Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Mãi Mãi Một Tình Yêu

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • School: TheUniversity Of Transport&Communication

Add

Mãi Mãi Một Tình Yêu is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Feb 13, 2009 Member since July 2006

10/10/2010 Reply

1 - 5 of 11 First | < Prev | Next > | Last

Hoang Minh's Blog Full Post View | List View

Thích tất cả mọi thứ

Entry for May 06, 2008
Entry for May 06, 2008 magnify
Bài dưới đây là tâm sự của một game thủ nữ ở Đồng Thành Trung Quốc, tác giả của bài viết đã được sự cho phép của cô gái này nên mới đưa câu chuyện đáng buồn này đến với cộng đồng game thủ.

Tiểu Tuyết là một người bạn mà tôi quen trong game SUN Online, trong game Tiểu Tuyết chơi là một pháp sư giết người không chớp mắt, hôm ấy cô ấy hẹn tôi đi uống café, khi tôi vào quán cô ấy ngồi ở một góc khuất của phòng café, mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, tóc rối xỏa xuống đôi vai.


Tiểu Tuyết

Khi mới bắt đầu vào câu chuyện, tôi thẳng thừng hỏi: "sao kể chuyện này cho mình biết, bạn nghĩ mình sẽ giúp được bạn chăng?"

Tiểu Tuyết chỉ lắc nhẹ đầu, cười cười nói: “giờ mình chẳng khác với một kỷ nữ là bao, cái duy nhất không giống là họ cần tiền, còn mình cần trang bị trong trò chơi".

Tôi lấy máy thu âm ra và bắt đầu câu chuyện của Tiểu Tuyết.

Cô ấy bắt đầu kể chuyện và tôi chỉ là một người im lặng lắng nghe, câu chuyện bắt đầu từ ngày SUN Online bắt đầu phát hành tại Trung Quốc.


Lúc đó tôi là một học sinh đại học, đã là năm 2 rồi, tôi với bạn trai là cùng ở một nơi cùng lên Nam Kinh để học đại học, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, tôi rất yêu anh ấy, vì anh ấy tôi mới lên Nam Kinh để cùng học.

Khi vào năm nhất đại học chúng tôi đã dọn ra ở chung rồi, [cười] nói sao đây, ở Nam Kinh này người thân của tôi không nhiều, thân thiết nhất chỉ mỗi mình anh ấy. Từ khi thi vào đại học, tôi rất ít khi đi học, hằng ngày chỉ ở trong căn nhà trò mà chúng tôi thuê, dọn dẹp và giặt quần áo cho anh ấy. Anh ấy rất thích chơi game, lúc đó anh ta mê World Of WarCraft lắm, nhưng mà tôi thì chẳng biết gì về game cả, anh ta có chơi vui đến cỡ nào thì tôi cũng không vào được thế giới của anh ấy.

Đến tháng 4 anh ấy nói, The9 sắp ra một trò chơi, giao diện rất đẹp, rất thích hợp cho con gái chơi, anh ấy nói với tôi, trong bang hội bà xã của các anh em đều chơi chung với họ, chỉ có mỗi mình anh ấy cô đơn lủi thủi, buốn lắm lúc đó tôi nào có biết gì, bèn nhận lời chơi chung.


Song tu pháp sư

Thật ra sau khi nhận lời thì tôi cảm thấy đã hối hận rồi, nhưng để anh ấy vui nên tôi quyết định nghe anh ấy một lần. Trong game tôi chơi class Pháp sư, tuy rằng tôi không biết Pháp sư là cái gì nhưng theo anh ta nói tôi đã chơi, sau này mới biết cách mà anh ta kêu tôi chơi là một class nhân vật rất “trâu” được giới game thủ SUN Online Trung Quốc gọi là "Song tu pháp sư".

Cô ấy vừa nói dứt lời thì miệng nhoẻn cười làm cho người khác rất khó hiểu, sau đó lại tiếp tục.

Như thế tôi đã trở thành “vú nuôi” dẫn theo anh ấy luyện lv, vì class của anh ấy chọn là Dragon Knight, rất ít có người chịu tổ đội chung để kéo lv, cho nên từ cấp 1-60 đều do tôi kéo anh ấy, lúc đó thì vẫn chưa mở tới cấp 70. Sau đó chúng tôi bắt đầu PK (đánh nhau), anh ấy rất thích PK, cả bang hội của anh ấy bên WoW đều kéo qua đây, ở server mà tôi chơi cũng rất có tiếng tăm. Khi PK người nào cũng rất “trâu”, ai cũng có đồ trang bị hoàng kim chói lọi rất sớm. Người người nhìn vào đều rất hâm mộ, lúc đó bang chủ của chúng tôi, đối xử với tôi rất đặc biệt vì biết tôi là một MM (game thủ nữ bên Trung Quốc).

Nói tới đó đột nhiên Tiểu Tuyết nhìn thẳng vào tôi nói: “Cậu biết không? Trong game bạn trai tôi không hề nhận tôi là người yêu của anh ấy, chỉ nói với mọi người tôi là em gái của anh ấy. Cho nên bang chủ đó theo đuổi tôi rất quyết liệt, bực bội quá nên tôi mới nói cho bạn trai mình biết. Nhưng không ngờ anh ấy tỏ ra không giận gì mà còn nói với tôi, nếu em giải quyết được anh ta thì sau này mình muốn cái gì sẽ có cái đó. Nghe xong tôi giận lắm, không lẽ một món đồ ảo trong game kia không bằng tình cảm giữa tôi với anh ta bao nhiêu năm nay.


Họ đã từng đồng hành trong thế giới ảo

Cô ấy thở dài tiếp tục nói.

Nhưng mà chúng tôi cũng hết cách, vì chúng tôi là sinh viên nghèo, sao so sánh với người có tiền được. Tới ngày 1 tháng 5, đáng lẽ tôi muốn về quê nhưng không ngờ trong bang lại tổ chức tiệc, mọi người trong bang đều sang Thượng Hải chơi, bạn trai tôi một mực kéo tôi theo. Tôi cứ nghĩ tới sẽ gặp cái anh bang chủ đó là đã không muốn đi rồi, nhưng sợ anh ta giận nên đã nhận lời. Tên bang chủ đó đúng là dân có tiền hôm đó tiếp đãi hết mọi người, sau đó còn đi hát Karaoke. Bạn trai tôi trước mặt mọi người giới thiệu tôi là em gái của anh ấy, tôi không nói gì nhưng thật sự rất đau lòng.

Cô ấy vừa nói vừa dùng tay vuốt vuốt mái tóc của mình, tôi gọi thêm cho cô ấy một ly sữa ấm, cô ấy nhìn tôi vẻ cảm kích và sau đó tiếp tục kể.

Tôi nhớ lúc đó tôi có hát một bài, tên của bài hát tên là “Bạch hồ”, bài này trên mạng rất nổi tiếng, thật ra tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cho anh ấy biết, tôi vẫn yêu anh ấy, đừng làm thế với tôi. Tôi không muốn trở thành con Bạch hồ tội nghiệp trong bài hát.
-

SUN Online nhiều sự lôi cuốn

Nhưng thật ra anh ta không hề để ý, tối hôm đó bang chủ mới họ đi quán bar nhậu tiếp, tôi cũng đi, tôi vốn không biết uống ruợu bị ép vài ly đã thấy có tí chóng mặt. Thật ra hôm đó tôi cố tình uống nhiều, là vì tôi thật sự muốn thử anh ấy, tôi rất muốn biết anh ấy có còn yêu tôi hay không? Nhưng tôi đã sai, hôm đó sau khi tôi uống nhiều người ở bên cạnh tôi không phải là anh ấy, mà là tên bang chủ kia, anh ta cùng những người khác đi chơi tiếp.

Đến khi tên bang chủ kia đè lên người tôi, tôi thật sự rất muốn chống trả lại, nhưng nghĩ tới những lời của anh ta nói sáng nay, đột nhiên tôi buông thả mình một lần, tôi nghĩ tôi và anh ta đã chẳng còn gì, sao lại có thể đây tôi vào vòng tay một người đàn ông khác như vậy.

Tôi giả vờ say nằm yên bất động, mặc kẻ người lạ mặt kia muốn làm gì làm, tôi nghĩ lúc đó mình đã chết rồi, trái tim chết, con người cũng vậy.

Sáng hôm sau tôi tự ngồi xe về Nam Kinh, tôi cứ tưởng mọi chuyện thế là chấm dứt, chuyện phải quên thì nên quên đi! Không ngờ trưa hôm ấy anh ta cũng đã về tới, quỳ xuống van xin hối lỗi trước mặt tôi, xin tôi tha thứ, nói là do bị đám trong bang cho uống ruợu nhiều quá nên đã kéo ra ngoài mà không biết nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Nhìn bộ dạng thành khẩn xin lỗi của anh ấy, không ngờ tôi đã ngu ngốc tha lỗi cho anh ta, không dọn ra ngoài nhưng tôi kiên quyết sẽ không vào game nữa và anh ấy cũng đồng ý.

Tôi cứ nghĩ sẽ có thể yên ổn nhưng thật đâu ngờ tới, có một hôm anh ta đang ngủ treo máy, tôi đã đọc được tin nhắn của anh ta và tên bang chủ đó.

< Thật sự em gái cậu rất tuyệt.
Sao lại có thể vì ít tiền trong game mà làm thế chứ?
Tớ nghĩ hôm ấy cô ấy không say chỉ giả vờ thôi.
Cậu giúp tớ hỏi có thể… một lần nữa không? >

Đột nhiên tôi cảm thấy trước mắt như tối sầm, thế giới như đang sụp đổ, nhìn người đàn ông quen thuộc đang nằm ngủ, tim tôi nhỏ từng giọt máu, nhưng tôi đã bình tĩnh copy lại mấy dòng tin nhắn QQ đó, sau đó xóa đi không cho anh ấy biết, vì không muốn cả hai phải khó xử.


Trái tim không mãi vui

Ngày hôm sau tôi lén lút dọn đồ tính về lại ký túc xá, tôi nghĩ rằng như thế tất cả đã kết thúc, nhưng không ngờ anh ấy chạy đến ký túc xá, muốn tôi trở về ở chung cùng anh ấy. Tôi không chịu anh ấy uy hiếp nếu không chịu sẽ cho ba tôi biết chuyện tôi ở riêng cùng anh ấy, tôi dù chết cũng không chịu, cuối cùng anh ta đưa ra một đề nghị, kêu tôi và tên bang chủ ấy… một lần nữa thì anh ta sẽ đồng ý chia tay với tôi, vì anh ta muốn có bộ trang bị Tuyết Tinh. Lúc đó tôi không biết bộ trang bị Tuyết Tinh là gì, nhưng sau này lên mạng kiểm tra thì mới biết bộ đó giá trị khá cao, đáng mấy ngàn nhân dân tệ.

Tôi rất bực bội và khó chịu dùm cô ấy liền hỏi: “không lẽ bạn đồng ý sao?”

Tiểu Tuyết cúi đầu xuống im lặng không nhìn tôi, tôi cũng đoán được câu trả lời. Cô ấy cúi đầu và tiếp tục nói.

Lúc đó tôi thật sự muốn như thế là xong xuôi hết tất cả, tên bang chủ kia cũng không phải là kẻ xấu, nếu có thể như thế để tôi được giải thoát, tôi cũng đành chấp nhận.

Cuối tuần đó tên bang chủ thật sự đến Nam Kinh, và ở một khách sạn rất sang trọng, nghĩ tới lời bạn trai của tôi nói, lần cuối cùng sẽ không làm phiền tôi nữa nên tôi đã đi gặp tên bang chủ đó. Tôi thật sự nghĩ mình thoáng được lần cuối này nhưng thật sự tôi rất uất ức. Từ khi chơi game anh ta lại đối xử với tôi như vậy, tôi rất muốn phản kháng nhưng tôi thật sự thương cha tôi, và không muốn ông buồn, nên đã đành khuất phục.

Tên bang chủ đó là một người đàn ông giàu, lại có vợ con, tôi thật sự không hiểu sao lại bỏ tiền ra để làm giao dịch thế này, có thật sự đáng không.

Sau đó hắn ta còn nói với tôi, nếu lần sau có cần cái gì đó, nếu muốn trao đổi kiểu này nữa thì cứ gọi hắn, mọi thứ sẽ được đáp ứng, ông ấy nghĩ tôi muốn vậy lắm sao chứ...

Nói tới đây Tiểu Tuyết nhìn tôi, có phần kích động, giọng nói đặc cả đi, nghẹn ngào…

Cafe của tôi cũng nguội rồi, tôi uống một hớp tự dưng thấy đắng tận đáy lòng, tôi cũng đổi ly sửa và tiếp tục hỏi: “vậy sao bạn lại tiếp tục chơi game?” Tiểu Tuyết ngẩn đầu nhìn tôi, miệng cười chua chát: “Vì tôi hận anh ấy, tôi muốn báo thù, để anh ấy không chơi game này được nữa”.

Lúc đó tôi bị thù hận hoàn toàn che khuất tâm trí, trong đầu chỉ nghỉ không để hắn ta chơi game được nữa, thế là tôi muốn mua một tài khoản “xịn”, truy sát anh ta khắp server, đuổi anh ta ra khỏi trò chơi, nhưng mà tôi không có nhiều tiền vậy để mua tài khoản. Lúc đó tôi đã liên hệ được với một tài khoản Pháp sư song tu, trên người tất cả đều là đồ cuối +12, và nhiều thứ khác nữa, chủ nhân của tài khoản không ngờ lại là của một anh học năm 4, cùng trường sắp tốt nghiệp về quê. Anh ta nghe tôi nói là cùng trường, không ngờ lại tặng tài khoản đó cho tôi và còn không lấy tiền nữa, sau khi tôi đăng nhập vào trò chơi thì mới biết, giá trị của tài khoản đó là thế nào, nhưng mà anh ấy lại không đòi tôi một đồng nào, tôi không biết làm thế nào để trả ơn anh ta nữa.

ới ngày sinh nhật của anh sinh viên, anh ấy nói muốn đãi sinh nhật lần cuối tại Nam Kinh trước khi về quê, rủ tôi đi cùng, tôi đồng ý ngay. Hôm đó anh ấy mời rất nhiều bạn bè, vì sắp tốt nghiệp cả nên tâm trạng mọi người đều rất buồn và uống khá nhiều ruợu, nhưng mà tôi không say, tôi vẫn tỉnh táo nhớ là anh ấy đã cõng tôi về, cứ đi, cứ đi... Những cơn gió nhẹ của buổi hoàng hôn mùa hè làm tôi cảm thấy hơi buồn.

Tại một nhà trọ nhỏ gần trường, anh ấy đã để tôi xuống, tôi nằm bất động trên giường không dám động đậy, vì sợ anh ấy biết tôi đang giả vờ, nhưng lúc anh ấy lấy khăn nóng lau mặt cho tôi, vàtôi đã ôm lấy anh ấy, chính tôi đã chủ động. Đến khi anh ấy không còn kìm chế được nữa và sờ soạng trên người tôi, thì tôi biết mình đã thành công rồi, không có tiền tôi chỉ có thể lựa chọn cách đền đáp duy nhất là..."lấy thân tương hứa".


Mỗi lần tôi ngồi nghe loại đoạn băng của Tiểu Tuyết, nghe cái giọng trầm trầm, đau thương của người con gái tội nghiệp ấy, không hiểu sao tim tôi lại một lần nữa cảm thấy thật sự đau xót.Trong blog của Tiểu Tuyết dưới bài viết tôi thấy một cái nickname ghi là “mộ tế phần chết đi của tôi”.
Theo Game Gate

Tuesday May 6, 2008 - 12:41am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Entry for March 11, 2008
Entry for March 11, 2008 magnify
Một tình yêu hiếm có và xúc động :((
Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…

Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.

Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.

“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.

Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.

Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!

Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.

Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.

Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…

Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Wednesday March 7, 2007 - 07:05pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments
“Cưa cẩm” là việc vô vàn gian nan"
“Cưa cẩm” là việc vô vàn gian nan" magnify
“Cưa cẩm” là việc vô vàn gian nan, bởi luôn có một ranh giới rất mong manh giữa thành công và “xôi hỏng…”. Mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng rất có thể toàn bộ công sức của bạn sẽ ra sông ra bể nếu mắc vào một trong những lỗi sau:

1. Thô lỗ





Bạn muốn khen ngợi vẻ đẹp của nàng, được thôi, song hãy tập trung vào mái tóc óng ả, đôi mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng…thay vì khen đôi chân hay vòng 3 của cô ấy!





2. Không nắm bắt được ngôn ngữ cơ thể





Hơn 65% việc giao tiếp được thực hiện qua các tín hiệu phi ngôn ngữ. Nếu bạn không kịp thời nhận ra những thay đổi trong cử chỉ cơ thể hoặc những điều mà đôi mắt đối phương đang nói, chắc chắn bạn sẽ bỏ qua các tín hiệu như : “ Em rất hứng thú với điều này, anh cứ nói tiếp đi” hoặc “Anh là kẻ ti tiện, em không muốn nói chuyện với anh nữa”.





3. Đốt cháy giai đoạn





Hành động lãng mạn luôn được khuyến khích, song đừng đi quá giới hạn. Trong thời gian đầu, cô ấy nhận lời đi chơi cùng bạn đã là một thành công lớn. Xác định rằng trao nhau một ánh mắt, một nụ cười vào thời điểm này, thế là đủ.





4. Tỏ ra ngốc nghếch





Tán tỉnh nghĩa là làm cho “mục tiêu” thấy rằng bạn vô cùng hấp dẫn, chứ không phải trở thành người làm trò tiêu khiển. Hãy làm cô ấy hạnh phúc bằng những giá trị của bạn, và đừng bao giờ đánh mất bản thân.





5. Dễ thương một cách thái quá





Cô ấy là người phụ nữ bạn chọn, bạn luôn nâng niu và nhẹ nhàng, thậm chí còn không dám nói to! Bạn đang đánh mất nam tính của mình đấy.





6. Quá yếu đuối





Là người đàn ông, bạn phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Thật lố bịch nếu co rúm người lại khi xem một… bộ phim ma! Hãy nhớ rằng, khi đối mặt với khó khăn, bạn không được nói lắp bắp, tỏ ra bồn chồn, ánh mắt vô hồn hay giọng nói yếu ớt…





7. Cố đấm ăn xôi





Những nỗ lực cưa cẩm nhiệt thành của bạn đã được bày tỏ rõ ràng, vậy mà nàng vẫn không “đổ”. Có thể bạn là người rất kiên trì, nhưng nên nhớ rằng trong tình yêu, sự kiên trì phải xuất phát từ cả hai phía. Cần biết khi nào phải dừng lại.


Thursday November 2, 2006 - 08:36pm (ICT) Permanent Link | 24 Comments
“Cưa cẩm” là việc vô vàn gian nan"
“Cưa cẩm” là việc vô vàn gian nan, bởi luôn có một ranh giới rất mong manh giữa thành công và “xôi hỏng…”. Mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng rất có thể toàn bộ công sức của bạn sẽ ra sông ra bể nếu mắc vào một trong những lỗi sau:

1. Thô lỗ





Bạn muốn khen ngợi vẻ đẹp của nàng, được thôi, song hãy tập trung vào mái tóc óng ả, đôi mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng…thay vì khen đôi chân hay vòng 3 của cô ấy!





2. Không nắm bắt được ngôn ngữ cơ thể





Hơn 65% việc giao tiếp được thực hiện qua các tín hiệu phi ngôn ngữ. Nếu bạn không kịp thời nhận ra những thay đổi trong cử chỉ cơ thể hoặc những điều mà đôi mắt đối phương đang nói, chắc chắn bạn sẽ bỏ qua các tín hiệu như : “ Em rất hứng thú với điều này, anh cứ nói tiếp đi” hoặc “Anh là kẻ ti tiện, em không muốn nói chuyện với anh nữa”.





3. Đốt cháy giai đoạn





Hành động lãng mạn luôn được khuyến khích, song đừng đi quá giới hạn. Trong thời gian đầu, cô ấy nhận lời đi chơi cùng bạn đã là một thành công lớn. Xác định rằng trao nhau một ánh mắt, một nụ cười vào thời điểm này, thế là đủ.





4. Tỏ ra ngốc nghếch





Tán tỉnh nghĩa là làm cho “mục tiêu” thấy rằng bạn vô cùng hấp dẫn, chứ không phải trở thành người làm trò tiêu khiển. Hãy làm cô ấy hạnh phúc bằng những giá trị của bạn, và đừng bao giờ đánh mất bản thân.





5. Dễ thương một cách thái quá





Cô ấy là người phụ nữ bạn chọn, bạn luôn nâng niu và nhẹ nhàng, thậm chí còn không dám nói to! Bạn đang đánh mất nam tính của mình đấy.





6. Quá yếu đuối





Là người đàn ông, bạn phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Thật lố bịch nếu co rúm người lại khi xem một… bộ phim ma! Hãy nhớ rằng, khi đối mặt với khó khăn, bạn không được nói lắp bắp, tỏ ra bồn chồn, ánh mắt vô hồn hay giọng nói yếu ớt…





7. Cố đấm ăn xôi





Những nỗ lực cưa cẩm nhiệt thành của bạn đã được bày tỏ rõ ràng, vậy mà nàng vẫn không “đổ”. Có thể bạn là người rất kiên trì, nhưng nên nhớ rằng trong tình yêu, sự kiên trì phải xuất phát từ cả hai phía. Cần biết khi nào phải dừng lại.





Thursday November 2, 2006 - 08:32pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Entry for October 18, 2006
Entry for October 18, 2006 magnify
Có nhiều cách để chiếm được trái tim một người phụ nữ nhưng bạn nên tìm hiểu những quy tắc “bất khả kháng” để cuộc chinh phục này đi đến thành công.

Đừng cố tạo ấn tượngImage

 

Khi gặp một phụ nữ hấp dẫn nhiều người cho rằng mình phải làm điều gì đó thật ấn tượng. Họ cố gắng “cư xử đẹp” nhất, tránh mắc những sai lầm hay tránh nói những điều thiếu tế nhị…

 

Nàng sẽ hiểu khi đó là những cử chỉ tự nhiên nhưng nếu bạn cố tạo ra điều đó sẽ khiến nàng thấy căng thẳng và không thoải mái.

 

Vai trò của người đàn ôngImage

 

Yêu nàng có nghĩa là nàng muốn gì được đấy? Làm vậy, bạn đang để mất chính mình, mất vai trò của người đàn ông. Phụ nữ cần sự chiều chuộng nhưng đừng để nàng có mọi quyền quyết định những gì mình thích dù điều đó có đúng hay không.

 

Làm chủ xung độtImage

 

Xung đột có lúc khiến cả hai phải căng thẳng nhưng lại giúp họ hiểu nhau hơn. Đừng cố tránh né cãi vã bằng cách chịu đựng những điều mình không muốn hay cho rằng không đúng.

 

Cách tốt nhất bạn nên kiểm soát và xử lý mâu thuẫn. Hãy tự hỏi mình có thể tránh những mâu thuẫn ở đâu và làm gì để cuộc sống thoải mái hơn.

 

Vượt qua thử tháchImage

 

Nàng đang muốn biết liệu bạn có phải là một nửa đích thực của mình. Chính cách cư xử của bạn sẽ là “bản đánh giá” hiệu quả nhất. Vì vậy hãy chứng tỏ bạn là người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng biết quan tâm và tâm lý.

 

Con gái chỉ yêu bằng tai?Image

 

Bạn muốn trở thành người đàn ông hấp dẫn, hãy để ý đến cách ăn mặc, diện mạo của mình. “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” không có nghĩa là bạn chỉ cần nói những lời yêu thương. Nàng sẽ thấy bạn hấp dẫn hơn và tự hào vì được đi bên cạnh một anh chàng bảnh bao.

 

Biết “bật đèn xanh”Image

 

Nếu bạn biết nàng đã quan tâm đến mình thì cũng nên “bật đèn xanh” cho tình cảm đó. Đừng lấy điều đó để đề cao mình. Nếu bạn chưa đủ can đảm để đón nhận cũng đừng quá thờ ơ nếu không nàng sẽ hiểu nhầm bạn miễn cưỡng đón nhận tình cảm.

 

Kiểm soát hành viImage

 

Ngay cả khi đã chinh phục được nàng vẫn nên thể hiện sự tôn trọng  trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử. Đừng tự nhiên với những cái ngáp dài hay tiếng nấc ợ khi đi cùng nàng.

 

Nụ hôn đầu tiênImage

 

Nụ hôn đầu luôn mang theo những cảm giác đáng nhớ. Hãy để nàng cảm nhận hết được sự ngọt ngào từ nụ hôn bạn trao tặng. Trước khi đặt nụ hôn lên đôi môi hãy vuốt ve mái tóc nàng, nói những lời yêu thương nhất. Đến cao trào nàng sẽ sẵn sàng nhận nụ hôn của bạn.

 

Cử chỉ yêu thươngImage

 

Đừng ngần ngại nắm tay khi hai người cùng đi dạo hay gửi tới nàng một bản nhạc lãng mạn mà nàng vẫn thích nghe. Một tin nhắn đầy cảm xúc yêu thương vào ngày mới cũng có thể giúp bạn ghi điểm với nàng.

Wednesday October 18, 2006 - 07:40pm (ICT) Permanent Link | 16 Comments
1 - 5 of 11 First | < Prev | Next > | Last