Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Lee Đoàn

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Work: The Wind
  • School: Genetic-HUT

Add

Lee Đoàn is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Jan 16, 2009 Member since January 2007

Inconsolable, mad Reply

1 - 5 of 17 First | < Prev | Next > | Last

DoanLinh's Blog Full Post View | List View

Lệ rơi khi lòng chơi vơi, buồn đau khi không có nhau

Phía trước la con đường
Thursday December 4, 2008 - 10:19am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Tháng năm 21-10-08
Tháng năm   21-10-08 magnify
Vậy là cũng đã hơn 20 năm trôi qua, hơn 20 mùa đông rồi xuân, hạ thu rồi cũng lần lượt qua, sao mà nhanh thế ngỡ như là mới hôm qua àh ko hôm kia ;)) . Ngần ấy năm trôi qua h nhìn lại thấy lòng nao nao, chơi vơi , buồn 10 phút... Nhớ những ngày xưa, những ngày thơ ấu ngu ngơ hồn nhiên hay trốn học nghịch dại rồi bị cô giáo cho ăn chưởng, tuy thế nhưng mà học hành ko đến nỗi tệ như bây h, cũng toàn trong top5 của lớp ko khá hơn đc vì những đứa kia đầu nó nhiều sỏi hơn. Hồi ấy học là trường làng, gọi là trường nhưng thực ra là học nhờ 1 ngôi chùa nho nhỏ ở làng bên, trẻ con mấy làng tụ tập lại học với nhau, đi qua làng khác chỉ sợ bị oánh. Đi học sợ nhất là bị cô giáo oánh, bây h cô giáo mà làm thế là thể nào cũng lên báo nhưng mà hồi đấy bị đánh là bình thường, hôm nào cô giáo bị ốm đc nghỉ là cả lớp hoan hô vỗ tay nhiệt liệt.

Hồi bé thỉnh thoảng đc ra Hà Nội chơi là thích lắm, chả muốn về luôn thế mà khi cả nhà chuyển ra Hà Nội ở lại thấy buồn buồn muốn về quê. Bây giờ hơn chục năm gắn bó ở Hà Nội cảm thấy yêu nơi đây hơn. Thích cái không khí của Hà Nội, thích cái cảm giác lang thang phố phường, muốn đc hứng từng cơn gió man mát lành lạnh của mùa đông. Thưởng thức ly trà nóng khi đêm về và ngắm phố phường thật là thích mặc dù nhiều lúc cảm thấy hơi lonely khi nhìn thấy người ta có đôi, trông thật ấm áp, ôi so lonely. Những lúc như thế mình lại nhớ đến bạn nhưng có lẽ chúng ta ko có duyên với nhau vì mình chưa đủ chín chắn và ko đủ tinh tế để nhận ra tc đó, it's to late :)

Thời gian qua đi cũng giúp mình hiểu ra nhiều điều, biết thêm đc nhiều thứ và cái đầu cũng bớt ngu đi nhưng mà vẫn còn tối tăm lắm. Phải công nhận là trong cuộc sống thì chẳng nói trước đc điều gì, mọi thứ đến bất ngờ lắm ko phải thích hay muốn là làm đc nhiều khi muốn cố gắng hết sức và quyết tâm cho 1 điều gì đó nhưng đến phút cuối thì ta lại thất bại. Có những khi tưởng như ko còn hy vọng thì sự bất ngờ lại đến, người ta gọi là "Đời ai biết đc đâu chữ ngờ!". Tuy thế nhưng nếu ta cứ sống hết mình nói nghe hơi điêu nhưng mà quả thật ta cứ sống thoải mái vô tư cố gắng sống tốt và làm hết sức có thể thì sẽ cảm thấy thanh thản hơn, không phải lo nghĩ nhiều. Mình thấy dạo này nhiều người khen mình trẻ cứ tưởng 18 hay 20 thôi ai ngờ già thế chắc do dạo này ít lo nghĩ, sống tốt hơn ;)) =)) .

Hơ hơ , tự nhiên lại viết lin tin,có lẽ hôm nay hơi bị tâm trạng, điên điên, he he.
Tuesday October 21, 2008 - 02:10am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Ok, giờ anh đã biết ...
Ok, giờ anh đã biết ... magnify

Sông dài cuồn cuộc ra khơi,

Anh hùng sóng dập cát vùi thiên thu...

Dở hay thành bại nào đâu

Bể dâu chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ!

Non xanh còn đó trơ trơ,

Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.

Lão tiều gặp lại ngư ông,

Bên sông gió mát, trăng trong kho trời.

Rượu vò lại rót khuyên mời,

Cùng nhau lại kể truyện thời xa xưa...

Kể ra biết mấy cho vừa,

Nói cười hỉ hả, say sưa quên đời ...

Sunday July 6, 2008 - 01:12pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Đam mê bất tận !
Đam mê bất tận ! magnify
Rồi anh sẽ có em, cứ chờ đấy!
Tags: raider
Friday April 11, 2008 - 12:25am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Bắt đầu nào, Go!!! March 08

8-3, mình vẫn nhớ ngày này của năm ngoái mình đã đi đâu, làm gì. Đó là 1 ngày lang thang rong ruổi với nhiều nắng và đến cuối ngày là những đợt gió rét, lạnh ,mưa lớt phớt bay. Mình đã ngồi đợi, chờ, suy nghĩ và quyết đinh, phải nói là khá khó khăn. Một ngày có nhiều cái để mình phải nhớ, suy nghĩ lại thấy thật là buồn cười. Đôi khi ta cứ loay hoay theo đuổi những thứ vu vơ mà không nhận ra rằng có những thứ khác tốt đẹp và thiết thực hơn chờ đợi ta.Ta cứ loay hoay để rồi nhận ra rằng ta đã phí hoài thời gian một cách vô nghĩa.

Một năm đã trôi qua thật nhanh, 8-3 năm nay thời tiết khá đẹp. Xin gửi lời chúc tới tất cả những người phụ nữ, các bà các cô, và tất cả các bạn gái luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, hãy luôn sống vui tươi, khỏe mạnh và luôn luôn đẹp trong mắt mọi người. 1 lời nữa chúc cho các chị em luôn có những chàng trai, những người đàn ông tốt bên cạnh.

Hôm nay mình cũng muốn bắt đầu lại, thêm 1 lần nữa, muốn vượt qua được những khó khăn, trở ngại, mà khó khăn trở ngại nhất mà mình thấy đó chính là bản thân mình. Một lần nữa muốn bắt đầu lại từ đầu để có được những điều tốt đẹp hơn. Mình biết thời gian không còn nhiều nhưng cũng chưa phải là đã hết, tức là vẫn phải lao vào mà chiến đấu mà vượt qua mình. Cơ hội đã trôi qua nhiều giờ chắc chỉ còn 1 cơ hội cuối cho một ước mơ đã nhiều lần mình ko làm đc, một ước mơ mà đối với nhiều người điều đó đạt được không có gì khó, nhưng với mình lại rất khó khăn, chắc tại mình kém cỏi, không đủ độ thông minh cũng như chí khí để làm nên chuyện, !

Thôi vậy, sẽ quên hết những chuyện tào lao đi mà bắt đầu lại nhé!

Àh, hôm nay, phải nói là lâu lắm rồi mới gặp cô bạn hàng xóm, trông bạn ấy vẫn xinh và dễ thương như ngày nào, hờ hờ! Hơi bất ngờ, mà mình còn quên chưa chúc mừng ngày 8-3 đến bạn ấy nữa chứ, ngại wa' , hơ hơ!

Saturday March 8, 2008 - 04:04pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add DoanLinh's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 17 First | < Prev | Next > | Last