Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ca'

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Scandic Continental/Olivo
  • School: Kajaani University Of Applied Sciences

Add

Ca' is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 03, 2008 Member since November 2005

Total Page Views

75,425

Long time no see =)) I am very fine ...^______^--> Click here

1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last

Fall, seven. Stand up, eight Full Post View | List View

.........From this moment I grew up...

Ngày lạ lùng...
Ngày lạ lùng... magnify

Ngày lạ lùng…

Ngày lạ lùng rõ ràng ko phải là 1 ngày bình thường, và ngày cuối cùng của tháng bảy là 1 ngày như thế…

Lạ lùng….Sensei mua tặng bánh với lí do “nhầm lẫn đáng yêu”- ngày làm việc cuối cùng của “Chibi-Ruby chan”

Lạ lùng…quyết định lấy 2 pieces of Italian blueberry cakes cho “My blueberry nights” của Cá và Đan Cừu, ăn bánh, uống trà, nói chuyện đêm khuya, một sở thích cũng hơi “lạ lùng của những người luôn mong muốn lose weight”…

Và như thường lệ, Valeria luôn gói gọn ghẽ 2 miếng bánh to hơn kích cỡ được quy định khi bán ra, kèm theo câu nói : “Ruby, extra cakes, for extra warm hearts”….Có lẽ, khi người ta 17 tuổi, cuộc sống luôn được cảm nhận, chạm vào và bao bọc bởi “một trái tim mang size XL”

Cú điện thoại của “Gió” lúc 21h45, Gió vẫn thế, đến đúng lúc, dịu dàng, ấm áp nhưng mãi mãi Gió chỉ có phương hướng, mà chẳng bao giờ tìm thấy một trung tâm của riêng mình…

Suốt tuần nay, từ cửa sổ xe buýt, chàng thanh niên bán Hot Dog nơi góc đường khu Kaisaniemi, cạnh bảo tàng nghệ thuật –say sưa đọc cuốn sách dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mờ ảo,… Nhất định, nhất định có ngày mình sẽ phải biết tựa đề cuốn sách ấy, nhất định là thế…

Và đôi khi cái "thèm" của"Cơn gió đi hoang", bỗng chốc lại chỉ muốn "....làm sông, bình thường, suốt đời trôi lặng lẽ….”

Tags: summer08
Thursday July 31, 2008 - 04:22pm (PDT) Permanent Link | 8 Comments
Hậu vận....của bạn Cá
Hậu vận....của bạn Cá magnify

Mẹ, con Mèo, mày, người ta vẫn hay nói… “ Số mình được cái đường tốt về hậu vận” – tức là lúc đầu thì khổ sở, quằn quại, nhưng đến phút cuối thì lại đỡ được 1, 2 phát gì đấy, nhiều lúc còn vớ được quả may mắn to đùng ý chứ….ừm, mình cũng thấy thế, ko sai. Hì hì

Tháng này mới bắt đầu mà hết chuyện nọ lọ xọ sang chuyện kia. Cái đầu thì bé, mà lắm chuyện thế, ko biết nhồi nhét vô đâu nữa…hix…. Un đỡable….T_T

Học hành, đi làm, bạn bè, tình cảm….long đong…cái gì cũng đến dồn dập cùng lúc là sao hả trời???? Lúc ngồi không, cười nhăn nhở cả ngày ko hết thì đek thấy cái gì. Giờ cần thanh thản và bình yên thì ruột gan cứ lộn tùng phèo lên. Chán…nản….buồn….tủi…mà đấy, vẫn phải đi tiếp…

Tháng 5 rồi, bạn bè đều rục rịch về Vn hết, đứa nào ko về thì đều có đủ thập cẩm các loại plan này nọ lọ chai để đi đây đi đó, đú đởn, giết mùa hè….Còn mình, vẫn lông bông, ko đầu ko cuối….hơ hơ

Sống ngon lành đến giờ này cũng nhờ bám vào cái “Hậu vận” đấy, tự thân ta an ủi ta vậy, bít sao được…Bận thì thôi, chứ cứ rảnh rang ra là ngồi đần thối, đầu óc trống rỗng trong khi chân cẳng thì ko chịu yên, ngứa ngáy điên đảo ý…Unđỡable tập 2…

Tóm lại, cầu trời cầu Phật, cầu các loại Thánh thần, cầu cả Chúa, pờ lít, cho cháu ngóc cổ sống dậy ở phút 89 như mọi khi nhé, nhé , nhé…..Xì chyn ko đỡ nổi nữa òi…

Dưng mà, kể cũng lạ, không thấy quá nặng nề, thản nhiên đón chờ mọi thứ, thế cũng tốt…Điển hình, mai thi, ngày kia final presentation, 15 trang report, ngày kìa “implementing Event”….kìa kìa nữa Finance chít tiệt….rồi kìa của kìa của kìa nữa là Law… rồi còng lưng, cong đít tìm Work Placement...zậy mà vần ngồi đây viết bờ nóc….hihi…Hay nhỉ..

Thôi thì, “sướng trước khổ sau” (AQ phết), hopefully....

To bạn Trang Axon iu rấu: Nếu có đọc được cái này á, thì nhớ này, Say rồi tỉnh, Tỉnh rồi Say, 1,2 chén, hay vài chai cũng chỉ làm mình quên đi chốc lát thui cưng ạ…Chi bằng Say 1 lần đứ đừ ra, để tỉnh dậy, sẽ là quên mãi mãi….Yêu nhắm…Chờ bạn về đê, rượu độc 1 mình, ko bạn ko ngon đâu đới…Thề…

P/s : Nần đầu tiên mình viết 1 en trai xì tin thế này, phải phát huy nhở, nhở, các bạn nhở….^^

Tags: funtolive
Monday May 12, 2008 - 12:04pm (PDT) Permanent Link | 10 Comments
Ôi Đàn ông…!!!
Ôi Đàn ông…!!! magnify

Đau lắm khi phải viết ra những dòng này, đau lắm khi phải chấp nhận một sự thật “Đàn ông là những kẻ ích kỉ, thô bỉ , trẻ con và cái TÔI thì đặt lên hàng đầu”....

Tôi không phủ nhận rằng tôi chả hoàn hảo gì, tôi còn vô số những thứ cần hoàn thiện, cực nhiều những lỗ hổng về tính cách phải lấp đầy. Nhưng chưa bao giờ tôi bỏ cuộc hay buông khó khăn dễ dàng và tôi biết phải nhìn về phía trước. Với tôi, chỉ có khó khăn tự bỏ cuộc khỏi tôi mà thôi.

Giờ tôi đã hiểu, Quá khứ vô hình lắm, “lẳng lơ” lắm, không 1 điều gì đủ mạnh để giữ lại nó bên cạnh mình được đâu. Vậy thì có chăng đúng đắn nhất là hãy để nó trôi đi mãi…thật xa, thật xa...

P/S: edited for individual purposes

Tags: needtoforget
Saturday May 3, 2008 - 01:22pm (PDT) Permanent Link | 15 Comments
Đang gọi - QUÁ KHỨ
Đang gọi - QUÁ KHỨ magnify

Trong list contact điện thoại của em, có 1 người đã được đổi tên thành QUÁ KHỨ…

Là QUÁ KHỨ, thì dù đau, dù khổ, dù buồn, dù vui, dù hạnh phúc…cũng đều đã từng ở thì HIỆN TẠI…

Thấy tội nghiệp QUÁ KHỨ, bằng cách này hay cách khác, rồi sẽ bị lãng quên…

Cuộc sống bao gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, tích tắc….nó như một chuỗi những sọc đen và trắng, em may mắn, em sẽ bước vào sọc trắng, còn không, em biết rồi đấy….

Sao không thể vứt béng cái password của QUÁ KHỨ đi nhỉ, ôi thế thì thật tốt quá đấy…Thỉnh thoảng trong cơn mơ, nó lại tìm về, day dứt, dằn vặt….

Em không thể tập cho mình thói quen Delete những gì thuộc về QUÁ KHỨ, dù đau, dù khổ, dù buồn, dù vui, dù hạnh phúc….

Em đã set up tất cả các account từ e- mail, YM… đến TTVN, chỉ với duy nhất 1 pass…và chỉ duy nhất 1 câu mà cũng chỉ mình em và QUÁ KHỨ biết…

Tình cờ nhận ra, em đang cố tình hay vô tình giữ lại QUÁ KHỨ đây???? Chẳng có gì thay đổi, từ email, YM….đến TTVN…

Hứa rằng từ mai, từ giây phút này em sẽ không “lỡ tay” ấn nhầm:

“ĐANG GỌI

QUÁ KHỨ

+65xxxxxxxx”

Tags: needtoforget
Friday April 18, 2008 - 02:15pm (PDT) Permanent Link | 11 Comments
Buông...
Buông... magnify

Buông rồi đới…thật đấy…

“Xin lỗi, em sai rồi”… mấy từ này cao quá, em không có với tới được.

Em an phận thôi, an phận đứng thấp hơn “Cái Tôi” của anh vậy…

Hóa ra vẫn có thứ to béo hơn mình, haizzz…

Ngày xưa, đọc Hoàng Anh Tú, thích nhất đoạn “Trong tình yêu, Cái Tôi cá nhân không có chỗ”

Giờ thì thấm lắm rùi, thấm cực ý…(Trong mắt anh, em chưa bao giờ là người tốt cả)…

Hum nay, để mẹ khóc, chán thiệt ,mình thật là hư hỏng >.<

Thui, dù gì vẫn phải đứng dậy, đọc thư Na Rae mới thấy, có nhìu bạn rất yêu mình, cảm động quá…Thư nè:

“hi, how is your vacation?

did you have nice christmas?(maybe with boyfriend?kk)

are you staying in vietnam? or finland?

days have quickly gone, its already feb.

and im very missing you.

well.. i've been studying for some tests.

so the vacation is very boring for me, and im missing campus and club room, our ice cream, too. :D(do you remember?)

well, whether you are in vietnam or finland, just stay healthy.

in Korea, weather is very cold and people are almost living with cold.

oh, Hong-rae is doing his military service.

it's mandatory for men in Korea.

maybe i can't see him very often.

anyway, have a nice day.

see you:)

Na-rae

P/S: Sweet thật đấy, tất nhiên tớ cũng nhớ Free ice-cream của bọn mình rùi, huhu

Tags: banbe
Tuesday April 8, 2008 - 12:39pm (PDT) Permanent Link | 11 Comments

Add Fall, seven. Stand up, eight to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last