Trong tất cả phòng chức năng của thư viện trường Đại học Luật, tớ mê mẩn cái phòng này nhất

(hôm nay lười vác DSLR nên không thể lấy được rộng hơn với Casio EX-V7

).
Đây là căn phòng flexible nhất mà tớ từng sử dụng. Bàn đơn và vách ngăn di động có thể chia phòng thành nhiều khoảng không gian tương đối biệt lập

Sinh viên có thể thảo luận với nhau mà không bị phân tâm bởi một... ánh mắt từ nhóm khác, hehehe... Ảnh này chụp trong cuộc thi vòng II tuyển chọn đội tuyển cho trường Đại học Luật TP HCM tham dự Moot Competition 2009 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nên mới có máy quay phim để trên tripod, hì hì...
Với một nhóm lớn hơn thì có thể nối bàn thành hình cung để tất cả thành viên đều có thể có eye contact

Đường cong cũng gợi cảm chẳng kém đường... thẳng nhỉ?

Nếu muốn tổ chức tọa đàm, hội thảo thì có thể... đẩy bớt bàn với bánh xe ra chỗ khác, lấy chỗ cho nhiều người tham dự

Nối bàn như thế này thì panelists vừa có thể nói chuyện với người nghe, vừa có thể tranh luận với nhau mà không phải... quẹo cổ hay quẹo cằm gì cả

Cong, quẹo đủ kiểu nhưng phòng vẫn đủ rộng để các diễn giả đi qua lại giao lưu với thính giả

Túm lại là ghiền cái phòng này

Thèm tổ chức hội thảo nữa quá đi mất