Nửa đêm gần sáng ngồi viết blog, ừ đấy, tớ bị điên đấy, đang điên thật cơ mới kinh chứ :)) (mịe nó chứ, cái j cũng fản bội mình, mấy cái icon chết đâu hết, type xong cái entry thì nháy mắt cái biến mất :(( tiên sư nó chứ, đang điên đấy, đang thích chửi bậy đấy, thấy không vừa lòng thì kệ đấy, làm đek j nhau ???? B-) ) h mà có đứa nào thách tớ nhảy từ tầng 3 xuống bóp cổ chết cái con gà ngu độn nhà hàng xóm tớ cũng chơi đấy (con gà vác ở quê lên ăn tết ạh, ngu k để đâu cho hết, cứ 12rưỡi đêm, 1 h sáng là bắt đầu gáy ầm giời, rồi cứ thế phấn đấu đến sáng luôn, nghe bực cả mình. Tớ đêm nào chả thức, nghe mãi phát cáu lên ý, dù biết là cái con ngu đấy sớm muộn j cũng vào nồi, cơ mờ vẫn bực)
Thực ra thì cả ngày nay tình hình chiến sự cũng k có j biến động cả, mấy lị tớ ngủ cũng gần hết ngày, k kịp có tg mà điên. Cơ mờ đêm hôm còn tâm sự mấy nhau cơ, bạn mới bè, chọn đúng giờ vàng để kể chuyện, kể xong nó phủi đít nó đi ngủ mất, để mình tớ ngồi đây điên 1 mình, thế mới điên chứ :)) Mà nhớ có lần nó bảo, tao mà muốn làm cho mày điên ý, thì lúc nào cũng làm được, tưởng nó chém gió thế, ai dè nó chơi mình thật chứ, mất dạy quá, láo toét quá, quả này về dạy dỗ lại cho đàng hoàng tử tế :))
Từ hôm nghỉ ở nhà vô công rồi nghề, suốt ngày hết ăn lại ngủ, ngủ chán lại ăn, ăn hết chả còn j ăn thì onl, onl chán thì lại ngủ, ngủ rồi lại ăn ăn rồi lại onl, nói chung là cái chu kỳ tuần hoàn nó là như thế, ai cần chi tiết hơn tớ ngồi tớ liệt kê cho mà nghe hết đêm, đang điên mà, cái j cũng dám chơi tuốt :)) Ờ thì kể ra ở nhà cứ ăn ngủ chơi thế cũng thấy hơi áy náy, nhưng cơ mà chả hiểu sao tớ k sửa đc, thế là hàng ngày có thêm màn văn hóa văn nghệ, ngủ nhiều mà k làm nhiều thì tất nhiên là ăn chửi chứ sao nữa :)) được cái bu tớ chửi nhiều cơ mờ hay lắm ý, nghe cứ như đọc Rap :)) Ngày nào cũng có đầy đủ cả văn hóa vật chất và tinh thần, có thiếu thốn j đâu cơ chứ :)) Nói thì bảo nói quá, cơ mờ tớ thề là từ đầu tuần đến h, tức là tính từ thời điểm tớ quay về từ cái hội thảo dở hơi về cái j đấy mà tớ cũng k rõ, vì tớ cũng chỉ đến cửa rồi tớ quay về ý, thì là mà tớ chưa từng bước chân ra khỏi cửa tính đến giờ phút này :)) Tớ bị điên, phải cách ly mà :))
chẹp, chả hiểu lúc nãy type cái j mà lắm thế, lảm nhảm những điều vô nghĩa, thế mà cái thằng yahoo điên chả hiểu dư lào mất luôn, mất dạy quá, hóa ra nó điên giống mình :))
Ây dầy, thì đấy, nay 30 tết rồi đấy, nay sinh nhật Tâm Hà đấy, chúc mày sinh nhật vui vẻ nhá, may lúc nãy tao sms mày thì tao vẫn còn tỉnh táo, tao nghĩ chắc tao k nói cái j điên điên đâu nhể :)) nếu nhỡ may mà có thì mày cứ coi như không có nhá, đừng chấp j người điên :))
Thôi chán lảm nhảm rồi, kiếm trò j khác đập phá vậy, 5h sáng đến nơi, đã thế ứ thèm ngủ nữa h, muốn chửi bậy quá, chửi tiên sư đời, sao lại đẻ ra cái con bé ngu độn đang ngồi viết entry lúc tờ mờ sáng, sao nó lại ngu đến cái độ độn thế :)) đêk dải lỗi tại nó cơ, tại đời đẻ ra nó cơ :)) điên rồi điên rồi :)) đek viết nữa :))
Chửi phát cuối, mịe mấy cái icon chết nhăn răng chỗ nào để nãy h bực hết cả mình, xệ hết cả hứng viết X-(