Life's great with friends and love. Life's greater 2 share and 2 give love.
Bị tag, thía nên phải viết 7 sự thật về bản thân!!! Hic, nếu không vì nghĩ sẽ tag 7 đứa khác thì chắc cũng chả viết đâu... He he
Thôi thì, đây, tôi xin được trưng bày ra đây 7 sự thật về mình.
1. Thích màu đỏ, bao gồm quần áo đỏ, đồ vật có màu đỏ...
2. Thích đọc truyện tranh, truyện ngắn, truyện dài kỳ, tiểu thuyết, truyện kiếm hiệp...
3. Thích đi chơi loanh quanh với bạn bè (thường là Thành 3T và Hạnh sự), đi dạo quanh hồ, ăn kem, ăn bánh đa, ngồi cafe... nói chung là đi chơi phải kèm ăn uống.
4. Thích xem phim rạp, và được gối đầu vào vai người ngồi cạnh (là con trai và không gầy quá là tốt nhất).
5. Ừm...à...không biết cách ăn mặc, thường xuyên lấy cớ là không đủ kinh phí để bao biện cho những bộ quần áo chẳng đâu vào đâu.
6. Đã từng rất dễ khóc, và bây giờ rất mong lại được dễ khóc như thế.
7. Rất tin vào thuyết chỉ có 1 tình yêu duy nhất.
Okie, bây giờ là đến 7 em bị tag này:
1. Quang Trung
2. Chôm chôm (ai bảo mày tag bố!!!)
3. Chim lợn này... (em này chỉ suốt ngày post ảnh)
4. Hạnh sự này (con này là chúa lười viết blog)
5. Bạn iu này
6. Kily
7. Mita
1 ảnh, 3 versions:
Ảnh này cho Kily này: kiss... kiss...muah... muah...
Cầu vồng trên môi!!!
Kẹo ngọt...
Am I sexual???