây giờ cô mới hiểu. Khi cô chết, điều cô luyến tiếc nhất là Lucas. Bấy lâu nay, cô luôn nghĩ rằng mình thuộc về Jared. Nhưng không, người cô không bao giờ muốn rời xa mới chính là Lucas, người đã mang lại cho cô biết bao niềm vui trong cuộc sống, người đã bên cô, an ủi cô khi cô buốn. Nhưng giờ cô mới nhận ra thì đã quá muộn. Cô sắp rời xa anh mãi mãi.
_ You know I will. I’ll be the shoulder for your falling tears...- Tiếng hát Lucas vang vọng trong đầu cô, và dường như có một sức mạnh nào đó kéo cô lại, mạnh hơn cả luồng sáng mạnh mẽ của Chúa.
Ashley tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, và người đầu tiên mà cô thấy là...
_ Lucas...
_ Ashley, em tỉnh rồi à, để anh đi gọi bác sĩ.
Cám ơn Chúa, thì ra đó chỉ là giấc mơ thôi, cô thầm nghĩ. Có tiếng lạch cạch và bác sĩ bước vào.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo:
_ Giờ tốt rồi, cô không bị mất trí nhớ là may lắm đấy! Hai ngày nữa có thể tháo băng, giờ tôi phải đi đây. – Rồi ông vội vã rời khỏi phòng bệnh.
_ ASHLEY, bồ tỉnh rồi, may quá! Bồ đã bất tỉnh hai ngày rồi đấy, Lucas đã thức trắng để trông bồ đấy!
_ Thất sao? Anh ấy đã...
_ Để mình nói cho bồ nghe, thức ra tụi mình hẹn cậu cũng để nói chuyện này. Hôm trước ngày Jared chia tay cậu, anh ta đã đến gặp Lucas và bảo rằng anh ấy biết cậu thuộc về Lucas, cậu yêu Lucas, anh ta quá yêu nên đã quá hiểu cậu! Và Lucas cũng vậy, anh ấy đã thức trắng 2 đêm, quá rõ rồi còn gì?
_ Vậy là...
_ Uh, đúng rồi, vậy là bồ hiểu rồi há, mình đi đêy, có việc gấp lắm, bye!!!
_ Chị Ashley, chị khỏe chưa? Ơn trời! Àh, em tặng chị nè. – Joe Jonas chạy vào, cái miệng cười tươi rói với cô cùng với một bó hoa hồng xanh trên tay.
_ Chị đỡ rồi. Cám ơn em trai, hoa đẹp lắm!
_ Hihi, không có gì đâu chị. Chị ráng khỏe rồi còn quay music video với tụi em nữa nha! Em co hẹn với nhà sản xuất, tranh thủ tạt qua thăm chị một chút thôi. Em đi nha, chút chị mau khỏe. Bye!
_ Bye, làm gì gấp dữ vậy cậu nhỏ? Coi chừng cái bậc cửa!
_ Ui da, em không sao. Bye chị.
Ashley lắc đầu, cái cậu Joe này lí lắc mà cũng hơi ba trợn chút xíu. Suýt chút nữa là tông phải Lucas ngay cửa nữa.
_ Ashley nè, Van đã nói cho em nghe hết rồi phải không?
_ Vậy là anh...
Hai người ôm lấy nhau một hồi lâu như hai người yêu cũ đã lâu mới gặp lại. Vô đã quyết định sẽ nắm chắc lấy Lucas, không để tuột mất anh thêm một lần nào nữa.
Tối đó, khi đã tay trong tay trên giường, Lucas buột miệng hỏi:
_ Lúc bị tai nạn em sợ lắm phải không?
_ Lúc đó thú thật là em sợ lắm, nhưng bây giờ không sợ nữa, vì em đã có anh rồi.
The end
Happy birthday Nessa. Happy bithday Nessa. Happy birthday Vanessa. Happy birthday Nessa.
Hey Vanessa, happy birthday to you. Best whishes for you.
(I know this is kinda late but I didn't have time so... anyway, happy birthday).
Happy Birthday Lucas . Happy birthday Lucas . Happy Birthday to Lucas . Happy Birthday Lucas.
Hey Lucas , have a very very happy birthday.![]()
Happy Birthday Miley. Happy birthday to Miley. Happy Birthday to Miley. Happy Birthday tMiley.
Hey Miley, have a very very happy birthday.![]()