Theo lịch hẹn phỏng vấn là vào lúc 7h30, nhưng để đề phòng mình đến lúc 7h cẩn tắc vô ái náy muh lị. Cứ ham hố mình đến sớm, ai dè bước vô phòng xếp hàng ... choáng. Gần như full queue! Lúc này mới thấm lời nói của ông anh "... 9 10h mới mong interview"

. Anyway, không còn đường lui òi. Cũng may xếp hàng lãnh thẻ được số 57.
Tiếp tục ngồi chờ từ 8h. Cảm giác này còn khó chịu hơn lúc đi thi nữa. Tim thì đập đùng đùng, thở thì không ra hơi, chân tay nhức mỏi, tai nghe fail liên tục. Run
Hôm nay cửa số 6,5,3 làm việc. Thấy toàn người già đậu trong khi sinh viên học sinh người đi làm fail nhất là cửa số 3. Duy chỉ có 3 em mặt hớn hở bước ra.
Tới 10h thêm cửa số 2 làm việc. 1 bà số 56 lên, thế là sắp tới mình òi, tự nhiên hết thấy run

Đến 10h20 guilla lên dĩa.
Interview: chào
Guilla: chào (lục đục móc hồ sơ quăng cho nó đống điểm và học bạ

)
INT: em đang làm gì (chắc thấy mình già )
G: em là sv
INT: trường nào
G: BK (rút kinh nghiệm của abon nói là HCMUT)
INT: tại sao lại ngưng học ở VN mà chuyển sang bên kia
G: dạ k, em transfer sang university of arkansas sau 2 năm học ở đây theo chương trình TAS AUS (thấy nó gật gù rồi chuyển sang coi đống học bạ )
Tới lúc này giựt mình nó sổ french ra

hehe coi như trúng tủ vì nó thấy trong học bạ có french. Té ra INT là francais nên nó thấy lúc mình trả lời = french INT thích quá ngồi tám 1 lúc.
Hỏi thăm này nọ INT quay về vấn đề chính không thèm hỏi lực học nữa
INT: ai sẽ cung cấp tiền học
G: ba mẹ
INT: họ làm nghề gì
G: ... (vừa nói vừa đưa)
INT nghe tới khúc liên quan tới cờ vua nó khoái quá bắt chuyện tiếp, hỏi biết chơi echec không, có thích không.

mình oui liên tục
Thế là INT gõ gõ gì đó rồi nói bonne voyage mon ami heheh. Nghe xong sướng người. Mắc cười cái là nó kêu 3h saturday đi lấy visa, không bít INT nghĩ gì

. hehehe