Chung ta hay song nhung ngay đep nhat,hay bat tay vao nhung viec binh thuong hang ngay nhung co ich cho đoi,bạn nhé !
Ngày 20.11.2008, ở huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai, hai thầy giáo trẻ lặng lẽ bên nồi cơm và chén nước mắm trong căn nhà tranh dột nát. Những cơn mưa cuối mùa khiến cái bản xa nhất, nghèo nhất của tỉnh ngập trong biển nước. Đây là chuyện rất bình thường về những thầy giáo cắm bản “cõng” chữ về cho trẻ em ở các bản làng huyện Kong Chro. Hỏi về ước mơ trong ngày nhà giáo, thầy trả lời thiệt tình nghe muốn khóc: “Không mơ đến hoa, đến quà, chỉ ước có một rổ rau má thôi vì gần cả tháng bữa cơm không có một cọng rau!”…
Một lớp học đặc biệt ở xã Suối Râm, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Qua bảy năm kể từ ngày thành lập, thầy và hai mươi học trò đều phải ngồi dưới đất. Thầy là hai anh em tật nguyền không đi đứng được và chưa qua trường lớp sư phạm. Thế nhưng, chẳng những được học trò tin yêu, hai người thầy ấy còn là điểm tựa của một người mẹ già…
Cứ 5h30 sáng, bước chân của một thầy giáo mù lại lội bộ ra bến xe Củ Chi. Ngày nào cũng vậy, thầy phải đi – về qua hai chặng xe buýt để đến với học sinh trường phổ thông đặc biệt – trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Đoạn đường dài 100km cho một ngày đã là vất vả với người sáng mắt. Vậy mà thầy vẫn miệt mài đến lớp đã bảy năm ròng. Bởi người thầy ấy hiểu rằng, những em bé không may mất đi ánh sáng của đôi mắt đang rất cần tiếng hát, tiếng đàn của thầy để giúp các em tìm thấy một thứ ánh sáng khác của cuộc đời: đó là ánh sáng của âm thanh rộn rã, của niềm yêu đời và khát vọng vươn lên…
Một đôi vợ chồng nhà giáo gạt nước mắt cầm cố cái thẻ sinh viên của con gái. Có lẽ đó là tài sản cuối cùng của họ sau khi chạy chữa cho người chồng trong cơn bệnh thập tử nhất sinh. Dù chưa bình phục hẳn nhưng thầy vẫn cố gắng đến lớp mang con chữ đến trẻ em nghèo trên đảo Hòn Tre…
Một cô giáo dạy mẫu giáo lên rừng chặt nứa, vay tiền dựng lên cái lớp học để trẻ em nghèo không phải học dưới gầm nhà sàn. Ngoài giờ lên lớp, cô còn đạp xe đi nhặt rơm, xin vải vụn rồi tỉ mẩn kết thành những con búp bê cho học trò…
Còn nhiều, nhiều lắm những câu chuyện cảm động về những người “đưa đò” thầm lặng. Có người từng được vinh danh, nhưng cũng có nhiều giáo viên ngoài biên chế âm thầm “gieo trồng” con chữ cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa.
Đã đến những vùng đất xa xôi nhất của tổ quốc; lội qua những con suối; đi trên những con đường lầy lội mà các thầy cô vẫn ngày ngày đi qua, chúng tôi thấm thía một điều: một cuộc đời, một quá trình nỗ lực, một tấm lòng hay một nỗi đau đâu thể thâu tóm hết trong mười hay hai mươi phút phim. Và những cống hiến thầm lặng của các thầy các cô cũng không thể nào kể hết. Tiếp sức người thầy chỉ mong chuyển tải những gì chúng tôi đã thấy, đã cảm nhận và mong tìm được sự đồng cảm nơi khán giả. Vì vậy, đến với mỗi nhân vật, chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để trao những món quà ý nghĩa nhất cho những người thầy. Đó không chỉ là một quyển sổ tiết kiệm, một ngôi nhà, một chiếc xe máy ba bánh cho những giáo viên khuyết tật đôi chân…
Chúng tôi không quên câu nói một người thầy bị ung thư giai đoạn cuối: “Đêm nào thầy cũng mơ mình được đi ngang trường tiểu học để nhìn các em học sinh. Thầy nhớ thời gian mình còn đứng lớp. Đó là quãng thời gian đẹp nhất!”. Câu nói ấy đã nhắc chúng tôi rằng, với thầy cô giáo, đôi khi những món quà vô giá lại quý hơn ngàn lần. Và giọt nước mắt của thầy khi nhận được đoá hoa từ những người thực hiện chương trình và các em học sinh đã nhắc chúng tôi rằng Tiếp sức người thầy không phải là câu chuyện của lòng thương hại, càng không phải là câu chuyện của vật chất.
Những người thực hiện chương trình mong muốn đây không chỉ là một chương trình từ thiện mà là bắc một nhịp cầu. Một nhịp cầu tri ân. Một nhịp cầu nối những tấm lòng. Và Tiếp sức người thầy hy vọng có thêm nhiều bạn đồng hành.
Một nhịp cầu tri ân
Sáng 2.4, tại toà soạn báo SGTT đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình truyền hình Tiếp sức người thầy. Đây là chương trình truyền hình thực tế do đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty Tâm Điểm, công ty Saigon Media sản xuất với sự hỗ trợ của quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục (EDF) và ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.
Hiện nay, mặc dù Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm nhằm tôn vinh người thầy nhưng vẫn còn rất nhiều thầy cô gặp khó khăn, nhất là những người ở vùng sâu vùng xa. Cả nước có hơn 800.000 giáo chức về hưu thì có tới 200.000 cựu giáo chức sống ở mức nghèo khổ, hơn 100.000 cựu giáo chức mắc bệnh nghề nghiệp. Họ rất cần sự quan tâm, chia sẻ dù rất nhỏ của xã hội. Chương trình Tiếp sức người thầy ra đời chính là một cách để chia sẻ những vất vả ấy, đồng thời tôn vinh những con người dù khó khăn đến mấy cũng vẫn cặm cụi làm tròn trách nhiệm của người đưa đò.
Chương trình sẽ bắt đầu phát sóng chính thức trên HTV9 vào lúc 21h40 tối thứ ba ngày 7.4.2009 và phát định kỳ vào thứ ba hàng tuần. Với thời lượng 15 phút mỗi kỳ, chương trình sẽ là câu chuyện xúc động về đời sống và những nỗ lực của các thầy cô để cộng đồng cùng cảm thông và chia sẻ.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM chia sẻ: Giáo viên nói chung với đồng lương viên chức đang gặp rất nhiều khó khăn. Hy vọng chương trình sẽ mang lại hiệu ứng xã hội mạnh mẽ để cả xã hội biết quan tâm và tôn vinh công lao của những người thầy.
Từ 6.4.2009, báo Sài Gòn Tiếp Thị sẽ cùng với kênh VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình truyền hình Vượt lên số phận. Như cái tên của chương trình, 52 tập phim được công chiếu là 52 câu chuyện về những con người đã bằng ý chí, nghị lực phi thường vượt qua bao éo le, nghiệt ngã của cuộc sống. Mỗi tập phim dài 15 phút sử dụng ngôn ngữ phóng sự truyền hình để đi sâu vào mô tả đời sống, thân phận, ý chí và ước mơ của các nhân vật, các gia đình. Trên tất cả - kể cả mục tiêu cao cả của một chương trình từ thiện - những người thực hiện loạt phim này mong muốn tôn vinh giá trị của những con người đã sống qua những lúc khốn khó mà vẫn giữ được tâm hồn đẹp và nhân cách cao quý.
Đó là Vũ Thị Dung, một người chị đã thay người mẹ đã qua đời và người cha bỏ nhà đi để chăm sóc đứa em trai 3 tuổi. Suốt 10 năm qua, Dung bỏ học đi làm nghề cạo mủ cao su, hy sinh tuổi thơ của mình để giữ lấy tuổi thơ cho các em. Đó là cô bé Nguyễn Thị Hồng Thắm, học sinh giỏi suốt 9 năm liền ở Giồng Trôm, Bến Tre, cùng với gia đình em – một gia đình chỉ có ngoại, hai dì, và người anh họ tên Bịch. Họ nương nhau sống bằng một suất lương thợ hồ của Bịch, nhưng dù đói khổ, vẫn kiên quyết không để Thắm bỏ học. Và đó là ông Tư Lý làm việc ở bệnh viện Gành Hào, Giá Rai, Bạc Liêu. Không chỉ gồng gánh gia đình với người vợ bị tiểu đường ngồi may mùng riết rồi bị teo cả chân, với 4 đứa con tuổi ăn, tuổi học, ông Tư Lý còn cưu mang cả những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện, nuôi chúng lớn, cho chúng đi học, đưa chúng tìm về với người thân…
Với người dẫn chương trình là nhà thơ Đỗ Trung Quân, 52 tập phim Vượt lên số phận sẽ đưa khán giả đến thăm những gia đình đang cần được giúp đỡ trải suốt chiều dài từ Quảng Nam đến mũi Cà Mau. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21h thứ hai hàng tuần trên kênh VTV9 và nhận được sự tài trợ của ngân hàng Á Châu (ACB).
(Bài viết này trích từ blog của MC Vi Thế Cường).Em cảm ơn anh,chúc anh và các bạn luôn thành công trong công việc.NDCTTH 2007 sẽ mãi là kỷ niệm không bao giờ quên được trong ký ức của 12 anh em mình ....
NDCTTH một năm nữa lại tới, năm 2007 đã tạm lắng đi sau một khoảng thời gian để lại rất nhiều dư âm, dư âm của những khuôn mặt "căng mọng" sự lo âu, rồi của những giọt nước mắt tiếc nuối, hạnh phúc...Tất cả đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc bên nhau_những người bạn trên cùng “chiến tuyến”, họ không ghét nhau cho dù họ đều là “đối thủ” của nhau …….Họ yêu nhau hơn bao giờ hết trước mỗi giờ G !
Năm 2008 lại đến và mang đến một cuộc thi năm nay, một cuộc thi của những trái tim mới ,những trái tim khát khao muốn khẳng định mình trên một lĩnh vực mới hay đơn giản họ muốn thử sức mình trong một cuộc thi lớn,những con người mới đó sẽ tạo ra nhiều sự thú vị, hấp dẫn hơn cho cuộc thi năm nay ,và bên cạnh đó họ sẽ lại có được những niềm vui mới bên những người bạn mới trong cuộc thi này, như mình đã từng có trong cuộc thi năm ngoái với những Ngọc Hương, Phương Thảo, Lê Thanh ,Như Quỳnh, Phú Lộc....Chúc các bạn trẻ thành công trong cuộc thi năm nay và để đạt được điều gì đó ,chúng ta cần phải có một trái tim yêu nghề mãnh liệt, một chút duyên với nghề, bên cạnh tài năng thực sự mà bạn có.Hãy thật tự tin các bạn nhé, chúc các bạn may mắn NHỮNG CÁNH ÉN TƯƠNG LAI, CÁNH ÉN CỦA NĂM 2008 !
Thời gian trôi qua thật là nhanh,mới đó thôi mà đã được một năm rồi.Đối với mình,đó thực sự là một năm khời đầu kể từ sau cuộc thi...Nhớ lắm những người bạn của tôi....Nhớ những buổi chiều luyện tập hăng say ở sân khấu kịch số 7B.Trần Cao Vân ....Nhớ các thầy,các anh chị và nhớ luôn cả những vẻ mặt hồi hộp và căng thẳng của các bạn mình trước giờ "G"....Nhớ gương mặt rạng rỡ của các bạn sau khi kết thúc mỗi phần dự thi.... Nhớ và "thương" lắm ca khúc "Nói lời trái tim" của anh Vũ Quốc Việt....Tôi mong sao được cùng các bạn của mình cất cao lời bài hát ấy một lần nữa....."Khi xuân sang thênh thang muôn nơi,tôi như cánh én luôn gắn kết mọi người.Nói sao cho nghe vừa lòng mọi người.Nói sao cho chân thành dịu dàng nhất.Nói cho tôi cho bạn thật là điều khó khăn.Nói cho ai cũng thấy vui, tay nắm lấy bàn tay....".Tạm biệt nhé "Người dẫn chương trình truyền hình 2007",tất cả chúng ta hãy cùng chào đón những cánh én mới.....!
Một cuộc đua mới để đến với danh hiệu én vàng, én bạc của "Người dẫn chương trình truyền hình" do Đài Truyền hình TP HCM và Cát Tiên Sa tổ chức thực hiện năm nay đã rục rịch khởi động.
Theo đó, bên cạnh các tiêu chí khá đơn giản: là công dân Việt Nam nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30, cao 1,65m trở lên đối với nam, từ 18 đến 28, có chiều cao tối thiểu 1,58m đối với nữ, đã tốt nghiệp THPT, các bạn trẻ muốn tham dự cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình 2008" phải biết ít nhất một ngoại ngữ, "có kiến thức nền tảng và ngoại hình phù hợp với nghề MC".
Thế nên, ngoài ngoại hình là ưu thế đầu tiên, để vượt qua các vòng thi, các thí sinh sẽ phải tự trang bị kiến thức, sẵn sàng thử sức dẫn chương trình theo rất nhiều thể loại, nhiều lĩnh vực khác nhau.
Dự kiến, sau vòng loại vào ngày 18 và 19/8 tại Đài Truyền hình TP HCM, 80 thí sinh được lựa chọn sẽ bước ngay vào vòng sơ tuyển ngày 20/8. Từ ngày 27/8 đến 15/9 sẽ là cuộc chạy đua dành danh hiệu én vàng, én bạc của 24 thí sinh với 2 vòng thi bán kết, chung kết.
Giải thưởng dành cho thí sinh đoạt giải én vàng là 30 triệu đồng, én bạc 20 triệu đồng, hai giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải. Hai giải phụ trị giá 5 triệu đồng/giải: giải thí sinh có giọng nói truyền cảm và giải thí sinh được báo chí bình chọn