............................................................................... Tản man Tiền .... Làm việc cả tuần nay Chúi đầu chúi cổ không kịp thở ,thỉnh thoảng thèm nụ cuời thèm 1 câu hỏi thăm ,mò vào mạng liếc qua ..nhìn các bạn Rồi đành đóng lại Việc chưa xong .thật chẳng dám lè phè .. Ở bên đất nguời khac Quê Mẹ..chơi thì ra chơi và khi làm thì thật xứng đáng ..để nhận đồng tiền .. Tiền ...Và tự nhiên mình nẩy ra ý viết về nó . .. Ở đâu mà chẳng cần tiền nhỉ .. Tiền mua đuợc nhiều thứ ..Là van năng mà Co’ nhiều câu thời đai bây giờ nghe rất hay < Tiền là tiên là Phật ..v.vv.v. > < Có tiền mua tiên cũng đuợc > Riêng Pa vẫn thấy câu thấm thía nhất mà các cu để lại <Bần cư phố thị vô nhân vấn Phú tại sơn lâm khách hữu tầm > Giầu mà ở trên núi cũng có khách tìm đến hì hì ... Nói vậy chứ ..Bây giờ mà ở trên núi gần biển thì toàn phải là đai gia ..là tài tử ,ca sởi nổi tiếng Trong pham vi entry này muợn chữ Tiền PA muốn nói đến 1 vấn đề khác Tiền – hoàn cảnh tuổi trẻ = giữa quê Mẹ và đất nguời . .. Cái khác và cũng là đặc thù để làm nên 1 bản chất con nguời Nguời ngoại quốc hay nguời sống ở nuớc ngoài dù thành đạt ,giầu có cũng luôn luôn thận trong trong cách xử dụng tiền .. Nhất là xử dụng với con cái Xử dụng hợp lý và có suy nghĩ cẩn thận ...Nghiã là biết quý tiền (dĩ nhiên không 100%) Không giống như nguời ở VN (phần đông xử dụng theo hứng ) .. Cái này không phải là do bản chất nguời Việt hay non sông tạo thành ...Cái căn nguyên phần lớn là Bố Mẹ đã quá nuông chiều con cái ..Thuơng con hay xót xa khi thấy con cái buồn ..hoặc đau lòng khi thấy con hơi hơi cực khổ .. Phần nửa Bố Mẹ lai cứ lo con cái không bằng chúng bạn . Tất cả những điều này đã tập cho các em ..biết huởng thụ mà không biết giá trị đồng tiền của Bố Mẹ đã qua nhiều lam lũ .. Ở Tây phuơng 1 cô ,1 cậu ..tối thiểu chập chửng buớc chân vào Đai học là đã tự mình biết kiếm tiền ..Có những em đã đi làm từ thời trung học trong các dịp nghỉ hè ..Đâu phải nhà các em thiếu ăn hay nghèo khó PA có hàng xóm - 1 chú nguời Việt đi từ truớc 1975 thành đạt có thể nói là triệu phú ..nhưng với những chi tiêu về học vấn ,sinh hoạt hàng ngày ..quần áo cho các em ..thì Chú ta không hề cho thêm cái gì nếu câu trả lời của các em không thỏa đáng .. Hàng ngày các em này đi học vẫn phải đi bus như moi hs khác Cô bé 13 tuổi cô út ..thì vào Hè bầy bán vendre troitor (lac son- lề đuờng - truớc cửa nhà ) đủ loai búp bê ,ống khóa ,tranh cũ ,Các vật gia dụng ... Linh tinh tạp lục .v..v..v Bán đuợc tiền thì bố mẹ cho lai 1 ít mua sắm thứ mới .. Và vào hè PA bắt gặp các em này từ Việt tới Tây làm việc từ các siêu thi (đứng kiểm tiền ) ,các quán ăn(làm bồi ) hay ngoài trạm đổ xăng (đổ xăng và lau kiếng xe cho khách ) .. ..Các em vẫn vui vẻ tự hào cuời nói huyên thuyên ... Đồng tiền các em kiếm đuơc ...Có em về đưa Bố Mẹ Nghe rất cảm động : Cho con phụ tiền gởi về VN cho cô tư ..chú ba ..v..vv. Còn lai con mua vài thứ vặt vảnh .. Cái hình ảnh này PA nghĩ không có hay rất hiếm xẩy ra trên quê huơng .. Con của Đai gia mà đi bưng ly bưng đồ ăn thì mất mặt quá Con đai gia mà không chảnh cũng là la. ..Còn đi học nhưng đã biết dùng mỹ phẩm /cell phon đắt tiền xế Còng a còng b (hì hì không thuộc tên xe motô VN ) .. Và cuối cùng 1 điều PA chứng kiến đến đau lòng .. Các em qua đây du học Phần đông các con cái nhà giầu ..học hành chẳng tới đâu Đi Boom thì rất giỏi và uống thuốc lắc cũng đại tài mỗi tháng Bố Mẹ gởi tiền qua ..làm sao đủ để đi chơi với cuộc sống duới ánh đèn mầu .. Thế là đi du học- hoc đuợc nhiều thứ trác táng .. Mai mốt này về Quê huơng sẽ phục vu gì cho đất nuớc ..??? .. Thừa huởng 1 hoàn cảnh tuận lợi nhưng các em đã đánh rơi Đánh rơi ..Không phải lỗi các em mà vì Bố Mẹ đã cưng chiều không phải lối .. .. Số các em thành công đa số là con nhà hơi trung bình ..hay nghèo ..ở chung thành nhóm trải nệm ngủ trên nền đất bởi các em đã rõ giá trị của đồng tiền khi các em theo hoc và đi làm trong thời gian còn là sinh viên . .. Như thế Tiền ...đôi lúc có nhiều lại làm hỏng 1 con nguời ... ...Cái hay của Tây phuơng không phải là cái tiến bộ chỉ về khoa học mà nó còn rất hay trong đời sống Tập cho trẻ ..biết thế nào là giá trị đồng tiền thế nào là mồ hôi nuớc mắt khi cầm đồng tiền trong tay .. Đoc báo ..xem trên NET ..nghe tin các con Đai gia nổi đình nổi đám mà cảm thấy buồn ..Mấy em này hoa hoằn trong 100 có 1 , có thành công thì cũng sẽ làm gì cho đất nuớc đây ..???? nhờ thần nhờ thế Cha Mẹ ..Chú Bác ..mà không bằng chính khả năng mình ..??? Nguời Việt ở quê huơng có cái dở là tự trong thì không có ( ngửa tay nhận hối lộ ..hay đưa hối lộ ) ...mà tự ái thì cao (con mình tiểu thư cậu ấm đâu phải làm bồi hay làm culi ). .ha ha nói đúng danh từ là mắc bệnh SĨ ... bao giờ VN hết bệnh này ..Ngày ấy Quê huơng sẽ sáng ngời ........................... ps: Moi suy nghĩ chỉ là cá nhân nhìn thấy trong pham vi mắt mình Mong đuơc moi nguời cùng đóng góp /bỏ qua nếu sự nhận xét có hơi quá đáng ..  |