hi hi =]]
:D:D
chan' wa ...dao, nay` bi. nhoT^' o? nha` ko di dau^ dc...an( chui? wa nhieu^`...chan' lam' roi^` ...online cug~ chan' nua~ ,,,ko biet^' lam` gi` h ...dm...cuoc^. song^' thay doi^? vl. a......cha'n ko tHE^? ta? dc.....buon^` vl

->
hehe can( Fong`m oi+' co' 7 Mau` : Cam - xanh da troi` - Hong^` - mau` Gi -mau` Vang` - Mau` Trang(' - Hong^` NhaT. :"> ...
dien^. tich' ~ 20 m2 ..rong^ vl` so vs 1 nguoi+` Nhu+ to+' o+? :" ![]()
h` moi+' la` son+ Fong` thoi^ ..chua+ co'DO^` dac...Nhin ` cug~ Tam. dc :X:X
1 so^' Pic :"> :

Số đẹp
P.L và T.H (lớp 12 trường T) luôn thích số điện thoại di động đẹp. Hai anh chàng có hẳn một "bộ sưu tập sim số đẹp" tậu về nhà, thích cái nào thì lấy ra dùng cái đó, hoặc bán lạicho người khác. Một sim số đẹp giá đâu phải rẻ, từ 300k trở nên, thậm chí tính bằng tiền triệu. Vậy mà hai anh chàng vẫn bỏ tiền ra mua về. P.L cho biết: "Để ai muốn gọi cho mình, hoặc nhắn tin là nhớ ra số ngay. Không hiểu sao tụi này thích sưu tập số điện thoại đẹp hơn bất kì thú vui nào khác, dù rất tốn kém, nhưng không bỏ được".
T.U (lớp 11 trường K) thì luôn post bài trong diễn đàn theo tiêu chí: Một ngày post 10 bài, để số bài luôn là một số tròn trĩnh, đẹp đẽ. Chưa hết, khi gửi xe trong trường, U còn xin chú bảo vệ...cho lựa thẻ xe có số đẹp để "khoe bạn bè chơi cho vui"! (???)
Đồ Audition
Điều này thì khỏi bàn cãi. Bởi rất nhiều game thủ chơi Au đều bỏ tiền túi ra nạp Vcoin để mua những bộ đồ đắt tiền, những bộ cánh bắt mắt hòng được những nhân vật Au ngưỡng mộ...Dù đó chỉ là đồ ảo, nhưng vì nó mà một số teen "mê cái đẹp" chịu bỏ ra nhiều tiền để "tân trang" cho nhân vật ảo của mình.
Y.P (lớp 11 trường N) cho biết: "Cái đẹp thật đâu có mua được bằng tiền, nên cái đẹp ảo trong Au có thể đánh đổi bằng vật chất, dại gì không mua. Tốn tiền, nhưng cảm thấy vui vui, hãnh diện vì mình "đẹp ảo" cũng thú vị chứ bộ!"...
M.N (lớp 10 trường K): "Những bộ đồ trong Au, dường như tui có gần hết rồi! Tốn gần cả triệu chứ không ít, tại mua vĩnh viễn chứ đâu có mua tạm thời. Theo kinh nghiệm của tui, đa phần những con Au đẹp đều có chủ nhân "không đẹp lắm về ngoại hình", chỉ là đa phần thôi nha, không phải vơ đũa cả nắm đâu! Bởi vậy đừng thấy con Au mà lầm tưởng. Người ta không đẹp nên muốn trau chuốt một cách hoàn hảo cho nhân vật ảo thôi".
H.Y (lớp 12 trường N): "Con Au xấu thì chủ nhân đẹp đấy! (Theo ý chủ quan của mình thôi), tại họ không quan trọng vẻ hình thức, bởi nó chỉ là ảo. Nhìn con Au mình xem, hoàn toàn bình thường, bởi vậy không ai muốn nhảy chung cả (cười)". Dù ngoài đời, H.Y rất dễ thương, nhưng nhân vật Au chỉ mặc đồ cơ bản.
Phù thuỷ PTS
Sự ra đời của photoshop là "bước ngoặt lớn của teen". Nhờ nó, một số teen có thể "chỉnh sửa dung nhan" cho đúng ý với mình. Vào blog, ta có thể thấy biết bao tấm ảnh "tự sướng" được chỉnh sửa công phu, tài tình. Dù trò này quá rành đối với các teen và không khó để nhận ra, thế nhưng chỉnh thì vẫn chỉnh.
N.N (lớp 11 trường K) nói: "Giờ mình chỉnh ít thôi, người ta sẽ thấy vậy mà nghĩ rằng ngoài đời cũng không khác mấy so với hình. Không chỉnh thấy mất tự tin lắm. Dù không phải mình nhưng vẫn thấy vui khi được bạn bè khen!"...
****
Ai cũng yêu cái đẹp cả. Nhưng "đẹp" ở đây bao gồm vẻ đẹp hình thức thật sự và vẻ đẹp tâm hồn. Còn vẻ đẹp ảo nhờ thẩm mĩ, chỉnh sửa, có thể đánh đổi bằng vật chất thì chông chênh lắm. Bạn sở hữu cái đẹp ảo có ý nghĩa gì, khi mà bạn có thể dùng số tiền ấy, thời gian ấy để đầu tư và hoàn thiện tâm hồn? Thế giới ảo luôn mang tình tương đối, dù vẻ đẹp ảo của bạn hoàn thiện đến đâu thì ngoài đời, bạn vẫn là bạn. Vì thế, trau dồi cho chính mình vẫn hơn
Làm báo về mảng giải trí nên có rất nhiều bạn bè nổi tiếng, có gương mặt và phong cách “xì tin” dù đã … quá teen, bị đồn đại về giới tính vì những bức ảnh trên blog… Đó là Tùng Jinkul.
Profile: Tên thật: Nguyễn Thanh Tùng Nickname: TÙNG JIN, JINKUL DOB:13/12 Cử nhân Báo chí - Học viện Báo chí Tuyên truyền Hiện đang làm việc tại: Báo Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sĩ Công việc đã/đang làm: - Người mẫu ảnh - Q. Trưởng phòng Văn hoá - Giải trí Kênh truyền hình VTC8 - Phóng viên/ Biên tập viên báo Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sĩ Sở thích: Online, Chụp hình, Shopping, "đàn đúm" với bạn bè, đặc biệt là nhóm bạn thân đồng nghiệp ngoài Hà Nội... Đúng là 8X thật nhưng cũng tầm giữa giữa à (cười). Còn chuyện "dường như vẫn rất teen" thì không phải chỉ riêng bạn mà nhiều người khác cũng nói vậy! Jinkul còn làm cả người mẫu? Uhm, cái này cần phải giải thích một chút. Nhiều người nghĩ mình làm mẫu, thậm chí còn nghĩ là người mẫu đi làm báo nhưng thực tế thì không phải vậy. Từ trước đến giờ công việc chính của mình vẫn là trong vai trò của một người làm báo thôi, có khác chăng thì lúc làm phóng viên, biên tập viên, lúc lại phụ trách trên phương diện người quản lý. Tuy nhiên cái gì cũng có lý do của nó, người làm báo thì chỉ được độc giả biết đến qua cái bút danh ký dưới mỗi bài viết còn mọi người biết đến Jin nhiều bởi mình đã từng xuất hiện trên các tạp chí và chụp hình cho một vài shop thời trang, đặc biệt là lần mình xuất hiện trên trang bìa một tạp chí và game. Quyền trưởng phòng Văn hóa giải trí kênh VTC8, một chức danh kha khá đấy chứ? Cái vị trí hiện tại cũng chưa có gì đáng kể và thực tế là đều từ nghề báo thôi! Và ở công việc này thì những gì có được ngày hôm nay là thành quả của 4 năm trời mài đũng quần trên giảng đường Đại học cũng như những kinh nghiệm mà thực tế nghề nghiệp đã rèn giũa cho mình. Thực sự là mình bắt đầu viết báo từ khá sớm, quãng thời gian làm nghề của mình thì có thể nói là hơn rất nhiều so với đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí là gấp đôi, gấp ba! Làm báo từ rất sớm, khi chưa có một bằng cấp gì. Bạn nghĩ gì về chuyện bằng cấp hiện nay, với bạn, nó có quan trọng không? Quan trọng chứ! Nếu bạn làm việc trong một cơ quan nhà nước thì nó cũng góp phần quyết định thang bậc lương mà hàng tháng bạn được hưởng đấy! (cười) Nói cho vui vậy thôi nhưng thực tế là làm nghề gì bạn cũng cần phải có cho mình học thức và vốn hiểu biết nghề nghiệp. Đó là cái nền tảng cho bạn để bước vào đời, để làm nghề, để thăng tiến... Và xét trên một vài phương diện nào đó thì bằng cấp chính là thước đo cho học thức, cho những gì bạn thu lượm được khi còn ngồi trên ghế nhà trường! Có rất nhiều bạn trẻ đang nuôi mộng đi theo nghề hát, họ nhìn vào một số các ca sĩ nổi tiếng mà nghĩ rằng thần tượng của họ cũng có cần học đâu mà vẫn nổi tiếng được đấy thôi. Làm người mẫu ảnh, viết báo, làm MC, host của Jin's show,... làm nhiều việc ở những lĩnh vực khác nhau như thế, có tham quá không? Ôm đồm nhiều thì cũng có lúc tự thấy mình... hoảng loạn. Trở ngại lớn nhất là nhiều lúc không tự sắp xếp được thời gian một cách hợp lý. Tuy nhiên các công việc mình đã từng thử qua thì cũng vẫn liên quan đến nghề báo và nghệ thuật thôi. Tức là nó có gắn bó với nhau, ví dụ như làm phóng viên thì cũng phụ trách mảng Văn hoá - Văn nghệ, làm công tác quản lý thì cũng là Trưởng phòng Văn hoá - Giải trí của một Kênh Truyền hình... Đại khái là như vậy đó, vì nó có liên quan đến nhau nên cũng không có gì là phức tạp cho lắm. Thường xuyên làm việc giữa những người nổi tiếng, bạn có cho rằng đó là 1 lợi thế rất lớn của mình? Và điều đó có khi nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn? Mỗi công việc, mỗi nghề nghiệp có một tính chất và đặc thù riêng biệt, làm phóng viên mảng Văn hoá - Văn nghệ cũng vậy, tiếp xúc thường xuyên với những người nổi tiếng cũng chỉ để phục vụ cho công việc. Không phủ nhận là Jin có rất nhiều những bạn bè thân trong giới nghệ sĩ, thậm chí đến mức ngoài đời thường còn xưng hô với nhau là chú - con, tiá - con... mặc dù tuổi tác thì sàn sàn nhau. Nhưng đó cũng chỉ là những người bạn chơi với nhau không vì sự nổi tiếng, thậm chí thân được với nhau lâu bền là bởi đã quen biết từ khi còn chưa thành danh. Vậy thôi! Người ta đồn đại rất nhiều về giới tính của Jinkul khi xem những tấm hình của bạn trên blog, bạn nghĩ sao về điều này? Thực ra nên "No comment" cho câu hỏi này bởi hỏi thì cũng là đã trả lời rồi! Đồn đại về giới tính khi xem hình qua blog... Khi làm một người mẫu ảnh thì công việc của bạn là diễn theo ý đồ của stylist, trang phục bạn mặc là của nhà thiết kế, mặt bạn là do chuyên viên trang điểm làm, tóc của bạn được thực hiện bởi hair stylist... Vậy lấy gì để làm căn cứ cho giới tính? (cười) Mấy cái đại loại như "người ta đồn đại" thế này cũng giống như một diễn viên vào vai một người đồng tính, nếu diễn xuất không ra gì thì sẽ bị chê cho "lên bờ xuống ruộng" còn nếu đóng đạt quá thì sẽ bị đồn đại, nghi ngờ chắc luôn! Thế mới... hài! Thường thì những người có "ý đồ" gì đó mới hay tám và dị nghị về người khác chứ khi không chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện này, và Jin rất thích một câu mà nghệ sĩ Thành Lộc đã từng trả lời phỏng vấn: "Đạo đức không phân biệt giới tính!".




