(@ facebook.com/leotieu ) khiếp, sợ các anh quảng cáo quá, còn có mấy ngày nữa mà ko để cho blog e nó yên thân.--> Click here Reply
Một mình say đắm và bơ vơ!
Lười quá. Lười kinh dị ý.
Tại sao?
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần cuối cùng của mùa hè năm nhất ( dài dòng vãi =)) ). Tình hình là gần hết sem break rồi mà vẫn chưa đi chơi được đâu cho thỏa nỗi khát khao. Trong năm thì cũng có tí vật lộn với bài vở, rồi mơ ước cháy bỏng là được bỏng cháy với mùa hè sôi động cứ lớn dần lớn dần. Vào sem break thì ko còn gì tả nổi.
Mấy ngày nóng bức, nhiệt độ lên tới chục độ C , chả biết bao nhiêu, chỉ biết là nóng kinh thiên động địa và động luôn cả mình. Nằm bẹp dí bết xác ở nhà mấy hôm , lấy điều hòa làm bạn và máy tính làm người yêu , ăn ngủ ngủ ăn. Đến nỗi hiền hiền chat chit còn phải thét lên sững sờ : Thế có định gầy đi một tí ko đấy. Mình cũng chả biết nói gì. T_T .Thôi tốt nhất thì chả nên nói gì vì mình ko biết nói gì thật mà =)) .
Được mấy hôm heobuta kéo ra khỏi nhà cho đỡ bị điên, ko cứ ru rú trong nhà khéo nhà bốc hỏa đời nó mất. Ra đến ngoài đường mình những tưởng sẽ tan chảy thành vài xô mỡ , mang về nhà vứt tủ lạnh cho vón cục rồi đem ra dùng dần, tích kiệm cho nhà được khoản mua dầu mỡ. Nào ngờ ... anh ra đi và anh vẫn trở về nguyên vẹn, ko tì vết ( mỡ ). Có điều, vô cùng ngang trái. (Cho phép em chửi một câu : tsb cái sở điện, nhằm đúng mấy hôm nóng bỏ bà ra thì cắt điện. ) Oan trái dã man là cắt toàn đúng lúc mình đang chuẩn bị chui vào phòng tắm :| , thế là người thì cứ oằn ẹo , nhớp nháp chả làm cái đek gì đc. Túm lại là rất bực mình. Mấy hôm sau thấy các anh treo tít rất hoành tráng : tạm ngừng cắt điện. Vừa đọc xong thì mất điện. Nói chung là hơi bị chơi nhau, kiểu ờ bố cứ làm thế đấy làm gì đc nhau nào. Chả lẽ lại ra trụ sở điện dập mị nó cầu dao chỗ mấy ông TO cho biết thế nào là nỗi khổ ko có điện. Mình chán lắm.
Mà nói qua thì cũng có nói lại, anh chị em dùng điện cũng nên tích kiệm tí đê. Ai lại ti vi, máy tính, điều hòa,đèn đóm chạy long sòng sọc cả ngày thì có dựng mị nó trăm cái Hòa Bình cũng chả có điện mà dùng. Chán.
Xong mấy hôm hẹn hò với mấy đứa, cuối cùng íu đi đc vì chả vì lý do gì. Bận nọ bận kia mà cũng chả hiểu là bận giề. Chán.
Xong kế hoạch là học tiếng Pháp cuối cùng cũng íu học đc vì bận. Mà cũng chả hiểu là bận cái giề. Nói chung là mình vô tổ chức nó quen rồi ý. ( Cái này là giọng mẹ mình, ko phải giọng mình T_T )
Xong kế hoạch đi chơi xa với cả nhà bị hoãn vô thời hạn vì cái lịch học oái oăn của mình, lịch công tác còn oái oăn hơn của bố mình và lịch làm việc vô cùng éo le của mẹ mình. Em mình sướng nhất- phởn phơ con gà mái mơ. Túm lại, chả đi đâu được.
Xong 3 đợt sinh nhật của bố-mẹ-em mình , cả nhà đều đi ăn hải sản. Mình quá là yếu ớt đi nên ko thể phản đối đc. Hậu quả lần nào ăn về cũng buồn nôn lên xuống. T_T
Gì nữa nhở?
Mega sờ ta thì cũng hết phim để xem rồi. Mà thực ra còn 2 phim nữa. 1 phim nhạt nhẽo là HA na mồn tà nà, mình sẽ dắt các em của mềnh đi. Còn 1 phim, ai nhanh chân đăng kí thì mềnh sẽ đi với NGƯỜI ẤY ( Nghe kinh vãi =)) ) . Demon and angle nhớ =)) . Căn bản tối qua lên với heobuta nhưng mờ muộn quá, gọi điện về hỏi mẹ mẹ ko bằng lòng cho con gái đi chơi về muộn thế T_T Nên lại thôi.
Hí hí, sau vài đêm vật lộn với shopping online đã pick up đc vài thứ , ship về bên chồng rồi nhờ chồng vác về. Phải cái thằng chồng mình hơi lắm mồm nên kêu than dã man , kêu xong biết là chả xi nhê gì với mềnh nên đâm ra chửi bới toàn những câu kinh điển. Tuy nhiên, trái tim mình bằng sắt pha kim cương, lời chồng nói định xuyên qua tim nhưng mà đek qua đc, nên đâm ra thằng chồng chán chả thèm nói. hehe, mua cho mình những thứ mình thích. Thích ơi là thích. Yêu chồng dã man :x
Hội Acet có mấy anh chị về VN, hnao lại tụ tập. Mà phải tụ tập mạnh và thương em mạnh vì còn mình em côi cút ở chốn này =)) Ngóng các anh chị về dã man :x
Hội Rmit- hơi bị thảm thương. Hẹn ey Tròn vãi đ' ra mà ko gặp nhau đc ngày nào . Hơi bị buồn. Tí sang nhà em đập phá hế hế. Hẹn chị Link nhat và chị Kenji :x . Hienhien chắc phải chờ ngày " Hà Nội hội tụ những anh tài =)) ". Căn bản lỡ dở lời hứa vào Huế cũng tiếc, mà chả biết làm thế nào. Nhà nana hoàn cảnh quá ý mà, hienhien thông cảm nhá :x yêu yêu =)) . Chờ a Cường- bf của hienhien sắp xếp vụ ka ra ồ kê mà chả thấy đâu =)) Buồn đừng hỏi.
Hội 8C, hơi một tí thì tụ , khụ một tiếng là tập. =)) Khỏi phải nói về độ ham và độ chơi. Nói chung tính chất giải trí vẫn được duy trì đều đặn. Hè này các em bên trời tây xa xôi về đầy đủ, 8C chưa bao giờ đầy đủ hơn như thế . Hội An điểm hẹn :x Thích dã man :x . Ko biết là bao giờ mới đầy đủ như thế này nữa....
Em pocupin- vẫn duy trì phong độ ngày nào ko chat ko chịu đc. Tuy nhiên yêu cầu em chăm sóc chim ít thôi và dành ra một buổi cho tao nhìn cái mẹt. ![]()
Cả hè này đọc được 2 quyển truyện . Hiện giờ đang đọc NEw moon và có xu hướng muốn xé sách vì độ sến chuối vãi đạn. Tuy nhiên vì yêu anh Edward quá nên đành cố. Eclipse - thề đọc bản tiếng Anh. Tiếng em chuối quá ko đỡ nổi nữa rồi.
5 giờ sáng rồi, đi ngủ. Mẹ mà dậy thấy còn lởn vởn đây thể nào lại bị cấm net mấy ngày T_T
Still looking forward to see ey- E71 ![]()
Buồn ngủ tung tóe.
Muốn đi chơi tung tẩy.
Nhớ tung tim =))
Đói tung dạ dày =))
Ôi cái ngôn ngữ 8-} Thật là (lung) tung beng =))
Khai trương blog ở em ya` hú pờ rô fai. Sự ra đi của em ba trăm sáu mươi là quá lớn lao không gì bù đắp nổi, dù em có tung tóe thêm tí nữa, tung beng hơn thế nữa thì ta đây vẫn ứ thích.
360 cơ :(( Ở lại đi , ở lại đi mình cùng tung tẩy nhé em 360.
Haizz.. sang em pờ rô fai để thương nhớ em 360. Rõ là có sự phân biệt đến tung thiên hết cả vị =)) Mà kệ, đời có công bằng đếch đâu, mà cả 2 đều nằm trong tay mềnh, do mềnh điều khiển, thích tung ai là quyền của mình. Ồ zê.
Cơ mà sao em vẫn ra đi hả em ba sáu mươi??
buồn tung hết cả tóe.
:( :(
Chữ nó cứ tung đi đâu hết ý, hay tại em 360 sắp đi gặp tung tóe các cụ mà mình cứ lung tung hết cả , lung tung hết cả rồi :(
Thôi, nghỉ hè rồi, cứ tung tóe hết mình đi, tung tẩy hết mẩy đi. Các em bên trời tây về nhanh để còn tung với tao nữa nhé.
Tao yêu các em :* chụt choẹt loẹt xoẹt.
leotieu_wb : dậy tao lam sao de co mot tinh yeu dich thuc
leotieu_wb : =))
Nguyen Thuy: :-?
Nguyen Thuy: là
Nguyen Thuy: fai
Nguyen Thuy: yêu 1 cách đích thực
Nguyen Thuy: yêu 1 người đàn ông đích thực
Nguyen Thuy: và nhất thiết phải có thực
Nguyen Thuy: thì mới vực đc đạo
Nguyen Thuy: ực thật nhiều
Nguyen Thuy: ty nó mới cực kì đích thực
leotieu_wb : vầng
leotieu_wb : đích thực là vậy
leotieu_wb : đích thực là tao hiểu mày nói đích thực cái đích thực je
Nguyen Thuy: :))
Nguyen Thuy: tốt
Nguyen Thuy: hs hiểu bài nhanh
Nguyen Thuy: đầu to
Nguyen Thuy: thông minh
leotieu_wb : mịe
leotieu_wb : tao dek hiểu
leotieu_wb : thiếu chữ dek
leotieu_wb : mịe
leotieu_wb : có cái chữ quan trọng lại gõ thiếu
Last message received on 5/29 at 12:30 PM
Thế cuối cùng thì thế nào là một tình yêu đích thực? Có phải là thực sự đạt được mục đích của mình trong tình yêu không? Hay là đi đến cái đích của tình yêu? Hay là tình yêu thực sự phải có một cái đích để vươn tới? Hay cái đích của một tình yêu phải hoàn toàn có thực? Hay là...?? Thực hư của vấn đề này là sao?
Tình yêu đích thực là,
mày ạh, với tao thì yêu nhau quan trọng là vui vẻ và thoải mái chứ không phải chịu đựng. Chịu đựng chưa chắc đã là hy sinh và yêu hết mình mà ko biết hy sinh tính ích kỉ thì chưa chắc đã là hạnh phúc.
giống như chúng mình yêu nhau vậy. Tình yêu thanh khiết ngọt ngào dào dạt, cần đếch gì thằng nào. phải ko? =))
.
.
.
.
.
Giá mà anh là cứt em là ruồi
Anh là chim , em là dây điện
Anh là bướm em là hoa
Anh là voi em là vòi
Thì em và anh sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không chia lìa . =))
Em yêu anh.
( =)) )
2 h sáng. Itunes đang chạy mấy bài của LP . Muốn gào lên như chúng nó mà ko được ( đêm rồi hàng xóm chửi chết, sáng hôm sau hò nhau đem úp sọt mình thì khổ ) .
Assignment vẫn đang trong giai đoạn nặn chữ. Từ tối tới giờ chưa có chữ nào là hoàn chỉnh cả :| :|
Yêu đương. Thật là mình ko có idea gì về vụ này hết. Căn bản từ tối đến giờ điện thoại rú không ngừng làm mình cũng vật phết. Thế nếu mà yêu rồi đến một ngày đẹp trời bỗng nhận ra hết yêu ( hết yêu là hết yêu, tự dưng nhớ đến cái bài rap rác rưởi của thằng điên đượi đấy lại thầy muốn phì mỡ. hô hô . Hết yêu là hết yêu. ts, yêu với chẳng đương ) , nói tiếp câu trên ( mình mắc bệnh dài dòng vãi, mãi ko sửa được. Từ hồi xưa mình học đã bị thế rồi. Trình bày lan man , nói nhảm hết cả giờ của cô =)) , điên vãi, viết nhảm đến nỗi rơi hết chữ ra thảm =)) ) . Thôi nói tiếp: bỗng một ngày đẹp trời nhận ra là hết yêu , thế là chia tay, kiểu lãng mạn như chia tay hoàng hôn cũng có, chia tay kiểu xô bồ thôi đi cho khuất mắt cũng có, chia tay trong nước rãi cũng có, chia tay kiểu " tôi thách cả lò nhà anh dám làm gì tôi đấy, tôi mà thấy anh đi với nó nữa, anh gặp nó nữa thì tôi trộn cát với xi măng, trộn nước thánh với axit tôi cho nó biết tay . xong rồi chia tay " ( ý là trước khi chia tay chia chân thì cũng phải cho con kia hết đường phân thân mà đi với thằng khác, đóng mác là người yêu của người yêu mình. hô hô ) (khổ. Yêu vào là khổ thế đấy. )
Bỗng một ngày đẹp trời ko còn yêu nữa, thế là đường ai nấy đi, thân ai nấy lo, buồn vui thì đừng có dính đến nhau nữa và "sẻ chia" trở thành xa xỉ phẩm .( cái này là negative , ko tính các vụ níu kéo , làm già , hoặc em với anh làm bạn . Bạn cái con khỉ. Quan điểm của mình là : một là yêu, hai là cứ giả điêu như không quen biết. Mình hem thích lằng nhằng, mình thích dứt khoát, dứt điểm ,dứt hết. Già néo chỉ có đứt dây . Các cụ dạy thế thì cứ thế mà nghe chớ có làm trái.)
Bỗng một ngày đẹp trời ko còn yêu nữa, thế là một trong hai nhất quyết dứt áo dứt cúc dứt quần dứt khóa ra đi. Người còn lại quằn quại và bắt đầu nghĩ đến những thứ ngu ngốc điên dồ khác. TRước tiên là gọi điện cho bạn của nguoi yêu khóc lóc rền rĩ ( hơ, tối nay mình dính quả, mệt vãi chưởng... :| ) , sau đấy là rượu ( uống xong lại gọi điện cho bạn cua nguoi yêu vật vã vã vật rất là thảm, rồi lảm nhảm ko dứt , chả cần biết bạn có nguoi yêu có hiểu gì ko- và mình xin thề là mình đek hiểu gì, họa dăm ba câu mới hiểu đc 1 câu :| ) , sau đấy là đòi chết. (hơ hơ hơ hơ :|:| )
Nói chung là mình chả biết khuyên giề, căn bản mình kém ăn nói quá đi, với lại mình đek hiểu chú ý nói cái giề, mà mình cũng chả kịp mở miệng mà khuyên bảo nữa. Thương thì cũng thương ( mình cũng có tim mà ) nhưng mà ức chỉ muốn đạp tường xông ra khỏi nhà đấm cho chú ý vài phát cho tỉnh ra. Haizz.... Nếu mà muốn chết chỉ vì những thứ phù phiếm thế này thì cũng đáng lắm, làm thế đi cho nhanh. Ôi, bao nhiêu đàn ông trí khí ngút trời muốn sống cũng không được, chú ý hem phải là đàn ông nên chú ý đòi chết ý mà. Mẹ già nua buồn khổ, bố sụp đổ vì con, em thơ non dại chả ai chăm sóc, chú ý tính bỏ hết ý mà. Ùi, muốn sống mới khó chứ chết nhục như con chó thì khó đek gì. Mình hem ưa đâu. :"> Mình mà là nguoi yêu chú ý thì mình sẽ bảo chú ý giỏi thì cứ thử chết xem. Nhưng mà sau khi chết có gặp ai, có đi đâu, cấm có được nhận là người yêu mình nhé. Mình ko có loại người yêu ấy. Nhớ.
Thôi. kết thúc cái chủ đề này đi. Nhạt nhẽo quá, yêu thì yêu ko yêu được thì đừng có để cho đứa khác nó coi thường mình. Nhạt nhẽo vật. Đây là cái chuyện yêu đương nhạt nhẽo thứ e nờ mà mình biết được. Nhạt vãi muối .
...................
UK hay AUS?? Băn khoăn quá. Bao nhiêu thứ phải lo và lo nhất thì ai cũng biết là cái gì đấy. Bác Hồ ơi...hãy cho cháu niềm tinnnnnn !!
Add Một tâm hồn...một thật thà....một tôi. to your personalized My Yahoo! page: