Nửa đêm, vẫn còn sớm chán so với h đi ngủ của mình ở dưới HN, nhưng mà đây là ở Vĩnh Yên, và sáng mai mẹ sẽ lôi mình dậy sớm nên thức đến h này thật là hơi quá :D .Bài học sáng nay vẫn chưa ngấm đòn là lúc 8h sáng 2 anh em bị tiếng quát tháo của mẹ đánh thức, 2 đứa lồm cồm bò dậy từ 2 cái phòng và lao vào WC nhanh nhất có thể để tránh đứng trước người mẹ thân yêu đang nổi cơn tam bành vì 2 đứa con ngủ mờ mắt đến "tận"8h trong khi bố mẹ dậy sớm dọn nhà

Nhưng mà chả hiểu dậy để làm jì, khi mà sau đó mẹ lại đi chợ, ông anh chui vào phòng ngủ tiếp + chơi game, còn mình cũng quay lại phòng mình nghịch ngợm con mèo với cả quyển truyện (tại trời mưa rả rích cơ, rất hợp với việc hoạt động quanh bán kính 1m của cái chăn mà

) Cơ mà được cái là mẹ mình bao năm vẫn thế, cứ lúc trước quát mắng càng to, thì sau đó lại càng chiều ( chắc tại sợ mình dỗi :D ) , nên cả ngày nay cứ thong da thong dong thôi.
- Về tết đã kịp đi chơi với 9E 2 hôm, 1 hôm cafe cà pháo để xem tình hình có tất niên ko, và sau đó 2 ngày là tất niên, với tăng 1- đập phá hàng lẩu; tăng 2 - đập phá nhà Dương tùng (với ý định ban đầu rất chi to đẹp là chúc mừng SN em gái nó, nhưng bãi chiến trường sau ấy thì nói lại ý định ban đầu làm jì cho xấu hổ :D ) ; tăng 3 - lại cafe cà pháo buôn chuyện ; tăng 4 - các bạn gái rút, cho các bạn zai đi đồ nướng để còn tiện tâm sự ^^ ; tăng 5 : 1 nửa rút, 1 nửa đi tiếp, mà thông tin cụ thể thì tớ chưa rõ các bạn ấy đi đâu :D Tạm thế đã, đãng trí về nhà mà ko mang theo dây nối máy tính, nên ảnh ót có jì để sau, hehe. Với cả còn ít nhất 2 vụ hẹn hò với 9E + một cơ số các vụ lẻ tẻ nữa, nên thôi ém hàng đến phút chót :D
- Quà sinh nhật + noen mà mình" đề nghị + bắt ép" bạn Thái mèo mua cho mình là bộ Harry Potter, nhưng sau thương tình quá nên chuyển qua Nhật ký công chúa. 2 đứa khệ nệ vác về từ bao h mà toàn thi với cử, chẳng có thời gian đọc, bây h về tết mới ngồi gặm nhấm 7 quyển dày sụ (lâu lắm ko đọc truyện, tốc độ có tí chậm chạp).
quyển 1: như rồ, chả hiểu sao bán được nhỉ?
quyển 2: cũng đỡ hơn 1 tẹo, nhưng lê lết mãi mới xong
quyển 3: có nhanh hơn 1 chút, nội dung có vẻ tàm tạm rồi đấy
quyển 4: Michael Moscovitz!! ây dà, đọc đọc đọc, những đoạn lãng mạn điên cuồng
quyển 5: em yêu anh, Michael Moscovitz :* , đọc mê mải

quyển 6: sao chưa jì mình đã đọc xong thế này

sắp hết rồi àh, quyển 7 là hết rồi àh, đọc chậm lại vậy, mình muốn đọc
quyển 7: quyết định ém lại, mai mới đọc :D
Đấy, cứ bảo là ko mơ mộng nữa, nhưng cứ run rủi cho mình đọc mấy cái truyện lãng mạn thế này, thì làm sao mà mình ko mơ được nhỉ. Trời ơi, từ h (đến lúc nào đó, chưa rõ cái cung bậc thăng hoa cảm xúc của mình hạ khi nào :D ) em chỉ có nỗi niềm + ước mơ là tìm được ai như Michael Moscovitz thôi, đó là:
1/ Mình yêu người ấy (Lạy các cụ mà con đã ko yêu, thì lãng mạn mấy cũng vứt, xin lỗi chứ mình bị dị ứng lắm, đừng cố, càng hoảng ấy :I )
2/ Đẹp trai ( Cái này các bạn gọi là bệnh hám zai

Nhưng có phải thế đâu, mình có cần tài tử điện ảnh, hot này hot nọ đâu, chỉ cần người chuẩn-theo-tiêu-chuẩn-của-mình, thế thôi ấy

)
3/ Giỏi (đặc biệt là máy tính ấy, bạn nào giỏi đến mấy nhưng cứ mù mù cạc cạc mấy cái mình cần hỏi, sao tự nhiên mình cứ thấy tầm thường

nói chung là cũng giỏi-theo-định-nghĩa-của mình, hơ hơ, lại bệnh perfect hoá rồi :D )
4/ Lãng mạn ( Ko-phải-là-sến nhá ^^)
5/ Post rồi mới nhớ ra cái tưởng đơn giản mà lại là quan trọng nhất

Đó là yêu mình(chứ ko mình chỉ được ngắm từ đằng xa ah, thế thì nói làm jì, nhờ)
ơ, hết rồi àh :-/ nhưng mà mọi người đọc NKCC đi, sẽ hiểu rõ hơn về Michael Moscovitz ấy, mình thề là bạn sẽ chết mê chết mệt anh í (nếu ko thì cũng chả sao : D )
p/s: search thử thì thấyỏtuyện này đã có film rồi, nhưng tạo hình Michael của mình xấu hoặc, nên ko thèm xem. Giá có ai vẽ đẹp tặng cho mình bức tranh của Michael nhờ, huhu, sẽ ép plastic ngắm nghía suốt ngày mất....
Tạm thế đã, sáng sớm mờ mắt ngày 29 tết, phởn pha phởn phơ....