Blog cho những ngày cuối năm , một năm thực sự có nhiều điều xảy ra đối với mình
suốt 1 năm rồi thực sự nhiều lần muốn viết blog, muốn viết vài điều về bản thân nhưng không hiểu sao viết rồi lại xóa, thực sự cái blog này mình định viết từ hồi 1-1 nhưng tới hôm nay vẫn chưa viết được .Hôm nay quyết định dù gì cũng phải post 30 tết rồi còn gì nữa.
12 tháng là 1 quãng thời gian ko ngắn nhưng nhìn lại thấy nó qua thật nhanh.
12 tháng với nhiều điều và nhiều cảm giác .
12 tháng trong 1 mớ bòng bong .mà nghĩ ra thì thấy toàn tự mình chui đầu vào .nhưng cũng ko thấy tiếc hay cái j cả, kệ qua thì thôi .
vậy mình sẽ bắt đầu từ tháng 1 , trong tháng này mình đã chuẩn bị bắt đầu dính phải cái cảm giác kinh dị nhất mà mình từng dính phải.... h nghĩ lại còn thấy ghê.....đầu tháng lúc đó còn thấy vui,tưởng đâu sẽ iên ổn .ai ngờ đùng 1 cái cuối tháng .... ko còn gì để tưởng tượng .... tháng này bắt đầu đi dạy nhiều hơn ...... nhưng kĩ năng dạy vẫn còn chưa tốt ...
tháng 2 . rồi bắt đầu từ tháng này ... nó te tua tơi tả ... thấy thương .cảm giác đó ko ngày nào ko giờ nào ko " Bám" theo mình . h nghĩ lại thấy sợ ơi là sợ ... Nhưng tháng này có 1 điều làm mình cảm thấy quan trọng đó là thực hiện được 1 việc , 1 việc mà mình chưa bao h nghĩ nó lọt vào tay mình mà mình có thể xử đẹp nó.... ack ack ..... sau cái việc này mình đã trở nên thấy ghê ....nhìn ko còn ra mình ... ,
tháng này mình cũng đã phải làm nhiều trò nhảm nhí để củng cố 1 chuyện .lúc đó trong đầu chỉ nghĩ rằng " Thôi kệ rơi vào rồi h phải chèo phải dí nó lại cho bằng được ko được để tuột" Cuối cùng tuột luốt ,cóc có được cái mốc xì gì cả . h hình ảnh để minh họa cho mình lúc đó là y chang " MỌI" ko khác chi ack ack ...... mà công nhận cũng lì lợm .mình ko thèm từ bỏ mà mình đã quyết định kéo dài thời gian "nhảm nhí" đó . Rồi bắt đầu mình nghe được 1 loại nhạc. nghe mà đắm chìm trong đó ..... ko đêm nào ko nghe , Nghe riết mà bây h thành thói quen, và cảm thấy nó thật hayyyyyyyyy......
Rồi tháng 3: tháng này bắt đầu tâm trạng cũng tương tự ... tháng này nhà mình có đám cưới chị 2
tháng này là cái tháng làm đồ án tùm la tùm lum và là cái tháng mình đã quyết định học cái ngành mình chưa bao h yêu thích, chưa hề yêu thích . và từng xí xa xí xèo rằng mình sẽ ko chọn nó.. ack ack. ghét của nào ,là ôm của đó . thế là mình đã chọn "Đồ Họa" thực ra ko phải vì lúc đó yêu thích hay tại vì mấy môn kia thấy ớn quá nên không theo mà thực ra tại vì hết biết đường chui rồi. chui đại vào đây rồi mới tính sau . tháng 3 trôi qua trong mấy cái đồ án phân ngành.... trời ơi cái đồ án Nội Thất làm mà muốn thù nó .... qá mệt .
tháng 4: tháng này có sinh nhật mình , sinh nhật cóc thèm làm j luôn.quá mệt nên mình đã quyết định tự đi ăn ốc để mừng sinh nhật mình ...^^ rồi đi gưởi lại hết mọi thứ trong 1 chầu ăn với nó
.sau cái ngày này đầu óc mình có thảnh thơi được 1 xíu , nhưng vẫn còn quá lì lợm :) mốt mình sẽ trao giải Siêu Lì cho mình mới được.... Mẹ ơi... ko bỏ cuộc chơi tiếp cuộc
rồi thời gian trôi qua tới lúc mình đi học quân sự........... mình rất thích cái thời gian này, phải gọi là nó cho mình cảm giác được nghỉ ngơi ........ko còn gì vui hơn thời gian này .... ^^
rồi kết thúc quân sự, mình lại có dịp đi biển với " ù cô cô" và " ù Dzợ" tại vũng tàu, với 1 chuyến tự mình đi " Cổ thạch" trước biển bao h mình cũng cảm thấy thoải mái... ^^ ko thích tắm biển chỉ thích ngắm biển thui, sóng càng to càng thích, đừng to như sóng thần , cái này hơi quá
rồi mình nghỉ hè vào, bắt đầu một quãng thời gian tan nát mới.nhưng được cái thời gian này mình có cái để đốt thời giờ ............. 1 cơ hội cho mình học được cái mà mình nghĩ mình biết nhìu.
cuối cùng đụng chuyện phát hiện ra mình biết quá ít ...^^ tranh thủ biết thêm vậy ....
rồi dần trôi qa , chẳng hiểu sao mình chai như đá. và có lại cảm giác của hùi xưa lúc chưa đính phải 1 cái mớ bòng bong nào cả, h mình chỉ mún ăn , chơi. với kím cái gì đó để tìm hỉu ...^^
1 năm với nhiều thứ, nhiều cảm giác nhưng là 1 năm có nhiều thứ để bàn tới ....
những ngày cuối năm này mình đi chơi cũng nhìu, đi y chang như là tết . đi xem hoa đi mua hoa , đi chơi, đi ăn , đi mua nhìu thứ .....
được nói chuyện và gặp mặt vài người bạn cũ .được cảm thấy rảnh rang ...
Còn muốn viết nhiều điều về năm qua lắm nhưng ko hiểu sao ko nghĩ ra cái j để viết cả . Nhưng có lẽ ko nên nhắc lại chuyện cũ nhiều quá . tổng kết sơ sơ là được rồi.
cũng hơi chán vì năm sau Blog bị Yahoo bỏ rồi .... ack ack... dù gì có blog cũng làm mình cảm thấy thích thú khi online .........
ok, kết thúc 1 năm và chuẩn bị bắt đầu 1 năm mới . 1 năm với nhiều điều sẽ ko ai biết trước ..
Xin chúc mọi người có 1 năm mới : AN KHANG THỊNH VƯỢNG , VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ LUÔN VUI VẺ ................