Nick mới : Handsome.crazy, khi add cho xin full name và birthday , thanks ^^Click Blast để đến với Yume-Blog đang thử nghiệm của HSD--> Click here Reply
Luôn luôn mới mẻ, luôn luôn tức cười, càng đọc càng ghiền ^Ô^
Hìhì bài ENTRY này trong cơn hấp hối của 360 - chỉ đề cập đến những người phụ nữ mà HSD từng thích ,từng yêu hay từng có ý định làm "chuyện ấy" ^^ (hoặc ngược lại)
Trước khi vô đề thì HSD cũng xin nói trước, những điều dưới đây hoàn toàn là sự thật nên có thể đụng chạm và làm tự ái 1 số bạn (nhất là những bạn có hình dưới đây), vì vậy rất mong sau khi đọc xong các bạn đừng giận HSD nha, giận thì chịu thôi tại có nói trước rồi, nếu ko thích bạn có thể out ra bây giờ vẫn kịp
...
Nói thiệt từ nhỏ đến giờ bị cái tật "nhát gái" nên nhiều lúc bạn bè cũng nghi ngờ giới tính của mình ???
Cái miệng của mình cứ câm câm hay cứ ấp a ấp úng mỗi khi nói chuyện với cái bạn gái mà mình cảm thấy thích , nhất là những lúc muốn tỏ tình đó, cái miệng câm như hến để rồi ôm 1 đống buồn trong bụng rồi tối ngày lên Blog than chán đời rồi wậy như thằng điên ...
Hơn 20 năm wa, có rất nhiều phụ nữ làm mình bồi hồi xao xuyến (kể vắn tắt)
*** Nhưng trước nhất, phải kể đến mối tình đầu thời học sinh của mình, rất lãng mạn và cũng rất đau buồn
Cô ấy là Anh Thư, bạn học chung lớp 8 với mình, nhớ nhất là những cảnh đạp xe dưới mưa lất phất (có cái buổi gần thi tốt nghiệp 2 đứa dầm mưa vui lắm), nhưng buồn nhất là có nhiều chuyện mình cảm thấy cô ấy ko trung thực và tình cảm phai dần theo thời gian (trong đó tất nhiên HSD cũng có lỗi 1 phần)
Sau 3 lần tan - hợp thì e rằng khó có lần thứ 4, và kể từ đó, HSD ngày càng ít gọi cho cô ấy và cắt liên lạc...
Cho đến 1 ngày ...
... Đại Thọ 20 tuổi HSD - là dịp để HSD gặp lại tất cả bạn bè trong suốt 20 năm wa, và rất vui , lần này Đệ Nhất Phu Nhân HSD đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này đã đến dự
*** Kể từ 2004, thì mình bị ế - ko có bạn gái chính thức nhưng là con trai đang lớn mà, nên cũng để ý từa lưa, thích lung tung và yêu tùm lum
*** Ko bít bắt đầu từ cô nào, kể ngẫu nhiên nha
*** Hết rồi đó mọi người,ko bít còn sót em nào ko ^^ (em nào bị sót hú anh 1 tiếng nha keke) Trên đó chắc cũng khoảng 20 cô,đó là chưa post 1 số em - bồ của mấy thằng bạn mà mình để ý ^^ (ai đi chơi với HSD thì ko nên dắt bồ theo nhé)
*** Đúng là chán đời thiệt,cái mặt mình tới giờ vẫn chưa kiếm được thêm mối tình thứ 2, xem ra cái ghế ĐỆ NHẤT PHU NHÂN HSD khó có ai đặt mông lên ngồi nổi ^^
*** Giờ mới phát hiện mình bị bệnh mám gái, gặp gái đẹp là cái mặt ngu ra
*** Nhìn lại thì mình cũng chẳng chung tình gì, 1 lúc có thể thích tùm lum cô, bị cô nào từ chối tình cảm cũng nói : " Anh sẽ chờ đợi em" nên các bạn xinh đẹp nào sau này muốn làm wen với mình thì nên cẩn thận nha, mình cũng chẳng hiền lành gì đâu, WEN NHIỀU LẮM, AI CŨNG LÀ BẠN GÁI CẢ THÔI
*** Tức thật, tới giờ vẫn bị mang tiếng là TƠ, ngay cả First Kiss cũng chưa có, chưa hôn ai bao giờ ... mà cũng chưa bít khả năng "ấy ấy " của mình ra sao, lý thuyết thì xem nhiều học nhiều nhưng thực hành thì chưa bao giờ ...
*** Cảm thấy mệt mỏi trong tình cảm nam nữ rồi, nó làm mình ko tập trung làm việc gì hết, tối ngày chỉ thao thức 1 điều ... Nhiều lúc cảm giác cô đơn làm mình hay nghỉ wẩn đi lắm ... Ko có bạn gái nên rãnh wá (ko ai mướn làm xe ôm) nên tối ngày cứ lang thang trên mạng, rồi lấy xe chạy vòng vòng, sống khép kín và xa lánh mọi người
*** Mình suy nghĩ nhiều rồi, muốn có bạn gái mình phải thay đổi : Phải có sự nghiệp - Tính cách phải chững chạc và TRƯỞNG THÀNH
*** Mình ko muốn mình tối ngày cứ ăn ko ngồi rồi đi phá đám thiên hạ nữa, nên sắp tới Blog đóng, mình cũng sẽ đóng lại wá khứ của mình, mình sẽ ko đặt chuyện có Đệ Nhất Phu Nhân lên hàng đầu, mình sẽ phải làm lại từ đầu từ con số 0, quyết tâm học hành trở lại và sẽ hạn chế ăn chơi,gái gú - sẽ kiếm 1 công việc gì đó để vừa học vừa làm được . Đang tính chuyển ngành sang Thiết kế đồ họa ở Hoa Sen nhưng nghe đồn học phí 10 triệu đồng - mình muốn số tiền này mình phải tự bỏ ra để mình bít quý trọng hơn là ba mẹ,người thân cứ đóng - thích thì học , ko thích thì bỏ ...
*** Rất mong các bạn cầu nguyện cho mình đừng đứt gánh nửa đường lần nữa ha, và cũng mong đừng bạn gái xinh đẹp nào xuất hiện trong thời điểm mình đang tu nha (Sáng Tu,tối Hú) ... Xin cám ơn
Các bạn A15 yêu vấu,danh bạ A15 của nick mới này gồm 24 bạn ,các bạn coi thử có đúng tên họ và birthday ko,nếu sai báo mình sửa lại cho chính xác nha, thanks nhiều
1. Chu Trần Tường Vy 21/5
2. Đỗ Ngọc Quế Trang 11/11
3. Đoàn Xuân Huy 4/11
4. Hồ Trọng Hiếu Lễ 27/8
5. Lâm Đức Hữu 14/7
6. Lê Diệp Nguyễn Kim Duyên 17/5
7. Lý Kim Yến 7/8
8. Nguyễn Ánh Chung 30/6
9. Nguyễn Phúc Phi Anh 21/10
10. Nguyễn Quế Tùng 13/6
11. Nguyễn Thanh Lâm 14/11
12. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 22/3
13. Nguyễn Tiến Lâm 12/10
14. Phạm Hoàng Bảo Nhi 18/7
15. Phạm Trí Huân 24/9
16. Phan Thị Lan Chi 23/9
17.Quách Thị Dung Khánh 26/4
18.Trần Chi Khánh Hoàng 4/2
19.Trần Đình Hoàng Long 27/4
20.Trần Nam Trung 22/4
21.Trần Nhân Tín 4/4
22.Trần Thị Thùy Thương 9/3
23.Vũ Diệu Hương 1/9
24.Vũ Như Phương Chi 20/9
Sẵn tiện,bạn nào có di động cho mình xin số luôn nha,để sau này ăn chơi dễ hú hơn. Bạn nào có tên Thánh (Công Giáo) cho xin luôn nha, cám ơn nhiều
Lẽ ra đã đóng thì phải đóng vĩnh viễn, nhưng vì Yahoo 360 sắp die và muốn dọn nhà thì lại phải công khai những gì đã viết trong quá khứ
Thôi thì tạm thời Open Blog để chuyển tải dữ liệu và để viết 1 số cái nhảm nhí tiếp trong những ngày hấp hối của 360
Ko viết Blog lâu rồi nên thấy cái Entry này nó dở tệ sao đó, mọi người đừng cm nhé, thanks ^^
- Là những Blogger được nhiều người biết đến hay có sức hấp dẫn và có tiếng nói nhất định,ảnh hưởng đến Cộng Đồng Blogger
- Chúng ta thường nghe Danh xưng "Hot Blogger" rất nhiều nhưng Danh Sách này sẽ quy định thế nào là Hot Blogger (ko phải ai cũng có quyền tự xưng là Hot Blogger)
- Chỉ cần bạn nổi tiếng ở ngoài đời thì ngay lập tức bạn sẽ trở thành Hot Blogger
- Blog bạn ko chứa những nội dung phản động , sexy thái hóa
- Những Blog có đóng góp nhiều hay có nhiều ý tưởng , góp sức xây dựng Cộng Đồng Blogger hùng mạnh
- Các Blogger dính các xì - căng - đan
- Danh Sách Hot Blogger VN ko được wá 500 người
- Mỗi bạn chỉ được xuất hiện 1 lần trong đây, ko có ai được quyền thể hiện 2 khâu cùng lúc , HVC thấy bạn nghiêng về phần nào thì sẽ sắp xếp bạn vào chương mục đó
- Đối với các Blog nhóm, Fanclub, hội,bang nếu thấy các bạn hoạt động hiệu wả, thì HVC mới dám xếp vào Hàng ngũ này
- Danh Sách xếp theo chương mục và theo thứ tự ABC
- Các chương mục như Khu vực Hot Boy , Hot Girl - mỗi cái ko được wá 10 bạn
- Sẽ là ứng cử viên chính thức cho Danh Hiệu " Thiên Hạ Đệ Nhất Hot Blogger Việt Nam "
- Hot Blogger như là những Đại biểu Quốc Hội, quyết định mọi chính sách lớn nhỏ trong Cộng Động Blogger
- Mỗi năm,HVC có nhiệm vụ tổ chức bầu và bình chọn ra Danh hiệu này
- Đương Kim Thiên Hạ Đệ Nhất Hot Blogger Việt Nam sẽ là người phát ngôn ,vị đại diện cho Cộng Đồng Blogger
- Thiên Hạ Đệ Nhất Hot Blogger Việt Nam chỉ có thể bị phế truất khi hội đủ 2/3 số vote yêu cầu (tổng số vote của cuộc bỏ phiếu đó ít nhất là 100 vote) hoặc 1/3 tổng số Hot Blogger bãi nhiệm
- Là người duy nhất có quyền yêu cầu "luận tội" bất cứ 1 blogger nào
- Đại Hội Blogger chỉ được triệu tập khi có đề nghị của 1 trong những vị sau
+ Thiên hạ Đệ Nhất Hot Blogger VN
+ 1/3 tổng số Hot Blogger
+ 300 Blogger
- HVC có nhiệm vụ tổ chức,điều hành thấu đáo và chương trình phải phong phú,đa dạng thu hút mọi tầng lớp Blogger tham gia
- Đại hội phải kéo dài ít nhất 1 tháng và phải có 1 buổi off
Và sau đây, xin mời các bạn xem ... gương mặt Hot Blogger VN đại diện cho hơn hàng triệu Blogger Việt Nam trên khắp Hành Tinh
I. Blog Tin tức
- OnlyU
![]()
- Quach Dai Ca
II. Blog về Teen
III. Blog dính Xì-căng-đan
- Hoàng Thùy Linh
- Nhật Kí Vàng Anh
- Cô gái Đồ Long - Vụ ì xèo giữa Trà - Chanh
IV. Blog Nam ca sĩ
- Nhật Tinh Anh
- WanBi Tuấn Anh![]()
- Đinh Bảo - AC&M
- Nhất Thiên Bảo
- Bằng Cường
- Tùng Dương
- Đinh Tiến Đạt
- Vương Khang
- Đăng Khôi
- Quang Hà
- Vũ Hà
- Hoàng Hải
- Trí Hải
- Phạm Khánh Hưng
- Dương Quốc Hưng
- Tuấn Hưng
- Đàm Vĩnh Hưng![]()
- Lê Hiếu
- Minh Huy - The Bells
- Vân Quang Long
- Hoàng Thiên Long
- Duy Mạnh
- Phan Minh![]()
- Lê Minh - MTV
- Tấn Minh
- Thiên Minh
- Ưng Hoàng Phúc
- Trung Quân
- Lương Bằng Quang
- Lương Tùng Quang
- Cao Thái Sơn![]()
- Tô Minh Thắng
- Trần Chí Thiện- A#,Giải cứu Thần chết
- Minh Thiên
- Lam Trường
- Hà Anh Tuấn![]()
- Minh Tuấn- Vol A#
- Quốc Tuấn
- Tăng Nhật Tuệ![]()
- Hứa Vĩ Văn
- Quang Vinh![]()
- Kasim Hoàng Vũ
- Minh Vương
- Thiên Vương
V. Blog Nữ ca sĩ
- Ngọc Anh
- Phương Anh
- Phạm Quỳnh Anh
- Thy Dung
- Lưu Hương Giang
- Hồ Ngọc Hà![]()
- Hồ Quỳnh Hương
- Lương Bích Hữu![]()
- Bảo Lan - 5 dòng kẻ
- Trần Phương Linh
- Nguyễn Hương Ly
- Phương Ly
- Trà My - VN Idol 2007
- Đông Nhi
- Hồ Bích Ngọc
- Khổng Tú Quỳnh
- Di Yến Quỳnh
- Thủy Tiên
- Tóc Tiên
- Phương Thanh![]()
- Thanh Thảo![]()
- Phạm Thanh Thảo
- Thu Thủy![]()
- Minh Thư
- Bảo Thy![]()
- Nhật Thy
- Đài Trang - The Bells
- Mai Trang
- Uyên Trang
- Nghi Văn
- Ngô Thanh Vân
- Lê Thúy Vân
VI. Blog Nhóm nhạc
- 2B
![]()
- 5 dòng kẽ
- A#![]()
- AC&M
- Biển Xanh
- B.O.M
- Lọ lem
- Mắt Ngọc
- Mây Trắng![]()
- M.O.M
- MTV
- n2a
- Song Yến![]()
- The Bells
VII. Blog Nhạc Sĩ
- Hồ Hoài Anh
- Nguyễn Văn Chung![]()
- Tuấn Khanh
- Giáng Sơn
- Nguyễn Minh Sơn
- Vĩnh Tâm
- Đức Trí
- Phương Uyên
- Nguyễn Xinh Xô
VIII. Blog MC
- Phan Anh
- Thanh Bạch![]()
- Quốc Bình
- Lã Thanh Huyền
- Đại Nghĩa
- Vũ Anh Quân
- Diễm Quỳnh
- Anh Tuấn![]()
IX. Blog Hoa Hậu
- Trần Thị Thùy Dung
- Hoa Hậu Việt Nam 2008
- Ngô Phương Lan - Hoa Hậu Thế giới người Việt 2007
- Nguyễn Thùy Lâm - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008
- Lê Thị Hoa - Hoa Hậu người Việt tại Đức 2008
- Mai Phương Thúy - Hoa Hậu Việt Nam 2006
- Nguyễn Thùy Huyền Trang- Miss Teen 2008
X. Blog Diễn Viên
- Nguyễn Vũ Hải Anh
- Helen Thanh Đào
- Đan Lê
- Đăng Hoàng
- Minh Hương
- Johnny Trí Nguyễn![]()
- Mạnh Quân
- Đức Tiến
- Thanh Thanh Vân
XI. Blog Models
- Vũ Nguyễn Hà Anh
- Phạm Thanh Hằng
- Thúy Hằng
- Diệp Hồng
- Xuân Lan
- Bình Minh
- Trần Thanh Sơn - Hot gay
- Minh Thủy-Thủy Top
- Nguyễn Thúy Vinh
- Nguyễn Mi Vân
- Võ Hoàng Yến
XII. Hot Boy
- Phạm Việt Cường
![]()
- Kelvin Nguyễn Đăng Duy![]()
- Nguyễn Đại Dương![]()
- Lê Bửu Đa
- Thanh Đăng
- Handsome Điên![]()
- Thanh Hải
- Ái Tài
- Nguyễn Phước Thịnh
XIII. Hot Girl
- Hồng Anh
![]()
- Nguyễn Hồng Thiên Anh![]()
- Đặng Trần Kim Chi![]()
- Mỹ Dung![]()
- Nguyễn Thị Lan Hương
- Đỗ Như Thy
- Tú Vy
XIV. Nghệ sĩ
Như các bạn đã biết,vào 7h tối ngày thứ 6 05/12/2008 đã diễn ra ĐÊM CHIÊU ĐÃI 2008 - Đêm Chào Mừng 20 năm HSD có mặt tại VN
Thiệt tình phải nói rằng cái "Đại Thọ 20 tuổi" này làm mình nhớ nhiều lắm bởi vì nó ko hoành tráng và vui nhộn như mình tưởng,nhưng ngược lại nó đem lại cho mình rất nhiều thất vọng và nhiều nỗi buồn mà cả đêm đó mình buồn đến nỗi 1,2 sáng mới ngủ được
Có thể trong ánh mắt 1 số bạn đến dự,thì Đại Thọ này wá lớn hay vậy là vui rồi,nhưng HSD thấy chẳng có ý nghĩa gì cả,hoàn toàn thất vọng
Trong 3 ngày áp chót,mình đã gửi lời mời cho bạn bè tứ phương wa mail,chat,blog,điện thoại,tin nhắn và mình cũng đã chuẩn bị đủ tiền để chiêu đãi cho khoảng 100 bạn. Mình muốn nhân SN 20 tuổi,mình muốn được gặp tất cả bạn bè trong 20 năm wa nhưng rất tiếc là ko thành.Mình cảm thấy rất thất vọng và cảm thấy hơi bị tủi vì bị A15 tẩy chay(chỉ có Lan Anh đến dự...),mình cảm thấy bắt đầu ko còn tin tưởng vào tình bạn cấp 3 rồi,mọi kí ức cũng như những tình cảm tốt đẹp dành cho họ thoáng phút chốc đã ko còn nữa. Còn cái bè lũ NCTH1C cũng chả thấy đâu ...
Trước bữa tiệc vài giờ,cái đĩa Clip 20 năm của mình vẫn chưa xong và ko kịp trình chiếu,làm mắc công bỏ sức ra làm mấy ngày, làm bữa hôm đó chạy đôn chạy đáo wá trời... Định hoãn tiệc SN lại vào ngày CN rồi nhưng thôi,tổ chức wa loa đại đi,mình nhức óc lắm rồi (Giờ cái đĩa đó đã xong rồi,bạn nào muốn coi thì liên hệ nhé)
Chưa kể ,trước khi đến giờ G,lại nhận tùm lum tin nhắn,điện thoại nói ko đi được, làm mình hơi bực đấy, các bạn ko muốn đi thì thôi vậy, ko ép ... Thực tình nếu là bạn tốt và wan tâm đến HSD, cho dù có bận chuỵên gì đi nữa thì vẫn sắp xếp đến được (trừ trường hợp bất khả kháng)... Hixhix chỉ cần bạn tạt ngang chúc mừng là HSD vui lắm rồi ....
Chính vì vậy, HSD cũng chả màng gì đến Phần Khai mạc tiệc,làm qua loa vậy,cũng chẳng ngỏ ý rủ các bạn đi từ thiện... bần thần,...ko ngờ khoảng khắc trọng đại nhất 20 năm wa ,mình phải nhận lấy 1 cú sốc và thất vọng lớn đến vậy
Ko biết Yahoo chat có bị hư ko mà mình gửi offline,1 số bạn ko nhận được. Có nhiều bạn phải mời trực tiếp thì mới xem xét,còn mời chung chung thì dẹp,ko đi gì hết --> làm HSD buồn ghê luôn,bạn bè với nhau mà phải tính toán đến từng lời ăn tiếng nói à ...
Nói gì đi chăng nữa,thì Đại Thọ 20 đã wa,mình đã Mãn Teen,và cũng wa sinh nhật này,mình cảm thấy trưởng thành hơn vì nhận ra 1 số điều mà trước đây mình ko bao giờ chấp nhận... Và mình cũng rất vui vì trong Đại Tiệc này có sự hiện diện của tất cả mọi người ngày hôm đó,đặc biệt có
- Mẹ mình
- Cựu Đệ Nhất Phu Nhân HSD
- Ngôn (tội ghê,tranh thủ mấy ngày nghỉ quân sự về ngay dịp SN mình)
- Chị Thảo
- Anh Thái - chị Ngọc
- Anh Thức (tưởng chả ko đến dự rồi chứ vì biết tính chả ko thích ăn chơi tùm lum)
...
Sau Lotteria thì tụi mình đi Karaokê ở VTS,rất vui vì có 1 số bạn đòi hùng tiền trả ,nhưng HSD chỉ xin nhận tấm lòng của các bạn,tiền HSD sẽ vẫn chi.
" Bạn tốt thực sự là người bạn luôn wan tâm đến mình và đặc biệt là luôn tìm mọi cách để hạn chế sự phung phí và tiền bạc của mình "
Sau đó,định đi Bar theo ý của STLL nhưng cũng ko thành ...
Và trong số các món wà mà các bạn tặng, mình thích nhất chữ "HSD" mà tự tay chị Thảo làm nè,đẹp lắm ^^
Các món wà khác,mình cũng thích lắm,xin cám ơn các bạn, hìhì và đặc biệt (nói đùa nha) ko hiểu sao nhiều bạn tặng HSD dầu gội đầu thế,bộ HSD ở dơ lắm à keke ^^
Hìhì có lẽ đây là 1 trong những ENTRY cuối cùng mà bạn được nghe những cảm xúc thật của HSD(Entry này sẽ được post đồng loạt trên 2 Blog). Trong mắt mọi người,tôi chỉ là 1 thằng điên và trong ánh mắt 1 số bạn khác,tôi chỉ là 1 thằng gàn dở,1 thằng chỉ để cho người khác lợi dụng và chà đạp ...
Sắp tới, HSD sẽ đóng toàn bộ các Blog,rửa tay gác kiếm,quy ẩn giang hồ. HSD muốn có 1 thời gian tĩnh lặng để nhìn lại mình,nhìn lại những cái định hướng sai lầm để có những bước đi mới và hoàn thiện hơn. HSD rất cần phấn đấu ở ngoài đời rất nhiều như đã từng thể hiện trên Blog
HSD dự định sẽ cắt đứt hết mọi liên lạc : ko chat,ko mail,ko Blog ... và có thể sắp tới sẽ đổi số di động luôn,sẽ hạn chế tiếp xúc với người khác
HSD sẽ trở lại khi có 1 tình yêu đến,có 1 cuộc sống mới và khi mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp và con tim đã vui trở lại ...
Blog HSD sẽ từ từ rơi vào wên lãng và thiệt tình bây giờ mình chẳng còn tâm trí và mặn nồng đến Blog. Sự trở lại ko biết chừng nào nhưng có thể mang đến 1 cái nick mới với những phong cách mới
Tạm biệt các bạn,bái bai cái SN 20 đáng nhớ của tao