(Ảnh Bác Khanh (tóc đen) và mẹ mình (tóc bạc) chụp năm ngoái trong 1 đám cưới gia đình)
Gia đình mình vẫn không thể tin nổi khi nghe cú điện thoại lúc 4h30 sáng 2-7, khi được tin báo bác Khanh mất. 2 vợ chồng nằm nguyên trên giường chấn tĩnh 1 lúc thì có tiếng chuông nhà hàng xóm và lời gọi thều thào.....
Hóa ra bố mình luống cuống với tin dữ đến mức bấm chuông nhà bên cạnh. Xuống đến nơi, thấy công an đã đứng đầy, đội trọng án phường, quận, rồi nhà báo, rồi pháp y, rất nhiều đoàn nhóm vây quanh nhà bác. Anh NA thì mếu máo, anh mồ côi rồi em ơi, bọn nó giết mẹ anh giã man lắm. Còn 2 vợ chồng thì đứng như trời chồng. Một vụ trọng án, với chính bác của mình. Lúc trước đọc những bài báo về các vụ án, mình cứ nghĩ nó xa xôi lắm, chả thể xảy ra với người nhà mình được... thế mà bây giờ, bác mình nằm kia, trong vũng máu chan chứa, loang lổ khắp nhà.
Người cứ bủn rủn, chân tay lạnh ngắt, lỗ chân lông cứ dựng đứng lên. Mấy hôm trước nghe CD của nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng, chị có nói, khi mới mất trong 49 ngày, người chết vẫn còn ở dương gian và chưa biết mình đã chết, chưa thể xuống âm, cũng không còn ở dương. Điều đó có nghĩa, bác mình vẫn quanh đâu đây, chắc bác cũng đang sốc lắm, khi chỉ ít h trước, bác vẫn đang trong giấc ngủ, rồi chỉ vài phút oan nghiệt mà bác bỗng bước sang 1 không gian và thế giới khác, không thể vui vẻ cùng con cháu.
Vài tiếng đồng hồ ở đó mà mình vẫn không thể tin vào mắt mình, tai mình.
Cứ mỗi khi có người đến hỏi, lại có những chuỗi khóc dài không dứt
Bác trai thì cứ nói, cứ kể, cứ trình bày trong sự vô hồn tình hình sự việc.
Đến đầu h sáng, con bé giúp việc đã nhận tội cố tình giết người để cướp của.
Nó thật là đứa độc ác, dã man nhất mà mình từng biết.
Nó vừa được bác mình phục vụ nó 2 tuần bị thủy đậu, 2 ông bà làm hết việc nhà cho nó nghỉ ngơi, ai cũng bảo cho nó về quê chữa khỏi rồi lên, bác mình thì cứ nói khổ thân nó, quê nó khổ lắm, làm sao nhanh khỏi được, thế là 2 ông bà phục vụ nó, nó vừa khỏi ốm, lập tức âm mưu giết chủ. Mình chỉ muốn nó bị tử hình, nhưng với 17 tuổi như nó, có lẽ chỉ bị chung thân thôi.
Người nhà buồn đau là 1 chuyện, các anh chị mình sẽ ân hận cả đời vì chuyện này.
Ai bảo cứ chủ quan, khơi dậy lòng tham làm liều của 1 đứa cả đời chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền. Dù nó có tốt đẹp nhưng ai đảm bảo được lòng dạ con người bỗng nảy lòng tham trong phút chốc, có biết bao nhiêu người cũng vì chuyện này mà dính chàm. Mình dù lấy các lý lẽ giải thích cho nó, nhưng vẫn thấy nó ác độc quá, khốn nạn quá, nó vừa được bác mình chăm sóc như thế vậy mà nó rắp tâm giết người chứ không phải ăn cắp bị phát hiện làm liều....
Hôm nay nhìn thấy ảnh nó trên báo, chỉ muốn nó chết ngay lập tức.
Ai cũng bảo dã tâm và dã man như nó thì đáng hình phạt cao nhất, nhưng nó chưa đầy 17 tuổi nên cũng sẽ chỉ bị chung thân thôi. Bác mình thì dù sao cũng mất rồi, dù mất trong sự đau đớn tột độ. Giờ chỉ mong bác siêu thoát, nhẹ nhàng lên với tiên tổ ở trên những đám mây bông trắng.
Mai bác sẽ về nơi an nghỉ cuối cùng cùng tổ tiên, giờ bác đã được thay quần áo, được chải tóc, được trang điểm xinh đẹp rồi, bác sẽ như đang có 1 giấc ngủ dài, bác sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, tồn tại trong tâm trí của mọi người trong gia đình. Bác sẽ phù hộ cho các anh chị, con cháu, các cô em gái, ông anh trai được khỏe mạnh sống lâu bác nhé.
Cầu mong bác được siêu thoát.
----
(biết blog này sắp đóng cửa, mình chỉ muốn viết ra cho nhẹ nhàng hơn, rồi để cho gió cuốn đi....)
Nhím đã lên 6 tuổi, đã chuẩn bị vào lớp 1. Buổi sinh nhật này rất ý nghĩa với gia đình Nhím.
* Nhím chia tay thời cơm, cháo, sữa sang thời học, ăn và chiến đấu với thành tích
* Sinh nhật đánh dấu cho chặng đường 12 năm đèn sách, còn có thêm nữa hay không thì chỉ mình cu cậu quyết định thôi
* Sinh nhật đầu tiên ở nhà mới
* Sinh nhật đầu tiên có bố ở nhà 1 cách chính thức
* Sinh nhật đầu tiên có bạn thân cùng lớp mẫu giáo đến tham dự
Sau đây là tường thuật buổi lễ
Mẹ và 2 dì trang trí nhà cửa bắt đầu lúc 3h chiều, cờ tam giác tái sử dụng từ sinh nhật anh Huy trước đó nhìn rất ư là không khí lễ hội. Dì Dung còn sáng kiến cắt dán rất nhiều hoa và chữ khắp các mảng tường trong nhà nữa.
Vị khách đầu tiên là 2 chị em Phúc Hưng, bạn trai thân nhất của Nhím từ tận Gia Lâm sang dự sinh nhật. Rồi đến ông bà ngoại, ông bà nội, gia đình bác Thành Tâm, các anh chị bên nhà nội, anh Ben là hoạt động hiệu quả nhất, đảm bảo chế độ rung liên tục không ngừng. Tiếp sau đó là các bạn bè của bố và mẹ, gia đình chú Đại Bàng, cô Nắng, cô Hương, bác Hoàn, tiếp nữa là gia đình nhà chị Twain và cuối cùng mới đến cô bạn gái thân nhất của Nhím. Sinh nhật thiếu em Tý, em Pháo nữa là đủ bộ.
Nhím được tặng rất nhiều quà, Nhím háo hức và hớn hở đến mức đêm qua thật khó ngủ vì hưng phấn quá.
Sau đây là 1 vài bức ảnh sinh nhật.

Khách khứa chưa đông, mẹ vẫn tranh thủ ra buôn chuyện
Bác Tâm hôm nay mặc váy xinh ghê
Chị Twain đang vỗ má yêu Nhím ạ, Phúc Hưng bên cạnh ghen tụy ghê.
phía sau cậu Kiên cười hớn hở, anh Huy thì mải ăn
Nhà bác Hoàn và em Khánh đến đây ạ. Bác Tâm đang mải xem ảnh,
lấp ló được vài bông sen hồng, Phúc Hưng đang duỗi thoải mái như bãi biển, Ben đang mải mò mẫm nghịch ngợm, khung cảnh hỗn loạn mà cũng hay hay
Nhím và Hưng đang boxing với wii, (lại cảm ơn chú Phương ku phát nữa)
vì đã giúp bố mẹ cháu tặng cháu 1 món quà mà Nhím rất thích
Mẹ và bố giúp Nhím châm nến đây
Em Khánh nhà bác Hoàn đang ngẩn tò te chờ thổi nến
Toàn ảnh hình bánh ga tô hình Nhím với nến thật nà nung ninh, nung ninh
Giờ là ảnh châm nến

Và bắt đầu alaxo thổi nến
Còn sau khi thổi nến xong thì là bắt đầu với việc chơi wii, các bố mẹ lên phòng ngồi điều hòa cho mát.
Lễ sinh nhật kết thúc lúc 10, các con về nhà đi ngủ
Nhà Nhím cảm ơn tất cả các gia đình, bạn bè của bố mẹ và của Nhím đã cho cháu 1 lễ sinh nhật thật vui và náo nhiệt. Mẹ cháu sẽ up ảnh tiếp vào buổi tối
Mình vốn không thích nước hoa, có thể vì chưa hiểu về nó, cũng có thể chưa thực sự tìm thấy 1 loại mùi nào mà mình thích. Hồi xưa khi bị bố Nhím cưa cẩm, mình cũng thinh thích cái mùi thơm thơm của bố Nhím. Có thể vì cuộc sống khó khăn lúc đó ngăn chặn tất cả những mùi thơm được coi là xa xỉ đến khứu giác của mình. Bởi vậy mà khi ngửi thấy mùi thơm là mình mê liền.
Sau này, mình để ý, chỉ khi nào tâm hồn mình thư thái, trạng thái cảm xúc trên đà thăng tiến thì mình mới ngửi thấy mùi thơm, có thể mùi thơm luôn đồng hành với cuộc sống viên mãn hay sao ý. Mình cũng có vài lọ nước hoa, cũng thi thoảng thay đổi hưng phấn bằng nước hoa, mình thích những loại nước hoa ngòn ngọt, nhẹ nhẹ của đồng nội, có mà như không, thi thoảng mới nhấm nháp thấy...
Sáng nay trên đường, chợt gặp 1 mùi hương lạ ở ngã tư đèn đỏ, 1 mùi hương bỗng làm mình bủn rủn xao xuyến, dù nó bị nhạt nhòa cùng nước mưa, dù nó bị mùi nhựa ở áo mưa lấn lướt cũng không khiến mình kìm nén lê la mắt sang bên cạnh. Mùi hương này có vị hoang dã, chút nhấn nhá đặc sệt của đàn ông 40 thì phải. Rõ là mùi hương thật sự, chứ không phải cái mùi giống của em Tăng Thanh Hà đi đâu cũng phô cái underarm ra nhỉ
---
pic: từ internet, dù là khói nhưng vẫn có cảm giác mùi hương quyễn rũ như thế
Xem phim LẬP TRÌNH TRÁI TIM , bỗng hâm mộ sếp Lập, nghe đồn là chân dung của sếp FPT
Xem xong Lễ nhận chức của sếp bự FPT, càng hâm mộ FPT hơn
sau này sẽ khuyến khích Nhím theo ngành IT và đầu quân FPT, có lẽ lúc đó dân FPT đoàn kết và hùng mạnh hơn rồi nhỉ.
Sau đây là tường thuật buổi lễ thành hôn của Nguyễn Thành Nam nhận chức Tổng Giám đốc FPT
.....
chuyện kể rằng
Sau loạn 13 xứ quân của cuộc CEO chiếu là màn mong đợi nhất của chương trình
lễ thành hôn của anh Thành Nam.
Đầu tiên cần phải bố cáo cho thiên hạ biết Nam già là ai?
Trên màn hình chiếu clip về Nam già? Chân dung của anh, một Nam già hồn nhiên, hảo hán ca, giang hồ, ham chơi, gợi cảm, đào hoa..
Ai đã được xem clip này, đảm bảo phê cả chấy., xem ở đây ạ
Các bác Tây ngồi xem hỉ hả không để đâu cho hết. Lần đầu tiên họ thấy vị tổng giám đốc của FPT trong các trang phục kiếm khách giang hồ, siêu nhân batman, công tử phong lưu... Trên nền nhạc Tể tướng lưu gù càng làm cho không khí bội phần sinh động. Ai nấy cười ngắc ngư.
này thì giang hồ tụ nghĩa
Tình lang lãng mạn
Dịu dàng yêu thương
Chiến binh dũng cảm
Công tử hào hoa
Và rồi chú rể Thành Nam bẽn lẽn ra mắt toàn thể cái bang
Áo đỏ anh đi giữa tầng 15, tay cầm gáo dừa mời rượu bà con

và đây là "bố vợ" Trương Gia Bình... người đã nuôi dậy cô dâu Trương Thị Bành - hiệu là Ghế Bành trong suốt 20 năm qua, để giờ cô dâu đã lớn khôn xinh đẹp chuẩn bị về nhà chồng
Và rồi cô dâu Trương Thị Bành được đưa lên sánh đôi hành lễ cùng chú rể.
Cha cố Hưng đỉnh hỏi cô dâu "con có đồng ý lấy anh Thành Nam khôi ngô tuấn tú bên cạnh con làm chồng, nguyện thề sống chung thủy cho đến khi con được bàn giao cho người khác không? Nếu đồng ý thì đứng yên, nếu không đồng ý thì hãy tự lăn xuống" :))
Và tất nhiên là nàng Bành đứng yên rồi
Vậy là chú rể Nam già và cô dâu thị Bành đã thành hôn và động phòng ngay trước mặt bà con Làng ta.
Một vài hình ảnh động phòng
MC: Cô dâu ăn mặc khá kỹ càng, có nước da đen toàn bóng, chắc là da thật
1. Tốc khăn/hay váy nhỉ?
2. Bám tay, lấy đà:
3. Nhảy lên an toạ
4. Đung đưa sung sướng:
5. Phù, xong rồi. Mệt quá!
Vậy là xong đêm động phòng hoa trúc
Nguồn tại đây ạ
Tớ xem xong thư giãn quá nên copy lên đây cho cả nhà xem