- Tiramisu
-
Mình thích bánh Tiramisu lắm, mà nguyên nhân thích cũng mắc cười, là do xem phim No reservations. Phim có cảnh 2 người cùng ngồi ăn bánh tình củm hết biết! Thế là mình tìm hiểu cái bánh, cách làm...và được biết đây là bánh xuất phát từ Ý, ý nghĩa thì đủ thứ hết, "missing me" "happy"... nhiều người gọi đây là "bánh tình iu" nữa => thế là càng thích!
Trước nay mình chưa làm bánh gì hết (tệ chưa!) nhưng mình cũng mơ ước 1 ngày được làm (or cùng làm) bánh Tiramisu này cho "ấy ấy" ăn! Tưởng tượng đủ thứ nhưng chẳng dám hy vọng gì nhiều! :)
P.S. cảm xúc nhân lần đầu tiên ăn bánh này! (là ăn "chực" của công ty đó, haha)
- Entry for April 04, 2009
-
Viết lảm nhảm.
Hôm nay tình cờ tớ đọc được "3 chữ đấy". Nó đã ở đó từ lâu, thế mà hôm nay tớ mới thấy. Lòng tớ bỗng thấy bồi hồi. Tớ cảm thấy yêu thương! Trong phút chốc tớ lại nghĩ rằng "có phải cho thế nào thì nhận thế đấy", "ko có gì là mất đi cả". Tớ cảm thấy ấm! Và tin! Tớ lại bắt đầu hy vọng!
Kết thúc viết lảm nhảm.
- Entry for April 01, 2009
-
Em tự nhủ rằng điều đó cũng bình thường thôi, nếu là em, em cũng làm như vậy! Nhưng vẫn thấy buồn và khó khăn quá! Em tệ quá đi!
- Entry for March 08, 2009
-
Ngán ngẩm cái blog bị tùm lum nên thi thoảng mình mới chui vào. Hôm nay tự dưng nhìn lại quick comment thấy quá trời quảng cáo! Quá chán thế là ngồi cặm cụi xóa, công nhận mình rảnh thiệt! :) Kết quả là đọc lại được nhiều comment của mọi người từ những ngày xưa, thấy vui và nhẹ nhàng quá! Tự nhủ mỗi ngày trôi qua mình phải yêu cuộc sống này hơn. Cầu mong mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Một ngày mới sẽ đến.
- Entry for October 26, 2008
-
Mình viết những dòng này trong 1 sự vô-cùng-hy-vọng là sẽ cứu được cái blog đang bị chết dần chết mòn của mình, ngày qua ngày, chỉ vì nó hơi bị hư hư mà chủ nhân nó đã ngán ngẩm ko thèm đụng đến, chỉ lo tập trung săm soi blog bạn bè! :)
Mỗi ngày qua lại là những tâm trạng mới và hy vọng về 1 ngày mai tươi sáng mới. Trong 1 thời gian dài ko hiểu sao mình đã thu mình lại như 1 con kiến, khước từ và lạnh nhạt với nhiều thứ, và nhiều người, để đêm về cứ tự trách mình là sao lại vô tình thế?! Thôi ko dằn vặt mà ko làm gì cả nữa, hôm nay tự hứa với lòng là sẽ ngoan ngoãn hơn, siêng năng hơn, mỉm cười hé lô ngày mới nào!!! :)
Chúc mọi người tuần mới nhiều thành công nhá!!! :)
PS: 1 tấm ảnh để ai có nhu cầu thì biết khổ chủ hiện nay mập ốm thế nào :)