I'm pink_RainIE:D - Always try best:P Full Post View | List View
♥Em là cô gái đến từ hôm qua với những hồi ức mong manh cũ kĩ...♥
Nhạt
Ko ai bảo ghét ta, nhưng ta hiểu đôi khi mình bị ghét:))
* * * * * *
Có lẽ vì mình ko biết cách nói, nghĩ sao nói vậy, ngu ngơ và ngốc nghếch
Có lẽ vì mình thất thừơng, khó hiểu và khó "nuốt", khó thương
Đôi khi thấy mình như bị vứt ra khỏi chốn đông ngừơi, mình lạc lõng...
Đã có lúc nhận ra rằng mình cứ như một con rối, cứ như một đứa trẻ cứ mãi quanh quẩn trong thứ mà mình vẽ ra, đến lúc hiểu ra thì mới thấy mình đau buốt
[...]
Tự dưng lại nghĩ mông lung thế, bùôn - bùôn nhạt thôi Nụ cừơi rồi sẽ che lấp tất cả, mong vậy.
2008 - 1 năm với những điều vô cùng đơn giản và kì diệu qua đi... Viết entry mừng năm mới và khắc ghi lại những điều của năm đã qua.
Tháng 1 + 2/2008: Là những ngày vô cùng tẻ nhạt, một mình, ko biết làm gì, chỉ là thấy mình cô đơn...
Tháng 6/2008: Little things... never forget... never and ever...
Tháng 9 + 10/2008 : Điều kì diệu mà em biết đó là những lần đầu tiên, là hạnh phúc thật sự, và ấm áp nữa So wonderful!!
Tháng 11: Là kết thúc điều kì diệu ấy:)) Đã suy sụp Mệt mỏi vô cùng... Nhưng em hiểu rằng quanh mình là những người yt em nhiều lắm, họ đã giúp em đứng vững để có thể vui vẻ như hôm nay "Em biết mình là ai và em phải làm gì!"
Tháng 12: Là nụ cừơi:) Em thấy được vẻ đẹp của cs này...Rất đơn giản mà đẹp lạ. :x
Em sẽ giữ lại tất cả chứ không bắt mình quên đi Em sẽ đi và nhìn về tương lai chứ không chờ đợi hôm qua Em sẽ không khóc vô cớ, khóc quá nhiều rồi!
♥♥♥♥
Thôi hok múôn mọi ngừơi lại thấy bùôn^^ Tặng mí pics ngộ nghĩnh, thích mí tấm thế:))
"Everybody is a flower. It will bloom when right time comes.And seeds shall be good or bad depends on yourself .So,let every flowers bloom out under sunshine and fresh wind.Thus,when u look at the sky someday ,u will see love all over the places,is truth. Be patient and wait[...]" Thanks ss Milk Thích câu này của ss:) That's ll I want to tell you and myself:]
Nói bla bla bla rốt cuộc chỉ "iu" mỗi 1 câu:
HAPPY NEW YEAR2009! Good luck and good things to you, my friends!:* X0X0 =]
Sao ko cho e 1 ngày rất-đỗi-bình-thừơng? Không phải khóc hay đau, cũng ko cần muộn phiền, ko cần nghĩ suy nhiều... Chỉ là cảm nhận yt ở cuộc sống này, Sao ko cho e 1 ngày rất bình thừơng? Chỉ là 1 ngày như những ngày đã qua Vẫn muốn nụ cừơi vẫn nở trên môi, vẫn muốn những gì họ thấy chính là e thật sự Chứ ko phải là những lúc yếu lòng.
Có lẽ rồi nó sẽ qua, đừng đến nữa - những cơn sóng cứ ập đến bất ngờ như thế... Và e vẫn muốn mình có 1 ngày rất bình thừơng, chứ ko phải né tránh như những ngày như thế...Có lẽ em không có can đảm, vì có những nỗi đau không thể chữa lành nhanh như thế được.../
Dạo này thích xưng em Nghe nũng nịu và thấy mình nhỏ bé trong quả đất này sao ấy
Những ngày này năm ngoái là chuẩn bị cho kì thi cận kề
Và ngay đúng Giáng sinh năm ngoái là mình đang thi:)
Năm nay thi sớm hơn nên Noel đến muộn hơn, nhưng không buồn:)
Quen rồi cái không khí này, rất êm đềm...
Năm nay thi sớm, có thể sẽ được vui Noel - tất cả chỉ là dự định. Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.
Mùa Noel năm ngoái, là những tấm thiệp trao tay, là những khúc hát Jingle bell, Last Christmas lặng lẽ, những lời chúc "ảo" nhưng lại vô cùng ấm cúng chứ không hề cô độc...
Nhớ những lần ngồi thức khuya viết từng tấm thiệp cho từng đứa, viết xong mới chịu lết lên giường nằm ngủ
Ngày hôm sau là những tiếng cười giòn tan, không quên được vẻ mặt bất ngờ của mấy thằng bạn khi lần đầu tiên được tặng thiệp!=]]
Rồi vẻ mặt xúc động của nhỏ bạn mà đối với nó "Chưa có ai tặng thiệp Noel cho tui bao giờ hết..."Thương lắm! [....]
Còn giờ là lặng lẽ...Vẫn chưa có gì...Có lỗi quá!:"(
Gắng thi rồi đón Noel vui vẻ trứơc khi biết kết quả thi vậy