**********
Ngoài trời mưa! mưa sáng sớm, tinh khôi và trong vắt lắm, dịu bớt cái nóng của mùa hè. Lâu rồi mình mới thấy mưa, nhớ lúc còn bé, mưa luôn gắn với những kí ức buồn.
Mưa là những hôm bố đi trực gửi mình ở nhà ông bà ngoại, mặc cho mình gào khóc, vừa trao mình cho ông ngoại là bố lập tức lao vút xuống cầu thang để trốn tránh tiếng khóc của đứa con mới 1,2 tuổi.
Mưa là ngày ông ngoại vĩnh viễn rời xa cõi đời, đó là một ngày cuối đông, nhưng mình thì chả cảm thấy hơi lạnh, dù chỉ một chút cũng không, chỉ tê dần đi vì mất đi người yêu thương và quý trọng nhất.
Mưa là những hôm đi học, cơn mưa chiều làm mình phải ở lại trường và được ngồi chơi đàn khi cả tòa nhà không còn một ai, cảm giác đấy thật lạ, chưa bao giờ mình bị lôi cuốn đến vậy.
Mưa là ngày mối tình đầu tan vỡ, chợt bắt gặp bóng dáng người yêu đang nép dưới vòng tay người khác. Đau đớn, thất vọng và bi quan, hôm đấy mưa lạnh hơn bao giờ hết.
Và dưới mưa, bắt gặp một con người lê từng bước nặng nhọc để về với túp lều ven sông bởi không ai cho con người tật nguyền, cùi ghẻ ấy đứng trú mưa trước hiên nhà.
Khởi hành nào
đến nơi rồi, chụp ngay 1 phát với hotgirl mai châu
đến tiết mục khỉ ăn chuối
Xong rồi đi chơi
5 anh em siu nhân
Boy hiphop khơ-me
Buổi chiều
Buổi tối
Và thác loạn về đêm 
Trời mưa, mặt đường trơn tuồn tuột như bôi dầu nhưng tôi vẫn phóng xe một cách điên cuồng ngoài đường. Sau khi cua qua một khúc cua gấp, tôi nhẹ nhàng sang số, đạp mạnh chân ga hết cơ, tay nắm chặt vô lăng, chiếc xe lao đi vun vút vượt qua những chiếc xe khác đang nặng nề di chuyển dưới cơn mưa. Hơi sợ, nhưng không sao, muốn về nhất, muốn chiến thắng thì phải quyết đoán, tôi giữ chân ga hết mức, tiếng động cơ gầm lên thật dữ dội, liếc nhìn đồng hồ tốc độ, lúc này, chiếc kim đang nhích dần dần lên con số 300km/h. Tôi cảm giác mình như cơn gió có tốc độ khủng khiếp và mọi vật xung quanh trở nên chậm chạp và nhỏ bé. Trước mặt tôi là 1 khúc cua khá khuất, đang định giảm tốc độ thì trong đầu chợt nhớ đến những hình ảnh của bộ phim tokyo drift, tuyệt thật, chắc tôi cũng phải thử 1 phát, đời là mấy tí. Vẫn giữ nguyên tốc độ, đến khúc cua tôi nhả chân ga ra và giật mạnh phanh tay, chiếc xe văng đuôi khá đẹp, tiếng rít của lốp xe ma sát với mặt đường vang lên thật ghê rợn, nhưng có vẻ tôi vẫn thiếu kinh nghệm drift nên đã tính toán không tốt tốc độ và góc cua, hông xe chạm nhẹ vào dải phân cách, tôi hơi mất bình tĩnh 1/2 giây rồi ngay lập tức đạp tiếp ga, xe lại lao đi vun vút. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đưa tay lau vài giọt mồ hôi li ti trên trán thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi, thôi bỏ mẹ rồi, còi xe cảnh sát, nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe cảnh sát đang bám sát xe tôi, cách khoảng tầm 200m gì đấy, thôi quả này xong rồi, tôi tự nhủ, phía trước là 1 ngã 3, đi thẳng thì vào khu đông dân cư khó thoát lắm, nghĩ vậy tôi đạp mạnh ga, vút đi rồi bất ngờ bẻ lái rẽ vào con đường dẫn ra đường lớn. Tôi giật nảy mình, hoảng hốt vì ngay trước mặt là một chiếc xe khác ngược chiều, khoảng cách đã gần lắm rồi. Ngay lập tức tôi đạp phanh rồi đánh nhẹ lái để tránh nhưng đã quá muộn. Hai chiếc xe đấu đầu vào nhau, bật ra xa vài mét rồi dừng hẳn lại. Cũng chính lúc này, cảnh sát đã đuổi kịp và nhanh chóng khống chế kẻ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Tôi chán nản vô cùng khi màn hình hiện lên chữ "game over"
. Thôi chơi điện tử cả ngày rồi, đứng dậy kiếm cái gì ăn đã !
DESIGNER: SƠN MAD
MODEL: CÁI BẠN ĐẸP ZAI Ở TRÊN Ý
DESIGNER: SƠN MAD
MODEL: CHÍ HIẾU
PHOTOGRAPHER: SƠN MAD
DESIGNER: SƠN MAD
MODEL: DJ MADDIE CUE
Nói chung là F cafe nó cũng chỉ là quán trà đá + quán điện tử + rạp cinema + quán internet nếu không có điểm nhấn là cái nhà WC, khu công trình phụ tưởng như là phụ mà lại không phụ chút nào. Nằm ở trung tâm của quán (tầng 2), ai đến đây lần đầu chắc chắn sẽ phải gọi điện thoại cho người thân hay hỏi ý kiến khán giả mới có thể tìm thấy, đường vào cái chỗ nhạy cảm này như 1 mê cung với hàng loạt lớp rèm chồng chất lên nhau, kiểu kiểu như cái đường vào thế giới Nardia trong phim Nardia ý ý. Vựơt qua hàng loạt thử thách cuối cùng cũng đến được vòng về đích nhưng ảo 1 điều là nó nằm ở vị trí bí hiểm quá nên các đồng chí sau cứ theo chân người đi trước và đàng hoàng mở cửa ra sau 1 hành trình vất vả nhưng đập vào mắt lại là 1 thằng khác đang sung sướng sử dụng nó. Nói chung là khuyến cáo trẻ em có thai, phụ nữ dưới 2 tuổi, người mắc bệnh tim, hay các bạn sợ ma, không dám ở nhà 1 mình không nên sử dụng khu vực này, bí quá thì nên ra gốc cây.
F-cafe, cafe cho giới trẻ gồm rất nhiều trang bị tiện ích, game miễn phí, đồ uống độc đáo, giá cả phải chăng
1. Tầng 1: gồm computer với internet tốc độ cao; bàn bia mini; các trò chơi phi tiêu và bắn súng; ko gian lịch sự, sang trọng
2. Tầng 2: gồm 2 máy Play Station 2 tích hợp màn LCD mini với các game được cập nhật hàng tuần; computer với internet tốc độ cao; thảm nhảy mega dance; ko gian ấm cúng với bàn thấp và đệm ngồi bệt
3. Tầng 3: gồm 2 máy video games với các game truyền thống như tank, mario, súng bắn vịt...; tủ truyện tranh với nhiều tuyển tập trọn bộ Conan, Doremon, Nữ hoàng Ai cập, Jindo, Hội mắt nai...; màn chiếu cùng âm thanh 5.1 tạo thành 1 rạp chiếu film mini; ko gian rất thoải mái với ghế xốp có thể "biến hình" thành saloon, đệm bệt, dường nằm, ghế ngả...tuỳ bàn tay nhào nặn của người ngồi
Và cuối cùng là ngôi sao của F-cafe:
Địa chỉ: số 37 phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.