Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tạm thời ngừng blog..cho đến khi Hải yêu quay lại. Nếu k thấy Hải yêu quay lại, tức là ngừng chơi vĩnh viễn!--> Click here Reply

1 - 5 of 24 First | < Prev | Next > | Last

Tịnh Hải 's blog Full Post View | List View

Đang xem trộm blog tao đó, lo mà cmt lại đi =))

Việt Nam_Niềm tự hào dân tộc!
Việt Nam_Niềm tự hào dân tộc! magnify

22 cầu thủ và đội ngũ ban huấn luyện - những nhân vật đã đi vào lịch sử bóng đá VN sau chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2008.

Toàn thể ban huấn luyện đội VN (từ trái sang): trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, HLV Calisto, phát ngôn viên Nguyễn Lân Trung, trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, HLV thủ môn Trần Văn Khánh, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, bác sĩ Vũ Trọng Hạnh

HLV trưởng Henrique Calisto

HLV trưởng Henrique Calisto: Sinh năm 1953. Từng là cầu thủ rồi HLV trưởng CLB nhà nghề Boavista (Bồ Đào Nha), nguyên chủ tịch Hội đồng HLV Bồ Đào Nha, nguyên nghị sĩ thành phố Boavista.

Năm 2001, ông sang VN làm HLV cho ĐTLA. Trong cùng năm này, ông đã đưa CLB thăng hạng chuyên nghiệp và trụ vững từ đó đến nay. Trong bảy mùa bóng tham dự V-League, ĐTLA là CLB duy nhất lập được kỷ lục năm nào cũng có huy chương! Ông đã mang về cho CLB hai chức vô địch V-League 2005, 2006, vô địch Cúp quốc gia 2005, đoạt Siêu cúp bóng đá VN năm 2006.

Năm 2002, ông Calisto trở thành HLV trưởng đội tuyển VN tham dự Tiger Cup tại Indonesia và đoạt HCĐ. Tháng 5-2008, lần thứ hai ông được tín nhiệm giữ trọng trách HLV trưởng đội tuyển VN.

Thủ môn Dương Hồng Sơn (26 tuổi). Cao 1,77m, nặng 75kg. CLB T&T Hà Nội. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2003.

Thủ môn Bùi Quang Huy (26 tuổi). Cao 1,78m, nặng 74kg. CLB Nam Định. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004.

Thủ môn Trần Đức Cường (23 tuổi). Cao 1,82m, nặng 74kg. CLB SHB Đà Nẵng. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2005.

Hậu vệ Đoàn Việt Cường (23 tuổi). Cao 1,7m, nặng 61kg. Vừa về Hoàng Anh Gia Lai. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2007.

Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (24 tuổi). Cao 1,75m, nặng 71kg. CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2006.

Trung vệ Phan Thanh Giang (27 tuổi). Cao 1,78m, nặng 71kg. CLB Đồng Tâm Long An. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Trung vệ Vũ Như Thành (27 tuổi). Cao 1,83m, nặng 75kg. CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2006.

Trung vệ Phạm Minh Đức (26 tuổi). Cao 1,72m, nặng 68kg. CLB SLNA. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004.

Trung vệ Lê Phước Tứ (24 tuổi). Cao 1,78m, nặng 68kg.CLB Thể Công. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Hậu vệ Lê Quang Cường (25 tuổi). Cao 1,66m, nặng 64kg. CLB SHB Đà Nẵng. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Tiền vệ Trần Trường Giang (32 tuổi). Cao 1,73m, nặng 62kg. CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2002.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương (28 tuổi). Cao 1,7m, nặng 65kg. CLB Đồng Tâm Long An. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2002.

Tiền vệ Phan Văn Tài Em (26 tuổi). Cao 1,7m, nặng 66kg. CLB Đồng Tâm Long An. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2002.

Tiền vệ Nguyễn Minh Châu (23 tuổi). Cao 1,63m, nặng 63kg. CLB Ximăng Hải Phòng. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Tiền vệ Phạm Thành Lương (20 tuổi). Cao 1,6m, nặng 50kg. CLB Hà Nội ACB. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (23 tuổi). Cao 1,68m, nặng 58kg.CLB Becamex Bình Dương. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2006.

Tiền vệ Lê Tấn Tài (24 tuổi). Cao 1,66m, nặng 64kg. CLB Khatoco Khánh Hòa. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2005.

Tiền đạo Thạch Bảo Khanh (29 tuổi). Cao 1,73m, nặng 67kg. CLB Thể Công. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004.

Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (27 tuổi). Cao 1,75m, nặng 68kg. CLB ĐTLA. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Tiền đạo Lê Công Vinh (23 tuổi). Cao 1,72m, nặng 64kg. Từ CLB SLNA về T&T Hà Nội. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004.

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (23 tuổi). Cao 1,64m, nặng 60kg. CLB Khatoco Khánh Hòa. Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2008.

Tiền đạo Phan Thanh Bình (22 tuổi). Cao 1,72m, nặng 66kg. CLB Cao Su Đồng Tháp.Khoác áo ĐTQG lần đầu tiên năm 2004.

Thích nhất anh Minh Phương vì cú chuyền bóng cuối cùng. Thấy anh Tấn Tài xỉu vì hạnh phúc mà thấy quý anh í quá. Ta tự hào vì mang quốc tịch Việt Nam!

Monday December 29, 2008 - 01:27am (EST) Permanent Link | 4 Comments
Nước mắt của kẻ yếu mềm!
Nước mắt của kẻ yếu mềm! magnify

Hải yêu (12/17/2008 3:47:17 PM): anh bảo em là "loại ng " này nọ
Hải yêu (12/17/2008 3:47:19 PM): em hiểu
Hải yêu (12/17/2008 3:47:29 PM): anh em mình cũng chả phải ng yêu j
Hải yêu (12/17/2008 3:47:37 PM): chỉ là tôn trọng nhau xem nhau là anh em
Hải yêu (12/17/2008 3:47:45 PM): em chả xúc phạm j anh
Hải yêu (12/17/2008 3:47:51 PM): chỉ là nói đùa 1 câu
Hải yêu (12/17/2008 3:47:56 PM): mà anh nói như thể
Hải yêu (12/17/2008 3:48:07 PM): em là 1 loại ng k đáng để tha thứ
Hải yêu (12/17/2008 3:48:11 PM): em biết em sai
Hải yêu (12/17/2008 3:48:16 PM): chỉ xin anh tha thứ
Hải yêu (12/17/2008 3:48:24 PM): thế mà anh bảo
Hải yêu (12/17/2008 3:48:34 PM): loại ng như em là mất nhiều thứ
Hải yêu (12/17/2008 3:48:40 PM): chứ 1 thứ là ít
Hải yêu (12/17/2008 3:48:42 PM): cám ơn
Hải yêu (12/17/2008 3:48:48 PM): em cũng chả nói j
Hải yêu (12/17/2008 3:48:50 PM): chỉ buồn
Hải yêu (12/17/2008 3:48:55 PM): anh muốn ra sao thì ra
Hải yêu (12/17/2008 3:49:01 PM): anh cũng nên
Hải yêu (12/17/2008 3:49:04 PM): suy nghĩ lại
Hải yêu (12/17/2008 3:49:08 PM): quá đáng
Hải yêu (12/17/2008 3:49:12 PM): em nghĩ thế đó
Hải yêu (12/17/2008 3:49:20 PM): đọc lại 1 chút đoạn hpội thoại đi
Hải yêu (12/17/2008 3:49:27 PM): cũng nói luôn
Hải yêu (12/17/2008 3:49:39 PM): k phải muốn kể lể
Hải yêu (12/17/2008 3:49:45 PM): lần đầu tiên trong đời
Hải yêu (12/17/2008 3:49:52 PM): em thấy mình bị xúc phạm
Hải yêu (12/17/2008 3:50:01 PM): đừng để những giọt nước mắt của em rơi
Hải yêu (12/17/2008 3:50:06 PM): vì những j như thế
Hải yêu (12/17/2008 3:50:12 PM): k phủ nhận
Hải yêu (12/17/2008 3:50:15 PM): những lời đó
Hải yêu (12/17/2008 3:50:26 PM): đâm thẳng vào em
Hải yêu (12/17/2008 3:50:39 PM): cám ơn cái sự thật đó
Hải yêu (12/17/2008 3:50:58 PM): xúc phạm 1 ng dễ dàng với anh lắm
Hải yêu (12/17/2008 3:51:06 PM): nhưng k dễ dàng với ng nhận nó
Hải yêu (12/17/2008 3:51:10 PM): anh đừng nói thêm
Hải yêu (12/17/2008 3:51:13 PM): đọc thôi cũng dc
Hải yêu (12/17/2008 3:51:20 PM): chỉ đọc thôi
Hải yêu (12/17/2008 3:51:22 PM): làm ơn
Hải yêu (12/17/2008 3:51:41 PM): lần đầu và lần cuối
Hải yêu (12/17/2008 3:52:05 PM): anh nên nhớ rằng có 1 lần anh đã làm cho 1 ng con gái bị tổn thương
Hải yêu (12/17/2008 3:52:12 PM): dù nó k qtrọng với anh
Hải yêu (12/17/2008 3:52:19 PM): nó qtrọng với ng khác
Hải yêu (12/17/2008 3:52:26 PM): ccám ơn anh
Hải yêu (12/17/2008 3:52:35 PM): vì có lúc anh là chỗ dựa tinh thần
Hải yêu (12/17/2008 3:52:43 PM): lúc em buồn nc với anh rất vui
Hải yêu (12/17/2008 3:52:49 PM): và bây giờ
Hải yêu (12/17/2008 3:53:01 PM): em rất hối hận vì chính em làm mất những điều đó
Hải yêu (12/17/2008 3:53:08 PM): k phải lỗi anh
Hải yêu (12/17/2008 3:53:12 PM): nhưng 1 phần là anh
Hải yêu (12/17/2008 3:53:14 PM): chào
Hải yêu (12/17/2008 3:53:22 PM): k làm phiền anh nữa
Hải yêu (12/17/2008 3:53:26 PM): cũng tạm biệt
Hải yêu (12/17/2008 3:53:30 PM): nhớ câu đó
Hải yêu (12/17/2008 3:53:35 PM): anh làm cho em bị tổn thương.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là những lời tớ độc thoại ( nói thế vì ngta k trả lời)..nội tâm...ngta là 1 ng tớ quen, k quá hiểu nhau, nhưng có thể nc với nhau như những ng bạn thực sự.ng ta làm tớ tổn thương...và lần đầu tiên tớ khóc vì 1 ng k phải là thân thiết...ng ta bảo...sẽ k bao giờ nói chuyện với tớ....còn tớ thì k giận hay ghét bỏ j ngta...mãi mãi thế...nhưng tớ k bao giờ tha thứ cho ng ta...mãi mãi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhận ra rằng mình thật mềm yếu từ sau những ngày tháng 8.

hqua mình bật khóc vì bị 1 ng làm tổn thương.

thế là quá đủ.

mình trở nên mềm yếu và mau nước mắt từ lúc nào?

Biết, con ng ta sẽ trở nên yếu ớt sau nhiều lần vấp phải khó khăn. Mình đã trở nên yếu ớt và sau những lần gặp phải mình đều khóc...nhưng...bên cạnh đó mình cũng đã cứng rắn hơn...nhưng...dường như càng khép mình lại...vì...sợ bị tổn thương.

Thế đấy...hôm ấy khóc nhiều quá...nhưng rồi cũng thôi...và thấy những giọt nước mắt đó k hề vô nghĩa. Rồi, tối...nghe lại bài bỗng dưng muốn khóc...thấy...nhẹ ng...mình k buồn vì ng ta nữa.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hqua đi chơi với ng yêu cũ....buổi tối....nói chuyện cũng vui....cảm giác cũ...ngồi sau anh í....vẫn quen thuộc như thế.....và.....

Hqua có vào chỗ công an tỉnh....nói chuyện với 2 anh.....mà mình chả quen.....chỗ đó cũng là nơi anh í làm việc....

Hqua...trời lạnh lắm....buốt lắm....

dường như mình với anh í hợp đi với nhau vào mùa lạnh thì phải...

đa số lần nào đi với nhau cũng là mùa lạnh....

Mấy năm quen nhau....dường như anh í đi guốc trong bụng mình....mình ntn anh í đều biết....lạ thật!

....................và........như..............thế..........đó..............

p/s:

Mùa đông này lạnh nhỉ?

Tags: khóc
Thursday December 18, 2008 - 05:15am (EST) Permanent Link | 10 Comments
Miên man!
Miên man! magnify

Giữa tháng 12 rồi....mùa đông rồi...J...

Thích mùa đông...thích trời se lạnh...nhưng...mùa đông năm nay mang theo cái giá lạh mà mình k hề muốn...lạnh ...và ...buốt..L

Mùa đông năm nay lạnh lắm....biết không?L

Một buổi tối ... trời se lạnh...xách xe vòng vèo ngoài đường ... vào 1 quán cà phê quen...vừa ngồi uống, vừa nhìn xuống đuờng ... xem nguời ta đi qua đi lại ... bất chợt ... muốn ngồi sau xe của 1 - ai - đó ... được vòng tay qua lưng để ... ôm 1- ai -đó ... J

Một buổi sáng ... nghe tiếng chuông tin nhắn từ chíêc đt của con bạn thân ... nhìn vẻ mặt hớn hở của nó... [ nói thiệt trông phát ghét ] ... làm mình cũng muốn nhận đựơc tin nhắn ... của 1 - ai – đó L ... để mình cũng tí tởn như thế ...

Một buổi tối [ lại tối ~"~ ] ... đang lang thang trên đường ... bất chợt ... trông thấy dáng 1 - ai - đó quen quen ... tim như ngừng đập ... và rồi .... cái cảm giác hụt hẫng ập đến ...khi nguời ấy quay lưng mỉm cuời với ... 1 ai đó [ lạ hoắc ]

Chỉ tí nữa thôi ... là đã òa khóc trên đuờng ... nhưng kìm lại được về đến nhà ... nhà trống trơn ... bùn 5 phút ... chạy vào phòng trùm chăn lại ... có 1 cái gì đó .. ấm nóng ... lăn dài trên má ...

... khóc rồi ư ??? sao thế nhỉ ???

.... Có bíêt vì sao ko ??? ...

... vì một buổi tối ấy ... em nhớ 1 ai đó... muốn đựơc ngồi sau xe 1 ai đó ... muốn đụơc vòng tay qua lưng 1 ai đó ... muốn được ôm 1 ai đó ...

... vì một buổi sáng ấy ... em cũng nhớ 1 ai đó ... muốn được nhận tn của 1 ai đó... để rồi em sẽ vui suốt cả ngày hôm đó ...

... vì buổi tối ấy ... em giật mình khi trông thấy 1 ai đó ... giống anh ...

... vì tất cả trong tim em ... là nỗi nhớ !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi, biết, cái kết quả mà bài ent này có thể làm dc là:

1.Thổ lộ đc tất cả những điều ấp ủ trong lòng mình.

2. Làm cho 1 ai đó đọc dc và thắc mắc 1 ai đó là ai!

3. Tình hình của mình có vẻ khá là khả quan.

4. Có lẽ mùa đông này mình sẽ ấm áp lắm.

5.Tin rằng đây là một sự khởi đầu mới...hãy luôn tin và biết chờ đợi.

Tags: miênman!
Monday December 15, 2008 - 08:19am (EST) Permanent Link | 3 Comments
None!

Đã k còn j thì ngừng qtâm.
Đã k còn j thì ngừng chăm sóc
Đã k còn j thì ngừng liên lạc
Tại sao cứ làm tôi phải khổ như thế này?
Ai đó buông tha tôi đi nhé
Thursday December 11, 2008 - 04:48am (EST) Permanent Link | 2 Comments
Có những khi một mình!
Có Những Khi Một Mình
Sáng tác: Đức Trí - Thể hiện: Lê Hiếu
Bỗng nhiên hôm nay buồn ...1
Bỗng nhiên hôm nay chán ...1 tí
Bỗng nhiên hôm nay muốn khóc ....1 tí
Bỗng nhiên hôm nay nản ...1 tí
Bỗng nhiên hôm nay thấy cô đơn ...1 tí
AH..... có ai đó k, tui đang buồn
HÉ HÉ...hí hí.....há há....

Bỗng nhiên hôm nay dở ng` một tí

Bỗng nhiên hôm nay nghịch một tí

Bỗng nhiên hôm nay bỗng nhiên một tí

Nhạc: Đức Trí
Sáng tác: Hà Quang Minh

Đôi lúc tôi hay ngồi 1 mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ. Để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười. Và người yêu thương hỡi! Xin em chớ trách tôi vội xa, xin em chớ trách tôi vội quên, những phút giây những lời đã hứa
Dẫu rằng mai kia xa vắng, bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong, bao yêu dấu biết có còn không, cho năm tháng vẫn luôn đợi mong. Không thấy nhau đôi ngày để lòng ai nhớ thương ai, xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày 1 niềm vui mới. Bao nhớ nhung xa rồi, còn lại giấc mơ thôi, dù giấc mơ xa vời, vẫn ước mong có em bên đời.

Tags: cónhữngkhimộtmình.
Monday December 8, 2008 - 09:12pm (EST) Permanent Link | 3 Comments

Add Tịnh Hải 's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 24 First | < Prev | Next > | Last