Anh nguyện thân anh là giẻ rách. Để nhét miệng thằng nào dám nói tiếng yêu em. Ặc ặc...
Hoa hậu khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ bikini đa sắc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Theo HHT Online
7 TÂM TRẠNG CỦA MỘT CUTE GIRL!
Tình hình là đi Hà Nội công tác, anh em ở miền Nam có nhã hứng đi sáng tác ảnh. Xui xẻo là trời mưa chẳng thể đi chụp ngoại cảnh được nên đành ngồi cafe tự chụp cho nhau. Cô đồng nghiệp ở Vietnamnet khá xinh bỗng trở thành model. Nguyên DJ post coi chơi...
E thẹn
happy
môi hồng
ngây thơ
sad
tinh nghịch
tươi vuiXE BUS LÀ ÁC QUỶ?
Xe buýt kéo lê học sinh, cán chết cùng lúc ba người, làm chết một thanh niên vào lúc anh sắp cưới vợ, cán chân một cụ già... Hàng loạt tai nạn do lỗi của tài xế xe buýt khiến dư luận rúng động.
Nguyên DJ có đọc trên Tuổi Trẻ hôm 1-4 của tài xế Lý Kim Bình (Hợp tác xã Quyết Tiến) lí giải về chuyện xe búyt gây tai nạn hàng lọat trên. Đại lọai ông này nói rằng đã ôm vôlăng, đâu ai muốn gây tai nạn: "Làm tài xế xe buýt thì ai cũng có vợ con, cũng phải lo miếng cơm manh áo nên đã ôm vôlăng đâu ai muốn gây tai nạn. Cũng chẳng có tài xế nào muốn hành khách của mình nhìn mình bằng con mắt ác cảm hết. Hên xui thôi!".
Vậy thì bác tài xế đó lí giải thế nào về cái chết đau lòng của một cô gái trẻ mới đây do xe búyt gián tiếp gây ra. Cô điều khiển xe máy chạy trên đường ngập nước vô tình bị dây điện rớt xuống giật nhưng vẫn cố gượng lên được thì bị chiếc xe búyt vô lương tâm lao tới, bất chấp sự ngăn cản báo hiệu của người dân tại đó, làm nước bắn lên dẫn điện tiếp giật cô gái chết cháy ngay tại chỗ. Cái chết mới nhất đó cho thấy vẫn có những tài xế xe búyt vô lương tâm đó thôi.
Phẫn nộ. Cô bạn Christina Nguyễn viết trên blog thế này: "Thật tình mình không thấy lo cho bản thân cho lắm, chỉ thấy càng thêm chồng chất nỗi căm ghét dành cho loại phương tiện giao thông công cộng vừa không phù hợp, lại vừa được điều khiển bởi những kẻ vô lương tâm, thiếu giáo dục và, đôi khi, mất nhân tính tại VN. Nếu ngoài xa lộ xe tải là hung thần, thì chắc chắn ở nội thành xe bus là ác quỷ! Cá nhân mình đã từng đôi lần ngồi trên xe bus, mới biết rõ tài xế lái xe bus xấc xược như thế nào. Chẳng phải họ đã được "bảo kê" trên mọi nẻo đường với lý do vô cùng chính đáng "vì tôi là phương tiện công cộng nhằm hạn chế (hay làm càng thêm trầm trọng) nạn kẹt xe"? Đâu phải bất kỳ phương tiện công cộng nào cũng mang lại hiệu quả & lợi ích tốt, đặc biệt là với điều kiện đường xá chật hẹp, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng như ở VN, và đặc biệt hơn nữa là khi loại phương tiện đó thường xuyên gây tai nạn hư hỏng tài sản và tử vong với số lượng rất đáng kể?".
Nguyên DJ cũng không ưa gì xe búyt. Vì sao thiết nghĩ cũng chẳng cần phải nói thêm. Chỉ mong trong lúc chờ đợi hệ thống giao thông của VN phát triển như các nước trong khu vực, sẽ không có nhiều người tiếp tục là nạn nhân của xe búyt, của những tài xế thiếu lương tâm. Giả sử như người thân của họ bị nạn từ một chiếc xe búyt thì sao nhỉ?