Music is all of my life!
Hôm 28 thật là vui wá đi,cả ngày hôm đó đã cho mình biết bao niềm vui, đúng là 1 ngày sinh
nhật đáng nhớ, hihihihi...!!! Trước ngày đó mình cứ nghĩ là năm nay sinh nhật của mình sẽ buồn
lắm, vì năm nay mình chưa làm được những gì như mình mong đợi, bạn bè cũng ko có, ai cũng lo
công việc của người ta hết. Nhưng vừa sáng sớm thôi đã có 1 số bạn bè còn nhớ ngày sinh nhật
của mình, nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình vui lắm, cứ nghĩ là chẳng có ai nhớ. Rồi tự nhiên
Mom nhắn tin kêu dậy sớm đi Mom cho mình 1 món quà thật là lớn,hihihihi...!!! Đó là món quà
mà mình ao ước bấy lâu nay, tự nhiên hôm nay Mom sộp wá, cám ơn Mom nhiều lắm lắm....!
Dad thì cho mình money để đi ăn, mình còn nhận được 1 món quà lớn nữa từ 1 người bạn thân
bấy lâu nay hihihi...! Cũng là món quà mà mình rất yêu thích, chà chà năm nay ko có nhiều quà
nhưng món quà nào cũng rất là chất lượng, toàn là những món mà mình yêu thích ko àh. Tiếp
đến là mình đi nhà thờ với gia đình vì hôm đó là ngày Chủ Nhật, sau đó mình dự định sẽ đi ăn
mừng sinh nhật với gia đình nhưng hôm đó là trận quyết định giữa Việt Nam & Thái lan, thế là cả
nhà quyết định ở nhà coi đá banh, hihihii...!!! Thêm 1 niềm vui lớn nhất trong ngày sinh nhật của
mình năm nay mà ko năm nào có " VIỆT NAM VÔ ĐỊCH " biết bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên
Việt Nam mới được vô địch, mà là trúng ngay ngày sinh nhật của mình nữa chứ , thật là vui wá
đi. Đúng là 1 ngày sinh nhật đáng nhớ, dù ko có người bạn nào chung vui với ngày sinh nhật của
mình, nhưng chỉ có gia đình và niềm vui thắng lợi lớn của VN là mình cảm thấy rất vui rồi, rất rất
rất vui nữa là khác, hehehehe....!!!! Thế là hết 1 ngày sinh nhật đáng nhớ, thôi mình đi ngủ đây
buồn ngủ wá rồi, hy vọng là Việt Nam sẽ vô địch dài dài nữa, hihihii...!!!![]()
![]()
![]()