Tôi nhìn cuộc sống của tôi một cách khả quan hơn thực tế nên nhờ đó tôi luôn sống vui và cố gắng sống tốt

Ưa cầm lại máy ảnh, lâu ni không cầm nơi . . .
Ưa có ảnh mới mà nghịch, lâu ni không mở PS nơi, hôm qua mở cái ảnh xoá dòng chữ thôi, duplicate layer lên thôi mà cũng bấm lộn là Ctrl + G . . .
Ưa lâu lâu lại refresh cái không khí tý, làm gián đoạn cái chu trình lên trường trưa về, chiều lên trường lại, tối đi dạy ấy mà . . .
Ưa có cái chi đó mà làm, một cái dạng như TLTN, hoặc MCR (hồi nớ thi như trớt á) . . .
Ưa đi xa với Người Việt Trẻ, anh Hoàng Minh, Thương Thương, 2 bé Quỳnh Anh, Lan Anh, để thấy nhiều hơn những nơi còn khó khăn, để biết mình sướng, à, để thấy tụi trẻ con nữa, tụi nớ vừa chạy chân đất vừa cười khúc khích, hay hay . . .
Mốt thi xong đi chơi đi, chơ cả để tới chủ nhật là cái vòng luẩn quẩn lại bu bám rồi. Chuẩn bị xách balô lên thôi, nhưng không phải đi học
Pix: lê lết ở đảo Khỉ :))
Cứ gọi là nổi bần bật ấy nhỉ ;))Add Listen to me and send me your comment to your personalized My Yahoo! page: