Đơn giản chỉ là những cảm nhận ...


















Không, chả có gì :D
2. Did anyone close to you give birth?
Cũng không, chả có ai
May mắn là cũng không có :)
Quanh quẩn ở Hà Nội này quanh năm suốt tháng, ai cho đi mà đi chứ
Béo lên thêm 10kg, ra trường xuất sắc , kiếm đựoc việc làm và có thêm tiên =))
6. Will any date from 2008 stay attached in your memory forever?
26/2/2008 kết thúc 1 tình bạn .......7. What was your biggest achievement of 2008?
Chả có gì mới thú vị chứ :))
8. What was your biggest failure?
Tiền, thật nhiều tiền :(
9. Did you suffer illness or injury?
Cái bụng, cái bụng cực kì không ổn...huhu
10. What was the best thing you bought in '08?
Chuột, pad, bàn phím, điện thoại lởm, quần áo, giầy dép...à còn nữa mua điểm của thầy :))
11. Did your behavior change over the year?
Có chứ , trở thành người đàn ông lý tưởng :))
12. Where did you spend most of your money?
Ăn, uống, mua bán, chời bời phá hoại ...
13. Are you happier than this time last year?
Chẳng biết nữa ...
14. What song will remind you of 2008?
Hãy cho anh gần bên em :))
15. What do you wish you would have done more of?
Tiền, sức mạnh và quyền lực :))
16. What do you wish you would have done less of?
Ăn chơi đàn đúm
Xem đá bóng VN-TL ở quán 2 cây dừa :))
18. Did you fall in love in 2008?
Có :D
Chỉ cay mũi thôi chứ cũng không đến mức đau tim, hehe
Năm nay chả xem ti vi mấy, chả thích kênh nào =))
Chả có ai
22. What was the best book you read and/or movie you saw?
Chả nhớ nổi, mấy phim tâm lý đó đó :D
23. What was your greatest discovery?
Tình yêu =))
24. What did you do on your birthday and how old were you?
Chả làm gì ngày hôm đấy nhưng sau hôm đấy thì có cầm tiền mọi người cho đi tiêu bớt=))
Gia đình, bạn bè ...à còn thêm cả điện tử nữa :))
Thích gì mặc đấy , đơn giản , hehe
27. Did you have a good year?
Cũng được
29. Did you go swimming?
Không biết bơi nhưng vẫn bị dở hơi
30. Did you move to a different town?
Ai cho đi mà đi :))
31. Did you party?
À có, dĩ nhiên, có từ trang trọng lịch sự cho đến bù khú bê tha
Có, 1 người
Có, 1 vài người
Yêu
35. What did you LOVE about Summer '08?
Ngủ, điện tử, cafe, đánh bài và em :D
36. What was the funnest thing you did in Fall '08?
Dành kha khá tiền vào 1 vài trò vô bổ
37. What do you like about Winter '08?
Mùa đông nghỉ ôn thi, ở nhà 1 mình: vô dụng và bê tha
38. Did you write a letter?
Có :D cho 1 vài người đang ở xa , ở gần cũng có luôn thậm chí gặp nhau rất rât nh :))
39. Did you lose a loved one?
Dĩ nhiên là ko :D
40. Did you take any pictures?
Cũng có, chắc vài trăm kiểu , có khi hàng nghìn cũng chả biết:))
41. Did you get a pet?
Thích nuôi lắm nhưng người còn chả nuôi nổi huông gì thú =))
42. Did you get into a fight with your family?
Hỏi vớ vẩn
43. Did you dance in the rain?
Mưa thì lo mà trú, nhảy nhót gì :))
44. Did you sing in the shower?
Nghe nhạc + hát theo =))
45. Did you go to an amusement park?
Không khoái :D
46. Did you go to a concert?
Cũng không khoái nốt
Em hay bị mặc cảm vì :
Em không đẹp ……..
- Anh cần 1 người phụ nữ có trái tim và tâm hồn đẹp chứ anh đâu có đi tìm 1 người đẹp vô hồn
Em không được thon thả ……..
- Anh không muốn con anh sau này còi như anh đâu nhé
Bàn tay em không được mịn màng …….
- Nhưng ở đấy anh cảm thấy sự ấm áp của 1 người vợ , sự hiền lành của một người mẹ cực kì tuyệt vời
Chân em không được thon dài ……
- Anh thấy nhiều người như thế đi hay bị ngã lắm, anh biết em sợ đau mà
Em hay khóc ……
- Em tốt bụng thế, những giọt nước mắt làm anh buộc lòng phải hết bực tức đấy
Em hay giận dỗi , nhiều phiền toái …..
- Nó giúp anh tôi luyện thêm lòng kiên nhẫn và sự độ lượng, cái mà anh còn rất kém
Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen?
Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới?
Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?"
Thôi, tóm lại nhé , yêu em …..anh yêu tất cả những gì thuộc về em , em phải có nhiều cái mặc cảm như thế này thì em mới phấn đấu để nuôi dưỡng tương lai của em và của cả 2 đứa mình chứ
Xanh của bầu trời, xanh của mặt hồ gợn làn nước biếc, của những chiếc lá che kín mặt hồ, để cho hương sen ngạt ngào tỏa thơm ngát …
Xanh những con đường, xanh những hàng cây, của từng căn nhà ngõ phố làm xanh những con gió hè nóng bức,oi ả …
Xanh của mưa hè, xanh của những chồi cây, những hi vọng khiến cho những thổn thức trở nên xanh mát…
Xanh của ánh mắt, của mái tóc em nhẹ nhàng, âu yếm giữa bầu trời bao la xanh sáng …
Và màu xanh cuối cùng của trái tim anh, là màu xanh của nụ cười, của yêu thương và là màu xanh của 1 kẻ đang yêu
Để tớ kể cho mọi người biết dạo này tớ sống thế nào nhé >"< Hè của tớ năm nay dài quá,được nghỉ từ tháng 5 cho đến giữa tháng 8.Hic.bao nhiêu là dự định : đi làm thêm kiếm tiền đi du lịch,giúp mẹ đi xây dựng quê hương đất nước,học thêm tiếng anh,tiếng em,học mấy cái chứng chỉ để đi ti toe .....
---------------------
Thế mà bây h tớ lại : Bình minh vào buổi chiều,sớm thì cũng buổi trưa Chiều thì lang thang hàng điện tử ,khốn nạn hơn thì mắt nhắm tịt ở trên giường -,- Tối thì ôm máy tính online,film ảnh đâm chém ,music tây tầu ... Và rồi đến đêm thì thức trắng cùng cái Euro điên khùng T_T
--------------------
Nhiều đêm thức trắng tớ đã nghiệm ra vài điều :
-Nhàn cư vi bất thiện : ở nhà nhiều quá ,chả có gì làm nên hành động và suy nghĩ không được " thiện " cho lắm , điển hình là sinh tật "bóng bánh Euro" >"< . Phải nói là h cái bệnh " nhàn cư vi bất thiện " này rất nhiều người mắc phải
-Cờ bạc là bác thằng bần : mình số đen , cờ bạc bao h cũng thua ...cho dù dưới bất kì hình thức nào ...đấy , euro đấy ,h thì chả còn 1 xu >"< . Bây giờ chơi uyn 3 keo với con gái cũng thua cho xem >"< . Đứng là cờ bạc nó ngấm vào máu ,thế mà chả ai thèm nhắc nhở,ngăn cản mình .....Thôi ,lần này phải tự hứa với bản thân thôi.Hít le cờ bạc >"<
----------------------
Mẹ đi vắng thường xuyên và lâu quá...nhà hoang vắng ...bừa bộn ...chả có hơi người...thế mà mình chưa chết T_T ..mình cứ nghĩ là mình có thể sống 1 mình ,ko cần người chăm sóc .Nhưng mình sai,chả ai có thể sống như thế được cả Thấy nhớ mẹ nữa chứ,chả ai có thể chăm sóc mình tốt như mẹ,chả ai yêu mình như mẹ.
-----------------------
Cuộc sống liên thiên và nham nhở không thể tả được . Đúng là chỉ có lúc xa mới thấy rõ ràng giá trị của từ " nhớ" vì vậy bây h những lúc gần mình phải chắt chiu và nâng niu nó thật nhiều hơn nữa Mọi thứ đang gồ ghề ,quay 90 độ với mình ...duy nhất chỉ có 1 thứ là luôn nhìn lại và là thứ mình cảm thấy mãn nguyện nhất khi có được
------------------------
Từ mai sẽ làm lập lại trật tự cho cuộc sống,hứa đấy. Giờ thì không lảm nhảm nữa,đi tắm và ăn cơm đây