bị mất ví kèm bao nhiêu giấy tờ tùy thân đâm ra không biết t6 này có ra lại được ko hay là fải dời vé lại nữa ... cấm thắc mắc vì sao mất hehe. vài bạn nghe tin gọi cho mình, nghe cái giọng với thái độ của mình thì thấy bất ngờ quá (cả SG lẫn HN hah), nhưng mình biết cái bạn bên fải ảnh dưới thì không bất ngờ đâu hehe, bạn biết thừa mình rồi mờ, mới cả mình cũng cbị sẵn tinh thần là ko lần nào vào SG là ko bị tai lạn tai lạn rồi mà hehe. bị nhớ 2 bạn này vãi đái ra, 2 bạn không ca thán nữa nhé, mình là mình dức đầu lắm
mất ví xong còn vượt đèn đỏ bị công an bắt, mất ví còn ít tiền để ở ngoài dự fòng cũng bị vặt nốt, buồn ơi là sầu =)), đã thế về còn bị bạn này trêu nữa =)) mà còn trêu rất chuẩn, nên mình thấy mất tiền xứng vđ =)), và mình cũng biết là bạn với thằng bạn cứt nhà bạn mà gọi cho mình nghe cái độ hớn của mình thì bạn cũng chả bất ngờ đâu =))

làm việc tiếp đây. ai ko có ảnh ở đây cấm ganh tị!!! không muốn cho ảnh lên thôy hê hê cho nhiều loãng lắm, mới lại ko cho lên ko có nghiã là ko nhớ, nhờhhhhhh, về mình rủ các bạn đi ăn trưa, mua kem cho các bạn, ra cửa hàng thăm các bạn, rủ các bạn ra La đánh tá lả, chửi các bạn khi các bạn đĩ mồm, hay rủ các bạn đi ăn cháo sườn quẩy ruốc mới lại chè bốn muà rồi chửi các bạn như đúng rồi vì các bạn ... tốt quá là được đúng ko :))