Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

๑º°♥ smallghost ♥°º๑

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Netnam
  • School: ĐH Kinh Tế TPHCM

Add

๑º°♥ smallghost ♥°º๑ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jan 04, 2009 Member since June 2006

Chào nhé Yahoo 360!!! Một nơi tôi đã gửi gắm nhiều kỷ niệm... Reply

1 - 5 of 110 First | < Prev | Next > | Last

smallghost o^_^o 's Blog Full Post View | List View

Lang thang hoài trên phố... bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi... một con đường...

Cuối tuần thong thả…

Hôm ni nó lại được nghỉ thứ 7, lại tiếp tục tận hưởng cảm giác khì khò cho tới khét… Sáng đi ăn sáng với nhỏ bạn “kiếp bưng tô”, roài mình khoái chí nhờ nó chở ra chợ mua đồ về làm bánh, hum ni nó có hứng làm món bánh chuối nướng, chỉ vì món đó dễ làm nhất và lại là món khoái khẩu nữa chứ… hihi.. Đây là tác phẩm đầu tay của em nó đây... tèn ten… Photobucket Photobucket Pà con thấy màu vàng đẹp hok, hehe…, đặc biệt hơn là khi cắt ra, vị béo và mùi thơm của nước dừa hòa với vị ngọt và dịu của chuối ngon lừng… eo ui… chảy nước miếng roài ha ha… cả nhà ai cũng khen nức nở làm em nó phổng lỗ mũi… haha, bánh chuối nướng thành công, happy ^^~ Nhân tiện viết blog, khoe bà con vài tấm hình cute nè he he, baby vs giả baby ha ha ^^~ Photobucket Photobucket Photobucket
Saturday May 9, 2009 - 01:09pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
chán òm...
chán òm... magnify

Dạo này có vẻ tâm trạng nó bất ổn…, có nhiều lúc làm việc mà đầu óc cứ bần thần để đâu đâu, bị nhắc nhở là không tập trung… oài chán thật… có vẻ như càng ngày nó càng dửng dưng với mọi thứ xung quanh…, ko còn cái cảm giác hồ hở, hứng thú như trước nữa…

Nó đang tìm kiếm một cái gì đó mà ngay cả chính nó còn chưa xác định được…, chỉ là hằng ngày phải đối mặt với hiện tại, đối mặt với công việc, và chính nó phải hoàn thành tốt cái công việc mà nó đã chọn, uh, chỉ có vậy…

Đã lớn rồi nhỉ, cái thời còn đi học, bạn bè ai cũng hồ hởi, ai cũng nói là sau này chúng mình cũng sẽ vẫn tiếp tục quấn quýt nhau như thế này… nhưng lớn lên rồi thì ai cũng biết và hiểu, mỗi một chúng ta sẽ phải sắp xếp hợp lý cái quỹ thời gian quá ngắn trong một ngày để làm những điều mình muốn… và công việc dường như chiếm một khối lượng thời gian rất lớn, phần còn lại sẽ phải chia cho gia đình, cho người mà họ yêu thương, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho các mối quan hệ xã hội khác…

Nó dường như thu mình lại một chút, bớt sôi nổi như cái thời cắp sách đến trường, những lúc bùn nhất nó chỉ muốn một mình thong dong xách xe đi dạo, nó sợ tìm đến bạn bè lúc ấy chỉ làm họ thêm bùn…, uh, nhưng rồi nó sẽ tìm gặp họ khi nào tâm trạng đã khá hơn đôi chút…

Có nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ, tự nhận biết phải thay đổi nhiều…, uh, nó nhận biết mình sai, nhưng vì quá cố chấp, cứng nhắc và nóng nảy suýt đánh đổ tất cả…, cảm ơn vì đã hiểu nó…

Mai bắt đầu chuỗi ngày nghỉ, chỉ muốn ở một mình làm những gì mình thích, lên kế hoạch mới được… e hèm… chúc pà con nghỉ lễ thật vui vẻ và hoành tráng nhoa…

Friday April 3, 2009 - 11:47pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Chủ nhật... 29/03/09
Chủ nhật... 29/03/09 magnify

Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, chui ra khỏi giường vào lúc 8h, thật ra thì đến 7h thì 2 con mắt đã không nhắm lại được rồi nhưng cố nằm lăn ra nướng để tận hưởng cảm giác được nghỉ cuối tuần í mừa ^^~…

Tâm trạng có vẻ đã khá hơn đôi chút, có lẽ nó đã thông suốt hay có lẽ đang muốn đấu tranh tư tưởng để động viên bản thân nó cần phải cố gắng nhiều hơn nữa… Nó muốn có một sự thay đổi, hay chính bản thân nó vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó mà ngay cả nó còn chưa định hình được… hichic thiệt tội nghiệp bản thân nó quá đi.

Ngồi đọc báo online, nghe nhạc, nhâm nhi ngụm café… buổi sáng cuối tuần thế là đủ nhỉ ^^~

Sunday March 29, 2009 - 08:34am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Tears...27/03/2009
Tears...27/03/2009 magnify

Tears… nó là gì nhỉ??? Chả hiểu nó là gì, nó bất ngờ xuất hiện khi trái tim con người ta bỗng trở nên đau nhói…

Hôm nay, bản thân nó xúc động khi chứng kiến cảnh tượng nước mắt nhỏ rơi như mưa…, có lẽ bởi nhỏ nghe thấy từng lời nói của một người mà nhỏ yêu thương nhất, từng lời như từng nhát dao cứa vào trái tim nhỏ làm nước mắt nhỏ không thể không rơi… nấc nghẹn…, tưởng chừng như mối quan hệ mà nhỏ vẫn thường hay hy vọng và luôn vun đắp ấy đang đi vào ngõ cụt không lối thoát…

Người ta nói với nhỏ rằng người ta sẽ không thay đổi con người hiện tại của họ, bởi một lẽ đơn giản… họ thật sự ko muốn, uh nhỉ??? Có vô lý quá không khi ép buộc người ta phải thay đổi con người của họ chỉ vì một điều gì đó…

Người ta cũng nói với nhỏ rằng, tất cả cho đến bây giờ không còn một chút ý nghĩa nào với họ nữa rồi, có cũng được, không có cũng chẳng sao…

Người ta nói, người ta đã quá hy vọng vào nhỏ để rồi giờ đây, sau tất cả những điều xảy ra, người ta nói rằng đã gặt hái thất bại bội phần…

Người ta lại nói, cho dù người ta có đau khổ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì đối với nhỏ… vô tình người ta biến nhỏ thành một bóng ma vô hình đi bên cạnh người ta, uh, bóng ma thôi mà, có cũng được, ko có cũng chẳng sao…

Nhỏ cố gắng nhiều hơn nữa để hiểu người ta, chỉ mong người ta của nhỏ giúp nhỏ làm được điều đó…

Thật sự, không biết làm gì hơn, chỉ biết khóc, nước mắt nhỏ rơi nghẹn ngào khi kể cho nó nghe… nó bật khóc, khóc cho nhỏ, khóc cho cả người ta, nó chỉ nghe một phía từ nhỏ, còn người ta của nhỏ hiện đang có suy nghĩ như thế nào… vẫn mãi lặng im, vẫn mãi là một điều bí mật…, nó hy vọng lắm, hy vọng cho mối quan hệ của nhỏ tìm được lối đi bình yên… bởi lẽ nó thực sự biết và hiểu được độ sâu tình cảm của nhỏ dành cho người ta như thế nào… chúc nhỏ may mắn nhé…

Friday March 27, 2009 - 11:33pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Tồi tệ...
Tồi tệ... magnify

Một ngày tồi tệ, cãi nhau với một đám người trong công ty, cả một đám con trai ko bằng phụ nữ, thật đáng ghét, sụp đổ cách nhìn về một người, không nhìn mặt ko nói chuyện với họ nữa… tự hứa với lòng sẽ như vậy… ko care những con người đó, bỏ họ ra khỏi suy nghĩ của nó…. Get out…

Đi nộp thuế còn bị phỏng tay nữa chứ, toàn gặp chiện gì đâu, ăn hột vịt lộn xả xuôi mới được… cầu nguyện cho mọi chuyện sắp tới đến với mình sẽ may mắn hơn… pray and hope…

Friday March 20, 2009 - 04:10pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add smallghost o^_^o 's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 110 First | < Prev | Next > | Last